Từ Thanh Hằng, Lương Thùy Linh, Đỗ Thị Hà, Dương Trà Giang hay Ngô Thị Trâm Anh, tuổi 19 không chỉ là năm tháng rực rỡ của thanh xuân mà còn khởi đầu của hành trình khẳng định giá trị bản thân.
Nếu đời người là một cuốn sách, thì tuổi 19 có lẽ là trang vừa khắc nghiệt nhưng lại đẹp nhất. Ở đó, người ta đứng giữa lằn ranh mong manh của mộng mơ và trưởng thành, chưa đủ từng trải để biết sợ, nhưng đã đủ tỉnh táo để nhận ra rằng hào quang nào cũng có cái giá của nó. 19 là độ tuổi mà trái tim còn trong veo, nhưng đôi mắt đã bắt đầu hiểu thế nào là lựa chọn, là kiên nhẫn, là tự tin bước đi bằng đôi chân của chính mình.
Với Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Dương Trà Giang và Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh, tuổi 19 không chỉ là năm tháng rực rỡ, mà là khởi điểm của một hành trình định danh. Ở tuổi người khác còn mơ hồ về tương lai, họ đã chạm đến vương miện, đến hào quang, đến sự tin yêu của hàng triệu khán giả. Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu ấy, là những cô gái vẫn học cách giữ mình, học cách bước đi giữa khen chê để lớn lên.

Không phải ai cũng đủ may mắn để có hào quang tìm đến sớm như thế. Nhưng cũng không phải ai, khi được gọi tên ở tuổi 19, lại đủ bình tĩnh để bước đi giữa hàng triệu triệu ánh nhìn ngoài kia của người khác.
Với Thanh Hằng, năm 2001 là cột mốc thay đổi toàn bộ cuộc đời. Cô gái 19 tuổi đến từ Đà Nẵng, khi ấy vẫn còn rụt rè trước ống kính, bất ngờ đăng quang Hoa hậu Người mẫu Việt Nam qua ảnh. Trong thời điểm mà khái niệm người mẫu vẫn còn mới mẻ, một cô gái tuổi teen đã dám dấn thân, để rồi từ danh hiệu đó mở ra cả hành trình hai thập kỷ rực rỡ phía sau.
Còn với Lương Thùy Linh, 19 là tuổi bước ra khỏi vùng an toàn. Cô sinh viên Ngoại thương khi ấy bị mẹ cấm thi Hoa hậu vì sợ sao nhãng việc học, nhưng Lương Thùy Linh đã chọn con đường riêng. Mỹ nhân Cao Bằng đăng quang Miss World Vietnam 2019, rồi đại diện Việt Nam dự thi Miss World, lọt top 12 - thành tích cao thứ 2 của Việt Nam tính đến hiện tại.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà mang một câu chuyện giản dị nhưng lại vô cùng thấm thía. Cô gái xuất thân trong một gia đình bình thường ở quê Thanh Hoá, từng phải phụ bố mẹ đi cấy lúa. Đỗ Thị Hà đến với Hoa hậu Việt Nam, thời điểm đó chỉ là vì lời thúc giục của người bạn cùng phòng.
Trong đêm chung kết, khi nhận được câu hỏi: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020 bạn có nghĩ mình là hình mẫu cho các cô gái trẻ không?". Thời điểm đó, người đẹp xứ Thanh gây chú ý khi đáp: "Nếu trở thành Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi nghĩ mình đã mang đủ những phẩm chất cần và đủ của người con gái Việt Nam. Dù có trở thành Hoa hậu Việt Nam hay không tôi nghĩ mình sẽ phải luôn trở thành người truyền cảm hứng tới giới trẻ và tôi sẽ làm được điều đó".


Hào quang đến sớm, áp lực cũng đến sớm. Và tuổi 19, với ba cô gái ấy, cũng là độ tuổi đầu tiên họ học cách va vấp để trưởng thành.
Thanh Hằng sau khi đăng quang cũng từng phải bắt đầu từ con số không. Bắt đầu từ những show nhỏ, lặng lẽ rèn nghề, và dần dần khẳng định vị thế không thể thay thế trong làng mốt. Những năm tháng ấy rèn cho cô bản lĩnh, để sau này khi đứng ở đỉnh cao, cô vẫn giữ được sự vững vàng, điềm tĩnh - điều chỉ có thể đến từ va vấp thực sự. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật và ở tuổi 42, Thanh Hằng vẫn là "chị đại làng mẫu" Việt khó ai thay thế được.
Lương Thùy Linh cũng vậy. Khi mang danh "Hoa hậu học giỏi", cô đối mặt với kỳ vọng khổng lồ. Áp lực từ khán giả khiến cô phải liên tục đổi mới, thử sức với vai trò MC, diễn giả, giám khảo, người truyền cảm hứng. Trong đêm Chung kết Miss World Vietnam 2022, vào thời khắc chuẩn bị trao lại chiếc vương miện cho người kế nhiệm, Hoa hậu Lương Thùy Linh từng cho biết: "Tôi từng nghĩ đến việc bỏ thi vì cho rằng bản thân không thể trở thành hoa hậu. Nhưng tôi muốn nói với tất cả thế hệ trẻ ngoài kia, hãy sống không sợ hãi, làm điều các bạn muốn vì thời gian có hạn. Nhưng cũng đừng quên biết ơn, thổn thức và rung động".
Về phần mình, Đỗ Thị Hà lại bước qua thử thách bằng sự điềm đạm. Sau khi đăng quang, cô chịu không ít hoài nghi về ngoại hình và thần thái. Nhưng mỹ nhân Thanh Hóa không phản ứng mà chọn cách lặng lẽ làm việc, tham gia các hoạt động xã hội, và chứng minh bằng thành tích thực tế khi lọt top 13 Miss World 2021. Trong suốt 5 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu, Đỗ Thị Hà có lẽ là một trong những mỹ nhân hiếm hoi nói "không" với scandal.
Với Thanh Hằng, Lương Thùy Linh và Đỗ Thị Hà, tuổi 19 là bệ phóng cho hành trình toả sáng nhưng cũng là bài học đầu tiên về sự bản lĩnh. Họ đã va vấp, đã tổn thương, nhưng thay vì để hào quang làm mờ mắt, Thanh Hằng - Lương Thùy Linh và Đỗ Hà chọn để chính những vết xước ấy mài giũa mình sáng hơn.


Nếu Thanh Hằng, Lương Thùy Linh hay Đỗ Thị Hà từng đại diện cho thế hệ hoa hậu trưởng thành sớm, thì hôm nay, khi nhìn vào Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2024 Dương Trà Giang và Miss Earth Vietnam 2025 Ngô Thị Trâm Anh, công chúng có thể tin rằng thế hệ tuổi 19 mới của Vbiz đang mang một tinh thần khác: sâu sắc, học thức và đầy ý thức về giá trị sống.
Dương Trà Giang, sinh năm 2005, đăng quang Hoa hậu khi vừa tròn 19 tuổi. Trong phần thi ứng xử, khi được hỏi về "kiếp nhân sinh", cô nói: "Thời gian là vô hạn, nhưng kiếp người là ngắn ngủi nên việc sống hết mình, sống không uổng phí là quan điểm của tôi". Hoa hậu cho rằng không quan trọng mình đang sống ở giai đoạn nào, mà hãy sống bằng tất cả gì mình có, "sống sao cho thật ý nghĩa, chân tình".
Với Ngô Thị Trâm Anh, sinh năm 2006, "điểm đến" với ngôi vị Miss Earth Vietnam 2025 lại có phần sóng gió hơn. Sau đêm chung kết, cô đối mặt với "bão dư luận" về nhan sắc, ứng xử và tin đồn mua giải. Trước những ý kiến cho rằng phần thi tiếng Anh "ấp úng", "học thuộc lòng", Trâm Anh thừa nhận khuyết điểm, chọn lắng nghe và sửa mình: "Tôi hiểu rằng mình không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác. Tôi chọn bình tĩnh, tập trung vào việc hoàn thiện bản thân mỗi ngày".
Hai cô gái, hai hành trình khác nhau nhưng chung một điểm chạm: dám sống thật, dám đối diện và không ngừng tiến lên. Ở Trà Giang là sự điềm tĩnh và nội tâm sâu sắc của một cô gái biết nhìn cuộc sống bằng lòng biết ơn thì với Trâm Anh, đó là bản lĩnh của người trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn để hoàn thiện chính mình.


Nhìn lại hành trình của Siêu mẫu Thanh Hằng, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Hoa hậu Dương Trà Giang và Hoa hậu Trâm Anh, dễ thấy tuổi 19 không chỉ là con số, mà là cột mốc mở ra những ngã rẽ quan trọng nhất trong đời. Ở tuổi ấy, dàn mỹ nhân Việt bước vào showbiz bằng sự hồn nhiên, tin yêu, rồi học cách trưởng thành bằng bản lĩnh và lòng kiên định. Có thăng trầm, có khen ngợi lẫn chê bai, nhưng chính những va vấp đầu đời ấy đã giúp họ tìm thấy mình giữa hào quang.
Tuổi 19 là độ tuổi đẹp vì nó chứa cả mộng mơ lẫn khát vọng, là nơi trái tim còn trong trẻo nhưng đôi mắt đã bắt đầu hiểu thế nào là thử thách. Và dù sau này mỗi người đi một hướng, giữ vị trí khác nhau trong làng giải trí, thì ký ức của tuổi 19 vẫn là chương rực rỡ nhất - nơi họ dám bắt đầu, dám tin và dám tỏa sáng. Bởi khi dám sống hết mình với tuổi trẻ, dù năm tháng có đổi thay, ánh sáng của năm 19 vẫn sẽ ở lại và trở thành chương đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người.
|
Với sứ mệnh mang đến sức khỏe, hạnh phúc và sự tiến bộ cho phụ nữ trên khắp Việt Nam, suốt 2 thập kỷ qua, Dạ Hương không ngừng đổi mới, cải tiến sản phẩm để đáp ứng sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người tiêu dùng. Kế thừa những ưu việt của sản phẩm nhiều năm lưu hành trên thị trường, Dạ Hương giới thiệu sản phẩm Dạ Hương phiên bản mới với chiết xuất thảo dược thiên nhiên, acid lactic, vitamin, không những chăm sóc dịu nhẹ mà còn chuyên biệt hơn, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng: - Dạ Hương Chăm sóc toàn diện Tham khảo chi tiết: https://dahuong.vn
|
