Có những cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường nhưng lại trở thành bước ngoặt thay đổi cả cuộc đời.

Anh Sun Seungil (49 tuổi, người Hàn Quốc) là Giám đốc một công ty kinh doanh mỹ phẩm và đã sống, làm việc tại Việt Nam nhiều năm. Cách đây hơn 10 năm, anh có cơ duyên gặp Nguyễn Thị Phương Thảo (35 tuổi, quê gốc ở Bến Tre, nay đã sáp nhập vào Vĩnh Long) và không ngờ lần gặp đó đã gắn chặt hai người lại với nhau.
Thời điểm đó, Phương Thảo mới ra trường và đang làm việc tại một công ty xuất nhập khẩu. Công việc của cô là giới thiệu một số dịch vụ vận chuyển, và nhờ đó mà cô có dịp gặp anh Sun Seungil. Ngay từ lần gặp đầu tiên, cả hai đều có ấn tượng tốt về nhau. Phương Thảo thấy anh Sun Seungil là người dễ thương, còn anh Sun Seungil lại bị vẻ đẹp của cô gái Việt Nam cuốn hút. “Cô ấy xinh đẹp như nữ thần Việt Nam. Ánh mắt ngọt như cà phê sữa đá”, chàng giám đốc Hàn từng nhận xét về Phương Thảo.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, anh Sun Seungil “tấn công” Phương Thảo một cách nhiệt tình, nhắn tin hỏi han liên tục cả ngày. “Mỗi ngày anh đều nhắn tin. Sáng sớm mở mắt ra là ‘chào em buổi sáng’, ‘em làm gì đó’, ‘tối em ăn gì?’, nhắn tin liên tục luôn mà công việc tôi bận rộn, gặp khách hàng liên tục. Lúc đó, tôi cảm thấy hơi sợ”, Thảo kể lại.
Ngoài ra, việc anh Sun Seungil lớn hơn 14 tuổi cũng khiến 9X dè chừng. Cô lo lắng rằng anh đã có vợ con ở Hàn Quốc, chỉ muốn tìm một mối quan hệ ngắn hạn, vui chơi qua đường khi đến Việt Nam.

Nhưng dù Phương Thảo không trả lời tin nhắn, thậm chí không nghe điện thoại, anh Seungil vẫn không bỏ cuộc. Anh kiên trì theo đuổi, chứng minh rằng tình cảm của mình là nghiêm túc.
Dần dần, Phương Thảo cũng mở lòng hơn. Tuy nhiên, anh Sun Seungil lại khá vội vàng trong tình cảm. Mỗi lần gặp nhau, anh thường hỏi: “Khi nào thì chúng ta kết hôn được?” hay “Anh không có em là anh không sống được”.
Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về quá khứ tình trường phong phú của mình. Cụ thể, anh nói thẳng với Phương Thảo rằng anh rất đào hoa, đã từng làm quen với 100 cô gái, cả người Hàn lẫn người Việt. Nhờ tình trường dày dặn mà anh cho rằng chỉ cần nhìn qua là anh biết cô gái đó có tốt hay không, và anh tin Phương Thảo là người tốt nên quyết tâm cưới được cô bằng được.
Một thời gian sau, anh Sun Seungil chính thức tỏ tình với Phương Thảo theo một cách đặc biệt: “Tỏ tình mà bắt ký hợp đồng, như hợp đồng hôn nhân vậy đó. Trên đó ghi tên tôi và tên anh, viết nếu tôi kiểm tra lý lịch của anh mà anh chưa có vợ bên Hàn Quốc thì tôi sẽ đồng ý kết hôn trước với anh. Quen anh một thời gian nữa sẽ như thế nào,…
Lúc đó mới 24-25 tuổi, tôi chưa có ý định kết hôn, tôi chỉ định quen chơi thôi. Hơn nữa tôi nghĩ anh tình trường cỡ đó thì chắc có vợ rồi hoặc ly hôn rồi chứ không thể nào 40 tuổi mà chưa có vợ. Nên tôi nghĩ cứ ký thử đi, anh này chắc sẽ vi phạm hợp đồng rồi sẽ đền tiền cho mình”.

Sau đó, anh Sun Seungil đưa Phương Thảo sang Hàn Quốc, vừa là đi du lịch, vừa để thăm gia đình và cũng là dịp để 9X kiểm chứng thông tin của bạn trai. Biết những gì bạn trai từng nói là đúng, Phương Thảo cũng mở lòng hơn. Nhờ đó, mối quan hệ của họ có bước tiến mới, cả hai có đêm đầu tiên cùng nhau.
Về chuyện đó, Phương Thảo tiết lộ, anh Sun Seungil có nhu cầu cao, và thậm chí đã từng có lần cả hai làm gãy giường khách sạn trong lúc vui vẻ.
Sau khi mối quan hệ phát triển, anh Sun Seungil càng chiều chuộng bạn gái hơn. Anh thường xuyên tặng cô những món quà giá trị như dây chuyền, hoa tai, quần áo hay túi xách,… Ngoài ra, anh còn chăm lo cho gia đình bạn gái, thường xuyên mua quà gửi về quê.

Sau 1 năm hẹn hò, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại nhà gái, vào đúng mùa nắng nóng của miền Tây. Gia đình bên nhà trai khoảng 10-20 người đã sang Việt Nam tham dự, nhưng thời tiết oi bức khiến mọi người đổ mồ hôi đầm đìa “không chịu nổi” đến mức bỏ về giữa chừng.
“Mới vừa lên nhạc, làm lễ xong, gửi lời chào hai bên gia đình, uống rượu chào xong là nhà trai về hết luôn vì nóng quá, không chịu nổi. Trong khi đó, nhà gái ở lại ăn uống, hát hò từ sáng tới tối. Chồng tôi thì ngã gục ngay tại bàn tiệc luôn vì quá mệt”, Phương Thảo kể lại.
Đến nay, sau gần 10 năm chung sống, cặp đôi đã có 2 con và hiện đang sống tại TP.HCM. Cả hai vẫn giữ được tình cảm bền chặt và hạnh phúc.
Nhưng cũng giống như nhiều gia đình khác, cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng êm đềm. Những xung đột đầu tiên xuất hiện ngay sau khi Phương Thảo sinh con đầu lòng.
9X kể lại, bé là đứa cháu nội đầu tiên nên mẹ anh Seungil đã sang Việt Nam sống hẳn 1,5 năm để hỗ trợ chăm sóc cháu. Tuy nhiên, em bé rất khó nuôi, khóc ngày đêm, đêm thì không ngủ khiến Phương Thảo kiệt sức dù có mẹ chồng giúp đỡ.
Chăm con mệt, chồng lại quá ham vui, thường đi hát karaoke đến 3-4 giờ sáng với lý do gặp khách hàng, mặc dù luôn hứa không làm gì sai, nhưng 9X khó mà tin được. Vì thế, giai đoạn này cô có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
Hai vợ chồng thường xuyên xảy ra tranh cãi, rồi 9X đã thẳng thắn đặt ra nguyên tắc: “Nếu anh muốn sống với em thì đi đâu cũng phải về nhà trước 12 giờ đêm. Anh làm điều đó với em thì em cũng sẽ làm điều đó với anh. Nếu em đi chơi, em cũng sẽ về trước 12h giờ”.

May mắn thay, anh Sun Seungil sau đó đã thay đổi, không còn đi chơi tới sáng nữa, bạn bè cũng chẳng dám rủ anh đi chơi từ khung 9-12 giờ. Cũng chính vì thế mà anh Sun Seungil nổi tiếng là sợ vợ. Tuy nhiên, anh vui vẻ với điều đó, thậm chí còn lấy câu “Vợ vui thì gia đình hạnh phúc” làm châm ngôn cuộc sống. Bên cạnh đó, giám đốc Hàn còn để vợ quản lý tài chính, anh chi tiêu gì đều thông qua bà xã.
Sau 10 năm bên nhau, anh cảm thấy bà xã không cần thay đổi gì về bản thân, chỉ cần duy trì như hiện tại là đủ. Về phần Phương Thảo, cô mong muốn chồng bớt ham chơi, bớt đam mê xe đạp thể thao đắt đỏ và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Trước mong muốn của vợ, anh chồng Hàn liền đồng ý, hứa rằng sẽ cố thay đổi để vợ vui.
Câu chuyện của anh Sun Seungil và Phương Thảo là minh chứng rằng tình yêu thật sự vượt qua tuổi tác, khoảng cách và khác biệt văn hóa. Từ lần gặp đầu tiên, qua những tin nhắn dồn dập, những thử thách hôn nhân, họ luôn biết lắng nghe, nhường nhịn và quan tâm nhau. Gần 10 năm sau, nhìn gia đình ấm áp với hai con, cả hai đều thấy rằng mọi khó khăn, nỗ lực và kiên nhẫn đều xứng đáng, và tình yêu chân thành chính là nền tảng cho một hạnh phúc bền lâu.