Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho

Lyly
Chia sẻ

Chị Thơ cho biết, mẹ chồng là chỗ dựa không thể thiếu trong hành trình nuôi dạy con và phát triển sự nghiệp của cả hai vợ chồng chị.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 1

Những ngày gần đây, mạng xã hội đang chia sẻ rầm rộ bài viết về một nàng dâu khoe mẹ chồng. “Mẹ chồng là nạn nhân của tôi. Đi đẻ có bà nội. Ở cữ có bà nội. Cháu đi viện có bà nội. Cháu quấy khóc có bà nội. Thức chập chờn suốt đêm cho cháu uống sữa có bà nội. Cháu ốm có bà nội. Cơm nước có bà nội. Việc shop có bà nội. Bệnh có bà nội.

Làm dâu 5 năm qua chưa bao giờ mình có cảm giác là con dâu. Đưa cháu đi học có ông bà nội, mình ngủ tới 8h dậy đi làm thôi. Con biết ơn cuộc đời đã cho con một bà nội tuyệt vời. À không, còn có cả ông nội tuyệt vời nữa, vì bà nội lo cho mình sao thì ông nội cũng lo như vậy đó”, nàng dâu viết.

Đọc những dòng chia sẻ này, nhiều người xuýt xoa ngưỡng mộ vì nàng dâu có một mẹ chồng tuyệt vời. Một số người bình luận: “Tu bao nhiêu kiếp mới được một người mẹ chồng như vậy. Bạn thật có phước”, “Mẹ chồng bạn là một người tuyệt vời và chắc hẳn bạn cũng là 1 người con dâu hiếu thảo lễ nghĩa”, “Lâu lắm mình mới thấy bạn trẻ khoe bà nội. Khi sinh đẻ tiếp xúc mới biết được lòng cha mẹ, bạn thật có phước đó và hãy trân trọng điều đó. Bố mẹ chồng bạn là người tuyệt vời, bạn cũng là người dâu hiếu thảo nhé”….

Nàng dâu đó chính là Nguyễn Thị Thơ, hiện đang sống tại Thủ Dầu Một, Bình Dương. Đáng nói, không chỉ có một người mẹ chồng tuyệt vời, chị Thơ còn có một người chồng điểm 10 cùng hành trình tình yêu đầy ngọt ngào.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 2

Chị Thơ quen chồng là anh Chu Mạnh Tùng từ năm 2012, khi cả hai còn là học sinh. Dù tình yêu tuổi học trò không được sự đồng thuận từ gia đình chị, anh Tùng vẫn kiên trì suốt 3 năm đưa đón bạn gái đến trường, âm thầm ở bên như một người bạn đồng hành thầm lặng.

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành mầm non, thay vì theo nghề giáo viên, chị Thơ quyết định thử sức với lĩnh vực kinh doanh quần áo. Người ở bên khích lệ và giúp chị từng bước tạo dựng cửa hàng đầu tiên chính là anh Tùng, khi ấy đang làm nghề bán đậu hũ ngoài chợ.

Phải mất 7 năm đợi chờ và chứng minh tình cảm, đôi trẻ mới được sự đồng ý từ gia đình chị Thơ để về chung một nhà. Chia sẻ về lý do chị Thơ chọn anh làm chồng, không chỉ bởi vì tình yêu chân thành, mà còn bởi sự ấm áp của gia đình chồng. Ngoài ra, chị chọn cưới anh là vì nghe theo lời mẹ: lấy chồng gần.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 3

“Anh rất chiều chuộng và yêu thương tôi. Đặc biệt, nhà anh và nhà tôi chỉ cách nhau 900m nên mẹ rất vui khi tôi lấy anh. Sở dĩ ngày trước ba mẹ cấm cản cũng bởi vì chúng tôi yêu sớm, ba mẹ sợ ảnh hưởng đến việc học thôi”, Thơ chia sẻ.

Sau khi kết hôn, thay vì sống riêng, chị Thơ và chồng quyết định ở cùng ba mẹ chồng. “Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, ba mẹ ly hôn từ năm lớp 10, tôi từng khao khát một mái ấm đúng nghĩa. Lần đầu ngồi ăn cơm cùng ba mẹ chồng, tôi thấy ấm áp và xúc động vô cùng. 10 năm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Cảm giác ấy, tôi sẽ không bao giờ quên. Có chồng yêu thương, ba mẹ chồng cũng quý tôi như con gái nên tôi đã quyết định sống chung với ba mẹ”, nàng dâu bày tỏ.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 4

Chị Thơ cho biết, mẹ chồng là chỗ dựa không thể thiếu trong hành trình nuôi dạy con và phát triển sự nghiệp của cả hai vợ chồng chị. Bà không chỉ giúp chăm sóc cháu, nấu ăn, lo việc nhà mà còn ra cửa hàng phụ chị bấm tem, gắn chip, đóng hàng mỗi ngày. Từ đưa cháu đi học đến phụ dọn shop, bà đều tham gia như một “nhân viên kỳ cựu” không lương nhưng tràn đầy yêu thương.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 5

Không chỉ hỗ trợ, mẹ chồng còn là người bạn đồng hành của chị về tinh thần. “Hai mẹ con tôi tâm sự đủ thứ chuyện, mẹ luôn lắng nghe và thấu hiểu. Mẹ bảo: ‘Thương con dâu thì con dâu mới thương lại mình’.

Mang tiếng đi làm dâu, nhưng gần 6 năm qua tôi chưa bao giờ có cảm giác là con dâu, bởi mẹ luôn đối xử với tôi như con gái. Vết thương đẻ của tôi bị nhiễm trùng, đau tới mức đi không nổi. Mà khi đó mới đứa đầu nên tôi ngại, không dám cho mẹ đụng vào. Chồng thì sợ tôi đau nên vệ sinh nhẹ lắm, mẹ thấy thế nên mẹ la: ‘Để mẹ xem, có gì đâu mà ngại’… và thế là mẹ vệ sinh suốt tuần cho tôi luôn.

Khi tôi bảo ngứa đầu, muốn gội đầu, mẹ đun nước lá bê tới tận giường và gội cho tôi luôn. Tôi sau khi sinh con xong thì bị táo bón, cũng một tay mẹ hỗ trợ, rồi mẹ hỏi hết người này người kia, mua lá này lá kia làm canh cho tôi ăn đến khi hết táo bón mới thôi. Hay mỗi lần đi chơi, mẹ đều ôm cháu cho tôi ăn. Thậm chí mẹ còn trông con cho vợ chồng tôi đi chơi, hâm nóng tình cảm.

Mà không nói điêu, ở với ba mẹ chồng, có 2 mặt con rồi nhưng chưa bao giờ tôi thức dậy trước 8 giờ. Cũng bởi vì ba mẹ chồng thương, biết tôi thức khuya làm việc nên ông bà chẳng bao giờ thúc giục dậy sớm. Ông bà đưa đón cháu đi học nên ngủ dậy là tôi đi làm luôn, chẳng phải lo con cái nữa”, nàng dâu nghẹn ngào kể lại.

Sống chung với mẹ chồng 5 năm, nàng dâu chưa bao giờ dậy trước 8h, sinh nở có mẹ chồng gội đầu, vệ sinh cho - 6

Không những vậy, ba mẹ chồng chị Thơ còn lo hết mọi chi phí sinh hoạt trong nhà. Bởi mẹ chồng chị bán chả cá ngoài chợ, bố mẹ chồng còn có thu nhập từ việc cho thuê chỗ ở chợ.

Vợ chồng chị Thơ dù muốn gửi chi phí sinh hoạt cho ba mẹ chồng, nhưng ông bà luôn từ chối và nói rằng: “Mẹ có đủ rồi, mẹ cho thuê chỗ ăn không hết. Lấy của con làm gì”. Năn nỉ mãi, hai vợ chồng chị mới được trả tiền điện. Ngoài ra, vợ chồng chị cũng âm thầm “báo hiếu” ba mẹ bằng cách khác như mua món ngon cho ba mẹ ăn, thường xuyên đưa ông bà đi du lịch.

Dẫu vậy, chị Thơ và mẹ chồng cũng khó tránh khỏi những lúc bất đồng. Tuy nhiên, chị và mẹ chồng chưa từng giận nhau quá một ngày. Bởi có vấn đề gì là cả hai nói liền, rồi cùng nhau giải quyết.

“Làm dâu của ba mẹ rất sướng, sướng đến mức tôi không muốn ra riêng luôn. Tôi rất biết ơn cuộc đời vì đã cho tôi một người bà nội, một người ông nội tuyệt vời như thế”, nàng dâu bày tỏ.

Chia sẻ

Lyly