Gần đây, chị nhận thấy chồng thường xuyên ru rú ở nhà, liên tục nhắn tin điện thoại với nội dung liên quan đến tiền bạc. Anh cũng không còn đưa tiền lương như trước. Khi chị gặng hỏi, chồng chỉ im lặng, không trả lời.
Chị M (46 tuổi) đã kết hôn hơn 2 thập kỷ và có hai người con, một đang học đại học, một đang học cấp 3. Chị kể, từ nhiều năm trước đã biết chồng có thói ham mê cờ bạc, tuy nhiên vẫn cố gắng khuyên nhủ trong khả năng của mình. “Chơi đừng ham mê quá, đến lúc đổ nợ thì mệt”, chị từng dặn dò chồng.
“Tôi cũng chỉ biết khuyên thế thôi. Thực tế chồng tôi vẫn đi làm, vẫn đóng góp cho gia đình và thu nhập của chồng rất tốt”, chị M cho hay.
Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, chị bắt đầu thấy chồng có những thay đổi bất thường như thường xuyên đi sớm về khuya với lý do đi làm thêm. Anh đi triền miên, chị M nghĩ chồng đi cờ bạc nên hai vợ chồng cãi nhau liên tục, thậm chí cả hai không nhìn mặt nhau, không nói chuyện với nhau, khiến không khí trong gia đình rất là nặng nề.
“Cãi nhau nhiều quá tôi cũng chán, tôi không thèm quản lý nữa. Nhưng, tôi vẫn nghĩ rằng mình vẫn phải giữ cái gia đình này, nên đành kệ, anh thích đi đâu thì đi, không quan tâm nữa. Tôi vẫn cứ đi làm, cố gắng kiếm tiền nuôi con, chồng có đưa tiền hay không thì tôi vẫn nuôi được con”, chị M chia sẻ.
Chị M.
Gần đây, chị nhận thấy chồng thường xuyên ru rú ở nhà, liên tục nhắn tin điện thoại với nội dung liên quan đến tiền bạc. Anh cũng không còn đưa tiền lương như trước. Khi chị gặng hỏi, chồng chỉ im lặng, không trả lời.
Bất ngờ hơn, không lâu sau, chính người tình của chồng đã chủ động liên lạc với chị M. Cô này hẹn gặp riêng và đưa ra bằng chứng rõ ràng từ giấy tờ đến video, hình ảnh cho thấy đã cho chồng chị vay tiền để chơi lô đề, cờ bạc. Số nợ hiện tại lên tới 1,5 tỷ đồng, bao gồm cả gốc lẫn lãi.
“Tôi nghe xong mà điên hết cả máu, chân tay bủn rủn. Bao nhiêu năm qua tôi cứ nghĩ anh ta đi làm mang tiền về nhà, hóa ra là chơi cờ bạc, được người tình cho vay tiền chơi cờ bạc”, chị M bức xúc.
Theo lời nhân tình, mỗi tháng chồng chị M chỉ trả cho cô vài triệu đồng, còn lại tiếp tục ném vào lô đề. Không đòi được tiền từ anh, cô ta quay sang gây áp lực, đòi chính chị M phải đứng ra thanh toán khoản nợ này.
Khi về nhà hỏi rõ sự tình, chị M nhận được lời thú tội muộn màng từ chồng. Anh ta quỳ xuống, khóc lóc van xin vợ trả nợ thay mình. Tuy nhiên, sau cú sốc quá lớn này, chị cho biết mối quan hệ vợ chồng đã rạn nứt nghiêm trọng. “Tôi bây giờ đang đứng ở ngã ba đường, không biết phải làm thế nào, vì dù sao vợ chồng cũng đã sống với nhau hơn 20 năm rồi”, chị nghẹn ngào.
Clip: Câu chuyện của chị M
Lắng nghe câu chuyện của chị M, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn cho rằng chị M quá hiền lành. “Nếu có cô bồ hay người đàn ông nào đó gọi điện nói rằng: ‘Chồng chị vay tiền của chúng tôi để chơi lô chơi đề giờ không có khả năng trả, chị trả cho chúng tôi đi thì việc đầu tiên là phải nói rằng: ‘Tao không vay, mày cho ai vay thì người đó đi mà đòi’. Chứ ai lại để cô ta lò dò: ‘Em là bồ của chồng chị đây, chồng chị vay tiền của em tỷ rưỡi để chơi bạc?’, rồi gặp cô ta nghe trình bày”, ông nói.
Theo Tiến sĩ, nghĩa vợ chồng không đồng nghĩa với việc gánh nợ sai trái. Nếu người chồng từng sống có trách nhiệm, yêu thương vợ con, nay vì bệnh tật hay tai nạn mà lâm vào khó khăn, thì vợ sẵn sàng gánh vác là điều đáng quý. Nhưng nếu người chồng đi cặp bồ, mê cờ bạc, không mang tiền về, còn để lại khoản nợ lớn thì đó không còn là nghĩa tình, mà là hậu quả của sự tha hóa cần được người gây ra tự chịu trách nhiệm. “Không ai đi trả 1,5 tỷ tiền chồng mình vay của bồ xong giờ mình gánh cả”, ông nói.
Tiến sĩ Tâm lý khuyên chị M cần rắn rỏi lên, không để người thứ 3 lấn lướt. Việc bị đe dọa hay tiếp xúc với “tiểu tam” là điều không nên. Chị M cần rút kinh nghiệm, không nên đối thoại, không gặp mặt vì không giải quyết được gì, chỉ khiến bản thân tổn thương thêm.
Việc quá hiền lành, im lặng chịu đựng, hay có ý định trả nợ thay sẽ chỉ khiến người chồng và nhân tình của anh ta coi thường và tiếp tục lợi dụng. Chị M cần cứng rắn và có lập trường: “Hiền với bụt chứ đừng hiền với ma. Mình sống tử tế là để nhận được sự tôn trọng, không phải để làm cái bị đòn”.
Vì thế, ông khuyên thay vì dốc tiền trả nợ cho chồng, hãy dành tiền đó lo cho bản thân và con cái. Nuôi con mà không cần chồng chu cấp đã là quá đủ. Hãy buông bỏ người đàn ông sai đường, và để anh ta tự trả giá. “Nếu có 1 tỷ rưỡi, đừng trả nợ, hãy gửi tiết kiệm để lo cho con, cho cuộc sống tươi vui của mình”, Tiến sĩ tâm lý nói.
Tiến sĩ Đinh Đoàn cũng cảnh báo rằng, những người nghiện cờ bạc, gái gú rất khó thay đổi. Nếu mềm lòng một lần, có thể lần sau sẽ tiếp tục bị lừa và tổn thương nặng hơn. “Một lần tha, lần sau lại tái phạm. Đến lúc hết đời lúc nào không hay”, ông nói.
Tiến sĩ Đinh Đoàn nhấn mạnh, phụ nữ cần tỉnh táo, không chịu trách nhiệm thay cho lỗi lầm người khác. Trong tình yêu hay hôn nhân, sự hiền lành cần đúng chỗ. Mạnh mẽ và rõ ràng chính là cách bảo vệ bản thân và con cái trước những tổn thương không đáng có.