Tâm Giao trò chuyện

Chia sẻ

Yêu hay... thương hại? Chúng em yêu nhau đã 5 năm, sau đó chia tay vì em thấy anh ấy thiếu ý chí vươn lên. Suốt thời gian yêu nhau, anh ấy cứ lêu lổng, nếu có đi làm thì cũng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ. Anh ấy nói nhất định sẽ tìm cơ hội phù hợp để “bứt phá”. Tuy nhiên, em đợi mãi, đợi hoài mà ngày đó chưa tới. Anh ấy còn khiến em phải lo lắng cho anh ấy. Đã đôi lần em phải giúp anh ấy trả tiền thuê nhà, sinh hoạt phí vì anh ấy hết tiền. Giờ, em thấy trái tim mình không còn rung động nên đã đề nghị chia tay, song vẫn áy náy là mình đã bỏ đi trong lúc anh ấy khó khăn, hoạn nạn. Theo Tâm Giao, em phải làm gì? Thu Hà (nhân viên văn phòng)

Chào em. Tâm Giao rất tiếc khi mối tình kéo dài 5 năm đã không kết thúc viên mãn. Tuy nhiên, Tâm Giao cũng thấy mừng vì em đã sớm dừng lại. Qua thư em kể, Tâm Giao thấy bạn trai cũ không phải là người để em có thể cậy nhờ.

Tâm Giao không chê trách bạn trai cũ của em chưa tìm được công việc như ý, nhưng, không có nghĩa người bạn đó cứ kéo dài thời gian lông bông. Đã thế, còn phải nhờ em đưa tiền chi tiêu, thuê nhà. Nếu anh ấy chăm chỉ làm việc, việc em hỗ trợ bạn trong lúc khó khăn là điều đáng khen. Nhưng đằng này, em lại phải “lo ngược” cho một thanh niên sức dài vai rộng, không chịu làm việc mà chỉ ngồi đó đợi “cơ hội để bứt phá”.

Em thân mến, tình yêu đích thực sẽ đem lại cho người trong cuộc cảm giác hạnh phúc, thoải mái, an yên. Còn em, ở bên người bạn đó chỉ thấy mệt mỏi, chán nản, thất vọng. Yêu khác với thương cảm. Nếu muốn giúp đỡ bạn, em có thể nói chuyện nghiêm túc, khuyên bạn nên tu tỉnh, tìm việc làm, nỗ lực vươn lên rồi khó khăn sẽ dần qua. Không ai có thể giúp mãi nếu bản thân người đó không chịu cố gắng. Ngoài ra, đừng vì áy náy mà buộc mình phải ở bên, “yêu vờ” một người mà mình đã không còn yêu nữa, em gái ạ.

Tâm Giao trò chuyện - 1

Ảnh minh họa

Chuột sa chĩnh gạo

Em yêu một anh hơn em 3 tuổi, là du học sinh, con nhà giàu. Bạn bè nói em chuột sa chĩnh gạo, tự nhiên đổi đời. Khi theo anh về nhà ra mắt, em cũng bị mẹ chồng tương lai hỏi rất kỹ về hoàn cảnh, tuy không bình luận gì nhưng em cảm thấy bà không bằng lòng lắm. Lẽ nào, trên đời này không thể có “tình yêu cổ tích” khi nam và nữ yêu nhau mà không màng danh lợi? Em mệt mỏi khi cứ bị nghi ngờ lấy chồng vì tiền, Tâm Giao ơi...

 Hoàng Thùy (xã Kiều Phú, Hà Nội)

Thùy thân mến. Tâm Giao thấy em đang hơi bi quan và chịu ảnh hưởng bởi “điều tiếng bên ngoài”. Trách mọi người sao được khi chính bản thân em cũng chưa tự tin vào tình yêu của mình và bạn trai.

Em hỏi Tâm Giao liệu có mối tình “cổ tích” khi cô gái nhà nghèo vẫn đến được với chàng trai nhà giàu không? Tâm Giao trả lời em rằng, tình yêu không có lỗi. Lỗi chăng là ở hai người nghĩ gì và ứng xử ra sao. Nếu em yêu anh ấy chân thành, không vụ lợi, người yêu cũng yêu em, không băn khoăn về gia cảnh của em... thì nghĩa là các em đang tự viết nên câu chuyện tình yêu đẹp cho chính mình.

Khi ra mắt gia đình người yêu, mẹ chồng tương lai đã hỏi rất kỹ về xuất thân của em. Theo Tâm Giao, điều đó hoàn toàn bình thường. Bà cũng chưa bình luận câu nào về gia cảnh của em. Có lẽ nào em đang tự suy diễn, làm “nghiêm trọng hóa tình hình”. Ngay cả việc mẹ chồng em mong muốn có nàng dâu “môn đăng hộ đối”, nết na, thùy mị thì cũng là điều chính đáng, phải không nào?

Người đang nắm giữ chìa khóa hạnh phúc lúc này chính là em đấy. Thay vì tự ti về gia cảnh, lo lắng mọi người bàn tán, em hãy tự tin lên. Em hãy chứng minh mình là cô gái hoàn toàn xứng đáng với tình yêu ấy. Với nhà chồng tương lai, hãy “ghi điểm” bằng trình độ, lời ăn tiếng nói, sự thảo hiền của mình, em nhé.

Nao nao khi người cũ hạnh phúc

Vợ chồng tôi ly hôn sau 5 năm chung sống. Vì để kiếm tiền nuôi gia đình mà ngày đó tôi đã lao vào làm việc ngày đêm. Rồi những lần càm ràm, than vãn của vợ tôi tăng dần. Cô ấy trách cứ tôi không quan tâm gia đình, không dành thời gian cho vợ con, cô ấy phải làm mọi việc quá mệt mỏi. Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm của mình chứ. Và vì không tìm được tiếng nói chung nên chúng tôi ly hôn. Giờ, tôi vẫn sống một mình còn cô ấy đã lấy chồng mới. Cô ấy đã có thêm con và gia đình mới thì viên mãn. Mỗi lần nghĩ tới người cũ tôi lại nao nao. Tôi ước giá như chúng tôi vẫn là một gia đình và gia đình đó sẽ được hạnh phúc như thế?

Bạn đọc nam giấu tên

Chào anh. Giờ, anh có ước ao gì thì cũng đã muộn rồi. Sự thật là anh và vợ cũ đã ly hôn, và bây giờ cô ấy đã có cuộc sống mới hạnh phúc.

Luyến tiếc cũng chẳng để làm gì, chi bằng anh hãy rút ra những bài học bổ ích cho mình từ cuộc hôn nhân đã cũ. Anh đừng phân tích ai sai, ai đúng khiến vợ chồng anh phải ly hôn. Anh hãy chỉ nhìn về phía bản thân mình thôi, ngẫm xem ngày đó anh có điều gì chưa làm tốt? Có thể là anh chỉ biết lao vào kiếm tiền mà chưa dành thời gian cho gia đình? Anh cũng chưa đồng hành với bạn đời trong việc chăm sóc, vun vén tổ ấm? Anh cho rằng mình đi làm kiếm tiền thì vợ đương nhiên phải cáng đáng việc nhà, chăm sóc con? Anh mệt mỏi rồi thì vợ cũng đừng có than vãn hay mong chờ sự chia sẻ, đồng cảm của anh?

Đó chỉ là giả thiết của Tâm Giao, có thể hơi “nặng lời” với anh. Nhưng, lúc này việc anh thẳng thắn nhìn nhận lại chính mình sẽ giúp ích nhiều cho anh khi tìm kiếm và nắm bắt cơ hội hạnh phúc mới. Tâm Giao mong anh cũng sẽ có một gia đình mới viên mãn như vợ cũ của anh đang có. Bởi lúc đó, anh đã là một phiên bản mới tốt đẹp hơn so với mình của ngày xưa.

Tâm Giao trò chuyện - 2

Ảnh minh họa

Con thích kết bạn trên thế giới ảo

Con trai tôi năm nay 17 tuổi, hình như càng ngày con càng khép kín quan hệ trong thế giới thực và tăng giao du, kết bạn trên thế giới ảo. Tôi nên làm gì để giúp con? Tôi lo nhỡ con sẽ vướng vào các nguy cơ xấu trên mạng lắm.

Lê Hà (phường Cửa Nam, Hà Nội).

Chào chị. Không chỉ con chị mà trong xã hội hiện đại, các chuyên gia từ lâu đã cảnh báo con người đều xao nhãng các mối quan hệ trong thế giới thực mà chuyển dịch sang giao lưu trên thế giới ảo. Không biết trong gia đình chị thế nào chứ ở nhiều gia đình hiện nay, ngay cả lúc đang sum họp mà bố mẹ, con cái vẫn mỗi người một máy điện thoại, ngồi cạnh nhau mà không ai nói với nhau câu nào. Thậm chí, họ còn giao tiếp với “bạn ảo” nhiều hơn với các thành viên trong gia đình.

Chị đã nhận ra vấn đề của con thì hãy tìm cách để giúp con mở rộng quan hệ trong thế giới thực. Trước tiên, chị hãy làm bạn của con, chịu khó chia sẻ, tạo cơ hội để mẹ con gần nhau. Chị rủ con đặt điện thoại xuống và ra ngoài chơi, vừa nhởn nha dạo phố vừa nói chuyện. Chị mời các bạn con đến nhà chơi, hay là lên chương trình để các con đi chơi với nhau.

Bạn ảo trên mạng cũng có hai mặt. Về mặt tích cực, việc có thêm những người bạn ảo sẽ giúp con có thêm cơ hội để được chia sẻ, lắng nghe. Đôi khi, việc tâm sự bằng con chữ còn dễ hơn nói trực tiếp bằng lời. Tuy nhiên, về mặt trái, bạn ảo cũng có nhiều nguy cơ xấu nếu đó là tội phạm, lừa đảo, hay đơn giản là có thể dễ dàng làm tổn thương con vì chẳng có sự ràng buộc nào. Vì vậy, chị hãy dạy con kỹ năng sàng lọc thông tin, nâng cao cảnh giác... khi tham gia mạng xã hội.

Chia sẻ

Tin cùng chuyên mục

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu 5 tháng, tôi nhận món quà 9 tỷ từ người không ngờ tới

Mang bầu lần đầu ở tuổi 28, tôi cứ ngỡ điều lớn nhất trong đời mình lúc này là đứa con đang lớn lên từng ngày trong bụng. Nhưng hóa ra, số phận lại khéo léo sắp đặt để tôi nhận một món quà khiến mình vừa sốc, vừa rưng rưng nước mắt và trị giá… tới 9 tỷ đồng.