Sau khoảng nửa năm yêu nhau, anh Kỳ quyết định cầu hôn Angela.
Anh Kỳ (sinh năm 1987, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) lớn lên trong gia đình nghèo khó với 3 anh em. Trong gia đình, anh học giỏi nhất và cũng chỉ mình anh đỗ đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh ký hợp đồng với một công ty xây dựng chuyên nhận thầu các dự án quốc gia tại châu Phi.
Chẳng bao lâu sau khi đi làm, anh được cử sang Algeria – quốc gia Bắc Phi nằm gần Morocco. Những năm đầu đặt chân tới đây, anh Kỳ gần như chỉ tập trung cho công việc nên vẫn độc thân.
Thời gian trôi nhanh, đến năm 2024, anh đã gắn bó với Algeria tròn 15 năm. Tại đây, anh mua nhà, mua xe và tích lũy được khoản tiền đáng kể. So với mức sống địa phương, anh đã thuộc nhóm khá giả. Ngoài công việc phiên dịch, anh còn tham gia kinh doanh, nhờ vậy tài chính ngày càng ổn định.

Anh Kỳ,
Dẫu sự nghiệp vững vàng, ở tuổi 37, anh Kỳ vẫn chưa lập gia đình, khiến bố mẹ ở quê rất sốt ruột. Anh trai anh đã kết hôn từ lâu, con trai cũng đã lớn, nhưng anh Kỳ lại không vội vàng. Anh tin rằng hôn nhân phải dựa trên sự hòa hợp thực sự, nếu không thà sống một mình còn hơn. Và rồi, định mệnh đến một cách bất ngờ khi anh quen Angela qua mạng.
Angela sinh năm 2007, nhỏ hơn anh tròn 20 tuổi. Cô là người Oran (thành phố lớn thứ hai của Algeria), gia đình buôn bán nhỏ, thu nhập ở mức trung bình, ngoài ra cô còn có một em trai kém 5 tuổi. Khi quen anh Kỳ, Angela mới 17 tuổi và đang học lớp 11.
Dù là quốc gia Hồi giáo, Algeria có đời sống xã hội khá cởi mở, cô uốn tóc, ăn mặc thời trang, trang điểm chỉn chu và rất năng động trên mạng xã hội. Chính trên mạng, cô quen anh Kỳ.
Khi biết anh là người Trung Quốc, Angela lập tức cảm thấy hứng thú. Từ nhỏ, cô đã xem nhiều phim của diễn viên Thành Long và từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt chân tới đất nước ấy. Những cuộc trò chuyện giữa họ ngày càng nhiều. Angela tò mò hỏi đủ điều về văn hóa và cuộc sống ở Trung Quốc.
Về phía anh Kỳ, khi biết ảnh đại diện của Angela là ảnh thật, anh Kỳ bị thu hút bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô và có cảm tình ngay từ đầu. Anh kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi, còn cô thì ngày càng cảm thấy gần gũi.

Angela.
Sau vài ngày trò chuyện vui vẻ, đúng dịp cuối tuần, họ hẹn gặp nhau. Anh Kỳ đưa Angela đến một nhà hàng sang trọng ở Oran. Hôm ấy, Angela ăn mặc lộng lẫy, khiến anh sững sờ trong giây lát. Ngay khi đó, anh thầm quyết tâm theo đuổi cô bằng được.
Từ sau buổi gặp mặt, anh Kỳ bắt đầu theo đuổi một cách nghiêm túc. Anh tặng quà, đưa cô đi mua sắm, quan tâm chu đáo. Chỉ khoảng 1 tháng sau, Angela đồng ý chính thức ở bên anh.
Biết rõ sự chênh lệch tuổi tác, Angela vẫn không bận tâm. Cô thậm chí thích sự chín chắn và từng trải của anh. Tình cảm của họ vì thế khá ổn định. Không lâu sau, Angela dọn ra ngoài sống cùng anh Kỳ và nhận được sự đồng ý của gia đình.
Tại Algeria, chuyện kết hôn sớm không phải điều hiếm gặp, nên bố mẹ cô không phản đối. Hơn nữa, khi biết con gái quen một người đàn ông Trung Quốc đã sống và làm việc lâu năm tại đây, có tài chính vững vàng và danh tiếng tốt, họ càng yên tâm rằng con gái mình sẽ có một cuộc sống đảm bảo trong tương lai.
Sau khoảng nửa năm yêu nhau, anh Kỳ quyết định cầu hôn Angela.

Dù bề ngoài là người đàn ông giản dị, có phần xuề xòa, nhưng anh Kỳ lại khá tinh tế và lãng mạn. Thành thạo tiếng Pháp, tiếng Anh và từng bôn ba nước ngoài hơn chục năm, anh hiểu cách tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Anh âm thầm chuẩn bị một màn cầu hôn công phu tại một nhà hàng cao cấp ở Oran. Hôm đó, anh đặt tới 999 đóa hồng và nhờ nhân viên nhà hàng phối hợp tạo bất ngờ.
Giữa không gian lãng mạn ngập tràn hoa và ánh nến, anh Kỳ quỳ xuống bày tỏ lòng mình. Angela vô cùng xúc động, gần như không do dự mà gật đầu đồng ý.
Sau màn cầu hôn, anh Kỳ nhanh chóng chuẩn bị các thủ tục kết hôn. Hai tháng sau, ở tuổi 37, anh chính thức đăng ký kết hôn với Angela khi cô vừa bước vào năm học lớp 12.

Không lâu sau đó, dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên, họ tổ chức lễ cưới. Theo phong tục địa phương, nhà gái không yêu cầu sính lễ. Tuy nhiên, anh Kỳ cho rằng cưới xin phải đầy đủ thủ tục thì mới trọn vẹn ý nghĩa. Dù bố mẹ vợ không đòi hỏi, anh vẫn gửi tặng tượng trưng 30.000 tệ (khoảng 114 triệu đồng) như một cách thể hiện thành ý.
Sau khi kết hôn, anh Kỳ lập tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) mang tên “Cô vợ châu Phi Angela” và bắt đầu chia sẻ cuộc sống hôn nhân xuyên quốc gia của mình.
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều người tò mò khi thấy người đàn ông 37 tuổi cưới cô gái kém mình 20 tuổi. Có người thắc mắc vì sao “vợ châu Phi” lại có làn da trắng. Có người đặt câu hỏi về việc 17 tuổi đã kết hôn. Thậm chí, cũng có ý kiến chỉ trích gay gắt, cho rằng anh Kỳ quá chênh lệch tuổi tác với vợ.

Dẫu vậy, những lời bàn tán không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của họ. Hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch vào cuối tuần. Sau khi kết hôn, cuộc sống của Angela thay đổi rõ rệt, còn anh Kỳ cảm thấy tương lai trở nên đầy hy vọng.
Tháng 6/2025, Angela đỗ đại học. Chia sẻ về chuyện này, anh Kỳ cho biết anh mong Angela có cuộc sống và con đường riêng. Anh hy vọng cô sẽ học đại học, theo đuổi điều mình yêu thích và không bị giới hạn bởi hôn nhân.
Tuy nhiên, việc học đại học sẽ kéo dài 4 năm. Ở tuổi U40, anh Kỳ cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện con cái, vì vậy hai người đã lên kế hoạch cho tương lai gia đình.
