Cuộc sống hôn nhân của chị M đúng như bố dự đoán.
Chị M hiện là thông dịch viên tại một công ty của Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc hôn nhân kéo dài 13 năm của chị vừa chính thức khép lại vào tháng 8/2025, sau một chặng đường đầy tổn thương, nước mắt và những lần tha thứ không giới hạn.
Trong suốt 13 năm chung sống, chồng chị M đã ngoại tình 5 lần. Nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, chị nói: “Lần này tôi đã dùng hết can đảm, giống như câu người xưa thường nói ‘hết duyên hết nợ’ nên tôi dứt được. Còn những lần trước thì rất vất vả, xin lỗi rồi lại tha thứ, xin lỗi rồi lại tha thứ”.
Là người miền Tây, chị M cho biết bản thân sống nặng tình cảm và luôn đặt gia đình lên trên hết. Khi bước vào hôn nhân, chị yêu chồng hơn tất cả những gì mình có. Chị giấu cha mẹ về những sai trái của anh, từ chuyện tình cảm đến vấn đề tiền bạc. Trong gia đình, chị là người gánh vác kinh tế chính, đứng ra lo liệu mọi chi tiêu và luôn cố giữ hình ảnh một cuộc hôn nhân “ổn thỏa” trước người thân.
Chia sẻ về cuộc đời mình, chị M cho biết chị là phiên dịch tiếng Nhật. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không có điều kiện học đại học nên chọn con đường đi tu nghiệp sinh tại Nhật Bản trong 3 năm. Nhờ có năng khiếu ngoại ngữ và ý thức vươn lên, sau khi trở về Việt Nam, chị tiếp tục theo học tại các trung tâm ngoại ngữ, rồi xin vào làm việc cho doanh nghiệp nước ngoài. Đến nay, chị đã có 14 năm làm phiên dịch tiếng Nhật với thu nhập ổn định.
Chồng chị M là hướng dẫn viên du lịch, công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều, di chuyển liên tục và thường xuyên tiếp xúc với các mối quan hệ xã hội. Theo chị M, anh là người nói chuyện hoạt bát, dễ tạo thiện cảm và rất biết cách lấy lòng người khác.
Tuy nhiên, khi chị dẫn anh về ra mắt gia đình, bố chị từng thẳng thắn nói rằng nếu cưới người đàn ông này, chị sẽ khổ. Tuy vậy, vì tình yêu, chị M vẫn quyết định tiến tới hôn nhân. Dù không đồng tình, bố chị vẫn đứng ra tổ chức đám cưới đầy đủ cho con gái. Riêng ngày đưa dâu, ông không tham dự vì buồn trong lòng.
Và, cuộc sống hôn nhân của chị M đúng như bố dự đoán.

Chị M chia sẻ hôn nhân của mình.
Chỉ 7 ngày sau khi kết hôn, một người phụ nữ đã liên hệ với chị M và cho biết đang mang thai 5 tuần với chồng chị. Trước cú sốc này, chị M chọn cách im lặng, giấu gia đình và tự mình chịu đựng vì cho rằng “mới cưới”. Nhìn lại thời điểm đó, chị thừa nhận: “Khi đó tôi quá lụy tình”. Sau đó, gia đình nhà chồng đứng ra giải quyết, còn chị M chọn cách bỏ qua, không nhắc lại chuyện cũ.
Một năm sau, chị sinh con trai đầu lòng. Khi con được 2 tháng 15 ngày, trong một chuyến đi tour, chồng chị tiếp tục quen một phụ nữ khác. Người này đã trực tiếp gọi điện cho chị M. “Người phụ nữ đó gọi điện cho tôi. Tôi nói rằng chị có biết anh đã có vợ, tôi vừa mới sinh con và đang ở cữ không? Lúc đó chị ấy biết sự thật thì xin lỗi tôi và khóc rất nhiều”.
Theo lời chị M, người chồng đã nói dối người tình rằng mình chưa có gia đình. Anh giải thích chiếc nhẫn cưới đang đeo chỉ là của người yêu cũ, người đã rời bỏ anh để sang Nhật. “Biết chuyện, tôi đã rất bấn loạn, khóc đến kiệt sức”, chị nhớ lại. Dù vậy, trước những lời năn nỉ và xin lỗi, chị M lại một lần nữa chọn tha thứ.
Những năm tiếp theo, hành vi ngoại tình của người chồng không dừng lại. Có những mối quan hệ còn dẫn đến việc người phụ nữ khác mang thai. Nhiều lần, chị M bế con bỏ đi, rồi lại quay về vì con còn nhỏ, vì mong con có đủ cha lẫn mẹ.
Không chỉ tổn thương về tình cảm, chị M còn phải gánh hậu quả từ việc làm ăn và lối sống của chồng. Theo chị, gia đình chị đã hỗ trợ rất nhiều tiền để anh mở công ty du lịch. Tuy nhiên, anh sống phô trương, sa vào cờ bạc và các mối quan hệ ngoài luồng. “Anh sống phô trương, ảo tưởng. Làm công ty du lịch, chưa kiếm được đồng nào đã làm đủ thứ, làm bảng hiệu to bự lên tốn hơn trăm triệu trong khi trong ví anh không có nổi 5 triệu”, chị kể.
Người chồng còn qua lại với một phụ nữ làm ở quán bi-a, tự nhận mình là giám đốc, rồi mở cho cô ta một cửa hàng nhỏ bán đặc sản Tây Ninh. Những chuyện này chị M biết được qua cháu họ của chồng khi lên sống chung một thời gian. Khi chị đến tận nơi đối chất, người phụ nữ kia đưa ra một chiếc nhẫn cưới giống hệt chiếc chị đang đeo. “Lần đó, tôi ôm con bỏ đi luôn”, chị nói.

Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh con trai ôm bố khóc, bày tỏ nỗi nhớ sau thời gian xa cách, chị M lại mềm lòng. Sau đó là khoảng thời gian người chồng quay về chăm sóc gia đình, nấu cơm, đưa đón con đi học. Khi con trai lên 5 tuổi, chị sinh con gái và về nhà ngoại ở cữ. Chính trong giai đoạn này, chồng chị tiếp tục ngoại tình.
Người phụ nữ lần này đã có gia đình, giữ chức chủ tịch công đoàn của một trường mầm non. “Cô này đã có chồng có con rồi, là chủ tịch công đoàn của một trường mẫu giáo. Nhưng không ngờ, anh lợi dụng cô này vì tiền”, chị M kể. Cùng thời điểm đó, dù đang ở nhà thuê, người chồng tổ chức đá gà, cờ bạc. Những sự việc này chỉ được chị phát hiện sau đó.
Khi bị chất vấn, chồng buông một câu khiến chị M hoàn toàn sụp đổ: “Đàn ông cho ra, đàn bà mới hứng vô”. Thậm chí, anh còn quay sang chỉ trích người tình. “Nghe câu đó, tôi thật sự khinh bỉ anh ta”, chị nói.
Sau đó, người phụ nữ kia liên tục đòi tiền, thậm chí hăm dọa sẽ tìm đến trường tiểu học của con trai chị nếu không được trả nợ. Trong tuyệt vọng, chị M phải vay tiền bố mẹ, chú thím, lên đến hàng trăm triệu đồng để trả nợ thay chồng. Chị kể, anh năn nỉ ỉ ôi, hứa hẹn sẽ “vượt qua sóng gió” và giao tiền cho chị quản lý. Mãi sau này, chị mới biết tổng số nợ lên tới 450 triệu đồng.
Mùa hè năm 2024, chồng chị tiếp tục ngoại tình khi đi tour. Đến Tết 2025, anh không về quê với lý do chưa có tiền trả nợ cho bố mẹ vợ. Đây cũng là thời điểm chị M buộc phải thú nhận toàn bộ sự thật về việc chồng cờ bạc, gái gú với gia đình.
Giọt nước tràn ly là khi người chồng đánh chị trước mặt hai con. Tình cảm vợ chồng lúc này không còn, chỉ còn nghĩa vụ. Động lực cuối cùng để chị M chấm dứt cuộc hôn nhân là lời nói của con trai: “Mẹ ly dị đi, con không cần người đó nữa”.
Sau 13 năm, chị ký đơn ly hôn. “Cầm tờ giấy ly hôn trong tay, tôi khóc rất nhiều nhưng cảm thấy nhẹ nhõm”, chị nói.
Nhìn lại chặng đường đã qua, chị M thừa nhận nỗi đau lớn nhất không chỉ đến từ sự phản bội của người chồng, mà còn từ việc chính mình đã không biết yêu thương và tôn trọng bản thân. Chị hiểu rằng, không ai có thể cứu mình nếu chính mình không tự cứu mình.