Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes

Lyly
Chia sẻ

Thực ra không phải sau khi về làm dâu, Kim Khánh mới được mẹ chồng đối xử tốt như vậy. Ngay từ lúc yêu nhau, cô nàng 9X đã được mẹ chồng tài trợ mọi chi phí du học.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 1

Kim Khánh (sinh năm 1998) và chồng quen nhau khi cùng học một lớp tiếng Anh. Sau một năm tìm hiểu, tình cảm giữa hai người dần trở nên gắn bó. Cuối năm ấy, trong một buổi tiệc tất niên tại nhà người yêu, Kim Khánh lần đầu xuất hiện nhưng vẫn là một gương mặt xa lạ với gia đình anh. “Anh ấy xin mẹ một mâm để mời bạn bè tới nhà chơi. Hôm đó tôi có mặt, nhưng mẹ anh không hề biết tôi là bạn gái của anh”, cô nàng 9X nhớ lại.

Vài ngày sau, vào mùng 4 Tết, Khánh được bạn trai mời qua nhà chơi. Vừa ngồi chơi chưa bao lâu, nghe anh báo “30 phút nữa mẹ anh về”. Nỗi sợ mẹ chồng dữ dằn mà bạn trai từng “cảnh báo” khiến cô gái trẻ lo lắng: “Em đi về đây, em sợ lắm. Em không ở lại đâu”.

Nhưng buổi gặp gỡ đầu tiên đã xóa tan định kiến của Kim Khánh. “Tôi thấy mẹ anh rất hiền, không dữ như anh từng nói”, Kim Khánh nói. Phía cô Việt Mai (sinh năm 1977, mẹ chồng Kim Khánh) cũng ấn tượng với cô gái trẻ vì sự dễ thương và lễ phép.

Nửa năm sau, bạn trai Kim Khánh rời Việt Nam du học Singapore trong 3 năm, nên cả hai buộc phải yêu xa. Thời gian đầu, khoảng cách địa lý không ngăn cản được sự gắn kết, bởi chồng Khánh vẫn bay về đều đặn 2–3 tuần một lần. Nhưng khi đại dịch Covid-19 bùng nổ, mọi thứ trở nên khó khăn, việc di chuyển bị hạn chế, xung đột bắt đầu nảy sinh và đã có lúc hai người nghĩ đến chuyện chia tay.

Giữa lúc đó, chồng Kim Khánh khuyên cô đi du học cùng anh. “Anh bảo nếu em nộp visa mà đậu thì coi như cả hai có duyên, còn nếu không thì dừng lại”, Kim Khánh kể. May mắn thay, trong 10 người nộp đơn, chỉ 3 người đậu và Kim Khánh là một trong số đó.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 2

Vượt qua trở ngại visa, Kim Khánh lại đối diện với rào cản lớn hơn, đó là gia đình. Là con gái trong một gia đình truyền thống và không mấy khá giả, việc xin đi du học giữa mùa dịch là điều gần như không thể.

Sau đó, Kim Khánh hẹn cô Việt Mai ra nói chuyện và bày tỏ thẳng thắn: “Nếu con đi được thì giống như là duyên nợ. Giờ đã qua được một cửa ải là nộp visa rồi, nhưng giờ còn gia đình con, con không biết phải làm sao để thuyết phục bố mẹ nữa. Đang trong mùa dịch, kinh tế của bố mẹ đang khó khăn, để lo cho con đi thì chắc là điều không thể”.

Lúc đó, cô Việt Mai chỉ cười. Nhưng không lâu sau đó, cô bất ngờ gọi điện cho gia đình Kim Khánh để xin tổ chức lễ dạm ngõ. “Bố tôi lúc đó còn chưa biết tôi đi du học. Nghe dạm ngõ, ông cũng chưng hửng, vì bạn trai tôi đang đi du học thì dạm ngõ với ai”, Khánh kể lại trong tiếng cười.

Dẫu vậy, hai bên gia đình vẫn đứng ra làm lễ dạm hỏi cho đôi trẻ, dù vắng mặt chồng Kim Khánh. Sau khi làm xong lễ dạm ngõ, cô Việt Mai trình bày với gia đình thông gia rằng cho Kim Khánh qua Singapore du học, tiền ăn, tiền học, tiền ở cô sẽ lo hết, bố mẹ Kim Khánh không cần lo gì cả. Bố mẹ Kim Khánh đồng ý và 9X đã qua Singapore du học cùng chồng.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 3

Chia sẻ quyết định làm lễ dạm ngõ và tài trợ cho Kim Khánh đi du học, cô Việt Mai cho biết trong thời gian cặp đôi yêu xa, Kim Khánh vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết với cô. Mỗi tuần, 9X đều ghé nhà cô Việt Mai nấu ăn, tâm sự, cùng đi spa, mua sắm.

“Lâu lâu mẹ đi xem đất cũng rủ tôi đi theo. Tuần nào tôi không qua là mẹ hoặc bà ngoại lại gọi hỏi: ‘Tại sao tuần này Khánh không qua vậy? Nhớ qua nha’. Sau này chồng cũng nói lời cảm ơn với tôi vì thời gian anh vắng nhà, tôi đã qua thủ thỉ, chăm sóc mẹ”, Kim Khánh kể.

Và chính sự gần gũi đó khiến cô Việt Mai thêm quý mến con dâu tương lai. “Tôi thấy nó dễ thương, biết quan tâm. Mà mình thương con dâu thì nó sẽ thương mình, thương con mình”, cô nói.

Sau 1 năm rưỡi du học, cặp đôi trở về Việt Nam và tổ chức đám cưới, khép lại chuyện tình yêu 7 năm bằng một cái kết ngọt ngào.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 4

Sau lễ cưới, Kim Khánh chính thức về làm dâu nhà cô Việt Mai. Nhưng trái ngược với hình dung về cuộc sống làm dâu thường thấy, 9X cho biết: “Nói là làm dâu, nhưng thực ra tôi cảm thấy như đang sống trong nhà mình vậy”.

Ngày đầu tiên sau đám cưới, Kim Khánh ngủ đến 8 - 9 giờ sáng. Dậy không thấy đồ giặt, chị đi tìm thì phát hiện mẹ chồng đang ngồi giặt tay áo quần cho cả hai vợ chồng. Khi Kim Khánh ngại ngùng xin được tự giặt, cô chỉ cười: “Mẹ vừa tập thể dục, vừa chăm sóc hai đứa”.

Chuyện cơm nước cũng không nặng nề. Mỗi ngày chỉ cần một bữa cơm trưa, hôm thì mẹ nấu, hôm thì con dâu. Buổi chiều, cô Việt Mai thường khuyến khích cả nhà ra ngoài ăn cho đỡ dọn dẹp, vì cũng chẳng ăn được bao nhiêu.

Tuy nhiên, khi Khánh sinh con, những bất đồng đầu tiên giữa mẹ chồng nàng dâu bắt đầu nảy sinh. Do quá trình mang thai khó khăn, Kim Khánh rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc con. Nhưng mẹ chồng và mẹ ruột thì theo lối truyền thống.

“Tôi có tìm hiểu, em bé khóc thì không chỉ vì đói mà còn nhiều nguyên nhân khác. Nhưng mẹ chồng và mẹ ruột tôi thấy cháu khóc thì nghĩ là cháu đói, nên cho cháu bú nhiều hơn khiến cháu bị trớ. Tôi lúc đó lại không biết xử lý thế nào nên rất sợ. Hơn nữa, tôi và mẹ bất đồng về quan điểm nuôi dạy con. Tôi thì tập cho con tự lập, tự ngủ, còn bà thấy cháu khó ngủ thì xót quá, lấy võng cho cháu nằm”, Kim Khánh kể.

Thời gian đó kéo dài khoảng 1 năm. Mặc dù mẹ con mâu thuẫn nhưng đều để trong lòng chứ không bày tỏ ra bên ngoài. Sau đó, Kim Khánh tự suy ngẫm lại, cùng lời góp ý của bạn bè, cô đã chủ động xin lỗi mẹ chồng, đồng thời tâm sự lý do chị lại chăm sóc con kỹ như vậy.

Cộng thêm việc con trai chị ngoan hơn nên mẹ chồng dần ủng hộ chị trong việc nuôi dạy con cái. Thậm chí, cô Việt Mai bắt đầu gọi điện hỏi con dâu trước khi cho cháu ăn món gì. Sự tôn trọng lẫn nhau giúp hai mẹ con ngày càng hiểu nhau hơn.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 5

Với Kim Khánh, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không chỉ là nghĩa vụ mà còn là nhân duyên. Chị tin rằng mình là “con gái kiếp trước” của cô Việt Mai, bởi không chỉ vì ngoại hình giống nhau khiến nhiều người lầm tưởng là mẹ con ruột, mà còn vì cả hai cùng quyết đoán, mạnh mẽ và rất hợp tính.

Sự chiều chuộng của cô Việt Mai dành cho con dâu nhiều khi khiến người ngoài ngỡ ngàng. “Chồng tôi thích xe bán tải để chở mô tô đi phượt, còn tôi thích xe Mercedes vì nhìn sang trọng thì mẹ sẽ ưu tiên mua xe theo ý tôi thích trước, còn chồng thì từ từ để sau.

Hay khi đi xem nhà chung cư. Khu tôi thích ở chung cư cao cấp, mẹ biết vì khi đi xem tôi có nói: ‘Đẹp quá, ước gì được ở đây’. Tôi chỉ nói vu vơ vậy thôi nhưng mẹ đã mua căn chung cư đó luôn. Tôi cũng không biết mẹ mua vì mình mãi cho đến khi chồng kể: ‘Anh ở đâu cũng được, nhưng mà mẹ biết em thích căn chung cư đó nên mẹ mua’. Trước Tết 15 ngày, mẹ mua cho căn chung cư hơn 5 tỷ luôn.

Mẹ tôi hỏi mẹ chồng sao mua căn chung cư đắt quá, mẹ chồng mới nói: ‘Miễn là cái Khánh ở cảm thấy thoải mái, nó vui vẻ là được. Nó vui thì mình mới vui chứ chị? Chứ nó ở chỗ không thích thì sao nó vui vẻ được’”, nàng dâu nghẹn ngào kể lại.

Có hôm hai vợ chồng chị đi chơi Đà Lạt. Nàng dâu đăng ảnh lên Facebook viết vu vơ: “Ước gì mình có căn nhà ở Đà Lạt”. Mấy tuần sau, vợ chồng Kim Khánh phát hiện mẹ chồng đã mua cho căn nhà ở Đà Lạt. “Biết con thích cái gì, mẹ sẽ đáp ứng hết miễn là trong khả năng của mẹ”, 9X bày tỏ.

Mẹ chồng "cổ tích": Cho cháu nội 20 triệu/tháng, con dâu chỉ cần ước là có nhà, bảo thích là có Mercedes - 6

Không chỉ tặng nhà, tặng xe, bà Mai còn chu cấp hàng tháng cho cháu nội 20 triệu đồng để mua bỉm, sữa, đồ ăn. “Nếu hết, tôi nói mẹ là mẹ cho thêm, chứ chưa bao giờ mẹ hỏi sao tiêu nhiều vậy”, Kim Khánh kể. Có lần, chị mua đồ hiệu cho con mặc đến 3 - 4 triệu, vừa nói với bà thì ngay lập tức nhận được tiền chuyển khoản.

“Suốt từ lúc có bầu đến khi sinh con, tôi chỉ có việc... đẻ. Mọi thứ đều có mẹ chồng lo. Mà không chỉ cho cháu nội, mẹ còn cho tiền vợ chồng tôi. Nhà chỉ có 3 người mà mẹ cho 5-6 phần liền, nào là khoản chi tiêu, nào là khoản để dành,…”, nàng dâu 9X kể với lòng biết ơn.

Còn trong mắt nàng dâu, mẹ chồng là người phụ nữ lý tưởng, sống nội tâm, ít than vãn, luôn biết lắng nghe và bao dung. Nàng dâu cũng rất tinh tế, chỉ cần nhìn vào mắt mẹ là biết hôm đó mẹ vui hay buồn, rồi sẽ rủ mẹ đi ăn, đi chơi cho khuây khỏa.

Mỗi lần lễ Tết, chị đều mua hoa, mua quà tặng mẹ chồng. Những gì con dâu tặng, cô Việt Mai rất trân trọng. Gần 10 năm qua, cô vẫn giữ lại tất cả những banner trên giỏ hoa do con dâu tặng.

“Từ trước đến nay, tình cảm tôi dành cho mẹ chồng đều trước sau như một. Vì tôi thấy chọn chồng là một thôi, mình phải chọn mẹ chồng nữa thì cuộc sống sau này của mình mới yên ổn. Có những gia đình chồng cũng thương nhưng mẹ chồng gây khó dễ thì không sống nổi, vì như thế vợ chồng cũng sẽ lục đục với nhau. Tình thương mẹ dành cho con cái, cháu nội, nhiều người ngoài nhìn vào nghĩ chắc là ảo. Tôi kể cho bạn bè nghe họ cũng không tin có mẹ chồng giống như vậy”, Kim Khánh kể.

Chia sẻ

Lyly

Điều kỳ diệu của tình yêu

Điều kỳ diệu của tình yêu

Sinh ra với cơ thể không lành lặn, nhưng nhân duyên đã đưa họ ở bên nhau, che chở và cùng nhau viết lên những câu chuyện cổ tích về tình yêu và nghị lực sống giữa đời thường…

Món quà bất ngờ

Món quà bất ngờ

Một ngày đầu xuân, khi những cánh đào đang đua nhau khoe sắc, gia đình nhỏ của Huy và Đào cũng đang trải qua những khoảnh khắc êm đềm như thế. Những tia nắng ấm áp của tình yêu vẫn luôn hiện diện, dù không quá rực rỡ nhưng đủ để sưởi ấm trái tim, gói ghém cả một bầu trời hạnh phúc vô giá.

Trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên

Trầm cảm ở trẻ em và vị thành niên

Rối loạn trầm cảm hiện đang được chú ý và quan tâm của toàn xã hội, nhất là với vấn đề sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên. Hơn nữa, trầm cảm là căn nguyên phổ biến dẫn đến tự tử ở lứa tuổi này.