Mối duyên của Như Lan và ông xã bắt đầu từ lớp học thêm ôn thi cấp 3 khi 9X mới 15 tuổi. Ba của bác sĩ Khải là người trực tiếp đứng lớp.
Trong cuộc đời mỗi người, có những mối nhân duyên đến rất sớm, rất nhẹ nhàng nhưng lại gắn bó bền lâu như thể đã được sắp đặt từ trước. Câu chuyện tình yêu của chị Nguyễn Thị Như Lan (sinh năm 1995, sống tại TP.HCM), hiện là Giám đốc Điều hành một Bệnh viện thẩm mỹ và bác sĩ Đỗ Quang Khải (sinh năm 1986), Giám đốc Chuyên môn của bệnh viện, là một hành trình như thế – bắt đầu từ những tin nhắn vụng dại tuổi học trò và kéo dài thành một cuộc hôn nhân trưởng thành, ấm áp.

Chị Như Lan.
Phải lòng con trai thầy giáo, 9X chủ động “tấn công”
Mối duyên của Như Lan và ông xã bắt đầu từ lớp học thêm ôn thi cấp 3 khi 9X mới 15 tuổi. Ba của bác sĩ Khải là người trực tiếp đứng lớp. Trong những giờ học ấy, thầy giáo thường kể về cậu con trai học y rất xuất sắc, như một niềm tự hào không giấu được. Những câu chuyện ấy khiến cô học trò nhỏ vừa ngưỡng mộ, vừa tò mò về anh.
Cơ hội gặp gỡ đến khi Như Lan đậu vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa và quay lại thăm thầy cũ rồi gặp Quang Khải. Sau đó, cô nàng 9X đã xin bạn bè cách liên lạc của anh rồi chủ động nhắn tin.
“Tin nhắn đầu tiên, tôi muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình với anh nên đã nhắn tin bằng tiếng Anh. Tôi định sẽ nói anh là thần tượng của mình, nhưng vì tiếng Anh khi đó của tôi không tốt nên lại nhắn thành ‘I’m your idol’”, Như Lan bật cười khi nhớ lại.
Sự ngây ngô đáng yêu ấy khiến Quang Khải ấn tượng và nhắn tin trả lời: “Ủa? Gì vậy em?”. Và từ cuộc trò chuyện vụng về đó, hai người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn, tình cảm tuổi học trò vì vậy mà lớn dần lên.
Trong những năm Như Lan học THPT, Quang Khải chăm sóc người yêu rất tận tình. Sáng đưa đi học, chiều đón về, trưa mang cơm đến tận nơi. Sự quan tâm ấy chân thành đến mức bạn bè Như Lan còn lầm tưởng anh là ba của cô nên khen vừa trẻ vừa đẹp trai khiến cô không biết nên vui hay buồn.
Một cột mốc quan trọng trong chuyện tình của họ là một năm yêu xa, khi Quang Khải sang Mỹ học chuyên môn còn Như Lan ở Việt Nam ôn thi đại học. Dù chênh lệnh múi giờ và áp lực học tập lớn, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn. Khoảng cách không làm họ xa nhau, mà ngược lại, giúp họ trưởng thành, học cách tin tưởng và trân trọng nhau hơn.
Sau 6 năm yêu nhau, cả hai quyết định tiến đến hôn nhân. “Tôi chọn anh không chỉ vì anh là bác sĩ, mà vì cách anh tận tâm với nghề, kiên nhẫn, trách nhiệm và luôn bình tĩnh trước mọi áp lực. Người đàn ông hết lòng với công việc trong ngành y chắc chắn sẽ biết trân trọng và bảo vệ gia đình”, Như Lan bày tỏ.

Tổ ấm hạnh phúc của Như Lan.
Và thời gian đã chứng minh quyết định của cô là đúng. Hiện tại, cả hai không chỉ đồng hành cùng nhau trong cuộc sống mà còn hỗ trợ nhau trong công việc.
Cô chia sẻ: “Trong công việc, mỗi người một vai trò. Anh Khải phụ trách chuyên môn y khoa, tôi điều hành và quản lý hệ thống. Sự rõ ràng và tin tưởng giúp chúng tôi luôn đồng hành và hỗ trợ nhau hiệu quả.
Trong hôn nhân, chúng tôi xem gia đình là của chung, nên mọi việc đều cùng chia sẻ. Nuôi dạy con là trách nhiệm của cả hai và luôn thống nhất trong cách giáo dục. Tài chính được gộp chung, không phân chia rạch ròi”.
Để duy trì hôn nhân hạnh phúc, cả hai luôn đều coi trọng sự tôn trọng và không gian riêng của mỗi người. “Mỗi người cần có công việc, sở thích, mối quan hệ riêng, và ngay cả con cái cũng cần được tôn trọng cá tính. Khi ai cũng được là chính mình, gia đình sẽ là nơi muốn quay về, không phải nơi gò bó”, Như Lan bày tỏ.
Bên cạnh đó, cô luôn làm mới bản thân mỗi ngày từ tư duy, hình ảnh đến chất lượng cuộc sống để người bạn đời luôn cảm thấy vợ mình mới mẻ, thú vị và đáng trân trọng.
Mẹ là “gia sư” tuyệt vời của các con tôi!
Nếu câu chuyện tình yêu của Như Lan và Quang Khải là những trang viết dịu dàng, thì mối quan hệ giữa 9X và mẹ chồng là cô Tô Thị Yến (cựu giáo viên tiểu học, quê Quảng Ngãi) lại là một chương sách đầy sự trân trọng và ấm áp. Người phụ nữ từng đứng lớp nghiêm khắc ấy, khi bước vào vai trò mẹ chồng, bà nội, lại hóa thành hình ảnh hiền hòa và giàu yêu thương.
Như Lan kể, ngày còn là học sinh trong lớp của bố và mẹ chồng, cô đã rất ấn tượng với sự tận tâm của thầy cô. Tuy yêu sớm và yêu con trai của thầy cô giáo từng dạy mình, nhưng cô không sợ cũng không lo lắng bị thầy cô phát hiện, vì cô vốn là học trò cũ của họ.
Về phía gia đình Quang Khải, khi biết cả hai đang yêu nhau khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng chỉ dặn: “Học hành phải đặt lên hàng đầu”. Nhưng ngược lại, gia đình Như Lan lại không biết, khiến cô phải giấu kín suốt thời gian đi học – vừa hồi hộp vừa thú vị, để rồi sau này trở thành kỷ niệm khó quên.
Giờ trở thành con dâu, cảm xúc của Như Lan không thay đổi nhiều so với thời học trò. Cô vẫn giữ thói quen gọi bố mẹ chồng là “thầy, cô” như một lời nhắc nhở đầy trân trọng về những ngày còn ngồi dưới lớp học. Tuy vậy, giữa họ không có sự xa cách, mà là niềm gần gũi, thân thuộc và biết ơn.

Nàng dâu 9X bên ba mẹ chồng.
Trong đời sống gia đình, mẹ chồng Như Lan không còn nghiêm khắc như khi đứng trên bục giảng. Bà nhẹ nhàng, kiên nhẫn và dành tình yêu lớn cho con cháu. Với Như Lan, mẹ là người đồng hành đáng tin cậy, giúp chăm sóc các bé để cô yên tâm làm việc. “Mẹ là ‘gia sư’ tuyệt vời của các con tôi”, cô nói.
Đáp lại phần tình cảm ấy, Như Lan thường tặng mẹ hoa hoặc bánh vào những dịp đặc biệt. Chẳng hạn như mỗi năm đến ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Như Lan luôn đưa bố mẹ chồng đi ăn và tặng hoa tri ân. “Vừa là học trò cũ, vừa là con dâu, đó là cách tôi bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng dành cho thầy cô”, nàng dâu chia sẻ.
“Từng là học trò và giờ là con dâu của ba mẹ, tôi được ba mẹ truyền dạy rất nhiều từ kiến thức đến cách sống. Nhưng tôi nghĩ, điều quý giá nhất bố mẹ chồng dạy tôi là luôn đặt gia đình và con cái lên trên hết, thay vì quan tâm đến sự nghiệp hay thành tích kinh tế. Ba mẹ trân trọng khi tôi dành thời gian bên con và chăm sóc những khoảnh khắc giản dị trong cuộc sống của con”, Như Lan bộc bạch.
Và trong mùa tri ân này, Như Lan gửi đến ba mẹ tấm lòng biết ơn sâu sắc nhất. Cô bày tỏ: “Sự nghiệp của ba mẹ thật đáng tự hào. Chúc ba mẹ luôn khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến và tận hưởng niềm vui bên gia đình”.