Vai Tuyết của Thanh Hoa trong bộ phim truyền hình Dịu Dàng Màu Nắng bị khán giả "ghét cay ghét đắng".
Dịu Dàng Màu Nắng – bộ phim truyền hình về đề tài cuộc sống của người lao động - hiện là món ăn tinh thần yêu thích của khán giả mỗi tối thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.
Ở những tập đầu tiên, người xem khó chịu với thái độ hỗn hào của nữ chính Xuân (Ngọc Huyền), ghét cay ghét đắng Lan Anh (Lương Thu Trang) – cô vợ có mối quan hệ ngoài luồng nhưng vẫn một mực đổ lỗi do chồng không lo nổi cho gia đình. Sang những tập gần đây, nhân vật nhận nhiều chỉ trích từ netizen nhất lại là Tuyết (Thanh Hoa thủ vai).
Hiện tại, Tuyết trở thành nhân vật nhận về nhiều chỉ trích từ khán giả nhất phim Dịu Dàng Màu Nắng.
Dưới các bài viết về bộ phim Dịu Dàng Màu Nắng, không khó để bắt gặp các bình luận của khán giả bày tỏ sự khó chịu đối với nhân vật Tuyết: "Đáng ghét", "Đuổi luôn chị Tuyết mới yên công ty", "Mấy tập đầu xuất hiện tưởng liêm chính lắm, dẻo mỏ",...
Bình luận của cư dân mạng về vai diễn của Thanh Hoa trong Dịu Dàng Màu Nắng.
Tuyết của Dịu Dàng Màu Nắng: "Nguyệt thảo mai" thế hệ mới, nịnh sếp “ngọt như mía lùi”
Tuyết là trưởng phòng nhân sự của công ty Bảo Minh – doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo được điều hành bởi bà Hà (NSND Lan Hương), với ông Sơn (Đỗ Kỷ) là cổ đông lớn nhất. Tuyết lần đầu xuất hiện trong câu chuyện ở bữa ăn chung của xóm trọ. Khi ấy, Thảo – nhân viên cũ của công ty đã cảnh báo rằng Xuân phải cẩn thận với Tuyết vì đây là một cô ả “miệng lưỡi không xương”, “dựa hơi” bà Hà để có được chỗ đứng trong công ty.
Trong mỗi phân đoạn xuất hiện cùng sếp Hà, Tuyết đều dùng chất giọng “ngọt như mía lùi” để nịnh nọt bà, cùng lúc đó, mách lẻo, đâm chọt Phong - cháu của ông Sơn, đồng thời là người mà Tuyết và bà Hà khá dè chừng trong công ty.
Trong mỗi phân đoạn xuất hiện cùng sếp Hà, Tuyết đều dùng chất giọng “ngọt như mía lùi” để nịnh nọt bà, cùng lúc đó, mách lẻo, đâm chọt Phong.
Đến khi Khá – một trong những cư dân ở xóm trọ, hiện đang làm việc tại công ty Bảo Minh hẹn gặp Tuyết để nhờ cô châm chước cho Xuân, xin cho Xuân vào làm tại đây, thái độ của Tuyết cho thấy rõ sự khó chịu. Đặc biệt, Tuyết lúc nghe tin Xuân là em họ của Bắc "cục", lại càng tỏ ra dè dặt, mất thiện cảm.
Thế nhưng, khi thấy Xuân và giám đốc Phong có thái độ không mấy vui vẻ với nhau do xích mích từ trước, Tuyết lại cười nói, hỏi han Xuân, nói với giọng đầy ẩn ý: “Chúc mừng em”, khiến Xuân càng tưởng rằng Phong là một người không mấy tử tế.
Sự "hai mặt" của Xuân khiến khán giả ngán ngẩm.
Thủ đoạn của Tuyết trong những tập mới nhất: Thao túng Bắc, khiến kế hoạch ra mắt sản phẩm của Phong đổ bể
Ở diễn biến mới nhất, lí do khiến khán giả vô cùng ức chế mỗi khi Tuyết xuất hiện chính là thủ đoạn cô ta dùng để hãm hại cả Phong và Bắc, dù Bắc chỉ là một công nhân chân chính, chất phác. Cụ thể, công ty Bảo Minh vẫn luôn nổi tiếng với các dòng bánh kẹo truyền thống, vì vậy, bà Hà vốn đã không mấy hài lòng với việc Phong thực hiện phát triển sản phẩm bánh mới mang tên Nhon Nhon, nay lại có sự việc con trai của Bắc là bé Khoai bị ngộ độc sau khi ăn bánh.
Dù Bắc tin rằng lí do thực sự khiến con trai bị ngộ độc không phải do bánh Nhon Nhon mà vì cậu bé đã bị lạnh bụng từ trước, Tuyết vẫn âm thầm dàn xếp, tạo bẫy để biến cả Bắc và Phong thành người có lỗi. Dưới chỉ đạo ngầm của bà Hà, Tuyết đã lên một kế hoạch để Bắc mất việc, còn việc ra mắt sản phẩm mới của Phong đổ bể. Trước hết, Tuyết đề xuất với bà Hà để bà điều Phong đi công tác, khiến kế hoạch của Tuyết khi vắng mặt Phong sẽ thuận lợi hơn.
Tuyết đề xuất với bà Hà để bà điều Phong đi công tác, khiến kế hoạch của Tuyết khi vắng mặt Phong sẽ thuận lợi hơn.
Thực hiện kế hoạch của mình, Tuyết tới tận nhà Bắc tìm anh. Cô tìm đến Bắc với lý do là để thay mặt Phong giải quyết chuyện bé Khoai bị ngộ độc. Tuyết dùng lời lẽ để thao túng Bắc, tung tin Phong đang căng thẳng, muốn đuổi việc Bắc. Điều đó khiến Bắc rất bất ngờ vì trong lần trao đổi trước đó với Phong, anh đã khẳng định việc bé Khoai bị ngộ độc không liên quan đến bánh Nhon Nhon.
Tuyết dùng lời lẽ để thao túng Bắc, tung tin Phong đang muốn đuổi việc Bắc.
Càng kinh ngạc hơn khi Tuyết đưa cho Bắc một phong bì tiền. Anh đã từ chối nhận số tiền này nhưng Tuyết thuyết phục: “Anh chỉ cần nói bánh Nhon Nhon an toàn, nghĩa là dự án tiếp tục sản xuất, công ty lại có thêm lợi nhuận. Lúc ấy đừng nói là đuổi việc, anh Bắc còn được lên chức tổ phó ấy. Tôi thấy anh cũng đang cần tiền, không thể nghèo mãi được đâu, đến mình còn chả chịu được, nói gì là vợ con. Sống trên đời nhiều khi cứ nghĩ tử tế là xong nhưng thực tế cũng không bằng túi tiền đầy”.
Ngay sau khi bỏ lại phong bì tiền và rời đi, cô cho nhân viên tung tin đồn Bắc nhân cơ hội con ngộ độc để vòi 20 triệu đồng của công ty, đồng thời, bà Hà ra lệnh thu hồi bánh. Đối mặt với những lời đồn về việc tống tiền, Bắc tìm gặp Phong, khi này đã về sau chuyến công tác, để nói chuyện cho ra nhẽ. "Anh nói đi anh dí tiền để tôi đi thanh minh cho anh cái vụ bánh ngon nho nó an toàn, ai chọc ngoáy gì nhà anh, mà bây giờ người ta đồn tôi là tống tiền anh, rồi dọa đuổi việc tôi là như nào?", Bắc thẳng thắn đối chất.
Bắc thẳng thắn đối chất với Phong.
Dù Tuyết mới là người đưa Bắc tiền, ngay từ đầu Phong cũng không có ý định đền bù vì điều này đồng nghĩa với việc thừa nhận bánh Nhon Nhon có vấn đề, nhưng anh vẫn đưa ra lý lẽ thuyết phục: "Bánh nhon nhon không gây ngộ độc, tôi cũng tin như thế vì tôi có kiểm định đàng hoàng. Nhưng anh thì sao? Anh vẫn nhận 20 triệu, đàng hoàng mà lại nhận tiền không đáng nhận à?". Sau cuộc tranh luận, Phong ngay lập tức ba mặt một lời với Tuyết và bà Hà, đặt ra nghi vấn liệu có ý đồ gì sau cách xử lý của Tuyết hay không?
Tuyết đã phải trả giá cho hành động sai trái của mình.
Ở tập 18, khán giả đã hết sức hả hê khi Tuyết cuối cùng cũng bị vạch mặt trong cuộc họp của ban giám đốc. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Phong đã gửi đoạn video trích xuất từ xóm trọ do Xuân cung cấp, quay lại toàn bộ cuộc trò chuyện của Bắc và Tuyết khi Tuyết đưa 20 triệu đồng. Điều này đã trực tiếp chứng minh rằng Bắc cũng như số bánh Nhon Nhon mà Phong sản xuất hoàn toàn trong sạch.
XEM VIDEO: Dịu Dàng Màu Nắng tập 18 - Tuyết cuối cùng cũng bị vạch mặt trong cuộc họp của ban giám đốc.
Thanh Hoa: Nữ phản diện của Dịu Dàng Màu Nắng là vợ đạo diễn, sở hữu nhan sắc trẻ trung ở tuổi 38
Trước làn sóng dư luận nhắm vào nhân vật mình thủ vai, diễn viên Thanh Hoa dí dỏm đăng tải trên trang cá nhân: “Màn comeback hứa hẹn không bị nhận gạch đá. Mong cả nhà ủng hộ cho em. Nguyễn Ánh Tuyết (30 tuổi) trưởng phòng hành chính: hiền lành, thật thà, sống tình cảm”.
Được biết, Dịu Dàng Màu Nắng là bộ phim truyền hình hiếm hoi có sự góp mặt Thanh Hoa trong nhiều năm vừa qua. Trước kia, nữ diễn viên sinh năm 1987 từng nổi lên với nhiều bộ phim truyền hình như Cảnh Sát Hình Sự (Chuyên Án Chưa Kết Thúc, Câu Hỏi Số 5), Cỏ Lông Chông, Yêu Chạy, Blog Nàng Dâu, Đầm Lầy Bạc, Chủ Tịch Tỉnh, Khúc Ca Cho Tình Nhân…
Nữ diễn viên sinh năm 1987 từng nổi lên với nhiều bộ phim truyền hình trên sóng VTV.
Đầu năm 2012, người đẹp chính thức lên xe hoa với đạo diễn Bùi Quốc Việt – đạo diễn của nhiều bộ phim đình đám như Đầm Lầy Bạc, Chủ Tịch Tỉnh, Nàng Dâu Order,… và gần đây nhất không đâu khác chính là Dịu Dàng Màu Nắng. Cả 2 bén duyên khi cô sở hữu vai diễn đầu tiên với Cảnh Sát Hình Sự: Chuyên Án Chưa Kết Thúc, khi đó Bùi Quốc Việt làm phó đạo diễn cho cha là đạo diễn kỳ cựu Bùi Huy Thuần.
Đầu năm 2012, người đẹp chính thức lên xe hoa với đạo diễn Bùi Quốc Việt.
Sau khi kết hôn, nữ diễn viên quyết định hi sinh sự nghiệp, từ chối nhiều lời mời đóng phim để dành thời gian chăm sóc cho gia đình nhỏ. Vợ chồng cô có 2 cậu con trai kháu khỉnh. Hồi tháng 3 vừa qua, đạo diễn Bùi Quốc Việt đăng tải ảnh kỷ niệm 20 năm yêu nhau và hài hước cho biết: "Trôi qua 200 năm nữa, có lẽ ta vẫn vui tươi như bây giờ".
Ở tuổi 38, Thanh Hoa vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung xinh đẹp cùng vóc dáng khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Vóc dáng nuột nà của Thanh Hoa ở tuổi 38.
Xuất thân từ nhiều cuộc thi sắc đẹp, hiện tại Thanh Hoa vẫn giữ được nhan sắc trẻ tươi tắn, rạng rỡ..