Trước khi đến với Thúy An, Hà Chương từng có một cuộc hôn nhân và 2 con gái hiện sống cùng mẹ tại Đà Nẵng.

Nhạc sĩ, ca sĩ Hà Chương (sinh năm 1982, quê Quảng Ngãi) là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi vượt lên nghịch cảnh để khẳng định mình bằng tài năng và nghị lực phi thường. Mất hoàn toàn thị lực từ năm 2 tuổi, anh sớm nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, kiên trì tự học từng nhạc cụ như guitar, đàn bầu… bằng đôi tai và trực giác nghệ sĩ.
Năm 2004, Hà Chương đỗ thủ khoa hệ trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chuyên ngành đàn bầu, rồi tiếp tục tốt nghiệp thủ khoa hệ đại học.
Lập nghiệp tại TP.HCM, anh hợp tác với nhiều nghệ sĩ, chơi hơn 10 nhạc cụ, sáng tác hàng trăm ca khúc và phát hành nhiều album. Năm 2014, anh vào top 3 “Vietnam’s Got Talent”. Năm 2020, anh ra mắt tự truyện Nhắm mắt nhìn sao, kể lại hành trình bước ra khỏi bóng tối.
Bên cạnh âm nhạc, Hà Chương còn đảm nhiệm vai trò diễn giả truyền cảm hứng. Anh từng đến hơn 400 trường đại học và THPT trên cả nước. Chính trong một lần về nói chuyện tại trường cấp 3 của Thúy An vào năm 2017, định mệnh đã đưa anh gặp cô học trò nhỏ - người sau này trở thành vợ anh.

Thúy An sinh năm 2000, khi ấy mới là nữ sinh cấp 3. Cô ấn tượng mạnh với người nghệ sĩ không nhìn thấy ánh sáng nhưng lại tỏa sáng rực rỡ bằng tài năng, bản lĩnh và phong thái đầy ấm áp. Sau buổi nói chuyện, chính Thúy An chủ động nhắn tin cho anh để bày tỏ sự ngưỡng mộ.
Về lần đầu đó, Hà Chương kể lại: “Lúc đó tôi chỉ xem em là một fan hâm mộ, không có gì đặc biệt hết. Thậm chí, tôi còn không biết em là nam hay nữ nữa, vì em để tên Facebook là An Nguyễn, mà tôi có nhìn được ảnh avatar đâu. Tôi hỏi em là nam hay nữ thì em bảo là nữ thì cả hai mới quen biết nhau”.
Giai đoạn 2017–2018, Hà Chương bận rộn với lịch diễn dày đặc. Thúy An khi ấy chỉ thỉnh thoảng nhắn tin, theo dõi hoạt động của anh như bao người hâm mộ khác. Nhưng mối duyên ấy không dừng lại ở đó.
Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tại Cần Thơ, năm 2021 Thúy An lên TP.HCM làm việc và trọ gần nhà Hà Chương. Cả hai gặp lại nhau và từ đó mới thực sự gần gũi hơn.
Rồi dịch Covid-19 ập đến. Thành phố phong tỏa, các ứng dụng đặt đồ ăn đều ngưng hoạt động. Bình thường toàn đặt đồ ăn qua mạng, lại sống một mình nên Hà Chương không thể tự lo liệu, gần như bị “kẹt” trong nhà. Thúy An khi ấy đã vượt qua nhiều chốt kiểm dịch để mang thức ăn cho anh. Có khi cô tự nấu tại phòng trọ rồi mang sang, có lúc lại qua thẳng nhà anh để nấu nướng. Từ những bữa cơm giản dị ấy, sợi dây gắn kết giữa hai người được vun đắp một cách tự nhiên và chân thành.
Không thể đi diễn trong mùa dịch, Hà Chương mở các lớp học nhạc online. Lượng học viên tăng nhanh, có lúc lên đến 200 người nên anh cần một trợ lý và mời Thúy An hỗ trợ. Từ công việc, họ lại có thêm cơ hội hiểu nhau. Chính vì thế, trong mắt anh, vợ mình luôn đẹp theo cách rất riêng: “Trong trái tim tôi, bà xã là một người rất đẹp”.

Trái lại, Thúy An kể về chồng bằng giọng nửa trách nửa thương: “Rất khó tính. Khi tôi nấu ăn cho anh, anh nói là tạm chấp nhận được… Trong công việc anh cũng khó lắm, anh mắng tôi suốt ngày, có khi mắng mà tôi khóc luôn”.
Nghe vợ “bóc phốt”, Hà Chương liền phân trần: “Thật ra trong công việc tôi là một người rất kỹ tính. Tôi đã phấn đấu để lên được như thế này từ một người khiếm thị, thì tôi có một kỷ luật nhất định cho bản thân, trong hành trình của mình.
Cho nên không chỉ riêng Thúy An mà trong tất cả những trợ lý của tôi cũng vậy, đều theo một khuôn khổ nhất định đó, đặc biệt là giờ giấc. Khi các bạn làm sai, tôi hơi khó chịu chút xíu thôi. Nói chung tôi là một người rất dễ thương”.
Khi được hỏi đến lúc nào thì anh phát hiện ra bản thân có tình cảm với Thúy An, ca sĩ Hà Chương thẳng thắn bày tỏ rằng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Trong lúc cả hai làm việc chung, anh đã quan sát Thúy An bằng cách riêng của mình. “Trong đại dịch, có cơ hội được xe đồng hương hỗ trợ đưa về quê nhà nhưng cô ấy không về, chọn ở lại hỗ trợ tôi và điều đó khiến tôi rất cảm động”, anh nói.
Tương tự, Thúy An cũng như vậy. Cô kể, mỗi ngày đi làm về ca sĩ Hà Chương đều nhắn tin hỏi thăm cô. Ban ngày nếu anh mắng cô, đến tối anh đều nhắn tin giải thích: “Anh mắng như vậy em đừng buồn, đừng giận nha. Mình sai ở đâu thì mình khắc phục”.
Có những ngày anh không nhắn tin hỏi thăm, Thúy An bỗng cảm thấy thiếu. Và từ đó, cô biết chắc chắn mình đã có tình cảm đặc biệt dành cho nam ca sĩ khiếm thị rồi. Và, dù chênh lệch 18 tuổi, cả hai lại hợp nhau lạ kỳ, có tiếng nói chung và phối hợp rất ăn ý trong công việc.

Nhưng khi kể về chuyện tỏ tình, Thúy An nhận xét ngắn gọn 3 từ “rất lãng xẹt”. Cô kể, một hôm Hà Chương ngỏ ý cùng cô đi chơi. Những tưởng anh sẽ tỏ tình mình, nhưng mọi thứ không như cô nghĩ khiến cô hụt hẫng.
“Anh bảo: ‘Tối nay xong việc em đi ra ngoài với anh một xíu, anh có chuyện đặc biệt muốn nói với em. Anh muốn có không gian riêng với em một chút xíu’. Tôi nghĩ chắc anh sắp tỏ tình rồi. Tôi tưởng tượng ra đủ các viễn cảnh tốt đẹp trên đời.
Sau đó, hai đứa chở nhau ra công viên Gia Định, kiếm chỗ vắng rồi ngồi xuống. Anh ngồi im, tôi đành phải hỏi: ‘Anh gọi em ra đây có việc gì đó?’. Anh thò tay vào túi quần sau, rút ra cái gì đó. Tôi tưởng là nhẫn để anh tỏ tình, nhưng không, anh rút ra cái bấm móng rồi anh đưa bàn chân lên bảo: ‘Em ơi móng chân anh dài, cắt giùm anh với, anh không nhìn thấy, anh sợ tự cắt thì chảy máu. Xong em cắt dùm anh cái móng tay nữa nha’. Tôi hụt hẫng, đứng hình luôn, nghĩ ông này vô duyên”, Thúy An kể lại.
Phải vài tháng sau, trong một chuyến đi công tác ở Phú Quốc, Hà Chương mới chính thức cầu hôn Thúy An trong bối cảnh lãng mạn được bạn bè bí mật chuẩn bị. Cô xúc động kể lại: “Thực ra tôi cũng thấy có một vài dấu hiệu rồi. Nhưng đã bị sốc một lần rồi nên tôi tự nhủ đừng đặt niềm tin, đừng đặt hi vọng gì hết. Vì thế, khi thấy anh cầu hôn thật, tôi rất bất ngờ”, Thúy An kể lại.

Trước khi đến với Thúy An, Hà Chương từng có một cuộc hôn nhân và 2 con gái hiện sống cùng mẹ tại Đà Nẵng. Thúy An cho biết cô tìm hiểu rất kỹ trước khi đồng ý ở bên ca sĩ Hà Chương vì sợ mình vô tình thành người thứ 3, hoặc anh có vấn đề gì đó mới ly hôn.
“Việc đầu tiên tôi làm là yêu cầu anh chụp sao kê tất cả những giấy tờ chứng minh anh còn độc thân gửi cho tôi. Anh nhờ người chụp ảnh và gửi cho tôi. Sau đó, tôi gặp vợ cũ của anh để nói chuyện. Chị có nói với tôi một câu: ‘Anh với chị đơn giản là hết duyên rồi. Thôi bây giờ em thay chị chăm sóc anh, chị biết ơn em’”, Thúy An kể lại.
Hai gia đình cư xử rất văn minh. Thỉnh thoảng, vợ chồng Hà Chương vẫn gặp mặt gia đình vợ cũ, đôi bên luôn tôn trọng nhau.
Tháng 3/2023, Hà Chương và Thúy An chính thức trở thành vợ chồng. Trong hôn nhân, Thúy An hài hước “kể tội” chồng: anh ra ngoài thì bảnh bao, về nhà lại xuề xoà, thậm chí có hôm quên tắm, rồi hỏi: “Em ơi anh tắm hồi nào vậy?”. Ngày trước mỗi lần gặp cô thì anh xịt nước hoa thơm ngát, còn bây giờ nói: “Anh ở nhà xài nước hoa làm gì cho hao”.
Về mặt tình cảm, anh tâm lý nhưng đôi khi khiến vợ buồn cười lẫn… buồn lòng. Khi Thúy An đau hay vấp vào đâu đó, thay vì hỏi thăm, anh lại băn khoăn xem cái đồ vật cô đụng trúng có hư hại gì không. Khi ngủ, anh ngáy lớn và vô thức… kéo đầu vợ dí sát vào tai để ngáy. Thúy An mong chồng chỉn chu hơn, quan tâm hơn và bớt khó tính.

Về phía mình, Hà Chương thừa nhận Thúy An đôi khi nói nhiều, suy diễn và lo xa, nhưng lại vô cùng chịu khó, chăm lo cho chồng từ những điều nhỏ nhặt nhất. Hơn vợ cả một thế hệ, anh luôn thấy cô nhỏ bé và đáng yêu. Anh gửi gắm: “Cho dù cuộc sống có chông gai, thử thách thì hai vợ chồng mình sẽ nắm tay vượt qua điều đó để có được hạnh phúc như mình từng mong đợi. Cảm ơn em đã yêu thương anh”.
Đáp lại, Thúy An nói bằng tất cả yêu thương: “Cảm ơn anh đã thương yêu em, bên cạnh em. Em sẽ là đôi mắt của anh suốt cuộc đời này. Em sẽ sinh cho anh nhiều bé con để anh có nhiều đôi mắt hỗ trợ anh trong sự nghiệp, cuộc sống của anh”.
Giữa ánh sáng rực rỡ của sân khấu và bóng tối của đôi mắt, câu chuyện tình của Hà Chương và Thúy An là minh chứng rằng cảm xúc chân thành, sự chăm sóc và tấm lòng luôn tìm được đường đến nhau, dù bằng đôi mắt hay bằng trái tim.