Xuất phát từ Tây Ban Nha, cứ mỗi khi đến thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, giới trẻ lại “rủ rê” nhau xuống gầm bàn lúc đồng hồ 00:00 để thực hiện nghi thức đặc biệt chính là ăn 12 quả nho với hy vọng một năm mới sẽ thực hiện được những ước nguyện của bản thân.
Những ngày cuối năm, giới trẻ Việt lại rộn ràng với một trào lưu nghe qua tưởng chừng “kỳ lạ” nhưng năm nào cũng lan tỏa rầm rộ trên cõi mạng đó chính là ăn 12 quả nho đúng thời khắc giao thừa Tết Dương lịch. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc các bạn trẻ vừa hồi hộp đếm từng tiếng chuông, vừa vội vàng ăn nho trong tiếng cười, với niềm tin về một năm mới may mắn, thuận lợi, đặc biệt là chuyện tình duyên sẽ “khởi sắc”.

Dễ thực hiện, nguyên liệu không cầu kỳ là những lý do khiến giới trẻ không ngại "đu trend" để hy vọng một năm mới an lành.
Không phải ngẫu nhiên mà trào lưu này bùng nổ. Thực chất, ăn 12 quả nho đêm giao thừa là một phong tục lâu đời có nguồn gốc từ Tây Ban Nha. Tại quốc gia này, nghi thức mang tên uvas de la suerte - nho may mắn đã tồn tại hơn một thế kỷ.
Theo truyền thống, người dân sẽ ăn 12 quả nho tương ứng với 12 tiếng chuông đồng hồ điểm sang năm mới, mỗi quả đại diện cho một tháng trong năm. Nếu ăn trọn vẹn, suôn sẻ, không bị nghẹn hay bỏ sót, người thực hiện tin rằng 12 tháng sắp tới sẽ trôi qua êm đềm, ít trắc trở.
Một điều ít ai biết là phong tục này cũng phổ biến tại nhiều quốc gia Mỹ Latin như Mexico, Peru, Chile… nơi văn hóa Tây Ban Nha để lại dấu ấn sâu đậm. Một giả thuyết thường được nhắc đến cho rằng vào đầu những năm 1900, vùng Alicante (Tây Ban Nha) rơi vào tình trạng nho được mùa, tồn kho lớn.
Những người trồng nho đã khuyến khích dân chúng ăn nho vào đêm giao thừa để “kích cầu” tiêu thụ. Không ngờ, theo thời gian, hoạt động mang tính ngẫu hứng này lại trở thành một nghi thức văn hóa được duy trì bền bỉ cho đến ngày nay, gắn liền với khoảnh khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ và năm mới.
Du nhập vào Việt Nam vài năm trở lại đây, trào lưu ăn 12 quả nho ban đầu chỉ xuất hiện lẻ tẻ trong cộng đồng những người trẻ có cơ hội tiếp xúc với văn hóa quốc tế hoặc thường xuyên theo dõi nội dung nước ngoài trên mạng xã hội.

Được biết, văn hóa ăn 12 quả nho vào thời cổ đại của người Tây Ban Nha không cần chui xuống gầm bàn. Chỉ có những năm gần đây, khi phong trào lan mạnh ở các quốc gia Mỹ Latinh và đến Việt Nam thì mọi người tin rằng việc ngồi dưới bàn sẽ tăng độ hiệu nghiệm.
Điểm thú vị nằm ở chỗ, khi vào Việt Nam, phong tục này đã được “biến tấu” theo đúng tinh thần sáng tạo của giới trẻ. Bên cạnh việc ăn nho đúng 12 tiếng chuông, nhiều video còn truyền tai nhau chi tiết phải chui xuống gầm bàn trong lúc ăn để “tăng độ linh nghiệm”, đặc biệt là trong chuyện tình cảm.
Dù không có bất kỳ cơ sở văn hóa hay tín ngưỡng chính thống nào lý giải cho chi tiết này, yếu tố “gầm bàn” lại vô tình trở thành điểm nhấn khiến trào lưu thêm phần hài hước, mới lạ và dễ gây tò mò.
Chính sự đối lập giữa không khí giao thừa vốn trang trọng và hành động có phần “ngớ ngẩn” này lại tạo nên sức hút đặc biệt. Nhiều người thừa nhận họ tham gia trào lưu không hẳn vì tin tuyệt đối vào may mắn, mà vì cảm giác vui vẻ, có thêm một kỷ niệm khác lạ cho thời khắc chuyển giao năm mới.
Để hoàn thành nghi thức ăn nho một cách trọn vẹn, nhiều người thường chọn loại bỏ hạt nho trước khi ăn rồi xiên sẵn 12 quả nho vào que để dễ cầm hoặc tiện lợi nhất mua các hộp nho được chuẩn bị sẵn. Bên cạnh đó, có thể chọn quả nho nhỏ để có thể kịp “đua với thời gian”.

Do đó, để thực hiện phong tục này thành công nên chuẩn bị nho từ trước, có thể ngồi trên bàn hoặc chui dưới gầm bàn để thực hiện.
Không chỉ cộng đồng mạng bắt trend, các hệ thống bán lẻ cũng nhanh chóng nhập cuộc. Tại nhiều siêu thị, nho được đóng gói sẵn thành từng hộp đủ 12 trái, đi kèm bảng ghi chú dí dỏm kiểu "12 trái nho ước nguyện".
Thậm chí có nơi còn tung khuyến mãi riêng cho mặt hàng này đúng dịp cuối năm, khiến người mua vừa tiện tay, vừa thấy mình đang bắt kịp không khí lễ hội.

Thông thường, người tham gia trào lưu này sẽ chọn nho xanh để gần đúng với nguyên bản của phong tục này.
Năm nay, bên cạnh nho, giới trẻ Việt Nam còn biến tấu nhiều loại trái cây khác để “đổi vận”. Vì nhiều người nhấn mạnh năm trước có “đu trend” ăn 12 quả nho nhưng không các điều ước vẫn chưa thành hiện thực. Một số trái cây được giới trẻ gọi tên như Cherry, táo, quýt hay có nhiều người còn đùa vui phải ăn đến dưa hấu thì các ước nguyện mới thật sự thành công.

Giới trẻ đùa vui bằng những biến tấu khác với hy vọng sẽ đổi vận trong năm mới.
Bí quyết để thực hiện trend ăn nho dưới gầm bàn thành công chỉ trong 12 tiếng chuông:
1. Phải ăn nho tươi, lựa chọn nho vừa phải để dễ nhai.
2. Bạn cần ăn hết 12 trái nho trong vòng 36 giây, 12 trái nho tương ứng 12 tiếng chuông.
3. Có thể ăn 12 trái nho trong bất kỳ tư thế nào (chui xuống gầm bàn, đứng, ngồi...).
4. Sau 36s bạn nhất định phải ăn hết 12 trái nho (có thể chưa nuốt nhưng không còn trái nho nào trên tay).
5. Viết sẵn 12 điều ước trên giấy và ghi nhớ.
6. Bạn có thể cầu tình yêu, công việc, sức khỏe hoặc bất kỳ điều gì mà bạn mong muốn.
Đây không chỉ là một cách để “bắt trend” hay cầu may, thử thách này còn là dịp để bạn vui vẻ cùng bạn bè, gia đình trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.