Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won

H.M
Chia sẻ

Siêu phẩm do “mợ chảnh” Jun Ji Hyun và “thánh sống” Kang Dong Won đóng chính trở thành hiện tượng phim bùng nổ toàn cầu, khán giả không thể rời mắt dù chỉ một giây.

Chỉ vài ngày sau khi lên sóng 3 tập đầu tiên, Giông Tố (tựa gốc: Tempest) - bộ phim thuộc đề tài đấu trí, chính trị với mức đầu tư khủng lên đến 70 tỷ won (khoảng 1.300 tỷ đồng) - đã vươn lên vị trí thứ 2 toàn cầu trên bảng xếp hạng top 10 chương trình truyền hình của nền tảng Disney+. Không dừng lại ở đó, tác phẩm còn trở thành chủ đề được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội, từng tình tiết, lời thoại trong phim đều được khán giả trên toàn thế giới mang ra “mổ xẻ”.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 1

Giông Tố vươn lên vị trí thứ 2 toàn cầu trên bảng xếp hạng top 10 chương trình truyền hình.

Hơn nữa, bộ phim còn được khán giả tại quê nhà đặc biệt săn đón bởi đây là lần đầu tiên sau hơn 2 thập kỷ, Kang Dong Won - mỹ nam được dân Hàn ưu ái đặt biệt danh “thánh sống” - trở lại màn ảnh nhỏ kể từ dự án Magic (2004). Bên cạnh đó, người hâm mộ của “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun cũng đã phải chờ tới 4 năm để được thấy nữ diễn viên trong một dự án mới. Màn “song kiếm hợp bích” của hai ngôi sao hạng S trong Giông Tố càng khiến khán giả thêm tò mò về sức hút đặc biệt của dự án này.

XEM VIDEO: Hình ảnh Jeon Ji Hyun sang chảnh trong phim Giông Tố.

Giông Tố: Tình tiết dồn dập, căng thẳng đến nghẹt thở, chiếu được 5 tập đã có cú "bẻ lái" gây sốc

Giông Tố xoay quanh câu chuyện về người phụ nữ mang tên Moon Joo (Jeon Ji Hyun) từng là đại sứ Liên Hợp Quốc, có nhiều ảnh hưởng trên trường quốc tế và nhận được sự tín nhiệm của Tổng thống. Thế nhưng về sau, Moon Joo quyết định rút lui khỏi chính trường vì chồng cô, Joon Ik (Park Hae Jun) trở thành ứng cử viên Tổng thống ở phe đối lập với Tổng thống đương nhiệm.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 2

Moon Joo từng là đại sứ Liên Hợp Quốc, có nhiều ảnh hưởng trên trường quốc tế nhưng rút lui khỏi chính trường vì chồng.

Bi kịch ập đến khi Joon Ik bị ám sát ngay trong một buổi lễ tại nhà thờ, trước sự chứng kiến của Moon Joo. Cô cũng suýt trở thành nạn nhân tiếp theo nếu không có sự giải cứu kịp thời của San Ho (Kang Dong Won).

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 3

Moon Joo được San Ho giải cứu kịp thời.

Sau khi Joon Ik qua đời, luật sư của anh đã tìm đến Moon Joo, dựa trên di chúc, tuyên bố tất cả tài sản của Joon Ik sẽ thuộc về Moon Joo. Điều này khiến bà Ok Seon (Lee Mi Sook), người mẹ quyền lực đứng sau các chiến lược tranh cử của con trai Joon Ik không bằng lòng. Dù trước đó bà còn khuyên con dâu nên đi tranh cử Tổng thống với tư cách là vợ goá của Joon Ik.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 4

Việc Moon Joo được thừa hưởng tài sản của Joon Ik khiến mẹ anh - bà Ok Seon không hài lòng.

Ở một diễn biến khác, San Ho - người từng cứu Moon Joo trước đó, đồng thời là một lính đánh thuê quốc tế có lai lịch bí ẩn - nhận được nhiệm vụ bảo vệ một người phụ nữ goá chồng, không ai khác chính là Moon Joo. Về phía nữ chính, cô từng bước điều tra cái chết của Joon Ik, phát hiện mối liên hệ giữa kẻ ám sát chồng và người em trai của chồng - Joon Sang.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 5

San Ho nhận được nhiệm vụ bảo vệ Moon Joo.

Cùng lúc đó, căng thẳng quốc tế leo thang, bán đảo Triều Tiên có nguy cơ trở thành chiến trường với hàng triệu người vô tội thiệt mạng. Biết được Tổng thống đương nhiệm không hề có ý định ngăn chặn cuộc chiến, Moon Joo quyết định thương lượng với mẹ chồng Ok Seon, hứa sẽ trao lại toàn bộ tài sản của Joon Ik nếu bà đứng sau hậu thuẫn, giúp cô đắc cử Tổng thống. Từ đây, Moon Joo chính thức bước vào vũ đài chính trị. Dù phải đối mặt với nhiều mối đe doạ, Moon Joo luôn có San Ho ở bên sát cánh bảo vệ.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 6

Dù phải đối mặt với nhiều mối đe doạ, Moon Joo luôn có San Ho ở bên sát cánh bảo vệ.

Sau khi tập mới nhất lên sóng, Giông Tố khiến các diễn đàn phim ảnh sục sôi bàn tán vì cú “bẻ lái” bất ngờ. Cụ thể, Joon Ik ban đầu được xây dựng là một người đàn ông hết lòng yêu thương vợ nhưng tới tập 5, một người phụ nữ tự nhận là nhân tình của anh lại tìm tới Moon Joo, cho biết Joon Ik thậm chí đã có một đứa con ngoài giá thú 9 tuổi.

Đáng chú ý, chính mẹ chồng của Moon Joo cũng đã biết về điều này nhưng vẫn giúp con trai che giấu. Cuộc hôn nhân phức tạp của Moon Joo và Joon Ik đang dần được vén màn. Hơn hết, tuyến tình cảm của nữ chính với San Ho hiện đang nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 7

Tuyến tình cảm của nữ chính với San Ho hiện đang nhận được phản ứng tích cực từ khán giả.

Kịch bản chắc tay, chất lượng hình ảnh mang tầm vóc quốc tế

Được chắp bút bởi Jeong Seo Kyeong, biên kịch đứng sau loạt tác phẩm đình đám The Handmaiden, Decision to Leave, Little Women, bộ phim Giông Tố mở ra một bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ chính trị phức tạp giữa các quốc gia, đồng thời khắc hoạ sự giằng xé nội tâm của người đứng giữa “tâm bão” – Moon Joo. Dù cốt truyện đan xen các yếu tố về gián điệp, tình báo, tranh chấp… nhưng được khán giả đánh giá là hấp dẫn, không khô khan như nhiều bộ phim cùng đề tài khác.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 8

Dù cốt truyện đan xen các yếu tố về gián điệp, tình báo, tranh chấp… nhưng được khán giả đánh giá là hấp dẫn.

Lối kể chuyện lôi cuốn, nhịp nhanh, kịch tính đến nghẹt thở của Giông Tố được tạo nên bởi bộ đôi đạo diễn Kim Hee Won và Heo Myung Haeng cũng là điểm cộng lớn cho bộ phim. Bên cạnh đó, hai nhân vật chính - Moon Joo và San Ho mỗi người đóng một vai trò quan trọng để cân bằng những khía cạnh tạo nên sức hút đặc biệt của Giông Tố. Trong khi Jeon Ji Hyun khi hoá thân thành Moon Joo đã thể hiện xuất sắc các phân đoạn đấu trí gay cấn, Kang Dong Won trong vai Baek San Ho lại đem đến những pha hành động mãn nhãn, đẩy cảm xúc người xem lên cao trào.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 9

Chất lượng hình ảnh của Giông Tố có thể sánh ngang với bất kỳ bom tấn quốc tế nào.

Ngoài ra, chất lượng hình ảnh của Giông Tố có thể sánh ngang với bất kỳ bom tấn quốc tế nào. Với cú bắt tay của giám đốc hình ảnh Kim Byung Han và quay phim Lee Mo Gae, khán giả được chiêm ngưỡng những thước phim sắc nét, hoành tráng và chân thực đến mức có thể đắm mình trong từng khung hình.

Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won bùng nổ "phản ứng hoá học" đến mức mẹ chồng nữ chính cũng "đẩy thuyền"

Ngay khi bộ phim vừa lên sóng, Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won lập tức lọt vào top 10 diễn viên được thảo luận nhiều nhất trong tuần đầu tháng 9. Dù không có nhiều phân cảnh lãng mạn vì phần lớn thời lượng phim xoay quanh những tình tiết căng thẳng, song, hai nhân vật chính vẫn khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá đẹp đôi khi chung khung hình. Chẳng cần lời thoại ngọt ngào, mối liên kết giữa Moon Joo và San Ho được thể hiện qua từng ánh mắt, cử chỉ ân cần.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 10

Phân cảnh gỡ bom bùng nổ "phản ứng hoá học" của cặp đôi nhân vật chính gây bão mạng thời gian vừa qua.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 11

Màn kết hợp của Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won hiện đang được người hâm mộ hưởng ứng nhiệt tình.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 12

Chỉ cần đứng chung khung hình, hai diễn viên cũng gây sốt vì quá đẹp đôi.

Đáng chú ý, mỹ nam “đẹp hơn hoa” Kang Dong Won được người hâm mộ khen nức nở vì đôi mắt tình tứ, long lanh như “chứa cả hồ nước”. Cộng đồng fan của nam diễn viên vô cùng tự hào với màn tái xuất của anh, cho rằng 21 năm chờ đợi là quá xứng đáng.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 13

Mỹ nam Kang Dong Won được người hâm mộ khen nức nở vì đôi mắt tình tứ.

Về phía “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun, nhan sắc như bị thời gian bỏ quên của nữ diễn viên luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi góp mặt trong các dự án phim. Ở tuổi 44, Jeon Ji Hyun vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, đẹp “không góc chết”. Khí chất sang trọng, quyền lực của nữ diễn viên càng tôn lên tầm vóc của nhân vật Moon Joo – một người phụ nữ thông minh, quyết đoán giữa vòng xoáy quyền lực.

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 14

Khí chất sang trọng, quyền lực của nữ diễn viên càng tôn lên tầm vóc của nhân vật Moon Joo.

Tại họp báo ra mắt phim, nữ diễn viên Jeon Ji Hyun thừa nhận cô quyết định góp mặt trong Giông Tố là vì Kang Dong Won. “Mợ chảnh” chia sẻ: "Tôi là một fan lâu năm của Kang Dong Won. Thành thật mà nói, lý do quan trọng khiến tôi chọn dự án này là vì tôi muốn làm việc với anh ấy. Trước đây tôi rất thích ngoại hình của anh ấy, nhưng qua quá trình quay phim, tôi hiểu thêm về con người bên trong anh ấy và càng thêm yêu mến. Việc Kang Dong Won vào vai San Ho đã tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ hơn cho tôi trong vai Moon Ju".

Giông Tố: Phim Hàn 1300 tỷ đồng nổi toàn cầu, Jeon Ji Hyun được chính mẹ chồng "đẩy thuyền" với Kang Dong Won - 15

Nữ diễn viên Jeon Ji Hyun thừa nhận cô quyết định góp mặt trong Giông Tố là vì Kang Dong Won.

Trước đó, cư dân mạng xứ Hàn còn xôn xao trước thông tin bà Lee Jung Woo - mẹ chồng tài phiệt của nữ diễn viên Jeon Ji Hyun bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối dành cho con dâu khi biết cô đóng cặp cùng Kang Dong Won. Cụ thể, bà Jung Woo đăng lên trang cá nhân 1 tấm ảnh ghép đôi con dâu và tài tử họ Kang kèm dòng trạng thái: "Màn kết hợp yêu thích nhất của tôi. Cuối cùng thì (cũng đến rồi)". Hành động "đẩy thuyền" của bà khiến khán giả vô cùng thích thú, cho rằng nữ diễn viên quá may mắn khi có mẹ chồng vừa tâm lý, vừa đáng yêu.

Về Kang Dong Won, nam diễn viên khẳng định: "Tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự quyến rũ của Jeon Ji Hyun trong quá trình quay phim. Cô ấy mang lại rất nhiều niềm vui cho trường quay, và tôi thực sự hạnh phúc khi được làm việc cùng cô ấy”.

Đi qua hơn một nửa chặng đường, khán giả kỳ vọng Giông Tố sẽ còn nhiều cú plot twist bất ngờ, tình tiết gay cấn cho đến những tập cuối cùng. Đồng thời, người xem cũng mong kịch bản phim vẫn giữ được sự logic, không vì chạy theo mục tiêu “gây sốc” mà làm mất đi tính chân thực của tác phẩm.

Chia sẻ

H.M

Tin cùng chuyên mục