Cặp đôi Nguyên (Trần Nghĩa) và Thảo (Thanh Huế) nhận về nhiều phản ứng trái chiều trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 38.
Cha Tôi Người Ở Lại tập 38 cùng preview tập 39 vừa được nhà đài công bố cách đây không lâu. Tâm điểm phim hiện tại đổ dồn vào mối quan hệ tay 3 giữa Nguyên (Trần Nghĩa) - Thảo (Thanh Huế) và An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền). Vì Nguyên phũ phàng từ chối tình cảm, Thảo quay sang dỗi bạn thân và yêu cầu họ không gặp mặt một thời gian khiến An rất sốc.
Thảo chọn ra đi vì bị Nguyên phũ thẳng thừng
Trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 38, đồng nghiệp ở bệnh viện tò mò hỏi Nguyên về chuyện bức ảnh chụp chung với Thảo, nhưng anh lại chẳng hề biết chuyện gì xảy ra. Tới khi mở mạng xã hội, chàng bác sĩ điển trai mới biết hóa ra Thảo đăng ảnh họ chụp riêng với nhau trong chuyến thiện nguyện khám bệnh ở vùng cao lên trang cá nhân. Cũng vì thế mà rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè vào bình luận "đẩy thuyền" nhiệt tình cho cặp đôi.
Nguyên ngay lập tức yêu cầu Thảo gỡ ảnh với lý do: "Anh không thích chuyện này. Em gỡ ngay cho anh đi! Anh luôn coi em là một đồng nghiệp tốt nên anh không muốn mọi người hiểu lầm chuyện này, rồi bàn tán linh tinh, làm ảnh hưởng đến anh và em" - Nguyên lần đầu tiên to tiếng như vậy. Thảo nghẹn giọng, cô không ngờ Nguyên lại đối xử phũ phàng như vậy.
Vừa buồn bã vừa hụt hẫng, Thảo đành làm theo những gì Nguyên đề nghị. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Nguyên còn tuyên bố Thảo từ nay về sau đừng mang cơm tới cho anh, dù đó chỉ là hộp cơm mà mẹ ruột anh - bà Liên (Thu Quỳnh) gửi gắm. Hành động của Nguyên cho thấy anh muốn tránh gây hiểu lầm về mối quan hệ của 2 đứa và cũng muốn rõ ràng để Thảo không nuôi hy vọng.
Về nhà, Thảo khóc rất nhiều. Ngay hôm sau, cô quyết định thu dọn đồ chuyển sang bệnh viện khác thực tập, theo sự sắp xếp của mẹ. Gặp Nguyên, Thảo hỏi một câu cuối: "Nếu em không phải bạn thân của An thì anh có chơi với em không?". Nhưng Nguyên chỉ biết nói "xin lỗi" thay cho câu trả lời.
Hiểu được sự thật, Thảo nghẹn ngào nói: "Em cố chấp quá, biết rõ câu trả lời mà vẫn muốn hỏi. Bây giờ thì không còn hy vọng gì nữa rồi". Ngay khi quay mặt đi, Thảo đã bật khóc.
Ngay sau khi phim lên sóng, trích đoạn Thảo quyết định buông tay, cắt đứt mọi liên lạc với Nguyên nhanh chóng nhận về tương tác "khủng" trên fanpage của VTV với 18 nghìn lượt like (thích) và gần 500 bình luận. Phần lớn netizen ủng hộ hành động phũ với crush của Nguyên, nhưng đồng thời cũng dành nhiều lời chê bai về biểu cảm của nam chính.
"Nhìn Nguyên chán quá. Mặt lúc nào cũng đơ đơ không có tí biểu cảm gì", Ông Nguyên bệnh giai đoạn cuối hả? Cái tone giọng cộng biểu cảm nhàm lắm luôn", "Sao Trần Nghĩa phim này đóng chán thế nhỉ?", "Trong phim Nguyên là người đẹp trai, thông minh nhưng mình thấy tạo hình này thiếu sức sống, giọng nói lúc nào cũng như người bệnh, mặt không cảm xúc, kể cả khi cười nhìn cũng gượng gạo"... là những bình luận tiêu biểu của người xem.
Không chỉ Nguyên, Thảo cũng nhận về "gạch đá" vì tạo hình già dặn và biểu cảm thiếu tự nhiên. Hơn nữa việc Thảo yêu Nguyên chỉ là tình đơn phương, việc cô nàng trút giận lên An là điều có phần vô lý. Rất nhiều khán giả bình luận: "Thảo đóng kém quá , mặt cứ đơ cứng chả có chút duyên dáng nào của phụ nữ cả"; "Ảo tưởng quá Thảo ơi", Bà Thảo tự ảo tưởng , xong lại tự thẹn, xong quay qua dỗi cả bạn thân, ủa"...
An bị kẹt giữa Thảo và Nguyên, vẫn muốn giữ tình cảm anh em với Nguyên
Trong chuyện tình bất thành của Thảo với Nguyên, An là người bị mắc kẹt bởi 1 bên là bạn thân, còn bên kia là người anh trai hàng xóm đã thân thiết mấy chục năm. Khi cùng nhau đi dạo, An đã bày tỏ mong muốn với Nguyên: "Bọn mình mãi như thế này nhé! Em muốn được vô tư ở bên cạnh anh, muốn được làm những điều em thích mà không phải vướng bận gì cả. Em cũng không muốn mọi người hiểu lầm mối quan hệ giữa anh và em".
Mặc dù không muốn vượt xa tình anh em, nhưng trong lòng An chẳng biết từ lúc nào đã chớm nở tình cảm khác lạ với Nguyên. Khi mạnh miệng khuyên Nguyên về với mẹ Liên, cô không tránh khỏi hụt hẫng nhìn anh kéo vali rời nhà. Cho đến khi bố Bình (Thái Sơn) cho biết Nguyên chỉ đi công tác cùng bệnh viện, về các địa phương khám bệnh cho bà con, An mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả ngày Nguyên đi vắng, An cũng đi làm trong tâm trạng thẫn thờ chờ tin nhắn của anh. Nhưng rồi cô hết sức hụt hẫng khi Nguyên gọi điện về cho bố Bình nhưng lại không gọi điện hay nhắn tin cho mình một câu.
Có thể thấy, mối quan hệ giữa An - Nguyên đang ở trạng thái "trên tình bạn, dưới tình yêu". Nhưng hiện thực vô cùng phức tạp, có rất nhiều thứ đang cản trở đôi trẻ nên duyên, trong đó có Thảo. Bằng chứng là ở tập 39 sắp phát sóng, Thảo nói nhìn thấy An ở bệnh viện và biết cô đã chứng kiến hết cuộc nói chuyện với Nguyên nên cho rằng vì thương hại mình mà An phải tìm tới an ủi. Thảo đề nghị cả 2 tạm thời không gặp nhau một thời gian khiến An rất sốc.
XEM VIDEO: Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 39.
Diễn biến chi tiết Cha Tôi Người Ở Lại tập 39 sẽ lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.