Khi nói về chồng, chị Nga không giấu được sự biết ơn. Chị rất trân trọng những ông xã đã làm để hỗ trợ mình, khẳng định anh là một người đàn ông bản lĩnh, không phải ai cũng làm được điều như anh làm.
Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Hoàng Thanh Nga sớm nuôi dưỡng ước mơ vươn lên bằng con đường học tập. Cô gái trẻ ngày ấy không chỉ thi đỗ vào một mà đến 3 trường đại học với kết quả loại giỏi, đánh dấu khởi đầu đầy nỗ lực của hành trình tự lập.
Cơ duyên tình yêu của chị cũng đến một cách tình cờ, nhưng lại bền vững đến kỳ lạ. Khi còn là sinh viên năm hai, trong một lần đi mua máy tính, chị gặp anh Hoàng Phong, lúc đó đang kinh doanh mảng công nghệ thông tin.
Chiếc máy tính chị muốn mua khi ấy đã hết hàng, anh xin số điện thoại với lý do sẽ gọi khi có hàng. Nhưng những cuộc gọi sau đó không hề xoay quanh chuyện máy tính. “Anh cứ gọi hỏi: ‘Em ăn cơm chưa?’, ‘Hôm nay có đi học không?’, ‘Anh qua chở đi nhé?’… Mà mấy tháng trời máy tính vẫn chưa có!”, chị Nga cười kể lại.
Về phần anh Phong, khi được hỏi về ấn tượng đầu tiên với chị Nga, anh không ngần ngại chia sẻ, đó là hình ảnh cô sinh viên trẻ trung trong chiếc áo thun ba lỗ và quần short, và đặc biệt là “đôi chân ấy đẹp đến mức không thể rời mắt”.
Sau 5 năm hẹn hò, đến năm 27 tuổi, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân trong sự chúc phúc của mọi người. Đáng nói, dù từ bé chưa từng vào bếp, nhưng chỉ ba tháng trước ngày cưới, chị Nga đã chủ động đăng ký học nấu ăn, đơn giản vì muốn nấu cơm cho chồng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Hoàng Thanh Nga làm việc trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ. Một thời gian sau, chị chuyển sang làm việc cho một công ty của Mỹ, vẫn gắn bó với ngành nghề quen thuộc. Tưởng như cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm, nhưng bước ngoặt đến sau khi chị sinh con đầu lòng, chị quyết định nghỉ việc để theo đuổi con đường tự kinh doanh.
Khởi đầu với mặt hàng đồ gỗ và đá mỹ nghệ, nhưng dần dần, chị cảm thấy những sản phẩm này quá nặng nề, mang hơi hướng nam tính và không còn mang lại cho chị cảm hứng. Từ đó, chị chuyển hướng sang kinh doanh kim cương và đá quý – một lĩnh vực mà theo chị là nữ tính và đầy cảm hứng.
Thế nhưng, con đường mới không hề bằng phẳng. Chồng chị ban đầu phản đối gay gắt. Phần vì anh lo ngại công việc bận rộn sẽ khiến chị không còn thời gian chăm sóc gia đình. Phần vì khi đó chị Nga đang làm việc trong công ty của anh Trung, và vị trí của chị anh đang rất cần.
“Lúc con được khoảng 2 tuổi, tôi hiểu phụ nữ sau sinh dễ rơi vào trạng thái ức chế, trầm cảm, nên cũng khuyến khích vợ quay trở lại công việc. Khi đó tôi đã có công ty riêng về lĩnh vực công nghệ thông tin và đang mở rộng sang ngành xây dựng, vì thế tôi đề nghị vợ tới công ty làm cùng. Tuy nhiên, vì quan điểm quản lý công ty của cả hai khác biệt nên nảy sinh bất đồng. Cuối cùng, cô ấy chọn rẽ lối, ra làm riêng.
Lúc đó tôi có chút giận, vì tôi mong muốn giữa hai vợ chồng, một người tập trung làm việc, còn người kia làm ít đi một chút để chăm lo cho con cái, để mọi thứ được chu toàn. Nhưng cô ấy không đồng ý, quyết tâm theo đuổi công việc kinh doanh”, anh Phong kể lại.
Thời điểm đó, chị Nga bắt đầu khởi nghiệp với số vốn 100 triệu đồng và một văn phòng nhỏ thuê tạm. Dù không hoàn toàn đồng tình, anh Trung vẫn âm thầm lùi lại một bước để ủng hộ vợ. Thậm chí, anh còn chủ động đi học thêm về đá quý để có thể hỗ trợ bà xã hiệu quả hơn.
Từ con số 0, sau hơn 14 năm nỗ lực, chị Hoàng Thanh Nga đã xây dựng thành công thương hiệu kim cương mang tên mình – chuyên cung cấp kim cương thiên nhiên và trang sức cao cấp. Không chỉ dừng lại ở kinh doanh, thương hiệu của chị còn là đơn vị tài trợ vương miện cho nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như Miss World Vietnam, Hoa hậu Quý bà, Hoa hậu Doanh nhân, Miss Charm… Năm 2022–2023, chị tiếp tục ghi dấu khi đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế Mrs Universe, khẳng định hình ảnh người phụ nữ hiện đại, bản lĩnh trên thương trường, rạng rỡ trên sân khấu.
Dù sự nghiệp thăng hoa, chị Hoàng Thanh Nga vẫn luôn được biết đến là người vợ đảm, mẹ hiền. Hai vợ chồng đã đồng hành gần 25 năm, có với nhau hai con, và xây dựng nên một mái ấm đầy ắp tiếng cười và sự sẻ chia.
Khi nói về chồng, chị Nga không giấu được sự biết ơn. Chị rất trân trọng những ông xã đã làm để hỗ trợ mình, khẳng định anh là một người đàn ông bản lĩnh, không phải ai cũng làm được điều như anh làm. Tuy nhiên, chị không đóng khung chồng là người giữ hậu phương, thay vào đó là chọn cách nhìn linh hoạt hơn.
“Tôi không nghĩ là để chồng lùi về hậu phương. Tôi nghĩ, trong cuộc sống sẽ có lúc này lúc khác, sẽ có những lúc người vợ phải lùi về, và có những lúc người chồng phải lùi về. Hiện tại, có thể là do ngành xây dựng đang bị ảnh hưởng khá nhiều vì tình hình kinh tế, nên đây có thể là thời điểm anh Phong châm lại để chuẩn bị cho thời điểm sắp tới. Biết đâu sau này lại đến lượt tôi chậm lại thì sao? Khi đó tôi sẽ lùi lại để chồng phát triển.
Nói chung, trong gia đình, hai vợ chồng phải cùng làm để nương tựa lẫn nhau, không thể để người này sống lệ thuộc vào người kia và ngược lại, như vậy thì sẽ không có sự ổn định và yên tâm. Lấy được người vợ giỏi thì ai cũng sợ, phải đàn ông bản lĩnh lắm mới làm được điều giống như anh Phong.
Anh suy nghĩ lạc quan, lấy được người vợ giỏi thì mình cũng nhẹ gánh, vì khi công việc của mình chậm lại thì cũng có vợ hỗ trợ. Tôi luôn nghĩ cuộc đời sẽ luôn có thăng trầm, tôi không thể nào lên mãi được, chắc chắn sẽ có lúc chậm lại”, chị Nga chia sẻ.
Về phía anh Phong, chị Nga là một người vợ tuyệt vời, mặc dù có lúc vì quá say mê công việc mà chị quên mất gia đình. Dẫu vậy, anh luôn hiểu và thông cảm cho vợ, vì vợ luôn dành tình cảm thật sự cho tổ ấm.
Và với anh, vợ không chỉ là người bạn đời, mà còn là tri kỷ, là nơi anh muốn quay về sau mọi sóng gió cuộc đời. Viết trong một lá thư, anh bày tỏ nỗi niềm với bà xã: “Vợ yêu, vậy là chúng ta đã đến với nhau thấm thoát đã hơn 20 năm, một chặng đường dài với biết bao kỷ niệm, thử thách và yêu thương, Anh vẫn nhớ rõ ánh mắt em ngày đầu ta nắm tay nhau bước vào cuộc sống hôn nhân, và giờ đây ánh mắt ấy vẫn là nơi anh cảm thấy bình yên mỗi ngày.
Cảm ơn em vì đã luôn ở bên anh, những lúc vui, những lúc buồn, những lúc mạnh mẽ và cả những lúc anh yếu lòng. Em không chỉ là người vợ tuyệt vời mà còn là tri kỷ, là chốn để anh trở về sau mọi giông bão. Anh yêu em nhiều, cảm ơn em vì tất cả”.
Và chị Nga cũng nhẹ nhàng đáp lại: “Em rất hạnh phúc khi trong cuộc đời luôn có anh”.
Có lẽ, thành công lớn nhất trong cuộc đời chị Hoàng Thanh Nga không chỉ nằm ở việc xây dựng được một thương hiệu vững mạnh, mà còn là giữ được một gia đình trọn vẹn, nơi có yêu thương, thấu hiểu và cùng nhau trưởng thành qua năm tháng.