Bà xã Thu Hương nhớ lại những đêm thức trắng để chăm sóc mẹ chồng, luôn canh cánh trong lòng làm sao để mẹ không đau, sức khỏe ổn định và tinh thần thoải mái nhất.
Vài ngày trước, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau nửa năm điều trị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội. Chiều 18/11, khi lễ tang đã được lo liệu hoàn tất, vợ nam ca sĩ là Thu Hương đã có những chia sẻ đầy xúc động trên trang cá nhân, bày tỏ lòng biết ơn và niềm thương tiếc dành cho người mẹ quá cố.
Trong bài viết, Thu Hương gọi những ngày túc trực bên mẹ chồng tại bệnh viện cho đến những ngày mẹ về nhà là một hành trình đặc biệt và ý nghĩa. Bởi khoảng thời gian này, chị đã học được thêm những bài học để biết bản thân luôn phải nỗ lực hết mình, làm sao để sống hiếu thảo nhất với bố mẹ.
Và, chỉ khi mọi việc hậu sự được sắp xếp chu toàn, chị mới cảm thấy phần nào an lòng và cho phép bản thân được lặng lại để suy ngẫm và ghi nhớ những khoảng khắc cuối cùng bên mẹ. “Đến ngày hôm nay khi mọi việc của mẹ đã xong xuôi và vô cùng viên mãn, con mới nhẹ lòng, an tâm. Và đến lúc này con mới có thể cho phép mình được có thời gian tĩnh lại để có những khoảng lặng cho riêng con, mẹ ạ”, chị viết.

Bà xã Tuấn Hưng và mẹ chồng.
Nàng dâu nhớ lại những đêm thức trắng để chăm sóc mẹ chồng, luôn canh cánh trong lòng làm sao để mẹ không đau, sức khỏe ổn định và tinh thần thoải mái nhất.
Và, dù mẹ chồng nhiều lần đau đớn vì bệnh tật, mẹ Tuấn Hưng vẫn quan tâm đến con dâu, trò chuyện, bày tỏ tình cảm, khiến Thu Hương cảm nhận được sự yêu thương vô bờ bến. Chị tin rằng có lẽ trong một kiếp trước, hai mẹ con đã là ruột thịt, nên kiếp này mới có sự gắn kết sâu đậm như vậy.
“Con biết hơn ai hết, mẹ đã rất thấu hiểu những gì mà con đã cố gắng. Nên, mẹ yêu thương con lắm. Cái gì của mẹ cũng phải đưa hết cho thỏ (tên thân mật của Thu Hương), lúc nào mẹ cũng ‘Thỏ ơi’, rồi kể cả những lúc con ngồi ngay cạnh mẹ, trong vô thức mẹ cũng gọi ‘Thỏ ơi, Thỏ đâu rồi’. Rồi cứ phải có con ngồi cạnh mẹ, mẹ mới an lòng. Những ngày mẹ khoẻ lại ngồi nói chuyện vui cũng là ‘Thỏ ơi’, nhưng kể cả những ngày Mẹ đau nhất cũng phải ‘Thỏ ơi’, ‘Thỏ ơi, Mẹ đau con ạ’.
Mẹ bảo con là con gái yêu của mẹ. Và con tin rằng, chắc cũng có một kiếp nào đó con đã từng là con gái ruột của mẹ, nên kiếp này mẹ con mình mới có 1 sợi dây nhân duyên sâu dày và yêu thương đến như vậy ạ”, Thu Hương bày tỏ.
Nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng bên mẹ, Thu Hương không giấu nổi nỗi xúc động: “Mới đêm hôm trước, gần 3 rưỡi sáng, mẹ đau còn gọi con lên ngồi cạnh mẹ, nắm tay mẹ. Cả đêm đó con vẫn còn ngồi niệm Phật và bóp chân cho mẹ, đến khi mẹ hết đau và ngủ ngon, con mới an tâm đi ngủ. Vậy mà chỉ đến tối hôm sau thôi, mẹ đã ra đi rồi mẹ ạ”.
Chị kể thêm, mẹ chồng luôn tin tưởng và theo con dâu, từ việc tu tập đến phát nguyện về Tây Phương cực lạc. Điều này khiến Thu Hương vững tin rằng mẹ đã ra đi thanh thản và sẽ luôn phù hộ, dõi theo gia đình.

Bên cạnh nỗi mất mát, Thu Hương cũng nhắc đến trách nhiệm và lời hứa của bản thân với mẹ chồng. Chị nguyện sống tốt hơn, tu tập tinh tấn hơn, làm nhiều việc thiện để một ngày cả gia đình có thể đoàn tụ trên Tây Phương.
Chia sẻ của Thu Hương kết thúc bằng lời cảm ơn và nhắn gửi đầy tình cảm đến mẹ chồng: “Con cảm ơn mẹ vì đã là mẹ của con kiếp này và yêu thương con. Lúc nào mẹ cũng nói thương Thỏ vất vả lắm, nhưng thật sự có vất vả hơn gấp nhiều lần nữa con cũng thấy vô cùng xứng đáng, vì những gì con đã làm mẹ đều cảm nhận được và yêu thương con, lo cho con nhiều lắm ạ.
Cuộc đời này không thể tránh được sự vô thường, vẫn biết ai rồi cũng sẽ phải chia ly nhưng sao có những cuộc chia ly vẫn thấy mất mát và hụt hẫng buồn vậy mẹ nhỉ? Mẹ hãy an lòng, mẹ nhé! Mẹ luôn trong lòng của chúng con ạ. Gia đình mình và các cháu yêu thương mẹ rất nhiều”.
Dòng chia sẻ của Thu Hương không chỉ là lời tưởng nhớ mẹ chồng mà còn là minh chứng cho tình cảm gia đình sâu đậm, sự hiếu thảo và lòng biết ơn dành cho những người thân yêu, đặc biệt trong những giây phút cuối cùng của đời người.