Không khí lạnh suy yếu nhanh chóng khiến Hà Nội không rét mấy. Dự báo nắng sẽ sớm trở lại và nhiệt độ lại tăng, thậm chí tăng nhanh. Dự báo Hà Nội sẽ tăng nhiệt đến mức nào, nhiệt độ cao nhất là bao nhiêu và vào ngày nào?
Hà Nội sắp tăng nhiệt mạnh khi nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất lên bao nhiêu?
Một lần nữa, không khí lạnh tăng cường lại theo kiểu “có cũng như không” vì rất yếu. Ảnh hưởng của nó chỉ thể hiện rõ nhất ở việc một vài nơi tại Hà Nội có mưa nhỏ đến rất nhỏ vào sáng sớm nay, 17/12, còn lại chủ yếu là trời nhiều mây.
Và cũng như nhiều lần khác trong thời gian gần đây - mỗi kiểu thời tiết chỉ duy trì trong một ngày, lần này có lẽ trạng thái ngày nhiều mây cũng chỉ duy trì trong hôm nay. Gió mùa Đông Bắc yếu ớt không làm giảm nhiệt, chiều nay nhiệt độ Hà Nội vẫn ở mức 23 - 24oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Sang đến ngày mai dự báo lại có nắng rồi.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 17/12. Ảnh: ZoomEarth, OpenStreetMap, ICON.
Mà vì có nắng nên ngày mai Hà Nội tăng nhiệt, buổi sáng sớm có thể rét hơn cùng thời điểm hôm nay một chút nhưng đến chiều dự báo nhiệt độ lên tới 25 - 26oC, chỉ là mức mát chứ không lạnh.
Dự báo ngày 19/12 (thứ Sáu tới) còn nắng to hơn. Có khả năng ngày 19/12 và/ hoặc 20/12, Hà Nội sẽ ấm nhất - hoặc nóng, tùy theo cảm nhận của từng người - trong những ngày tăng nhiệt này, với nhiệt độ cảm nhận có thể lên tới 29oC vào buổi chiều.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều 20/12 (thứ Bảy tới). Ảnh: Ventusky, ICON.
Nhiệt độ trưa và chiều tăng mạnh như vậy nhưng sáng sớm và đêm trời vẫn ẩm, nhiệt độ có thể vẫn dưới hoặc xấp xỉ 20oC. Như vậy, từ giờ đến cuối tuần, người dân nên chọn trang phục linh hoạt theo thời tiết: Sáng có áo khoác, đến trưa và chiều mặc nhẹ và thoáng, ra ngoài nên che mũi, miệng, trong ngày nên uống nhiều nước ấm; có lẽ cũng chỉ cần lưu ý đến thế thôi.
Nhặt được số tiền lớn, người phụ nữ tìm người trả lại
Ngày 17/12, Công an xã Hương Sơn cho biết, phối hợp với người dân trao trả số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Nguyễn Hữu Cường (58 tuổi, quê ở xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An).

Công an xã Hương Sơn phối hợp cùng người dân trao trả lại số tiền hơn 22 triệu đồng cho ông Cường.
Trước đó, ngày 16/12, ông Cường dừng xe tại khu vực thôn Dương Đình, xã Hương Sơn để bán hàng. Trong lúc đứng bán hàng, do cảm thấy nóng, ông Cường cởi chiếc áo khoác ngoài rồi để vào sọt chở hàng trên chiếc xe máy của chị Nguyễn Thị Đông (45 tuổi, trú tại thôn 4, xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh).
Sau đó ông Cường di chuyển đi nơi khác nhưng quên chiếc áo để trong sọt chở hàng của chị Đông.
Sau một thời gian, khi nhớ ra, ông Cường vội vã quay lại tìm nhưng không thấy chiếc áo đâu. Chị Đông sau khi hoàn tất việc mua hàng, cũng không để ý đến sọt hàng của mình và tiếp tục trở về nhà.
Về nhà, chị Đông phát hiện trong sọt hàng của mình có chiếc áo khoác cùng hai xấp tiền trị giá 22.420.000 đồng trong chiếc áo. Sau đó, chị Đông đến Công an xã Hương Sơn trình báo để tìm người để trả lại tài sản.
Công an xã Hương Sơn tiến hành xác minh và đăng tải thông tin tìm chủ sở hữu trên mạng xã hội. Chiều cùng ngày, Công an xã Hương Sơn xác minh được chủ sở hữu tài sản đánh rơi và tiến hành trao trả chiếc áo khoác và số tiền cho ông Nguyễn Hữu Cường.
Bắt cặp tình nhân gây ra hàng loạt vụ trộm cắp ở Đắk Lắk
Ngày 17/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt giữ Lê Quốc Thái (32 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Liên (32 tuổi), cùng trú tại TPHCM, là hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh. Trước khi bị bắt, Thái và Liên có thời gian dài chung sống với nhau như vợ chồng và đã có con chung.
Liên quan đến vụ án trộm cắp này còn có Nguyễn Minh Huy (28 tuổi, trú tại xã Hòa Phú, Đắk Lắk), đối tượng đã bị bắt giam trước đó.
Theo điều tra ban đầu, Huy và Thái quen biết nhau khi cùng chấp hành án tại một trại giam ở tỉnh Tiền Giang (cũ). Sau khi ra tù được một thời gian, khoảng tháng 6/2022, Huy đến TPHCM tìm việc và tình cờ gặp lại Thái.
Do không có việc làm ổn định, lại cần tiền tiêu xài, cả hai rủ nhau đến tỉnh Đắk Lắk thuê nhà nghỉ để thực hiện các vụ trộm cắp tài sản.
Trước khi gây án, hai đối tượng chuẩn bị một kìm cộng lực và một bộ dụng cụ dùng để phá khóa. Đêm khuya, Huy điều khiển xe máy chở Thái đi dò la trên các tuyến phố. Khi phát hiện nhà dân khóa cửa bên ngoài, không có người trông coi, các đối tượng lẻn vào cắt phá khóa, đột nhập trộm cắp tài sản.
Đến tháng 10/2022, Nguyễn Thị Phương Liên lên Đắk Lắk và cùng tham gia trộm cắp với Thái và Huy.

Đối tượng Lê Quốc Thái đã bị bắt sau thời gian dài lẩn trốn.
Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11/2022, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, với tổng giá trị hơn 240 triệu đồng.
Sau khi biết tin Huy bị bắt, Thái và Liên nhanh chóng lẩn trốn qua nhiều địa phương trong nước và sang Campuchia. Tuy nhiên, khi xác định hai đối tượng vừa từ Campuchia trở về và đang lẩn trốn tại tỉnh Đồng Nai, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử tổ công tác đến bắt giữ.
Thương tâm: Xe lu tông tử vong cụ bà đang đi bộ ở Đồng Nai
CLIP ghi lại sự việc thương tâm
Ngày 17-12, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Tân điều tra, làm rõ vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người tử vong.
Vào chiều 16-12, tài xế Trần Trí Tài (19 tuổi, ngụ tại Đồng Nai) điều khiển xe lu đang dừng trên đường liên xã ở ấp Long Hưng 2, xã Bình Tân (trước đây là xã Long Hưng, huyện Phú Riềng), lúc này chiếc xe được cho là mất phanh, tuột dốc lao với tốc độ cao.
Đúng thời điểm này, bà Hoàng Thị Ly (75 tuổi, ngụ xã Bình Tân) đang đi bộ bên lề đường đã bị xe lu tông trúng dẫn đến tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn
Chưa dừng lại, chiếc xe tiếp tục lao về phía trước tông trúng cổng nhà của một người dân sát bên đường, làm hư hỏng một số tài sản. Diễn biến vụ việc cũng được camera an ninh ghi lại.
Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.