Chàng rể cảm thấy như “phất lên” và thỉnh thoảng còn khoe với bạn bè ở Anh.
A Hạ (sinh năm 1988) xuất thân trong gia đình nghèo khó ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, là con thứ hai trong ba chị em gái. Từ nhỏ, cô đã học giỏi và nuôi ước mơ đi du học từ khi lên cấp 2.
Mùa hè 2006, A Hạ đỗ vào một trường đại học ở Bắc Kinh với kết quả xuất sắc. Năm nhất, cô tham gia nhiều câu lạc bộ và quyết định gắn bó với câu lạc bộ múa. Nhờ sự hướng dẫn của các đàn anh, cô tiến bộ nhanh chóng và giữ vóc dáng cân đối. Chủ nhiệm câu lạc bộ tài năng đã dẫn dắt các thành viên biểu diễn trong trường và tham gia các buổi biểu diễn thương mại, nhờ đó A Hạ có cơ hội đi khắp nơi biểu diễn.
Năm ba đại học, cô mở lớp đào tạo múa bên ngoài trường và chỉ sau một học kỳ đã kiếm được 30.000 tệ (hơn 100 triệu đồng), khoản tiền đầu tiên trong đời. Khi tốt nghiệp, với khoản tiết kiệm sẵn có, A Hạ không tiếp tục mở lớp múa hay đi làm, mà bắt đầu chuyến du lịch vòng quanh thế giới, thực hiện ước mơ từ thời thơ ấu.
Trong chuyến đi, cô quen bạn trai cũ người Nam Phi. Sau đó, họ về Trung Quốc sống cùng nhau ba năm, nhưng mối quan hệ cuối cùng không đi tới đâu.

A Hạ từ nhỏ đã nuôi giấc mơ đi du học.
Cô nàng 8X chủ động “cưa” chàng trai Anh kém 3 tuổi
Sau chia tay, A Hạ làm việc cho một công ty du thuyền quốc tế. Trên du thuyền, cô đảm nhiệm vai trò MC, đồng thời là huấn luyện viên nhảy Zumba, dẫn dắt du khách trải nghiệm những thú vui trên du thuyền. Công việc này tuy lương cao, mỗi ngày tiếp xúc với nhiều người nhưng cô cảm thấy cô đơn, khó kết bạn thật sự và thường ngồi ngắm biển.
Mùa hè 2018, A Hạ lên một con tàu từ Thiên Tân đi Nhật Bản. Trên tàu này, cô gặp người chồng hiện tại, tên Trung Quốc là Đại Bạch (đến từ Manchester, Anh). Anh là con một trong gia đình trung lưu. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh đến Trung Quốc vì yêu văn hóa nước này rồi làm việc cho một công ty du thuyền.
Khi đó, Đại Bạch được điều tạm thời sang làm việc trên cùng con tàu mà A Hạ đang làm. Ngay sau khi tàu khởi hành, A Hạ vừa hoàn thành một buổi dẫn chương trình, đến bồn rửa tay thì thấy một người đàn ông nước ngoài điển trai đang nhìn mình. Khi cô nhìn lại, anh đã quay đi, nhưng chỉ với cái nhìn thoáng qua, A Hạ đã hoàn toàn bị chinh phục.

Đại Bạch cao tới 1m9.
Cô thấy Đại Bạch cao tới 1m9, da trắng và rất đẹp trai, khiến cô nóng lòng muốn làm quen. Nhưng trước khi cô kịp tiếp cận, anh đã biến mất. Tuy nhiên, vì làm việc trên cùng con tàu, họ vẫn gặp nhau thường xuyên như lúc ăn cơm, lúc ở phòng gym.
Một lần trong phòng gym, A Hạ nhìn thấy cơ bắp săn chắc của Đại Bạch và hoàn toàn bị cuốn hút. Cô quyết tâm phải theo đuổi anh. Thế là cô chủ động bắt chuyện và biết rằng anh nhỏ hơn mình 3 tuổi và là người Anh. Những ngày sau, cô luôn là người chủ động trò chuyện, và cô bắt đầu lo lắng khi cảm thấy Đại Bạch dường như chưa có tình cảm với mình.
Một ngày nọ, khi thấy anh đang nâng tạ, A Hạ nhờ anh hướng dẫn mình tập. Đại Bạch rất nhiệt tình, và trong lúc hỗ trợ cô, họ đã có những tiếp xúc gần gũi hơn. Khi đó, tim A Hạ đập mạnh, nhưng Đại Bạch cư xử rất chừng mực nên cô chưa thể chắc chắn tình cảm của anh dành cho mình.

Sau đó, A Hạ thường mời anh tham gia các lớp múa, thậm chí còn mời thêm một chàng trai nước ngoài khác để tạo cảm giác cạnh tranh. Chiêu này lập tức khiến Đại Bạch nhận ra tình cảm của mình. Khi lớp học kết thúc, anh chủ động tìm cô, bày tỏ rằng đã thích cô từ rất lâu.
Hai người bắt đầu yêu nhau, bất chấp khoảng cách văn hóa. Thường các mối tình trên du thuyền chóng vánh, nhiều người nước ngoài chỉ yêu vài tháng rồi bỏ đi khi tàu cập bến. Nhưng Đại Bạch không phải như vậy, anh chọn gắn bó, cùng A Hạ lên tàu làm việc khi có cơ hội.

Trai Tây sẵn sàng ở rể, được bố vợ giao trọn tài sản
Cuối năm 2018, A Hạ đưa Đại Bạch về quê nhà ra mắt. Đây là lần đầu anh đến vùng nông thôn Trung Quốc và ngạc nhiên khi gia đình A Hạ sở hữu hơn nghìn mét vuông đất, đây là điều không tưởng ở Anh.
Khi về ra mắt, anh mang nhiều quà biếu bố mẹ vợ tương lai. Nhờ biết tiếng Trung, anh giao tiếp thuận lợi với bố mẹ bạn gái. Bố mẹ cô vui mừng và mong hai người sớm kết hôn. Đại Bạch cũng nói rằng, nếu cưới A Hạ, anh sẽ ở lại Trung Quốc ở rể, con cái có thể mang họ mẹ. Nghe vậy, bố mẹ cô còn hứa để anh thừa kế đất sau này.

Tuy nhiên, lúc đó cả hai bận rộn công việc nên chưa nghĩ đến hôn nhân. Cuối năm 2019, Đại Bạch về Anh thăm gia đình, dự định hai tháng sẽ quay lại Trung Quốc, nhưng dịch bệnh bất ngờ kéo dài kế hoạch. Hơn 2 năm, họ không gặp nhau, dù bố mẹ và bạn bè A Hạ không lạc quan về mối quan hệ này, nhưng hai người vẫn giữ liên lạc qua mạng.
Tháng 6/2022, họ gặp lại nhau ở Thái Lan. Cuối năm đó, Đại Bạch sang Trung Quốc và với sự đồng ý của hai bên gia đình, họ đăng ký kết hôn. Không lâu sau, cặp đôi tổ chức đám cưới, Đại Bạch đi ở rể.

Sau khi kết hôn, bố vợ giữ lời hứa, sau khi ông qua đời, toàn bộ nhà cửa và hơn nghìn mét vuông đất sẽ do Đại Bạch thừa kế. Chàng rể cảm thấy như “phất lên” và thỉnh thoảng còn khoe với bạn bè ở Anh.
Hiện nay, hai người đã kết hôn 3 năm. Cả hai đều bận rộn với công việc nên chưa sinh con, nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau.
Xem thêm: Cô gái sẵn sàng cạo trọc đầu để tỏ tình nhưng lại bị nam chính từ chối đầy phũ phàng