Tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ

ĐỖ HỮU
Chia sẻ

Sinh ra và lớn lên tại Anh, Payzee đã chứng kiến những bất công và hủ tục gây tổn hại đến phụ nữ và trẻ em gái trong cộng đồng của mình và từ đó, cô quyết tâm cống hiến cuộc đời mình cho cuộc chiến bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương.

Payzee Mahmod là một nhà hoạt động nhân quyền người Anh gốc Kurd, người đã và đang dũng cảm lên tiếng chống lại nạn tảo hôn, cắt bỏ bộ phận sinh dục nữ (FGM), kiểm tra trinh tiết và phẫu thuật tạo hình màng trinh.

Câu chuyện của Payzee không chỉ là về một nhà hoạt động, mà còn là về một người phụ nữ đã trải qua những mất mát cá nhân to lớn do chính những hủ tục mà cô đang đấu tranh chống lại. Chị gái của Payzee - Banaz Mahmod đã bị chính gia đình mình sát hại trong một "vụ giết người vì danh dự" vào năm 2006, sau khi cô rời bỏ cuộc hôn nhân cưỡng ép và yêu một người đàn ông khác. Bản thân Payzee cũng bị ép buộc kết hôn khi mới 16 tuổi. Những bi kịch này đã định hình cuộc đời Payzee, thúc đẩy cô trở thành một tiếng nói mạnh mẽ cho những người phụ nữ và trẻ em gái không thể tự lên tiếng. Cô đã biến nỗi đau thành sức mạnh, biến sự mất mát thành động lực để thay đổi.

Tiếng nói mạnh mẽ bảo vệ phụ nữ - 1

Cô Payzee Mahmod

Payzee Mahmod là thành viên tích cực của Tổ chức Quyền Phụ nữ Iran và người Kurd (IKWRO) - tổ chức từ thiện có trụ sở tại Anh chuyên hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái Trung Đông và Afghanistan, những người đã trải qua hoặc có nguy cơ bị "giết người vì danh dự", hôn nhân cưỡng ép, tảo hôn.... IKWRO cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm tư vấn, hỗ trợ pháp lý, nhà ở an toàn và vận động chính sách. Payzee đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề này, vận động thay đổi luật pháp và chính sách, đồng thời cung cấp hỗ trợ trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng.

Một trong những thành tựu quan trọng nhất của Payzee là vai trò của cô trong việc vận động thành công thay đổi luật pháp về tảo hôn ở Anh và xứ Wales. Trước đây, luật pháp cho phép trẻ em từ 16-17 tuổi kết hôn với sự đồng ý của cha mẹ, một lỗ hổng đã bị lợi dụng để ép buộc nhiều trẻ em gái vào các cuộc hôn nhân không mong muốn.

Thông qua chiến dịch không mệt mỏi, Payzee và IKWRO đã góp phần vào việc thông qua Đạo luật Hôn nhân và Kết hợp Dân sự vào năm 2022, nâng độ tuổi kết hôn hợp pháp lên 18 mà không có ngoại lệ.

Payzee hiểu rằng tảo hôn không phải là một vấn đề đơn lẻ, mà là một phần của bất bình đẳng giới, nghèo đói, thiếu giáo dục và các hủ tục văn hóa có hại. Do đó, cô tập trung vào việc giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của tảo hôn. Cô tin rằng việc trao quyền cho trẻ em gái thông qua giáo dục, kỹ năng sống và cơ hội kinh tế chính là "chiếc chìa khóa vàng" để chấm dứt tình trạng tảo hôn. Cô nhấn mạnh: "Những cô gái của ngày hôm nay sẽ trở thành những người phụ nữ của ngày mai, do đó, đầu tư vào tương lai của họ cũng chính là đầu tư vào tương lai của cả xã hội".

Các hoạt động của cô không chỉ diễn ra ở Anh mà còn hợp tác với các tổ chức và nhà hoạt động trên khắp thế giới để chống lại nạn tảo hôn. Cô đã tham gia các hội nghị quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm của mình và học hỏi từ những người khác. Cô tin rằng việc giải quyết các vấn đề này đòi hỏi nỗ lực toàn cầu, với sự hợp tác giữa các chính phủ, tổ chức xã hội dân sự và cộng đồng.

Câu chuyện của Payzee là một lời nhắc nhở rằng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, một người vẫn có thể tạo ra sự khác biệt. Cô là một biểu tượng của hy vọng, sức mạnh và sự kiên cường.

Chia sẻ

ĐỖ HỮU

Tin cùng chuyên mục

Mảnh hồn quê thương nhớ

Mảnh hồn quê thương nhớ

Tôi có sở thích lang thang trong ngõ ngách của những ngôi làng xưa, mà giờ đã là thành phố, thành phường. Trong những đận đi phiêu lãng ấy, tôi nhận ra rằng đằng sau những chật hẹp, xô bồ và ồn ã thì vẫn còn đó những mảnh hồn quê thương nhớ. Đó là những chiếc cổng làng lặng lẽ đứng trước rêu phong của thời gian, chứng kiến biết bao vui buồn của phận đời, phận người.

Phục dựng di ảnh để tri ân các liệt sĩ

Phục dựng di ảnh để tri ân các liệt sĩ

Nhiều tấm hình liệt sĩ đã rách nát, không còn nguyên vẹn, thậm chí chỉ còn vài chi tiết nhưng cũng bị phủ mờ bởi thời gian, nhưng với sự tâm huyết, tỉ mỉ, Lê Văn Phúc (Phúc Lê, sinh năm 1989, ở Phú Xuyên Hà Nội, trưởng nhóm Tình nguyện viên Phục dựng ảnh liệt sĩ Màu Hoa Đỏ và Phó trưởng nhóm những bạn trẻ phục dựng ảnh Skyline) đã phục dựng bức ảnh chân dung rõ nét. Gần 5 năm...

Áp lực làm “phụ nữ hoàn hảo”

Áp lực làm “phụ nữ hoàn hảo”

Một người phụ nữ được xã hội cho là hoàn hảo khi vừa có sự nghiệp thăng tiến, vừa có khả năng chăm sóc gia đình, chồng con. Tuy nhiên, theo thời gian, xã hội đánh giá lại vai trò giới và những tiêu chuẩn nêu trên trở thành kỳ vọng phi thực tế, thậm chí là áp lực không cần thiết đối với nhiều phụ nữ.