Chồng bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với vợ, nhưng liền hối hận khi thấy việc vợ làm qua camera

Lyly
Chia sẻ

Hôm đó, vợ chồng anh cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Trong lúc tức giận, người chồng đã đóng sầm cửa rồi bỏ nhà đi.

Hôn nhân không hề màu hồng, sẽ có lúc thăng lúc trầm, điều quan trọng là hai vợ chồng quản lý cuộc hôn nhân đó như thế nào.

Gần đây, một người đàn ông ở Trung Quốc đã chia sẻ câu chuyện về cuộc cãi vã với vợ mình lên mạng xã hội. Anh cho biết, vợ chồng anh đã kết hôn được vài năm và có hai con nhỏ.

Vì không nhờ được ông bà hai bên giúp đỡ nên vợ anh phải nghỉ việc để ở nhà chăm sóc con nhỏ. Do đó, anh là trụ cột kinh tế chính của gia đình. Thương chồng làm việc vất vả, người vợ cũng đã cố gắng làm thêm một số công việc thủ công tại nhà để kiếm thêm thu nhập.

Chồng bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với vợ, nhưng liền hối hận khi thấy việc vợ làm qua camera - 1

Người vợ ở nhà tranh thủ làm thêm đồ thủ công để tăng thu nhập cho gia đình.

Hôm đó, vợ chồng anh cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh. Trong lúc tức giận, người chồng đã đóng sầm cửa rồi bỏ nhà đi. “Lúc đó, tôi chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà đó càng nhanh càng tốt, thoát khỏi nơi ngột ngạt ấy và ra ngoài hít thở không khí trong lành. Khi tôi rời đi, tôi nghe thấy tiếng vợ đang ném đồ đạc trong nhà”, người chồng nói.

Sau khi đi dạo bên ngoài một lúc, tâm trạng của người đàn ông cũng dịu lại. Lúc đó, anh tự hỏi vợ ở nhà đang làm gì nên lấy điện thoại ra, mở camera giám sát ở nhà lên xem. Lúc này, anh thấy vợ mình vừa lau nước mắt vừa chăm chú làm đồ thủ công.

Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy mình là một thằng khốn nạn. Tôi đã cãi nhau với một người vợ tuyệt vời như vậy. Cô ấy rất buồn nhưng vẫn không ngừng làm việc và cống hiến cho gia đình, trong khi đó tôi lại mang áp lực bên ngoài về nhà rồi trút giận lên cô ấy. Tôi đã nghĩ rằng cô ấy chỉ ở nhà hưởng thụ, nhưng thực tế, cuộc sống của cô ấy bên tôi cũng không dễ dàng. Mỗi ngày, cô ấy như một con quay, làm việc không biết mệt mỏi.

Vừa thức dậy cô ấy đã phải chăm sóc con cái, chuẩn bị bữa sáng, giúp con mặc quần áo, đưa con đi học rồi về lại rồi vội vã làm việc nhà. Sau khi làm việc nhà xong, cô ấy còn phải làm đồ thủ công, không có một phút nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải chịu đựng cơn giận của tôi”, người đàn ông nói trong hối hận.

Chồng bỏ nhà đi sau khi cãi nhau với vợ, nhưng liền hối hận khi thấy việc vợ làm qua camera - 2

Người vợ vừa lau nước mắt vừa làm việc.

Câu chuyện của người đàn ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người đã bình luận rằng, trong những cuộc cãi vã, đàn ông có thể dễ dàng bỏ đi, trong khi phụ nữ vẫn phải lau nước mắt, nấu ăn và chăm sóc con cái.

Một số người khác chia sẻ rằng, khi còn nhỏ, họ cũng thấy mẹ mình lau nước mắt trong khi làm việc nhà và kiếm tiền. Cuối cùng, mẹ họ không chịu đựng được nữa và gia đình tan vỡ. Ban đầu, họ nghĩ đó là lỗi của mẹ, nhưng khi lớn lên, họ nhận ra rằng nguyên nhân chính là do sự lười biếng và thiếu thông cảm từ người bố.

Cũng có người nói rằng, nỗi khổ của chồng thì ai cũng thấy, nhưng nỗi khổ của vợ chỉ những ai hiểu vợ mới biết. Một người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa làm việc, đó là vì cô ấy còn yêu gia đình và con cái, là một người mẹ, người vợ tốt. Vì thế, họ khuyên người đàn ông nên xin lỗi và trân trọng vợ.

Trong xã hội hiện đại, nhiều người đàn ông vẫn có suy nghĩ rằng việc kiếm tiền bên ngoài là đủ để chứng tỏ giá trị của mình trong gia đình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, phụ nữ cũng đóng góp không kém phần quan trọng. Họ không chỉ chăm sóc gia đình mà còn phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, chưa kể nhiều người còn làm việc chẳng kém gì đàn ông, thậm chí hơn.

Việc một người đàn ông vì tức giận hay áp lực từ công việc mà trút giận lên vợ con là điều không thể chấp nhận. Trong hôn nhân, cả hai vợ chồng nên thấu hiểu và tôn trọng những nỗ lực của nhau, bởi cuộc sống không hề dễ dàng cho bất kỳ ai.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục