Giây phút tìm được người chị tốt bụng năm nào khiến chị Nam vô cùng xúc động, òa khóc khi cả hai nói chuyện điện thoại với nhau. Câu chuyện của chị Nam được chia sẻ rộng rãi trong những ngày qua và nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận.
Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao câu chuyện người phụ nữ ở Bắc Ninh (SN 1983) mong tìm lại ân nhân ở Phú Thọ đã cho vay 8 chỉ vàng 21 năm trước để chữa bệnh cho con.
Sau rất nhiều năm nỗ lực tìm kiếm từ năm 2008, chị Hải Nam (hiện sống tại thị trấn Chờ, Yên Phong) vẫn chưa tìm được ân nhân của mình. Chỉ đến khi đăng tải thông tin lên mạng xã hội vào ngày 13/3, nhờ sức mạnh lan tỏa của cộng đồng mạng, đến chiều ngày 16/3, chị Nam tuyên bố đã tìm lại được ân nhân tên Nga (SN 1980), quê ở Phú Thọ. Giây phút tìm được người chị tốt bụng năm nào khiến chị Nam vô cùng xúc động, òa khóc khi cả hai nói chuyện điện thoại với nhau.
Tìm được ân nhân sau 21 năm
Chia sẻ thông tin trong buổi livestream (phát trực tiếp) trên trang facebook cá nhân chiều ngày 16/3, chị Hải Nam vô cùng xúc động khi gặp lại được ân nhân.
Có nước mắt, có nụ cười, có rất nhiều cảm xúc trong câu chuyện của hai chị em ngày trùng phùng. Chị Hải Nam cho biết, chiều hôm qua (16/3), khi đi nấu cơm từ thiện về, chị đã nhận được cuộc gọi của chị Nga.
Chị Nam òa khóc khi trò chuyện với chị Nga qua điện thoại.
Cuộc nói chuyện kéo dài hơn 20 phút, cả hai chị em đều không diễn ra được cảm xúc khi được gặp lại nhau sau 17 năm xa cách. Chị Nam kể về hành trình vất vả tìm kiếm ân nhân trong suốt quãng thời gian dài và liên tục hỏi: “Chị có khỏe không, giờ chị làm gì, cuộc sống thế nào?”.
Khi chị Nam hỏi "Giờ mà em không có tiền trả chị thì chị có buồn không?", chị Nga đáp: "Không, nếu chị buồn thì trước chị chẳng cho em vay".
Trong buổi livestream, chị Nam cũng bày tỏ nỗi buồn vì bị cộng đồng mạng bán tín bán nghi sau khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội. Nhưng chị Nam khẳng định đó là sự thật 100% và chị tin vào duyên số, định mệnh, tin một ngày sẽ gặp lại được ân nhân của mình. Chị Nam cho biết, mình không có lý do gì để bịa đặt. Và những cảm xúc hiện có đều là thật cũng như giây phút hiện tại, chị vui, xúc động nghẹn ngào vì gặp lại được chị Nga.
Trước sức ép của dư luận, chị Nam chỉ mong tìm lại được người chị năm nào để chứng minh câu chuyện của mình và hôm nay, chị đã làm được điều đó. Chị Nga cũng dành nhiều lời động viên chị Nam, hỏi han về tình hình sức khỏe của gia đình chị Nga cũng như con gái của chị. Hải Nam hứa sẽ sớm ra Hà Nội để gặp lại ân nhân của mình.
Được người dưng cho vay 8 chỉ vàng cứu con gái
Chị Hải Nam kể rằng vào tháng 5/2003, khi con gái mới 5-6 tháng tuổi thì phát hiện cháu bị bệnh u máu chạy. Lúc ấy, gia đình quá khó khăn nên chỉ có thể đưa con đi bệnh viện để lấy thuốc. Đến tháng 3/2004, u máu lan từ vai đến gáy, rồi lên đầu nên phải nhập viện tại Bệnh viện Nhi (Hà Nội). Chính vào lúc này, chị gặp chị Nga, hai người cùng ở chung phòng bệnh.
Vì hoàn cảnh khó khăn, để có tiền chữa bệnh cho con, chị Hải Nam đã làm đủ nghề từ bán bánh mì đến phục vụ ở quán phở... nhưng số tiền mổ quá lớn khiến chị vô cùng lo lắng, không biết phải xoay xở như thế nào. Thương hai mẹ con, chị Nga đề nghị giúp đỡ, hứa sẽ cho vay tiền.
Sau đó, chị Nga đưa chị Hải Nam ra ga Long Biên về nhà ở Phú Thọ để lấy vàng. "Nhà chị là khu nhà sàn, đến nhà chị phải đi tàu. Ga cuối cùng, tôi đến gần một doanh trại bộ đội. Doanh trại được người dân bày bán nhiều quả cọ và táo mèo khô, xuống tàu đi bộ qua một phòng là ra đến bến phà, hai chị em lên phà", chị Hải Nam viết trên trang cá nhân.
Khi đến nhà, chị Nga đưa Hải Nam lên phòng lấy vàng từ chiếc hộp gỗ màu nâu hình con cóc. Sau khi điều trị xong, chị Nga ra viện, còn chị Hải Nam và con vẫn phải ở lại. Nhờ số tiền vay mượn từ chị Nga và người thân, con của chị Hải Nam đã thực hiện được ca phẫu thuật.
Suốt nhiều năm sau, họ vẫn giữ liên lạc. Mỗi lần chị Hải Nam đưa con ra viện khám đều gặp chị Nga và trả 1 chỉ vàng. Từ năm 2005, chị Hải Nam đều tìm đến phòng trọ của chị Nga ở Cầu Giấy để trả vàng.
“Năm 2006, chị về Bắc Ninh chơi. Tôi biết chị về đòi nợ nhưng thấy tôi nghèo quá, con vẫn nằm viện nên chị ra mua cho tôi một bao gạo và hai túi mì tôm với một tý thịt, ăn cơm với tôi xong, chị lại đi”, chị Hải Nam chia sẻ trên Facebook cá nhân.
Từ năm 2008, chị Hải Nam đi tìm chị Nga nhiều lần nhưng không thấy. Đến năm 2010, chị sinh con thứ hai và không còn nghĩ đến việc tìm kiếm nữa.
Vào năm 2015, khi gặp một người bạn, chị Hải Nam lại kể về câu chuyện tìm kiếm người giúp đỡ và được khuyên nên tiếp tục. Chị lại tiếp tục nuôi dưỡng ý định tìm ân nhân dù đã thất bại nhiều lần trước. Đến năm 2017, chị Hải Nam muốn tìm lại bức ảnh chụp chung với người ân nhân để đăng báo tìm kiếm nhưng gia đình chị gặp phải hỏa hoạn và bức ảnh đã bị thiêu rụi.
Vào năm ngoái, một người chú ở Phú Thọ đã gợi ý đăng tin lên mạng xã hội nhờ cộng đồng giúp đỡ. Chị nhớ ra rằng trước khi bức ảnh bị cháy, chị đã đăng nó trên trang cá nhân của mình nhưng vì lâu không sử dụng tài khoản, chị đã quên mất việc này.
Chị Nga (áo trắng) là người chị Hải Nam mong tìm được để báo ơn.
Sau khi đăng tải câu chuyện tìm ân nhân lên trang Facebook cá nhân, chị Hải Nam cho biết nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn với các chiêu trò lừa đảo. Không những thế, chị Hải Nam còn nhận được nhiều bình luận không mấy hay ho, cho rằng đây chỉ là chiêu trò để gây chú ý, "câu view câu like". Dù vậy, chị không mấy quan tâm: "Các bình luận này đều là con gái hoặc bạn thân đọc được rồi kể lại, còn bản thân tôi không để ý đến. Tôi đã hơn 40 tuổi, cũng không phải còn trẻ để gây chú ý. Câu chuyện tôi đăng tải hoàn toàn là thật và tôi muốn tìm lại chị Nga vì ân tình. Bản thân tôi hiểu rõ mạng xã hội có mặt tích cực và cũng có mặt tiêu cực, phức tạp nên khi đăng tải câu chuyện này, mọi người chia sẻ, giúp đỡ, gọi đến để chia sẻ hành trình, gợi ý hướng cho tôi tìm chị Nga nên tôi trân trọng”.
Chị Hải Nam chia sẻ với truyền thông rằng câu chuyện được chị Nga cho vay vàng không kể với ai: “Thời điểm đó, hoàn cảnh gia đình tôi khá đặc biệt. Khi ấy, tôi cũng ít tuổi, con bị bệnh nên lo lắng, không biết chia sẻ với ai. Bố mẹ tôi cũng không ở cạnh, tôi lấy chồng xa, mẹ ở Lâm Đồng, bố có gia đình mới nên cũng nghèo khó, không dễ dàng để chia sẻ”.
Khi được hỏi về cuộc gặp với ân nhân, chị Hải Nam nói rằng đã tìm thấy chị Nga nhưng chưa gặp. "Thời điểm này tôi không nhắc đến vấn đề tiền bạc nữa, chỉ muốn biết chị còn khỏe mạnh hay không. Tất nhiên nợ vẫn sẽ phải trả nhưng cái quan trọng hơn là được gặp để cảm ơn. Tôi và chị Nga cũng nói rằng khi sắp xếp được thời gian sẽ gặp nhau", chị Hải Nam nói thêm.