8/3 nói về nghề... làm vợ

Nhà văn Hoàng Anh Tú
Chia sẻ

Tôi đùa thôi, nhưng là bởi nhiều người phụ nữ thực sự coi việc làm vợ như một nghề chứ.

Có một câu chuyện cười thế này: Một người vợ khi ra tòa vì chồng cô ấy đòi ly dị, cô ấy đã yêu cầu chồng thanh toán số tiền làm vợ của cô ấy bao gồm:

- Tiền cô trao cho anh sự trong sáng của mình là 50 triệu

- Tiền đẻ thuê, 100 triệu, bé trai thì phải là 150 triệu.

- Tiền osin, giá chung hiện nay là 6 triệu/tháng.

- Và rất nhiều loại tiền khác...

Sau khi anh chồng nhẩm tính ra thì toát mồ hôi và quyết định rút đơn ly dị.

Xin nhắc lại, đó là một câu chuyện cười thôi. Chứ quy đổi ra thành số tiền cụ thể thế này thì giá cả việc làm vợ… bèo quá! Cái gì quy đổi được ra thành tiền thì đều rẻ hết. Kể cả với những người chồng không muốn ly dị vợ vì sợ… mất tài sản thì người vợ ấy cũng đáng thương chứ chẳng có gì là đáng mừng cả đâu. Hay cho dẫu, cuộc ly hôn đó mang về bao nhiêu tiền cho những người vợ, tôi vẫn thấy, đó là giá bèo cho quãng đời làm vợ của người phụ nữ.

Tôi thấy nhiều người định giá sai toét về công việc làm vợ của mình. Nhiều người chồng thì cứ như thể vợ mình là miễn phí nên chẳng chút trân trọng gì.

8/3 nói về nghề... làm vợ - 1

Ảnh minh họa

LÀM VỢ GIÁ ĐÚNG

Làm vợ giá đúng đơn giản chỉ là chồng bạn sẽ mất gì nếu như mất vợ. Nếu anh ta chỉ mất đi một người chăm sóc anh ta, mất đi một người yêu thương anh ta thì chung chung quá. Chẳng khác nào ta tự luyến rằng mình vô giá. Những người chồng cũng vậy, nếu anh ta không tôn trọng bạn thì rõ ràng bạn vô giá thật. Là vô giá trị trong mắt anh ta. Là bạn đẻ cho anh ta những đứa con xong là bạn hết giá trị sử dụng. Nên đừng nói rằng tôi đã hy sinh bao nhiêu thanh xuân của tôi cho anh, tôi đã đẻ con cho anh để nói về giá trị của mình.

Tôi vẫn nghĩ rằng làm vợ giá trị là giá trị của ta với không chỉ người chồng của ta, mà là với chính cuộc đời này của ta vậy. Là ai cũng muốn cưới được bạn làm vợ chứ chẳng phải chỉ với mỗi anh chồng đã cưới được bạn. Giá trị đó càng không phải bạn kiếm ra được bao nhiêu tiền như mạng mẽo vẫn nói: Phụ nữ phải độc lập tài chính không thì chồng khinh khi. Lại đo đếm giá trị của mình bằng tiền bạc mất rồi. Lại khiến con cái mình coi tiền là thước đo giá trị con người của chúng rồi. Bạn có những giá trị mà không tiền nào mua nổi mới là giá trị của bạn.

Như trái tim nhân hậu của bạn, tiền nào mua nổi? Đừng có tiền mới có nhân hậu. Như sự từ hiền, ấm áp trong bạn khiến con cái thấy mình giàu có, hạnh phúc. Là giá trị của bạn tạo nên những thay đổi tích cực vào những người xung quanh bạn. Là sự ấm áp bạn mang lại cho gia đình mình. Là những yêu thương của bạn cho bạn đời.

Làm vợ giá đúng là làm cho bản thân mình được giá hơn mỗi ngày. Bằng kiến thức, bằng sự tốt lên của chính mình vậy. Chẳng phải chỉ cho riêng chồng bạn! Có thế anh ta mới sợ mất bạn thôi. Mà trân trọng, mà gìn giữ bạn vậy!

8/3 nói về nghề... làm vợ - 2

Ảnh minh họa

MÓN QUÀ ĐÀN ÔNG NÊN TẶNG PHỤ NỮ

Nhiều năm làm chồng một phụ nữ rất hay làm mình làm mẩy và đỏng đảnh bậc nhất trong tập đoàn bạn gái của mình thì tôi nhận ra điều này: Hoá ra phụ nữ không quan tâm đến việc đàn ông có hiểu họ không, tặng quà có đúng ý muốn của họ không, yêu họ nhiều ít thế nào? Cái mà phụ nữ quan tâm đôi khi chỉ là một tiếng vọng phản hồi.

Là anh có hồi đáp lại đủ cân lượng với những gì họ dành cho anh hay không? Họ yêu anh một lạng thì anh phải hồi đáp đủ một lạng tình yêu ấy. Thừa ra chút cũng được nhưng tuyệt là không được thiếu. Cái thiếu hôm qua sẽ được cộng vào hôm nay và ngày mai! Đến một ngày xấu giời sẽ có cú tính sổ thôi rồi đời anh.

Thực ra ngay cả nhiều phụ nữ cũng không nhận ra đâu, về sự phản hồi ấy. Nên nhiều phụ nữ vẫn hay inbox cho tôi rằng: Chồng em vô tâm! Chồng em không hiểu em! Hay “anh ấy và em không cùng tầng bay nên em luôn cảm giác cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình”... Và đôi người trong số đó thú nhận với tôi rằng họ đã ngoại tình. Là bởi cái gã đồng nghiệp ấy, cái gã đàn ông khác ấy hiểu họ hơn, lắng nghe họ hơn, quan tâm đến họ hơn...

Không phải đâu! Đó đều là bởi những gã đàn ông ngoài chồng luôn biết đáp lời sông núi. Lắng nghe phụ nữ cũng là một dạng phản hồi. Nó như miền thẩm thấu cho những tâm sự. Nên tâm sự ra bao nhiêu đều được đón nhận.

Làm chồng, lắng nghe vợ lại là thứ khó khăn với nhiều đàn ông. Phần là bởi nhiều ông chồng cho rằng phụ nữ chỉ nói lan man thế thôi. Nhưng phần lớn là bởi nhiều ông mặc định rằng lấy vợ về để sinh con đẻ cái chứ không phải để có một bạn đời. Nên lắng nghe dần thành thứ chả quan trọng. Lắng nghe vốn không phải mặc kệ vợ nói tai này qua tai kia. Lắng nghe là sự phản hồi nặng nhẹ tuỳ vào độ mặn của câu chuyện. Nhưng nhất thiết vẫn là phải lắng nghe. Với phụ nữ, phần đa, có chồng chịu nghe mình đã là một người vợ hạnh phúc rồi.

Cao hơn sự lắng nghe, phản hồi là sự ghi nhận. Là “em vất vả rồi” với những gì vợ anh đã và đang làm cho anh và gia đình nhỏ này của anh. Ai mà chả mong được người khác ghi nhận? Làm nhân viên thì mong sếp ghi nhận, làm con thì mong bố mẹ ghi nhận, làm chồng thì cũng mong vợ ghi nhận. Cớ sao nhiều người chẳng bày tỏ sự ghi nhận với những gì vợ mình đã làm???

Những món quà hay những bó hoa tôi tặng vợ cũng là cách để mà các anh ghi nhận sự vất vả của vợ mình. Đừng chỉ nghĩ rằng mình làm lụng vất vả là đủ. Không đủ tiền mua hoa thì hãy đổi bằng sức lao động đi. Làm việc nhà đỡ vợ. Đó cũng là phản hồi tích cực.

Sự phản hồi! Phụ nữ luôn làm điều đó tốt hơn đàn ông rất nhiều. Thật dễ thấy việc vợ mình yêu mình thế nào. Sao việc chứng tỏ mình yêu vợ thế nào lại trở thành khó khăn đến vậy? Sao cứ mặc nhiên đón nhận tình yêu của vợ dành cho mình mà không đáp lại bằng tình yêu mình dành cho vợ? Thôi đừng lý do lý trấu nữa đi các anh giai ạ! Vợ là thứ tài sản dù già hay xấu vẫn có giá trị với những đàn ông ngoài kia.

Cuối cùng, làm ơn, hãy học cách phản hồi với tình cảm vợ mình dành cho mình. Đừng có dại mà gạt tay vợ ra khi cái ôm hình thành. Đừng có dại mà lơ đễnh với những hào hứng vợ kể. Đừng có dại mà thây kệ vợ mình với tình yêu mà cô ấy dành cho ta. Tất cả đều có thể phải trả giá bằng sự biến chất của nàng công chúa xinh đẹp, con cún con yêu dấu hay nàng thơ của anh thành một bà vợ hay cau có, buồn bực, không hạnh phúc.

Vậy thì một lần nữa, trong ngày 8/3, các ông chồng ắt hẳn đã biết được món quà mà các bà vợ luôn mong muốn được nhận từ chồng mình là gì rồi, phải không?            

Chia sẻ

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Tin cùng chuyên mục

Mẹ tôi và mối tình đầu

Mẹ tôi và mối tình đầu

Hóa ra mẹ tôi cũng có người yêu cũ, mà còn là người mà mẹ yêu rất sâu nặng. Tôi khám phá ra điều đó trong một lần giúp mẹ dọn tủ và tình cờ tìm được một chiếc phong bì bên trong có thư gửi cho mẹ cùng bức ảnh hai người chụp chung với nhau.

Cho hôn nhân một tình yêu

Cho hôn nhân một tình yêu

Cuối ngày Valentine hôm rồi, tôi đặt câu hỏi trong Tiệm sửa chữa hôn nhân của mình: Valentine này, vợ chồng bạn tặng nhau quà gì? Có những câu trả lời khiến tôi đau lòng: Kết hôn rồi, Valentine nỗi gì? Valentine chỉ dành cho bọn trẻ yêu nhau thôi.

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn

Vợ biết cười, hôn nhân dễ thở hơn

Sao làm vợ cứ phải nhăn nhúm, cáu gắt thì mới ra được vẻ vợ? Vì lão chồng tệ à? Vì mưu sinh cuộc sống quá khó khăn trong khi lão chồng chả làm được cái mụ gì? Vì con cái nói không nghe, học hành chểnh mảng, trong khi, lại lão chồng, chả buồn dạy con? Vì mẹ chồng hơi tí lại nhảy vào ý kiến ý cò, lúc nào cũng phải căng lên phòng thủ mẹ chồng, trong khi, lại lão chồng, không lên...

Yêu là đi cùng nhau

Yêu là đi cùng nhau

Khi một mối tình phải trải qua nhiều thử thách, trắc trở, thậm chí biết trước có thể sẽ thất bại, chia xa, thì mỗi giây phút trong cuộc tình đó, người trong cuộc đều rất nâng niu, trân trọng, để không bỏ lỡ khoảnh khắc nào cùng nhau. Với họ, hạnh phúc là hành trình được bên nhau, nghĩ về nhau, lo cho nhau, kể cả khi ở cách xa nhau ngàn vạn cây số…

Hậu Tết của dâu nghèo, dâu giàu

Hậu Tết của dâu nghèo, dâu giàu

Hết Tết, hai chiếc ôtô đậu ngoài cổng đưa hai gia đình con trai bà Hòa trở lại thành phố. Trong khi, chiếc taxi không ngừng được chất kín đồ đạc, quà quê thì chiếc xe sang còn lại trống rỗng. Năm nào cũng vậy, cô con dâu nghèo ra sức lấy hết quà quê bố mẹ chồng cho, còn cô con dâu khá giả hơn, ai cho gì cũng từ chối.

Mừng tuổi hôn nhân

Mừng tuổi hôn nhân

Đừng quên nhé, hôn nhân của chúng ta luôn là… đứa trẻ nên nó cũng muốn được ta mừng tuổi đầu năm đấy!

Để hôn nhân như... mùng Một Tết

Để hôn nhân như... mùng Một Tết

Chúng ta đã sống cùng nhau trong hôn nhân này được bao nhiêu năm rồi? Như mùng Một Tết, năm nào cũng có mà năm nào cũng mới. Năm nào cũng đến mà năm nào cũng ngóng.

Họa từ “trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”...

Họa từ “trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa”...

Có những cặp vợ chồng sau khi đổ vỡ mãi mãi không còn muốn nhìn mặt nhau. Nhưng cũng có những cặp đôi dù hôn nhân đã kết thúc vẫn mang hoài niệm về quãng thời gian xưa cũ trong cuộc hành trình mới của mình. Để rồi một lúc nào đó, sự yếu mềm lại dẫn họ về cõi "trai thương vợ cũ, gái nhớ chồng xưa" và vô tình kéo theo nhiều hệ luỵ sau đó...