Mặc dù có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng do cách biệt tuổi tác nên cặp đôi thường xuyên vấp phải những bình luận tiêu cực và ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Kimmy Bùi (tên thật là Bùi Kim Anh, SN 1988) là người đẹp gốc Việt đến từ Singapore, chị từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Cộng đồng doanh nhân Thế giới 2020. Không chỉ sở hữu nhan sắc quyến rũ nóng bỏng, nàng hậu còn là một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và làm đẹp.
Trên con đường tình yêu, Kimmy Bùi từng vấp ngã một lần và làm mẹ đơn thân. Nhưng đến nay, chị đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng là doanh nhân người Anh Charles Edward Wilson (SN 1959, quốc tịch Anh).
Chia sẻ về cơ duyên gặp nhau, anh Charles cho biết trước đây cả hai là hàng xóm của nhau khi sống chung trong một tòa nhà ở TP.HCM. Cả hai quen nhau vào năm 2021 qua một người bạn làm HLV thể hình của Kimmy.
“Tôi nhìn thấy bức ảnh trên Facebook về một HLV nổi tiếng, cô ấy lại sống chung trong tòa nhà với tôi, nên đã liên hệ cô ấy để huấn luyện cho tôi. Và buổi huấn luyện thứ 3, cô ấy dẫn theo Kimmy. Cô ấy rất đẹp và tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ giây phút đầu tiên”, anh Charles nói. Về phía Kimmy, cô ấn tượng vì anh là một người đàn ông thân thiện và hay cười.
Những ngày sau đó, Charles đã lên kế hoạch “cưa đổ” nàng hậu, thậm chí rất biết cách lấy lòng mẹ Kimmy bằng việc mua 2 con gà, hoa quả,… mang đến biếu. Thế nhưng, Kimmy không hề hay biết tấm lòng của Charles, chỉ khi mẹ cô nói thì cô mới biết tâm ý của anh.
Sau một tháng quen nhau, doanh nhân người Anh chính thức tỏ tình. Thế nhưng, vì cảm thấy mọi thứ diễn biến quá nhanh, bản thân lại là người từng trải qua một lần đổ vỡ nên Kimmy có phần cẩn trọng hơn, do đó cô muốn dành thêm thời gian suy nghĩ.
Nàng hậu bày tỏ: “Tôi thấy anh ấy rất nỗ lực chinh phục nhưng tôi cũng cần thời gian để xem anh ấy có phù hợp với gia đình mình hay không? Rồi anh đối xử với con tôi như thế nào? Sự nỗ lực của đàn ông là điều tôi chấm điểm rất cao trong mối quan hệ”.
Không làm người đẹp thất vọng, trong thời gian tìm hiểu, Charles luôn thể hiện là một người đàn ông lịch thiệp, ấm áp. Không chỉ quan tâm Kimmy mà anh còn tiếp xúc với con trai riêng của cô, chơi cùng cậu bé. Con trai Kimmy vốn thiếu thốn tình cha nên sự quan tâm, chăm sóc của anh như một sự bù đắp với bé, từ đó nàng hậu cũng cảm nhận được người đàn ông này thực sự rất ấm áp.
Sau 3 tháng tìm hiểu, cuối cùng Kimmy cũng nhận lời yêu của Charles. Khi biết cô yêu một người đàn ông nước ngoài, lớn hơn 29 tuổi, mẹ và chị gái Kimmy hơi lăn tăn, lo sợ vấn đề tuổi tác sẽ trở thành rào cản của cả hai. Tuy nhiên, tính cách trẻ trung và cách cư xử lịch thiệp của doanh nhân người Anh đã xóa nhòa khoảng cách tuổi tác giữa cặp đôi, khiến mẹ và chị gái Kimmy an tâm.
Sau 8 tháng quen nhau, trong một lần cả hai cùng nhau đi ăn tối và nhâm nhi ly rượu, Kimmy đã chủ động hỏi: “Khi nào anh sẽ cầu hôn em?”. Hai tuần sau đó, vào đúng ngày lễ tình nhân, Charles đã quỳ gối cầu hôn bạn gái và cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Đến nay, cặp đôi đã gắn bó với nhau được 4 năm.
Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn diễn ra êm đềm, cả hai rất hợp nhau và gần như không cãi nhau trong suốt 4 năm qua. Thế nhưng, thỉnh thoảng cặp đôi vẫn tranh luận về một vấn đề nào đó, chẳng hạn như cả hai hay phân vân không biết tối nay ăn gì. Bên cạnh đó, anh Charles là người rất ngăn nắp, trong khi vợ không được ngăn nắp lắm. Hai vợ chồng cũng hay nói về chuyện chị Kimmy dành quá nhiều thời gian cho Tiktok.
“Chúng tôi không tranh cãi về việc ai đúng, ai sai mà chỉ nói về những điều cả hai không hài lòng và tìm hướng giải quyết. Nhờ trò chuyện với nhau nên chúng tôi luôn tìm ra cách giải quyết, không để mọi việc đi quá xa.
Ngoại trừ những vấn đề trên thì trong mắt tôi, Kimmy gần như hoàn hảo. Cô ấy làm việc chăm chỉ và chăm lo tốt cho gia đình. Tôi không đòi hỏi gì thêm nữa, nên tôi sẽ làm những gi có thể để hỗ trợ cô ấy”, Charles nói.
Trong mắt doanh nhân người Anh, vợ là một người hoàn hảo, anh cảm thấy rất may mắn khi có vợ. Chính vì thế, mỗi ngày anh đều nói với vợ rằng: “Anh là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới”. Anh cũng nhận định rằng: “Không có Việt Nam thì không có vợ”, “Không có mẹ thì không có vợ”.
Về phía Kimmy, cô cũng cảm thấy mình là một người phụ nữ rất may mắn. Cô nhận xét anh là một người rất chu đáo, cầu toàn. Vào những ngày lễ, anh đều mua quà cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Đặc biệt, Charles rất quan tâm và yêu quý con trai riêng của cô. Anh dạy bảo, đưa bé vào nề nếp, phân tích cho bé biết phải trái đúng sai, giúp bé trở thành một người có ý thức, có kỷ luật và trân trọng phụ nữ.
“Hồi đó tôi không biết cách dạy con trai, dạy con trai nên cần có một người đàn ông. Chính anh đã dạy dỗ con từng chút một. Anh bảo con 9h30 đi ngủ, sáng dậy tắm rửa như thế nào, không cho xem tivi trong tuần. Ban đầu tôi thấy anh hơi khó với con mình, nhưng sau đó tôi thấy những việc đó là tốt. Con tôi quá tuyệt vời, bây giờ nó trở thành một đứa trẻ có ý thức, có kỷ luật”, Kimmy tự hào nói.
Charles cũng thường xuyên đưa đón con trai riêng của vợ đi học. Có lần, con trai về và kể với cô rằng bạn bè hỏi: “Sao bố cậu lớn tuổi vậy?”. Cậu bé không ngại ngùng mà trả lời rằng đó là ba kế.
“Lúc đó, tôi đã trò chuyện với con: ‘Ba lớn tuổi vậy nhưng con thấy ba có thương con không? Có lo cho con không? Ba có trách nhiệm với gia đình không? Con có hạnh phúc không?’ Câu trả lời của con là có. Tôi nói: ‘Như vậy là mẹ đã trả lời giúp con rồi nha’”, Kimmy kể.
Mặc dù có cuộc hôn nhân hạnh phúc, nhưng do cách biệt tuổi tác nên cặp đôi thường xuyên vấp phải những bình luận tiêu cực và ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Dẫu vậy, cả hai không để tâm tới những bình luận tiêu cực đó mà tập trung vun vén cho tổ ấm của mình.
“Một số người sống tích cực, còn một số người sống tiêu cực. Chúng tôi thấy thích những người tích cực và cảm thấy tiếc cho những người tiêu cực. Tôi không thấy phiền về họ, tôi chỉ ước rằng họ hạnh phúc hơn”, Charles ôn tồn nói.
Kimmy nói thêm: “Những người tiêu cực là người có cuộc sống không tốt, không hạnh phúc, nên qua ánh nhìn của họ thì nó trở nên tiêu cực. Mình rất thương cho họ và tập trung vào cuộc sống của mình. Quan trọng là mình nghĩ gì, hai gia đình nghĩ thế nào, còn suy nghĩ của người khác không quan trọng”.
“Dần dần bạn sẽ hiểu, vẻ ngoài của đàn ông không còn quan trọng nữa. Quan trọng là anh ta có chí cầu tiến, luôn nỗ lực vì tương lai và lòng anh ta có trách nhiệm. Mấy lời mật ngọt của đàn ông không còn quan trọng. Quan trọng anh ta nói được có làm được hay không?
Tiền bạc của họ ít hay nhiều không quan trọng. Quan trọng là anh ta có tiêu tiền cho bạn hay không? Người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là tim anh luôn có bạn.
Hãy chọn yêu một người nói là làm, chứ đừng chọn một người luôn miệng nói chữ yêu. Nhưng khi bạn mệt mỏi, bạn cần người ta nhất, lại chẳng thấy đâu. Càng lớn, càng không mong gặp người đẹp trai khôi ngô, tiền nhiều trong ví. Chỉ mong gặp được người dẫu ngược đường vẫn đến thăm mình, dẫu bận rộn cũng chưa từng có ý định để mình một mình ở lại”, nàng hậu chia sẻ.