Lấy bố đơn thân, người phụ nữ quyết ly hôn vì việc chồng làm khi vợ mang thai 3 tháng

Lyly
Chia sẻ

Đến nay, chị B đã ly hôn được 6 tháng.

Trước đây, chị B từng quen một người đàn ông và có thai sau hơn 1 năm hẹn hò. Những tưởng cả hai sẽ có một cái kết đẹp nhưng khi gia đình hai bên bàn chuyện đám cưới, chị phát hiện anh có người phụ nữ khác nên đã quyết định chia tay và làm mẹ đơn thân.

6 năm sau, chị gạt bỏ chuyện cũ, kết hôn với một ông bố đơn thân đang nuôi con gái 8 tuổi, sau khoảng 6 tháng hẹn hò. Chia sẻ về lý do quyết định yêu nhanh cưới vội, chị B nói rằng vì chị cảm nhận được sự quan tâm và tình yêu thương của anh dành cho chị và con gái. Và chị tin, chị đã chọn đúng người.

“Anh lo cho con tôi từng li từng tí khiến tôi cảm thấy anh là một người bố tốt. Ví dụ như anh hay cùng tôi dẫn con đi chơi, khi qua nhà anh hay mua đồ chơi cho bé. Mỗi lần đi chơi anh đều cõng con, quý mẹ nhiều và quý con cũng nhiều nên tôi có cảm giác an tâm khi ở bên anh. Khi về nhà anh, thấy mẹ anh cởi mở, yêu thương nên tôi rất tin tưởng, quyết định đi đến hôn nhân với anh”, chị B chia sẻ.

Ban đầu, vợ chồng chị cùng thống nhất sẽ yêu thương cả hai bé như con ruột, con gái riêng của chị và con gái riêng của chồng chơi với nhau rất vui vẻ. Bản thân chị B cũng cố gắng vun đắp tình cảm với con riêng của chồng như quan tâm săn sóc bé, hỏi bé có muốn mình làm mẹ của bé không,…

Lấy bố đơn thân, người phụ nữ quyết ly hôn vì việc chồng làm khi vợ mang thai 3 tháng - 1

Chị B chia sẻ câu chuyện hôn nhân của mình trong chương trình Người thứ 3.

Nhưng sau một thời gian, mâu thuẫn bắt đầu xảy ra. Con anh thường xuyên dành đồ chơi, mắng chửi và động tay động chân với con chị. Trong khi đó, chồng và mẹ chồng cũng có sự thiên vị rõ rệt giữa hai đứa trẻ. “Tôi tâm sự với chồng, nhưng anh không bảo vệ hay động viên tôi, thay vào đó anh luôn khẳng định con anh đúng và con tôi là sai. Sau những lần như thế, tôi cảm thấy rất buồn”, chị B tâm sự.

Mẹ chồng cũng thường xuyên la mắng và xem con chị B như người xa lạ, bắt bé làm việc nhà như phơi đồ, muốn đưa bé về ngoại ở. Sau nhiều chuyện xảy ra, chị B quyết định trao đổi thẳng thắn mọi chuyện với chồng và mẹ chồng. Tuy nhiên, chị không được nhận sự đồng cảm, ngược lại, mẹ con chị bị hắt hủi nhiều hơn. Nhưng vì con, chị vẫn cam chịu, nhẫn nhịn.

Sau đó, chị B có thai, chồng và mẹ chồng rất vui. Chị thầm nghĩ đứa trẻ này sẽ hàn gắn lại tình cảm giữa các thành viên trong gia đình sau những lần cãi vã. Thế nhưng, đâu lại vào đấy. Chồng muốn chị đưa con gái về ngoại ở với lý do kinh tế không đủ để nuôi 3 đứa trẻ.

Chị B không đồng ý vì không muốn xa con. Hai vợ chồng xảy ra cãi vã, và một lần chồng đã ra tay đánh chị, khiến chị sảy thai. Khi đó, chị B mang thai gần 3 tháng.

Đáng nói, sau khi chị B sảy thai, chồng chị tỏ ra bình thản như chẳng có chuyện gì to tát. “Anh ấy vẫn cảm thấy bình thường và có lẽ anh cũng không cần đứa con trong bụng tôi lúc đó. Mẹ chồng thì không yêu thương mà luôn nói những lời cay độc, rồi lôi tôi ra so sánh với nàng dâu cũ. Bà bảo con dâu cũ tốt hơn, biết quán xuyến gia đình hơn dâu mới”, chị B nghẹn ngào chia sẻ.

Thấy không còn gì để cứu vãn, không muốn con gái và mình chịu thêm nhiều tổn thương, chị B quyết định ly hôn. Đến nay, chị đã ly hôn được 6 tháng.

Lấy bố đơn thân, người phụ nữ quyết ly hôn vì việc chồng làm khi vợ mang thai 3 tháng - 2

Lắng nghe câu chuyện của chị B, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A cho biết chị ủng hộ việc chị B ly hôn, vì liên quan đến yếu tố bạo hành. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chị B “hoàn toàn trắng án hay không có một vai trò gì trong một sự đổ vỡ”.

Tiến sĩ Tô Nhi A cũng cảm nhận được rằng, khoảng cách giữa chị B và con chồng rất mênh mông mà chính chị B cũng không muốn bước tới. Bản năng bảo vệ con của chị B rất lớn, đến mức khiến chị hơi vùn về trong việc dàn xếp mối quan hệ của những đứa trẻ.

Khi em nhìn ra được đứa trẻ này nhiều tâm tư, nhưng mình lại để cho nó trôi đi. Mỗi lần đứa trẻ đó bùng lên cái tâm tư của mình bằng trận ẩu đả với con mình thì mình cũng chỉ đưa ra lời đề nghị rằng: ‘Đừng đánh em’, ‘Đừng giành đồ chơi với nhau. Nhưng mình lại không cho đứa trẻ đó thấy được rằng, nó đang được bảo vệ với tư cách là một bà mẹ từ phía mình. Nếu như mình chỉ nhìn thấy những tổn thương của con mình mà lại không thật sự tích cực để giải quyết tổn thương của đứa trẻ bên kia thì em không thể nào có gia đình con chung, con riêng được”, nữ tiến sĩ tâm lý nói.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Tô Nhi A khuyên chị B, nếu sau này có thêm một mối quan hệ mới, nhất là khi cả hai đều là bố mẹ đơn thân thì việc đầu tiên là quan sát hai đứa trẻ tương tác với nhau. Thứ hai, nên cố gắng tìm hiểu nhiều hơn, đừng tin vào trực giác chỉ sau vài buổi đi chơi hay vài lời nói ngọt ngào. Thứ ba, hãy chọn một người không bạo lực. Thứ tư, hãy giảm càng nhiều càng tốt những yếu tố gây nhiễu trong cuộc sống hôn nhân. Hãy chọn một người đừng sống chung với mẹ chồng, nếu buộc phải sống chung với mẹ chồng thì phải lường trước những khó khăn như thế nào để chủ động.

Clip: Tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đưa ra những lưu ý cho mẹ đơn thân khi chọn chồng

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục