Tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con, vì gia đình. Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc đi làm về nhà rồi lo lắng cơm nước cho chồng con.
Cứ hết giờ làm, tôi lao ngay về nhà lo cơm nước, chợ búa, dọn dẹp và chờ cơm anh ấy. Thế nhưng, chồng tôi lại coi đó là sự hiển nhiên mà bất cứ phụ nữ nào cũng phải làm. Có tuần, anh ấy không ăn cơm ở nhà đến 4-5 ngày. Tôi có nhắc đến việc anh ấy nên tôn trọng bữa cơm gia đình thì anh ấy bảo ăn uống có gì là quan trọng, ăn đâu chẳng được, có gì phải suy nghĩ. Tôi rất buồn, cảm thấy anh ấy coi gia đình như cái nhà trọ chỉ để về ngủ. Tôi phải làm gì bây giờ?
Thảo Anh (Hà Nội)
Bạn không phải là trường hợp duy nhất. Đã có những người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh giống bạn. Nhiều người cũng đã rất đau buồn, thậm chí stress, trầm cảm, căng thẳng. Tuy nhiên, cũng có những người phụ nữ đã biết cách thay đổi chiến lược cho bản thân. Họ không nói nhiều, không khóc lóc, không van xin, mà hành động. Họ tự làm đẹp bản thân mình, tập trung chăm sóc sức khoẻ và sắc đẹp để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn, vui vẻ hơn thay vì cố chờ đợi chồng trong bực dọc suốt mỗi tối. Thi thoảng, họ hẹn bạn bè đi uống nước, tham gia các buổi dân vũ… Thậm chí, có chị vợ lại đánh vào sự “thờ ơ” của chồng bằng cách lâu lâu đi chơi muộn hơn 1 chút; hôm chồng đang ở nhà thì vợ ăn mặc, chải chuốt, rồi lấy xe ra đi. Thật ra chị phụ nữ ấy chẳng đi đâu hẹn hò gì, mà chỉ đi lòng vòng quanh phố, ăn củ khoai nướng, uống ly cà phê... rồi về.
Vậy mà có người chồng đã nhìn chị ấy với con mắt khác. Anh ấy nhận ra sự thay đổi của vợ, nhận ra việc mình vô tâm với vợ từ trước đến nay. Anh ấy về nhà sớm hơn, hay ăn cơm nhà, thỉnh thoảng còn rủ vợ con đi chơi, đi ăn... Những người phụ nữ khôn khéo là những người không tự biến mình thành cái tủ lạnh chỉ biết đứng góc nhà, mà phải biết trở thành cái xe máy không khóa để ngoài cổng, nếu không cẩn thận để ý bảo vệ là sẽ… mất như chơi. Chúc bạn thành công.
Ảnh minh họa
Ân hận vì có quan hệ “ngoài luồng”
Năm nay tôi 33 tuổi, đã từng có chồng và một con trai. Ba năm trước tôi gặp một người thanh niên chưa vợ, kém tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên và sau đó, tôi say mê với tình yêu ấy. Rồi tôi quyết định ly hôn chồng để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Tôi cùng người yêu vào Nam sinh sống. Nhưng khi sống chung rồi tôi mới nhận ra, trong khi tôi cố gắng làm đủ công việc để có tiền sinh hoạt thì anh ấy lười làm, ham chơi, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Đã vậy, kiếm được đồng nào anh giữ để tiêu pha riêng, chủ yếu là rượu chè, đánh bạc. Tôi nhắc nhở thì anh bạo hành tôi. Tôi yêu cầu tổ chức đám cưới để có danh phận nhưng anh không chịu, còn bảo chán và muốn chia tay với tôi. Tôi vô cùng đau khổ, vì đã chạy theo anh mà đánh mất gia đình, chồng con, danh dự, giờ đổi lại là những ngày tháng bất hạnh. Tôi phải làm gì bây giờ?
Hoàng Oanh (Hưng Yên)
Có lẽ đến giờ, bạn mới nhận ra rằng, tình yêu mà bạn vẫn từng nghĩ rằng đó là điều vĩnh cửu, thực chất lại chỉ là một cơn say nắng. Và chàng trai đó đến với bạn chỉ vì một chút cảm xúc bồng bột nhất thời, chứ không phải thực lòng yêu bạn. Tâm Giao phải thẳng thắn nói với bạn rằng, việc bạn bỏ chồng, bỏ con để chạy theo tiếng gọi tình yêu với chàng trai trẻ đã là sai lầm từ đầu. Đến giờ, khi bạn đang sống trong cảnh bị ngược đãi, lúc nào cũng nơm nớp sợ bị bỏ rơi thì bạn mới vỡ lẽ ra điều đó.
Bạn hãy nhìn vào sự thật rằng, hy vọng có một cuộc sống vợ chồng, có một gia đình với người yêu hiện tại là điều không tưởng. Nhất là khi anh ta đã thẳng thắn thừa nhận là “chán” bạn và muốn chia tay. Vậy bạn còn muốn gắn bó với anh ta bởi điều gì? Tình yêu hay sự lệ thuộc cảm xúc? Tại sao bạn không tìm cách tự lo cho cuộc sống của mình mà lại muốn níu kéo một người không yêu thương, không muốn chung sống với mình một cách đàng hoàng?
Tâm Giao nghĩ rằng, bạn cần có khoảng lặng để suy nghĩ về cuộc sống hiện tại của bạn và có một quyết định sáng suốt. Ở quê nhà, bạn vẫn còn có gia đình, anh em họ hàng, người thân, họ dù có giận bạn nhưng sẽ không mãi xa lánh bạn. Sau tất cả, họ cần bạn mạnh khoẻ, hạnh phúc, thay vì sống cuộc sống bị hành hạ, ngược đãi. Có thể bây giờ bạn sống độc thân, nhưng bạn được sống nhẹ nhàng, thanh thản, không bị bạo lực. Vứt bỏ một thói quen có một người đàn ông bên cạnh không phải dễ dàng, song chỉ có dũng cảm làm điều ấy, bạn mới hy vọng có cuộc sống khác với hiện nay.
Ảnh minh họa
Làm gì khi người yêu trăng hoa
Người yêu tôi có tính ham chơi, trăng hoa. Đã rất nhiều lần tôi bắt được tin nhắn thân mật của nhiều người con gái nhắn cho anh. Khi phát hiện ra tôi làm um lên, còn anh thì bảo tôi xâm phạm đời tư cá nhân của anh và tìm cách xóa dấu vết, thay đổi mật khẩu để tôi không xem được chi tiết liên lạc của anh nữa.
Tôi rất buồn, luôn đặt câu hỏi anh có thực sự yêu tôi không? Trong tình yêu, tôi luôn giữ thái độ nghiêm túc, không “ăn cơm trước kẻng” và anh chấp nhận điều đó. Chúng tôi đã bên nhau 1 năm, dự định đi đến hôn nhân, nhưng sao anh ấy không cho tôi niềm tin vào một mối quan hệ lâu dài thế này?
Kim Chi (Hà Nội)
Rõ ràng, bạn đã đọc được những tin nhắn tình cảm thân mật trên mức tình bạn của anh ấy với các cô gái khác. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy chưa coi bạn là duy nhất, là tất cả của mình. Bạn biết anh ấy trăng hoa, ham chơi, nhưng vẫn ở bên cạnh anh ấy mà không có thái độ kiên quyết, một là đặt giới hạn cho anh ấy, hai là phải làm mới bản thân mình lên?
Tâm Giao hiểu, rất nhiều cô gái trong tình yêu thường bó hẹp các mối quan hệ của mình, chỉ nghĩ đến người yêu. Nhưng trường hợp của bạn, Tâm Giao khuyên bạn hãy cởi mở, tự tin, làm đẹp cho mình, hấp dẫn hơn, để tự lo cho mình, sao cho anh ấy thấy rằng, không có anh ấy bạn vẫn sống rất tốt. Bạn phải biết tự “nâng giá” mình lên bằng việc thỉnh thoảng chơi trò “trốn tìm”. Mọi việc bạn cần làm không phải là chạy theo anh ấy trước những người con gái khác, mà làm sao để anh ấy nhận ra rằng nếu không quan tâm, chăm sóc, tôn trọng bạn, anh ta sẽ mất bạn. Trường hợp bạn làm mọi cách mà anh ấy cũng chẳng thèm quan tâm, nghĩa là bạn “chưa là gì” của anh ấy. Lúc đó hãy suy nghĩ rằng có nên mãi theo đuổi mối quan hệ “bất ổn” này để rồi tự làm khổ mình không. Tâm Giao tin rằng, một người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, sẽ tìm được người biết tôn trọng tình yêu.
Có phải người yêu thay lòng?
Em đang học đại học năm cuối và có quen một anh chàng hơn em chục tuổi. Anh ấy làm kinh doanh, đã có có công ty riêng. Chúng em mới yêu nhau được hơn một tháng thôi nhưng tình cảm rất mặn nồng. Thế nhưng, thời gian gần đây, anh ấy thường lấy lý do công việc bận rộn hoặc sức khoẻ yếu để không nhắn tin, gặp gỡ em nữa. Hành động của anh khiến em vô cùng hoang mang. Xin cho em lời khuyên!
Mỹ Hạnh (Đông Ngạc, Hà Nội)
Bạn và anh ấy mới quen nhau 1 tháng, thời gian đầu, có thể, cả hai đang say nồng trong tình yêu nên lúc nào cũng mong muốn gặp nhau, chia sẻ, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bạn còn đi học nên thời gian của bạn sẽ có nhiều hơn anh ấy. Nhưng anh ấy là doanh nhân, lại đang phải quản lý một công ty riêng, có rất nhiều mối bận tâm, các mối quan hệ xã hội và công việc nữa. Do đó, sau quá trình “say nồng” bên tình yêu, anh ấy sẽ phải hài hoà với công việc và các mối quan hệ khác. Chính vì vậy, có thể không phải lúc nào anh ấy cũng quan tâm, giữ liên lạc với bạn được. Tuy nhiên, nếu hành động của anh ấy khiến bạn cảm thấy nghi ngờ hoặc linh cảm điều “không hay”, bạn hãy tìm hiểu sự thật, nói chuyện thẳng thắn với nhau thay vì ngồi suy đoán như bây giờ. Nếu anh ấy thực sự không muốn ở bên bạn nữa thì bạn cũng không nên níu kéo, vì tình yêu là không thể ép buộc được. Còn nếu hai bạn vẫn quyết tâm với mối quan hệ này thì bạn cần tôn trọng những khoảng thời gian im lặng của anh ấy. Khi bạn có được sự tự tin vào bản thân, chín chắn, trưởng thành, làm chủ được cuộc sống của mình thì lúc ấy bạn mới có thể làm chủ được trái tim của người khác. Chúc bạn thành công.