Người thầy thuốc viết nhạc bằng tình yêu Tổ quốc

Nguyên Vũ
Chia sẻ

Là gương mặt tiêu biểu của y học Việt Nam, GS.TS - Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí đã đặt nền móng cho sự phát triển của huyết học và truyền máu. Bên cạnh sự nghiệp y khoa lẫy lừng, ông còn có một niềm đam mê, một tình yêu lớn với âm nhạc. Hơn 200 ca khúc đã ra đời từ cảm xúc và trái tim GS.TS Nguyễn Anh Trí, mới nhất là MV “Vinh quang ơi Việt Nam” - một tác phẩm đặc biệt ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Luôn ấp ủ viết ca khúc tôn vinh Tổ quốc

Giữa không khí hào hùng của dịp lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, công chúng cả nước được đón nhận thêm một món quà đặc biệt - MV “Vinh quang ơi Việt Nam” tác phẩm âm nhạc được Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí dành nhiều năm tâm huyết ấp ủ. Đây không chỉ là một MV ca nhạc, mà giống như một công trình nghệ thuật quy mô, quy tụ hơn 1.000 người tham gia, trong đó có 34 ca sĩ cùng đông đảo tầng lớp nhân dân, học sinh, chiến sĩ, văn nghệ sĩ… MV được ghi hình liên tục trong suốt một tháng ở nhiều địa điểm giàu tính biểu tượng, như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Quân sự Việt Nam, Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cột cờ Lũng Cú, cầu Hiền Lương, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh… Từng cảnh quay mang ý nghĩa như một lát cắt lịch sử, một điểm nhấn văn hóa, kết nối quá khứ - hiện tại và tương lai của dân tộc.

Không chỉ thực sự hoành tráng về quy mô, ca khúc còn chạm đến trái tim người nghe bởi thông điệp giản dị mà sâu sắc: “Tự hào Tổ quốc ta, vinh quang ơi Việt Nam”. Tác giả Nguyễn Anh Trí chia sẻ, ca khúc được ông thai nghén trong nhiều năm, đã từng viết đi viết lại nhiều lần nhưng chưa ưng ý. Cho đến một ngày, bất chợt giai điệu ca khúc vang lên trong đầu, ông viết xong trong chưa đầy 30 phút. Sáu câu hát ngắn gọn, mạch lạc nhưng giàu cảm xúc, vừa dễ hát, dễ thuộc, vừa bao trùm niềm tự hào và vinh quang của dân tộc và mỗi người dân Việt Nam. “Tôi đã ấp ủ ý tưởng từ rất lâu, luôn mong muốn viết một ca khúc thật sự ca ngợi đất nước, Tổ quốc mình. Tôi viết nhanh như vậy, có lẽ vì cảm xúc đã được dồn nén” - GS.TS Nguyễn Anh Trí tâm sự.

Người thầy thuốc viết nhạc bằng tình yêu Tổ quốc - 1

Hình ảnh MV “Vinh quang ơi Việt Nam”. 

Sự kỳ công còn thể hiện ở cách ông dành nhiều tâm sức đầu tư cho dự án MV. Phần hòa âm phối khí do nhạc sĩ Trần Phương Thảo và Đặng Mạnh Cường đảm nhiệm, nâng tầm ca khúc bằng bản phối hùng tráng, có sức lan tỏa. Đạo diễn Dương Lan Hương viết kịch bản và dàn dựng MV với điểm nhấn xuyên suốt là tinh thần đại đoàn kết dân tộc - từ công, nông, binh, trí thức đến các em học sinh, nghệ sĩ, người dân vùng cao… Những địa danh linh thiêng như Nghĩa trang liệt sĩ Đường 9, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải… xuất hiện trong MV để tri ân, nhắc nhớ chúng ta rằng thành công hôm nay còn có sự hy sinh của cha anh.

Khi MV hoàn thành, tác giả Nguyễn Anh Trí không giấu được niềm xúc động: “Ít có bài hát nào mà cả nghìn người tham gia đầy nhiệt tình, nhiệt huyết đến vậy. Nhìn thấy đoàn duyệt binh, nghe ca khúc cất lên giữa không khí cả nước đang hướng về ngày lễ kỷ niệm trọng đại, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và tự hào”. Thông qua dự án này, tác giả Nguyễn Anh Trí cùng ê-kíp sáng tạo mong muốn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ: Góp phần khơi dậy tình yêu nước, ý chí đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và vinh quang trong mỗi trái tim Việt Nam hôm nay và mai sau.

Sáng tác bằng tình người, tình đời

Giáo sư, Tiến sĩ, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí từ lâu được mọi người biết đến là một trong những gương mặt tiêu biểu của y học Việt Nam. Ông có những đóng góp to lớn trong lĩnh vực huyết học và truyền máu, là người sáng lập và dẫn dắt Tập đoàn Y tế Medlatec - một trong những hệ thống y tế hàng đầu cả nước suốt gần ba thập kỷ.

Trên cương vị nhà khoa học, ông để lại nhiều công trình nghiên cứu có giá trị, đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, và đặc biệt góp phần đặt nền móng cho hệ thống xét nghiệm, ngân hàng máu, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ông cũng là đại biểu Quốc hội, luôn mang tiếng nói trí tuệ và trách nhiệm trước nhân dân.

Người thầy thuốc viết nhạc bằng tình yêu Tổ quốc - 2

MV “Vinh quang ơi Việt Nam” gửi đi thông điệp về tình yêu nước, tự hào dân tộc.

Thế nhưng, chưa nhiều người biết, song song với sự nghiệp y học lẫy lừng, Nguyễn Anh Trí còn là một nhạc sĩ đầy đam mê và nhiệt huyết. Ông đã sáng tác hơn 200 ca khúc, nhiều bài được công chúng biết đến và yêu thích. Đặc biệt, ông không sáng tác theo kiểu kỹ thuật hàn lâm, mà chủ yếu dựa trên cảm xúc, như một mạch nguồn tuôn trào tự nhiên. Có khi giai điệu xuất hiện trong giấc ngủ, có khi từ một kỷ niệm, khi đọc một trang sách, hay một khoảnh khắc đời thường.

“GS.TS Nguyễn Anh Trí sáng tác không thiên về kỹ thuật như những nhạc sĩ chuyên nghiệp. Những sáng tác của ông trải rộng nhiều chủ đề, từ tình yêu quê hương đất nước, tình người, tình đời, đến những khát vọng vươn lên của người Việt. Có ca khúc hùng tráng, có ca khúc đằm thắm, nhưng tất cả đều toát lên điểm chung đó là sự chân thành, mộc mạc và giàu cảm xúc” - theo đạo diễn Dương Lan Hương.

Chia sẻ về sự đồng điệu giữa bác sĩ và nhạc sĩ, GS.TS Nguyễn Anh Trí thẳng thắn: “Bác sĩ và nhạc sĩ thông thường không có sự đồng điệu, nhưng trong tôi thì có. Tôi sáng tác bằng tình người, tình đời. Có lẽ đó cũng là phẩm chất lớn nhất kết nối giữa tôi với âm nhạc và y học”. Với GS.TS Nguyễn Anh Trí, sáng tác không chỉ là niềm vui, mà còn là động lực để ông sống tốt hơn, làm việc tốt hơn. Bắt đầu viết nhạc muộn, chỉ hơn mười năm nay, nhưng sau vài tác phẩm đầu tiên được đánh giá cao, ông đã quyết tâm theo đuổi phát triển thành sự nghiệp âm nhạc.

GS.TS Nguyễn Anh Trí cũng chia sẻ, trái tim ông luôn dành tình yêu lớn lao cho đất nước: Từ thuở nhỏ, khi còn cắp sách tới trường, cho đến lúc trưởng thành, làm việc, trở thành quản lý, khi làm Đại biểu Quốc hội. Ông thừa nhận, chính quê hương Nghệ An nghèo khó đã cho ông ý chí vươn lên, và đất nước đã chắp cánh để ông gặt hái thành công. Vì vậy, tình yêu nước trong ông không chỉ là cảm xúc mà còn là trách nhiệm, là khát vọng được cống hiến.

Vì lẽ đó, MV “Vinh quang ơi Việt Nam” không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, mà còn là minh chứng cho sự giao thoa giữa lý trí của một nhà khoa học và trái tim của một nghệ sĩ. Ở GS.TS Nguyễn Anh Trí, người ta thấy hội tụ nhiều vai trò: Một bác sĩ tận tâm, một nhà khoa học uyên bác, một Đại biểu Quốc hội đầy trách nhiệm, đồng thời là một nhạc sĩ viết nhạc từ trái tim chan chứa tình yêu Tổ quốc, yêu thương con người. Chân dung GS.TS, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí cũng hiện lên rõ nét và trọn vẹn là một con người sống để cống hiến, sáng tạo và truyền cảm hứng.

Chia sẻ

Nguyên Vũ

Tin cùng chuyên mục

Nữ nghệ nhân miệt mài giữ gìn và phát huy nghệ thuật Tuồng

Nữ nghệ nhân miệt mài giữ gìn và phát huy nghệ thuật Tuồng

Sinh ra tại đất Tuồng thôn Đường Yên, xã Thư Lâm, Hà Nội (trước là thôn Đường Yên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh), bà Đỗ Thanh Hằng, sinh năm 1959 sớm có niềm đam mê với nghệ thuật Tuồng truyền thống. Bắt đầu tham gia thực hành di sản văn hóa từ năm 1977, đến nay, bà đã truyền dạy cho khoảng trên 250 lượt diễn viên Tuồng thuộc các thế hệ khác nhau. Nhờ đó bà đã góp phần đắp...

Người vợ khôn khéo

Người vợ khôn khéo

Tôi là người phụ nữ luôn hết lòng vì chồng con, vì gia đình. Mỗi ngày của tôi chỉ quanh quẩn với việc đi làm về nhà rồi lo lắng cơm nước cho chồng con.

Chinh phục ước mơ du học ở tuổi U50

Chinh phục ước mơ du học ở tuổi U50

Trong cuộc đời, có những lựa chọn tưởng như phi lý nhưng lại mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới. Câu chuyện của Dong Na - người phụ nữ Trung Quốc đã quyết định nghỉ việc, bán nhà, sang Mỹ du học ở tuổi cận kề nghỉ hưu chính là minh chứng sống động rằng: "Sống cho chính mình không bao giờ là quá muộn".

Giáo dục đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng

Giáo dục đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng

Gắn liền với tiến trình đổi mới của đất nước, ngành Giáo dục và Đào tạo đã nỗ lực đổi mới, có những bước tiến quan trọng, đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, khẳng định vị thế giáo dục Việt Nam trên bản đồ giáo dục thế giới.

Giáo dục là quốc sách hàng đầu và kỳ tích diệt “giặc dốt”

Giáo dục là quốc sách hàng đầu và kỳ tích diệt “giặc dốt”

Mùa thu năm 1945, Bộ Giáo dục Quốc gia của Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Trong suốt 80 năm phát triển của đất nước, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Chính phủ coi là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển, được ưu tiên trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.