Năm ấy, vì cha khó quá mà con không dám sống cùng nên bỏ nhà đi. Đến ngày trở về thì cả cha mẹ đều không còn nữa.
Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã được chứng kiến câu chuyện đoàn tụ của chú Nguyễn Văn Hùng (SN 1965), với người thân sau 50 năm xa cách. Chú bỏ nhà đi từ năm 10 tuổi, mẹ đón cũng chẳng dám về vì cha khó tính. Trong nhà có hai anh chị của chú Hùng cũng tìm cách trốn khỏi nhà vì không thể sống cùng cha, nhưng may mắn đoàn tụ trước chú.
Con sợ cha, con không thể về với mẹ…
Chú Hùng tên thật là Lại Hữu Thông, con của ông Lại Hữu Ngân và bà Vũ Thị Hiền, đều là người gốc Ninh Bình vào TP HCM sinh sống nhiều năm. Gia đình ông bà có tất cả 9 người con, 6 trai 3 gái, cùng nhau sinh sống bằng nhiều nghề.

Chú Hùng bỏ nhà đi năm 10 tuổi, mong muốn tìm được người thân
Cuộc sống không dư dả, ông Ngân lại hay say nên khó tính với vợ con. Cứ có hơi men là ông nặng lời, động chân động tay với vợ con. Bà Hiền chỉ biết chịu đựng, khuyên các con ráng sống cùng nhau. Thế nhưng những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, không thể chịu được cảnh sống như vậy nên đã lần lượt bỏ nhà đi.
Đó là thời điểm cuối năm 1975, sau khi gia đình chuyển lên Lâm Đồng sinh sống được vài tháng, thấy anh và chị trốn khỏi nhà, chú Hùng cũng bỏ đi. Chú lang thang xuống bến xe rồi nhờ một người phụ nữ trả tiền xe xuống TP HCM. Ý định của chú là muốn nương nhờ nhà bác họ nhưng không thành.
Đứa trẻ 10 tuổi lang thang xin ăn, thỉnh thoảng tới nhà bác, được bác khuyên về nhà nhưng vị sợ cha nên nhất quyết không về. Khi chú Hùng bỏ trốn, mẹ đã lặn lội đi tìm. Rõ ràng là chú nhìn thấy mẹ ở bên này, lại cố tình đi ngược chỗ khác để bà không tìm ra.

Đứa trẻ từng trốn cha mẹ nay chủ động tìm về
Sau này, chú Hùng may mắn được một gia đình nhận làm con nuôi. Cũng từ đó, chú không còn tên Thông nữa mà chuyển sang tên Hùng, cái tên được bà nội nuôi đặt cho. Sau này chú lấy vợ rồi về quê vợ ở Tây Ninh sinh sống. Đã từng đi tìm gia đình nhưng không tìm được gì, một phần cũng không dám đối diện, không dám trở về.
Ngày con trở về, cha mẹ không còn nữa
Về gia đình chú Hùng, sau khi 3 con lần lượt bỏ đi, bà Hiền tiếp tục sống cùng ông Ngân và những đứa con còn lại. Anh lớn của chú Hùng không phải bỏ trốn khỏi nhà mà tự nguyện đi thanh niên xung phong, khi được nghỉ phép vẫn về thăm gia đình. Còn chị chú bỏ đi rồi về Châu Đốc sống. Sau này cả hai người đều đoàn tụ cùng gia đình, chỉ chú Hùng là phiêu bạt.
Năm 1979, gia đình chuyển về miền Tây sinh sống. Về sau, ông Ngân bỏ rượu nhưng một thời gian ngắn thì trở bệnh rồi mất năm 1984. Bà Hiền cũng mất trong nỗi đau tìm con mà chẳng thấy. Hai người con gái của ông bà hiện đang ở căn nhà cũ để hương khói cho cha mẹ.

Hai người chị của chú Hùng sống trong căn nhà cũ
Đã nhiều năm nay, họ chưa từng nghĩa tới chuyện tìm em, cũng chẳng hi vọng có thể kiếm được. Thật bất ngờ khi chú Hùng chủ động tìm về với chút thông tin ít ỏi ngày còn thơ bé. Giây phút gặp lại, họ nghẹn ngào bật khóc vì hạnh phúc, chỉ tiếc cha mẹ không thể chứng kiến giây phút hội ngộ sau 50 năm xa cách này.
Chú Hùng không kìm được cảm xúc, bật khóc nức nở: "Chú ráng đi tìm được gia đình. Chú cũng ăn năn hối cải. Chú cũng nhớ mẹ với ông già. Thương bà già đi tìm chú kìa. Mà chú sợ về nhà ổng đánh. Xa chừng nào tốt chừng ấy, chú nghĩ vậy thôi".
Giờ đây, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Và kể từ nay, người đàn ông trung niên ấy đã tìm thấy nguồn cội và có anh chị em để bầu bạn tuổi già.

Chú Hùng bật khóc trong giây phút hội ngộ ăn chị em
Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly