Mặc dù bị gia đình hai bên phản đối, cặp đôi vẫn đi đăng ký kết hôn.
Chị Hoàng Ai Phần (47 tuổi) sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Vì nhà quá nghèo nên chị chỉ học hết cấp 2, từ bỏ cơ hội học tiếp để cho em trai đi học, dù học lực của chị rất tốt.
Sau đó, để kiếm tiền phụ giúp gia đình, Hoàng Ai Phần theo chị họ đi làm thuê. Những năm đó, chị từng đến Quảng Đông, sau đó đến Chiết Giang. Ở Chiết Giang, chị Phần làm việc trong một nhà máy suốt nhiều năm và tại đây chị đã quen chồng cũ. Khi vừa tròn 20 tuổi, chị kết hôn rồi về quê chồng ở tỉnh Chiết Giang sinh sống.
Gia đình chồng cũ có điều kiện khá, còn mở một xưởng nhỏ. Sau khi kết hôn, Hoàng Ai Phần lần lượt sinh 2 con gái và 1 con trai, gia đình 5 người sống rất hạnh phúc.
Hoàng Ai Phần rất có chí tiến thủ. Sau khi sinh con, chị gửi con cho ông bà nội chăm sóc, còn mình cùng chồng cũ khởi nghiệp. Vợ chồng chung sức chung lòng, cuộc sống ngày càng tốt hơn. Sau đó, Hoàng Ai Phần bước vào ngành làm đẹp, tự mở một tiệm spa, dưới sự quản lý của chị, thu nhập của tiệm ngày càng tăng, thậm chí vượt cả chồng.

Chị Hoàng Ai Phần.
Tuy nhiên, do công việc bận rộn, tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Năm 2013, chị Phần ly hôn trong hòa bình. Khi ly hôn, hai con gái đã kết hôn, con trai cũng đang học đại học, nên không có tranh chấp quyền nuôi con, 3 đứa trẻ muốn ở với ai sẽ do tự chúng quyết định.
Sau ly hôn, chị Phần dồn toàn tâm cho sự nghiệp, nhờ nỗ lực, thu nhập ngày càng cao. Chị mua xe thể thao, mua nhà. Dù tiền bạc tiêu thoải mái, cuộc sống không phải lo nghĩ, nhưng phú bà luôn cảm thấy trống vắng, luôn muốn có một người đàn ông ở bên chăm sóc, bầu bạn cùng mình.
Vì giàu có, nên khi chọn bạn đời, 9X không quan tâm người đàn ông đó có giàu hay không, miễn là thích mình là được. Vì vậy lúc đó chị muốn tìm một chàng trai trẻ. Và không lâu sau, Hoàng Ai Phần gặp một thanh niên đến từ tỉnh Chiết Giang, nhỏ hơn chị 17 tuổi tên là Chư Cách Kỳ Long.

Chị Hoàng Ai Phần và chồng thứ 2 kém 17 tuổi.
Bố mẹ Kỳ Long là công nhân bình thường, anh là con trai duy nhất trong gia đình. Kỳ Long khá ham chơi, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh theo học trường dạy nghề, thời gian này anh nhuộm tóc vàng, bắt đầu hút thuốc, uống rượu.
Sau khi tốt nghiệp trung cấp, Kỳ Long gặp khó khăn khi tìm việc. Anh đi nhiều nơi, thử học nghề nhưng không chịu được vất vả, làm việc không chăm chỉ, nên khó tìm được công việc phù hợp.
Đầu năm 2016, ở tuổi 20, Kỳ Long đến tỉnh Chiết Giang làm việc giao đồ ăn. Lúc đó, nghề giao đồ ăn có thu nhập khá tốt, nhưng Kỳ Long làm việc khá lười biếng, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, tiền kiếm được hôm nay ngày mai tiêu hết.
Tháng 4/2016, Kỳ Long nhận một đơn hàng món Tây với hóa đơn lên tới vài triệu. Khi giao đồ, anh phát hiện đây là khu dân cư rất sang trọng. Khi anh đến cửa, gõ mãi không ai mở, gọi điện cũng không ai nghe nên đành chờ ở cửa chờ nửa tiếng.

Hóa ra, đồ ăn là do chị Phần đặt. Nhưng sau khi đặt đồ ăn, chị đi tắm nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, cũng không nhận điện thoại. Khi tắm xong, chị mới thấy cuộc gọi nhỡ nên vội ra mở cửa. Ngay khoảnh khắc mở cửa, thân hình quyến rũ của chị đã khiến Kỳ Long bị cuốn hút. Anh đứng sững vài giây, rồi mới đưa món đồ ăn cho chị.
Hoàng Ai Phần hơi ngại, cảm thấy để anh giao đồ chờ lâu là không nên, nên đã đưa thêm 100 tệ (hơn 300 nghìn đồng) tiền tip. Kỳ Long tươi cười nhận tiền. Chính nụ cười ấy khiến Ai Phần thấy anh chàng khá điển trai, muốn làm quen. Vì thế khi Kỳ Long chuẩn bị rời đi, phú bà đã chủ động xin số điện thoại, chàng shipper không suy nghĩ gì mà cho luôn.
Sau đó, mỗi tối sau khi tan ca, chị Phần đều nhắn tin trò chuyện với Kỳ Long. Là một người trải đời, chị thường trêu chọc Kỳ Long, khen anh đẹp trai, nói rằng mình thích trai trẻ. Trước sự tán tỉnh nhiệt tình của chị đẹp, Kỳ Long không thể cưỡng lại. Anh cũng khen chị trẻ đẹp, dù thực tế chị lớn hơn anh 17 tuổi, đã từng kết hôn và sinh 3 con.
Khi biết Kỳ Long là người ngoài tỉnh, chị Phần rất quan tâm đến anh, thường gửi anh tiền tiêu vặt.

Mặc dù biết tuổi tác và quá khứ của Hoàng Ai Phần, Kỳ Long vẫn bị chị đẹp này chinh phục. Khoảng một tháng sau khi quen biết, họ trở thành tình nhân. Sau khi yêu, Kỳ Long nghỉ việc giao đồ ăn, chuyển từ phòng trọ vài chục mét vuông sang căn hộ rộng hơn 300m2 của Hoàng Ai Phần.
Có Kỳ Long bên cạnh, chị Phần như trẻ lại, tràn đầy năng lượng, tập trung hơn cho công việc. Chị luôn nghĩ Kỳ Long không chỉ lấp đầy khoảng trống cuộc sống, mà còn giúp ích cho sự nghiệp của mình.
Ban đầu, Kỳ Long và Ai Phần không nghĩ đến việc kết hôn, vì chênh lệch 17 tuổi. Nhưng theo thời gian, tình cảm giữa hai người ngày càng sâu đậm, họ cảm thấy không thể sống thiếu nhau.

Đầu năm 2020, khi Kỳ Long về nhà, bố mẹ anh và người thân thúc giục chuyện cưới hỏi. Anh công khai tình cảm với Hoàng Ai Phần, nói với bố mẹ rằng anh chỉ cưới chị. Bố mẹ biết người con trai muốn cưới hơn con trai mình những 17 tuổi, đã triệt sản, không sinh con được nữa thì kịch liệt phản đối. Dẫu vậy, bất chấp sự phản đối của gia đình, Kỳ Long vẫn cầu hôn Ai Phần.
Phú bà rất vui, liền mua cho Kỳ Long xe BMW X5 trị giá gần 1 triệu tệ (khoảng 3,7 tỷ đồng). Con cái chị lo lắng, sợ Kỳ Long lợi dụng mẹ mình, nhưng không ai can thiệp được vào quyết định của chị.

Ảnh cưới của cặp đôi.
Tháng 12/2020, Kỳ Long và Ai Phần đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới vì không được người thân chúc phúc. Dẫu vậy, phú bà đã chi hơn 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) để chụp ảnh cưới và hưởng tuần trăng mật ở đảo Tam Á.
Dù có người nghi ngờ Kỳ Long cưới Ai Phần chỉ vì tiền, nhưng đến nay, đã 5 năm trôi qua, mối quan hệ của cặp đôi vẫn tốt đẹp. Dẫu vậy, Ai Phần không thể sinh con, khiến chị rất áy náy với chồng trẻ.