Khi được tặng bó hoa và bước lên trực thăng, Thái An vẫn không nghĩ rằng mình sẽ được cầu hôn vào ngày hôm đó.
Những ngày gần đây, loạt clip ghi lại khoảnh khắc cầu hôn trên trực thăng giữa bầu trời Dubai, cùng hình ảnh rước dâu bằng chiếc xế hộp sang trọng của một cô dâu Việt Nam và chú rể đến từ Trung Đông đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước câu chuyện tình yêu đẹp như phim, gửi lời chúc phúc tới cặp đôi. Bên cạnh đó, cũng có những tò mò, bàn tán xoay quanh cuộc hôn nhân xuyên biên giới này.
Nhân vật chính trong câu chuyện là chị Ngô Thị Thái An (quê Ý Yên, Nam Định cũ, sau sáp nhập là Ninh Bình) và chồng là anh Naeem Ali, một người đàn ông Ả Rập Xê Út đến từ Syria. Hiện tại, hai vợ chồng đang sinh sống và làm việc tại UAE.

Thái An và ông xã người Ả Rập Xê Út.
Chia sẻ về câu chuyện tình yêu của mình và ông xã, Thái An cho biết, cách đây 4 năm, cô sang UAE làm việc với vị trí nhân viên marketing cho một salon. Khi vừa chân ướt chân ráo tới đây, cô đã gặp ngay “định mệnh” của đời mình là anh Naeem thông qua công việc. Khi đó, anh là đồng nghiệp của cô, hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.
Ấn tượng đầu tiên của Thái An về Naeem không phải sự hào nhoáng hay giàu có. Đó là sự điềm đạm, lịch sự và cảm giác được tôn trọng. Khi ấy, Thái An không hề quan tâm đến điều kiện kinh tế hay xuất thân của anh. Naeem đơn giản chỉ là một người đồng nghiệp khiến cô cảm thấy an tâm khi nói chuyện, đủ để cô cởi mở và lắng nghe.

Và điều khiến Thái An, một cô gái Việt, dám mở lòng với người đàn ông đến từ nền văn hóa rất khác không phải là những lời hứa hẹn lớn lao, mà là cách anh đối xử với cô. Naeem không áp đặt, không cố thay đổi cô cho phù hợp với khuôn mẫu văn hóa của mình. Anh kiên nhẫn, chân thành và chọn yêu cô như chính con người cô vốn có.
“Anh đối xử với mình rất tôn trọng, kiên nhẫn và chân thành. Anh không cố thay đổi mình, cũng không áp đặt văn hoá của anh lên mình. Chính sự tử tế đó khiến mình dám mở lòng”, Thái An bày tỏ.

Tình yêu của họ không đến vội vàng. Hai con người đến từ hai nền văn hóa khác nhau cần thời gian để hiểu, để học cách lắng nghe và chấp nhận.
Thái An thừa nhận, những khác biệt về văn hóa, lối sống, suy nghĩ từng khiến cô bối rối. Nhưng thay vì né tránh, cô chọn tìm hiểu. Càng hiểu, cô càng yêu văn hóa Ả Rập Xê Út hơn. Ở chiều ngược lại, Naeem cũng dành sự trân trọng đặc biệt cho văn hóa Việt Nam, cho gia đình và nguồn cội của vợ.
“Tình yêu của tụi mình phát triển không quá nhanh, cũng không quá chậm. Tụi mình dành hẳn một khoảng thời gian là 4 năm để hiểu nhau vì khác biệt văn hoá.
Nói thật, ban đầu mình cảm thấy khá khó khăn về vấn đề văn hóa, giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út có rất nhiều điểm khác nhau. Nhưng càng tìm hiểu, mình càng hiểu và dần dần lại rất yêu văn hoá Ả Rập Xê Út, nên mình chọn tôn trọng chồng và tôn trọng văn hoá của anh. Và ngược lại, chồng mình cũng rất yêu và trân trọng văn hoá Việt Nam”, cô gái Việt nói.

Còn khoảnh khắc khiến Thái An tin rằng đây là người đàn ông cô muốn gắn bó cả đời không phải một lời tỏ tình hay món quà đắt giá, mà là lúc cô gặp khó khăn trong cuộc sống nơi xứ người. “Mình thấy anh vẫn ở đó, không bỏ đi, không né tránh. Anh chọn đồng hành cùng mình, chứ không chỉ yêu những lúc vui”, cô chia sẻ.
Và rồi, hành trình tình yêu của cặp đôi được kết lại bằng lời cầu hôn ngọt ngào, bất ngờ trên trực thăng tại Dubai. Chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ này, Thái An cho biết một ngày trước đó, Naeem chỉ nói ngắn gọn với cô rằng: “Ngày mai chúng ta sẽ đi Dubai”, rồi giữ bí mật đến phút cuối.



Thái An được ông xã cầu hôn trên trực thăng.
Khi được tặng bó hoa và bước lên trực thăng, Thái An vẫn không nghĩ rằng mình sẽ được cầu hôn vào ngày hôm đó. “Mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng, mượt mà và đầy bất ngờ. Khoảnh khắc đó mình cảm thấy mình thật sự là một người rất may mắn, có lẽ là một trong những cô gái may mắn nhất thế giới. Anh ấy thật sự là một người đàn ông rất tâm lý và cực kỳ lãng mạn”, Thái An hạnh phúc kể lại.
Xem thêm clip cô gái Việt được chồng Ả Rập Xê Út cầu hôn trên trực thăng
Hôn nhân của họ được xây dựng bằng sự tôn trọng cả hai nền văn hóa. Hai người đăng ký kết hôn đúng pháp lý tại UAE, tổ chức lễ đính hôn theo văn hóa Ả Rập, rồi cùng gia đình chồng về Việt Nam làm đám cưới truyền thống. Sau đó, họ quay lại UAE báo hỉ theo phong tục Ả Rập.
Sau khi kết hôn, Thái An không trở thành “cô vợ chỉ ở nhà”. Cô tiếp tục làm việc, tiếp tục học hỏi và trưởng thành. Cuộc sống hôn nhân giúp cô chín chắn hơn, nhưng không tạo áp lực vì luôn có chồng bên cạnh. Việc nhà, tài chính đều được chia sẻ rõ ràng, minh bạch. Khi có mâu thuẫn, họ chọn nói chuyện trực tiếp, không im lặng kéo dài và tôn trọng cảm xúc của nhau.
Xem thêm lễ ăn hỏi của cặp đôi
Trước những lời dị nghị cho rằng cô “lấy chồng vì tiền”, Thái An thẳng thắn nói rằng nếu vì tiền, cô đã không cần đi làm, không cần nỗ lực thích nghi với ngôn ngữ và văn hóa mới. Cô khẳng định, cuộc hôn nhân của mình dựa trên sự tôn trọng và đồng hành, hai gia đình cũng môn đăng hộ đối, chứ đây không phải là một cuộc đổi chác vật chất.

“Đúng, lấy chồng là đổi đời, đổi sang một phiên bản tốt hơn của chính mình. Từ người con gái được bố mẹ yêu chiều thành người phụ nữ biết yêu thương chồng, thương con, biết vun vén cho gia đình. Đổi nhà, đổi môi trường sống, đổi cả việc, học cách kết nối văn hóa Việt và Hồi giáo.
Nghe thì nhiều cái đổi đấy, nhưng mình thấy rất đáng để đổi. May mắn là mình không phụ thuộc tài chính của chồng, hai bên gia đình môn đăng hộ đối, chúng mình yêu thương nhau thật lòng nên chẳng có gì là khó khăn cả. Có lẽ mọi thứ đang quá êm đềm nên người ngoài nhìn vào trong mới thấy lạ thôi”, Thái An mỉm cười đáp trả khi có người nói cách đổi đời nhanh nhất là lấy chồng giàu.