Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Thảo Anh
Chia sẻ

Mới đây, cô Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1976, ở TP HCM) đã chia sẻ thông tin tìm người thân là mẹ nhỏ và hai anh thất lạc nhiều năm. Vì năm đó, khi cha đưa mẹ nhỏ cùng hai con riêng về, mẹ lớn đã không đồng ý nên 3 người đã bỏ đi biệt tích. Thật may mắn sau 50 năm họ đã có duyên hội ngộ, cả hai người phụ nữ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cùng nhau trò chuyện để tháo gỡ hết trăn trở trong lòng.

Mẹ một mình nuôi hai con khôn lớn 

Lật giở câu chuyện cách đây nhiều năm, khi đó bà Lê Thị Đúng từ quê lên thành phố mưu sinh bằng nghề bán kem, ông Nguyễn Văn Ngừa tới quán và nảy sinh tình cảm nên đã tán tỉnh bà. Vì thời xưa ông Ngừa đi lính nên cũng không rõ thông tin gia đình, bà Đúng tin tưởng nên cũng dành tình cảm cho ông Ngừa. 

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ  - 1

Ảnh chụp bà Đúng và ông Ngừa năm xưa

Mãi tới khi bà Đúng sinh cho ông Ngừa 2 con trai, bà mới biết ông đã có vợ con. Ông Ngừa không bội ước mà đưa 3 mẹ con bà Đúng về nhà, giới thiệu với mọi người và mong muốn được vợ chấp thuận. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, vợ của ông Ngừa không đồng ý và nảy sinh ghen tuông nên đã gây khó dễ cho bà Đúng. Không thể chung sống, bà Đúng đành ôm 2 con nhỏ bỏ đi.

Cũng từ đó, họ mất hoàn toàn liên lạc. Bà Đúng một mình nuôi con cực khổ, chỉ dám đặt tên con theo họ mẹ là Lê Văn Hùng và Lê Văn Cường. Bà cũng không dám kể nhiều về nhà nội cho các con nghe, vì sợ khi hai con tìm về sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống của gia đình ông Ngừa. 

Bẵng đi một thời gian dài, khi hai anh em Hùng, Cường đã khôn lớn cũng muốn tìm cha, tìm về quê nội nhưng không có tin tức gì để tìm kiếm. Bà Đúng hiện đang sống khỏe mạnh cùng chú Cường, vẫn ở căn nhà cũ năm xưa khi bà lên thành phố mưu sinh. Còn chú Hùng đã lấy vợ và chuyển đi nơi khác. Nhiều lần hỏi mẹ, nhưng bà không nói rõ địa chỉ, tất cả những gì hai chú biết chỉ là tên cha và vài mảnh ký ức vỡ vụn trong tâm trí người mẹ già. 

Mọi chuyện giờ đã là quá khứ

Ông Nguyễn Văn Ngừa trong câu chuyện trên chính là cha ruột của cô Nguyễn Thị Kim Oanh. Khi cô Oanh sinh ra, bà Đúng và hai anh đã bỏ đi nên không biết gì. Sau này nghe cha mẹ kể lại, và dặn dò tìm kiếm mới có thông tin chia sẻ. Thật may mắn chỉ sau vào ngày, phía bà Đúng và 2 con trai đã lên tiếng xác nhận.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ  - 2

Cô Oanh đã được gặp chú Hùng và chú Cường

Khi vừa được nhìn thấy nhau, cô Oanh đã giật mình vì trông chú Hùng rất giống cha mình lúc còn sống. Qua những cái tên của người thân, đôi bên xác nhận tất cả thông tin đều trùng khớp. Họ bắt đầu kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra suốt những năm tháng qua.

Lúc bấy giờ phía 2 con trai mới biết, sau khi mẹ ôm con bỏ đi, cha đã cất công đi tìm nhiều nơi nhưng không gặp, cũng chẳng biết ở đâu. Đến lúc cha mất, dặn dò các con tìm anh em thất lạc để mong con trai về thắp nén hương cho cha. Cô Oanh cũng bày tỏ, chỉ mong dì cho phép 2 con trai về báo cáo tổ tiên, cho cha yên tâm nhắm mắt nơi chín suối.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ  - 3

Hai người phụ nữ năm xưa gặp lại nhau

Trong cuộc gặp gỡ còn có hai người phụ nữ năm xưa. Khi gặp lại, hai bà vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn để nói chuyện với nhau. Người vợ lớn chỉ mong vợ nhỏ bỏ qua chuyện năm xưa để các con trở về nhận tổ tiên, cho anh chị em được quây quần. Vợ nhỏ cũng lên tiếng, đó là điều mà các con bà mong mỏi và bà không hề cấm đoán. Bà cũng mong con cháu mình được biết cội nguồn.

Họ cùng nhau trò chuyện, chia sẻ về những buồn vui trong cuộc sống và hẹn một ngày gần nhất sẽ gặp mặt, đưa chú Hùng và chú Cường về quê nội báo cáo tổ tiên.

Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương 

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Đặc sản có tên vô cùng lạ, xưa ít ai biết đến nay thành món khoái khẩu được ưa chuộng ở thành phố, 200.000 đồng/kg

Đặc sản có tên vô cùng lạ, xưa ít ai biết đến nay thành món khoái khẩu được ưa chuộng ở thành phố, 200.000 đồng/kg

Đây là loài sinh sống chủ yếu ở vùng nước lợ, chỉ xuất hiện vào khoảng tháng 3-10 âm lịch hằng năm. Do đặc tính sống sâu trong bùn đất nên “hiếm có khó tìm”, sở hữu vị ngọt đặc trưng cùng chất thịt chắc, giàu dinh dưỡng nên giá thành có đắt đỏ vẫn được nhiều người săn lùng, tìm mua.