Mừng rỡ vì nghĩ cưới được đại gia, nhưng ngày đi đăng ký kết hôn, cô A lại ngỡ ngàng khi phát hiện một sự thật gây sốc.
Trong cuộc sống, nhiều người lựa chọn hôn nhân không chỉ vì tình yêu mà còn vì mong muốn có một cuộc sống ổn định về tài chính. Thế nhưng, liệu một mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng vật chất có thể mang lại hạnh phúc thật sự?
Mới đây, mạng xã hội Hàn Quốc đang xôn xao về câu chuyện của cô A (55 tuổi) chia sẻ trong chương trình "Phòng tư vấn của luật sư Jo In-seop" trên đài YTN Radio. Cô A cho biết, cô gặp người chồng hiện tại cách đây 5 năm trong một câu lạc bộ rượu vang.
“Cách đây 5 năm, tôi tái hôn với người chồng hiện tại khi tôi 50 tuổi. Anh ấy là lái tàu cao tốc và chúng tôi gặp nhau lần đầu tại một câu lạc bộ rượu vang. Anh ấy không chỉ có vẻ ngoài lịch lãm mà còn có công việc ổn định với 30 năm kinh nghiệm và lương hưu về già khiến tôi bị cuốn hút. Thật lòng mà nói, tôi khao khát được ở bên anh ấy vì nghĩ rằng mình có thể nhận được phần lương hưu sau này”, cô A chia sẻ.
Mừng rỡ vì nghĩ cưới được đại gia, nhưng ngày đi đăng ký kết hôn, cô A lại ngỡ ngàng khi phát hiện một sự thật gây sốc, rằng cô là người vợ thứ 6 của chồng. “Tôi biết anh ấy từng ly hôn, nhưng phải đến lúc đó tôi mới biết mình là người vợ thứ 6 của anh ấy”, cô A bày tỏ.
Ảnh minh họa
Hóa ra do tính chất công việc, chồng cô A thường xuyên đi công tác khắp nơi trong nước và đã kết hôn liên tục với những người phụ nữ ở các địa phương khác nhau. “Những người phụ nữ đó chắc cũng vì công việc ổn định và lương hưu của anh ấy mà kết hôn thôi. Bản thân tôi cũng cưới anh vì nghĩ đến lương hưu, nên tôi đã cố tình lờ đi quá khứ của anh”, cô A cho hay.
Tuy nhiên, “mắt nhắm mắt mở” cho qua không có nghĩa là hôn nhân sẽ êm ấm, hạnh phúc. Cô A cho biết, đến bây giờ chồng cô vẫn không bỏ được thói quen cũ. Mỗi lần đi công tác ở tỉnh, người đàn ông đó lại qua lại với những người phụ nữ khác.
Đối mặt với sự lăng nhăng của chồng, cô A lại “làm ngơ”, không dám làm ầm ĩ lên cũng chẳng dám ly hôn. Bởi với cô, điều quan trọng nhất hiện tại là cuộc sống tuổi già, là liệu mình có được chia phần lương hưu của chồng không.
“Tôi dù biết chuyện đó vẫn làm ngơ mà sống vì cảm thấy ở tuổi này ly hôn một lần nữa là điều xấu hổ với con cái. Thật lòng mà nói, với tôi, việc bảo vệ cuộc sống tuổi già còn quan trọng hơn chuyện ngoại tình của chồng. Vì vậy tôi muốn biết, nếu sau này tôi ly hôn với chồng, tôi cần đáp ứng những điều kiện gì để được chia phần lương hưu của chồng, và tôi phải yêu cầu như thế nào?”, cô A thẳng thắn bày tỏ.
Ảnh minh họa
Câu chuyện của cô A là minh chứng rõ ràng cho việc một cuộc hôn nhân được xây dựng trên nền tảng vật chất sẽ khó lòng mang lại hạnh phúc thật sự. Dù lựa chọn ấy xuất phát từ mong muốn có một cuộc sống ổn định lúc về già, nhưng cái giá phải trả là sự tổn thương, cô đơn và đánh mất lòng tự trọng. Việc chấp nhận sống chung với sự phản bội chỉ vì sợ ly hôn lần nữa, sợ ánh nhìn của con cái hay mất quyền lợi tài chính, chính là biểu hiện của sự hy sinh không cần thiết.
Qua đó, mỗi người chúng ta có thể rút ra bài học rằng, hôn nhân cần được xây dựng trên sự chân thành, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Tài chính có thể quan trọng, nhưng không bao giờ nên là lý do duy nhất để bước vào hay níu giữ một mối quan hệ không lành mạnh. Cuối cùng, điều đáng quý nhất vẫn là được sống đúng với giá trị, cảm xúc và sự bình yên trong tâm hồn.