Làm mới những gì đã cũ

M.Ngọc
Chia sẻ

“Lam à, anh định lát cái sàn nhà, tiện thể vôi ve lại tường. Nhà cửa ở lâu cũng cũ nát cả rồi”, hôm đó, Thản e dè thổ lộ với vợ.

Tất nhiên, câu trả lời của Lam dành cho chồng là “không”. Cô bảo với anh: Đúng là nhà cửa cũ rồi, vậy thì sửa làm gì cho mệt. Cái thói sửa nhà thì động đâu cũng ra việc. Rồi thì từ cái sàn, sang cái tường, từ cái tường lan sang cái bếp, cái trần. Mà Lam thì rất sợ kiểu vẽ vời này. Cuộc sống hàng ngày của hai vợ chồng đã quá đủ mệt mỏi và lo âu rồi. Lam chỉ muốn về nhà là để nghỉ ngơi thôi.

Đã từ lâu, Lam không có cảm xúc nhiều với ngôi nhà của mình. Chỉ vài tiếng buổi tối, hết giờ cơm là cô leo lên giường nằm xem phim, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra, hai vợ chồng lại lao như điên ra đường mưu sinh... Thi thoảng trở về với ngôi nhà nhỏ, Lam thầm tự hỏi đây là nhà hay cái... ổ gà? Cảnh sống tạm bợ này còn kéo dài tới bao giờ. Rồi Lam nhìn sang những ngôi nhà biệt thự to đẹp ngoài phố, đoán bên trong nhà chắc còn phải đẹp đẽ, sang chảnh hơn. Chắc là hết đời này, vợ chồng cô cũng mãi mãi chả mua được một phần tư của cái biệt thự đó.

Nhưng, Thản dường như không chịu từ bỏ ý định của mình. Anh ra sức phân tích cho Lam hiểu vì sao cần làm mới ngôi nhà. Kết cục là Lam cáu kỉnh, quát loạn lên. Thản im lặng nhưng ngày hôm sau, đột nhiên, anh đưa về nhà một tốp thợ.

Trước mặt người lạ, Lam không muốn nổi đóa nhưng ánh mắt cô nhìn Thản truyền đi thông điệp rằng: “Anh cứ liệu đấy, rồi em sẽ nói chuyện phải trái với anh”. Tốp thợ nhìn loanh quanh trong nhà Lam, sau khi trao đổi thêm với Thản thì phát giá tổng cộng khoảng 30 triệu. Lam hết hồn, càng chẳng có lý do gì để cô đồng ý.

- Tóm lại là không sửa sang nhà cửa gì cả. Vợ chồng mình còn tỷ việc cần thiết để chi tiêu.

Làm mới những gì đã cũ - 1

Ảnh minh họa

Con cái mỗi năm mỗi lớn, Lam dự định ưu tiên đầu tư cho các con học hành. Mà nếu tiền không tiêu đến thì để đó làm khoản dự phòng chứ có bị mốc đâu. Lúc nào đủ điều kiện thì mua luôn cái nhà mới chứ sửa gì nhà đã cũ.

Nghe Lam nói, Thản lần này im lặng, không nói gì.

Độ một tuần sau, anh nói với vợ:

- Anh quyết định rồi, anh sẽ không thuê thợ nữa mà tự làm. Tạm thời chưa đủ tiền lát toàn bộ nhà thì mình làm mới phòng khách trước. Tường anh cũng sẽ tự sơn sửa, anh muốn chọn màu tím nhạt cho nhà sáng sủa hơn.

Lam chán, chả muốn nói gì với chồng nữa. Không thấy anh nói cô đưa tiền, chắc là Thản đã tự tiết kiệm từ khoản thu nhập tăng thêm nào đó. Thản thuê người chở về mấy hộp ván lát sàn và gọi điện cho ông bà ngoại, nhờ trông con giúp độ mươi ngày trong lúc “chúng con sửa lại nhà”. Tất nhiên là ông bà ngoại vui vẻ nhận lời ngay. Thản còn bảo Lam: “Mấy ngày tới nhà cửa sẽ lộn xộn, bẩn thỉu một chút. Em về nhà cũng được mà thấy phiền hà thì em cứ về nhà ngoại với các con. Lúc nào sửa xong anh gọi mấy mẹ con về”.

Lam cũng muốn về nhà ngoại cho rảnh viẹc, nhưng nghĩ tới việc để mặc Thản tự phải dọn dẹp nhà cửa thì cô không đành. Mặc dù không đồng tình với kế hoạch của chồng nhưng đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Từ đó, nhà Lam trở thành một công trường thu nhỏ. Ban ngày đi làm, tối đến, Thản lại kỳ cạch ngồi lát sàn. Đó cũng là lần đầu tiên, Lam chứng kiến chồng mình “làm thợ”. Bình thường, cô không nghĩ là chồng lại có thể làm mấy việc này. Anh vốn gầy gò, thư sinh kiểu trói gà không chặt thì làm sao có thể khiến Lam tin anh lại cầm được đục, búa...

Mất tới 5 buổi tối cái sàn nhà ở phòng khách mới được lát xong, Thản liền chuyển sang công đoạn “vôi ve” lại tường. Cái nhà bé như lỗ mũi, đồ đạc cũng chẳng có gì nhiều mà việc vôi ve lại không dễ dàng gì. Riêng việc vợ chồng kê dọn đồ đạc, kéo từ chỗ nọ sang chỗ kia để hở ra khoảng tường trống cũng đủ tốn bao nhiêu mồ hôi. Những bức tường qua thời gian bị lở vôi, có đoạn còn tróc tới tận gạch nhìn thật xấu xí. Nhưng, sau khi bả lại tường và quét những nhát sơn đầu tiên lên, Lam bỗng thấy không gian sống sáng bừng. Màu tím nhạt mà Thản chọn thật hợp với sở thích của cô và hòa hợp với đồ đạc. Vì thế, Lam ít dần việc càm ràm, ca cẩm chồng. Cô cố gắng về sớm để nấu cơm tối cho hai vợ chồng ăn nhanh còn tận dụng thời gian để tập trung sơn nhà.

Làm mới những gì đã cũ - 2

Ảnh minh họa

Vậy mà cũng mất đến 3 tuần thì mọi việc mới hoàn tất. Thản nhẩm tính, tổng chi phí giảm được già nửa so với thuê thợ bên ngoài. Đúng là đáng để bỏ công sức. Tiện thể, Thản nói Lam thanh lọc bớt đồ đạc không còn dùng đến để nhà cửa thoáng đãng hơn. Thôi thì đành đồng ý. Lam ngồi lọc được mấy cái quạt hỏng cất ở dưới gầm giường bị bụi phủ để đưa vào danh sách đồ bỏ đi. Tiếp đó là mấy túi quần áo cũ của vợ chồng, Lam mấy lần cũng định bỏ nhưng lại tiếc nên cất trên nóc tủ. Từ hồi đó chưa một lần cô mở ra xem lại. Những chiếc túi cứ nằm đó, lặng im qua thời gian. Lam cũng tìm mấy cái nồi thiếu nắp, chảo rán bị cháy đáy, cái thớt gỗ lâu không dùng... Cô đưa tất cả ra ngoài nhà, cái nào có người cần thì cho, không thì bỏ đi chứ không luyến tiếc nữa.

Lam không thể ngờ ngôi nhà của cô có ngày lại khác lạ đến vậy, thậm chí như thể cô được dọn đến một không gian sống mới. Tường thì sạch sẽ, sàn phòng khách lát gỗ màu kem, đồ đạc cũng gọn gàng hơn. Tận dụng mảng tường trống màu tím, Thản treo thêm mấy cái kệ gỗ. Sau đó, anh đặt lên đó con búp bê, cái lọ hoa, bức ảnh chụp cả nhà hồi đi du lịch... Òa, nhìn thật là đẹp.

Chủ nhật, đến lượt Lam bỗng nhiên rủ Thản “đi với em ra chỗ này” một tẹo. Rồi Lam dẫn Thản đến chợ hoa ở đầu đường Bưởi. Cô nhặt mấy chậu cây leo, một chậu trúc Nhật, thêm mấy khóm hoa nhài rồi bảo Thản chở về. Trong đầu Lam đã hình dung mấy cái cây này sẽ đem lại màu xanh cho ngôi nhà của hai vợ chồng cô.

Từ đó, cả Lam và Thản đều có thêm việc để làm trong nhà. Lam có ý thức dọn dẹp nhà cửa gọn gàng mỗi ngày. Thay vì để căn bếp lộn xộn, lấm tấm dầu mỡ lưu cữu sang ngày hôm sau, cứ sau mỗi bữa, Lam lại lau chùi bếp sạch bóng. Tiện thể giữ cho cái sàn lát gỗ ở phòng khách sạch sẽ, Lam cũng lau luôn cái nhà. Hai đứa trẻ vì “yêu màu tím” mà không còn lấy bút vẽ bậy lên tường. Thậm chí, chúng còn bảo nhau phải rửa tay sạch mới được chạm tay vào tường. Còn Thản thì buổi sáng sẽ trở dậy sớm hơn để chăm mấy khóm cây xanh. Anh tỷ mỉ tưới nước, đếm từng cái mầm cây đang nhú lên xanh non.

Bây giờ thì Lam thầm cảm ơn chồng vì đã “làm mới những gì đã cũ” trong cuộc sống của cả nhà. Thay vì cứ ngồi đó mà rên rẩm, ước ao cuộc sống giàu có của người khác rồi để mặc cho cái cũ mòn, lộn xộn bủa vây, cả Lam, chồng và các con đều đã tìm lại được tình yêu với ngôi nhà của mình. ở ngôi nhà đó tuy không có đồ đạc đắt tiền, không có mặt bằng rộng rãi nhưng lại luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Chia sẻ

M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục

Tâm Giao trò chuyện

Tâm Giao trò chuyện

Bạn trai em là người nặng tình. Bằng chứng là khi yêu em nhưng anh ấy hình như vẫn lưu luyến với người yêu cũ.

Món quà của mẹ

Món quà của mẹ

Ngày em nhận lời yêu anh, các bạn em hỏi: “Cậu nghĩ kỹ chưa? Yêu chàng là khổ đấy nhé”. Là bởi vì, anh là trai tỉnh lẻ, một mình lên thành phố lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Nơi em đến chơi với anh là gian trọ nhỏ, nằm trong khu của những lao động nghèo.

Nỗi lo con lấy vợ tây

Nỗi lo con lấy vợ tây

Từ ngày biết tin con trai du học bên Anh đang yêu cô gái người bản xứ, ông bà lòng dạ bồn chồn. Nhìn trên mạng xã hội, chúng đăng hình ôm nhau thắm thiết thế kia thì chắc hẳn đã yêu sâu nặng lắm rồi. Nỗi lo lắng của ông bà về chuyện con trai trưởng “mất gốc” với công việc thờ cúng tổ tiên có vẻ như đang thành hiện thực.

Ghen tuông không ồn ào

Ghen tuông không ồn ào

Người phụ nữ thông minh không ghen tuông ồn ào, nhưng luôn biết lúc nào cần lên tiếng. Và Hương đã chọn đúng thời điểm để nhắc người khác nhớ rằng: Chồng mình, không phải ai cũng có quyền quan tâm quá mức.

Hai mặt của tự do hôn nhân

Hai mặt của tự do hôn nhân

Khi nói đến chuyện hôn nhân của con cái, không ít người đã "thở dài" hối tiếc cái thời bố mẹ có thể tham gia vào chuyện dựng vợ gả chồng cho con. Ngày nay, cái quyền đó hầu như bị lùi vào dĩ vãng nhường lại cho sự đổi chiều ngoạn mục: "Con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy".

Thay đổi chồng gia trưởng

Thay đổi chồng gia trưởng

Dưới mái nhà tưởng bình yên ấy, Huyền dần mỏi mệt khi phải đứng giữa những yêu cầu hoàn hảo và sự kiểm soát vô hình của chồng.

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hai chiếc giường trong phòng ngủ của bố mẹ

Hơn 20 năm nay, chị em tôi quen với hình ảnh trong phòng ngủ của bố mẹ kê hai chiếc giường thay vì một như những nhà khác. Mẹ giải thích, chiếc giường đó, bố sẽ sử dụng cho những hôm bố uống rượu nhiều; còn lại những ngày bình thường, bố mẹ vẫn ngủ chung trên chiếc giường hạnh phúc. Nhưng hóa ra, câu chuyện đó không hẳn như vậy…