Có lẽ trời cao đã cảm động trước tấm lòng của bà. Vài tháng sau, Hàn Nguyên Nguyên đột nhiên nói được một câu khiến mẹ chồng bật khóc.
Hàn Nguyên Nguyên vì sinh ra trong một gia đình nghèo ở nông thôn nên đã nghỉ học khi chưa tốt nghiệp cấp 3 để đi làm kiếm sống. Không lâu sau, cô quen biết và kết hôn với anh Ninh Ngôn Hỉ và hai người có với nhau 2 cậu con trai.
Không những tình cảm vợ chồng rất tốt, Nguyên Nguyên còn rất thân thiết với mẹ chồng là bà Đường Lợi. Bà Đường Lợi là một người hiền lành, thật thà, luôn xem con dâu như con gái ruột. Nàng dâu 9X cũng rất yêu quý mẹ chồng, cô thường ăn mặc đẹp và còn giúp mẹ chồng trang điểm, rảnh rỗi thì dắt bà đi dạo, mua sắm. Khi ở bên con dâu, mẹ chồng lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc.
Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, tai họa bất ngờ ập đến.
Hàn Nguyên Nguyên.
Một buổi sáng tháng 4/2020, khi đang ăn cơm, Hàn Nguyên Nguyên đột nhiên đau đầu dữ dội, sau đó ngã gục xuống đất, miệng sùi bọt mép, toàn thân co giật. Chồng và mẹ chồng hoảng sợ, lập tức đưa cô đến bệnh viện.
Kết quả kiểm tra nhanh chóng được đưa ra, lời bác sĩ như sét đánh ngang tai: “Dị dạng mạch máu bẩm sinh, mạch máu bị vỡ gây xuất huyết não, tình hình vô cùng nguy kịch, cần phẫu thuật khẩn cấp!”
Bác sĩ cũng cảnh báo rằng, tình trạng của Nguyên Nguyên không lạc quan, rủi ro phẫu thuật rất cao. Nếu sau phẫu thuật bệnh nhân không tỉnh lại, có thể sẽ trở thành người thực vật.
Nghe xong, Ngôn Hỉ toàn thân run rẩy, nước mắt không ngừng rơi. Anh nắm chặt tay bác sĩ, nghẹn ngào nói: “Bác sĩ, dù thế nào đi nữa, xin hãy cứu lấy cô ấy!”. Bà Đường Lợi cũng vừa khóc vừa cầu xin: “Bác sĩ, bằng bất cứ giá nào xin hãy cứu con dâu tôi!” Sau đó, Ngôn Hỉ run rẩy ký tên vào giấy đồng ý phẫu thuật.
Nguyên Nguyên bị xuất huyết não.
Dù ca mổ thành công, nhưng Nguyên Nguyên vẫn không tỉnh lại. Người chồng bỏ việc để túc trực ngày đêm bên vợ. Tuy nhiên, suốt 1 tháng, cô không có chút phản ứng nào. Người chồng sụt 5kg chỉ trong chưa đầy một tháng.
Để con trai có thời gian nghỉ ngơi, bà Đường Lợi cũng nghỉ việc, cùng con thay phiên chăm sóc con dâu tại bệnh viện. Bà rất chu đáo, để tránh con dâu bị lở loét do nằm lâu, bà massage, xoay người cho cô mỗi ngày, vừa làm vừa thủ thỉ: “Nguyên Nguyên, mẹ đây. Chờ con khỏe lại, chúng ta cùng đi dạo phố, mẹ sẽ nấu cho con thật nhiều món ngon nhé!”
Trong thời gian đó, mọi việc trong nhà dồn hết lên vai bố chồng Nguyên Nguyên, ông đưa đón 2 cháu đến trường, nấu cơm đem vào viện, làm hết việc nhà mà không một lời than vãn, vì muốn để vợ và con trai yên tâm chăm sóc con dâu.
Sau vài tháng, cả chồng và mẹ chồng đều gầy rộc đi hơn 10kg, có lúc mệt quá còn ngủ gục bên giường bệnh của Nguyên Nguyên. May thay, trời không phụ lòng người.
Nàng dâu được mẹ chồng chăm sóc tận tình.
Nửa năm sau, một ngày nọ, Hàn Nguyên Nguyên bất ngờ mở mắt, khiến cả chồng và mẹ chồng vỡ òa. Họ nắm tay cô hỏi: “Nguyên Nguyên, con có nghe thấy không?”
Nhưng ngoài việc mở mắt, cô không có phản ứng gì, khuôn mặt cứng đờ, không biểu cảm, không giao tiếp. Dù vậy, việc mở mắt cũng đã là tia hy vọng. Bà Đường Lợi rơm rớm nước mắt nói: “Con à, chúng ta kể chuyện cười cho Nguyên Nguyên nghe nhé!”
Vậy là mỗi ngày, hai người thay phiên nhau kể chuyện cười, còn diễn kèm biểu cảm, hành động giống như biểu diễn hài kịch. Các bệnh nhân khác trong phòng đều hết lời khen ngợi, nói rằng thật hiếm có những người tận tâm như thế!
Không lâu sau, một chuyện xảy ra khiến bà Đường Lợi càng thêm hy vọng. Hôm đó, bà mang ảnh hai mẹ con chụp chung khi đi du lịch ra cho con dâu xem, vừa chỉ vừa kể lại chuyện vui lúc đó. Không ngờ, Nguyên Nguyên đột nhiên mỉm cười, khiến bà vỡ òa hạnh phúc: “Con cười rồi! Con biết cười rồi!”
Để Nguyên Nguyên hồi phục tốt hơn, bà Đường Lợi và con trai đưa cô đi phục hồi chức năng mỗi ngày. Mẹ chồng dạy cô nói chuyện như dạy trẻ nhỏ, từng chút một. Bà đếm từng ngón tay, dạy nói những câu đơn giản: “Đây là ăn… cơm. Đây là… ngủ…”
Có lẽ trời cao đã cảm động trước tấm lòng của bà. Vài tháng sau, Hàn Nguyên Nguyên đột nhiên nói được một câu khiến mẹ chồng bật khóc.
Hôm ấy, khi bà Đường Lợi đang đút táo nghiền bằng thìa, Nguyên Nguyên yếu ớt nói từng tiếng ngắt quãng: “Cảm… ơn… mẹ…”
Nguyên Nguyên đã tỉnh lại sau 1000 ngày.
Nghe xong, mẹ chồng rơi nước mắt, ôm chầm lấy cô: “Nguyên Nguyên, con biết nói rồi! Con giỏi quá!”
Sau đó, để dạy con dâu tập đi, bà cần mua một số dụng cụ phục hồi chức năng. Nhưng tiền chữa bệnh trước đó đã cạn sạch, còn nợ chồng chất, chẳng còn khả năng mua gì nữa.
Trong lúc túng quẫn, bà nghĩ đến việc quay video đăng lên mạng, chia sẻ cuộc sống thường ngày cùng con dâu, đôi khi livestream kể chuyện hai mẹ con và bán một vài món hàng. Ban đầu chẳng ai xem, nhưng dần dần, nhờ sự chân thành, bà nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều cư dân mạng.
Trong hơn 1000 ngày chăm sóc con dâu, bà đã quay hơn 800 video, khiến hàng triệu người xúc động, liên tục gửi lời động viên và giúp đỡ.
Hiện tại, Hàn Nguyên Nguyên đang dần hồi phục, cô thường nói: “Mẹ à, nếu không có mẹ, con đã không sống được. Cảm ơn mẹ rất nhiều!”