Mẹ chồng cao tay

M.Ngọc
Chia sẻ

Chúng tôi có một hội chị em bạn dì, toàn là những phụ nữ trung, cao tuổi. Phần lớn chúng tôi đều đã được lên chức bà nội, bà ngoại. Hàng sáng, chúng tôi thường hẹn nhau ra công viên tập thể dục để rèn luyện sức khỏe. Nhưng nhiều chị ít khi có mặt vì bận trông cháu, dọn nhà, nấu cơm cho các con... Có chị ra sân trong chốc lát rồi lại tất tả về ngay, nhìn dáng chị đi lúc nào cũng sấp ngửa.

Trong số này, chỉ có chỉ Hòa là... thảnh thơi hơn cả. Chị đi tập thể dục rất đều, chỉ trừ hôm nào trời mưa hay quá lạnh thì mới nghỉ. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ: Chắc là nhà chị Hòa có điều kiện kinh tế nên thuê người giúp việc đỡ đần. Hoặc là các con chị ở riêng nên chị chẳng phải lo chăm con, trông cháu. Nhưng hóa ra tất cả suy đoán đó đều trật lất.

Ngày Chủ nhật, vợ chồng con tôi xin phép về ngoại chơi từ sớm. Có mấy chị cũng không phải vội về chợ búa, cơm nước do buổi trưa cả nhà... đi ăn cỗ. Vì vậy, chúng tôi nán lại công viên sau giờ tập thể dục để tán chuyện. Tất nhiên trong số này, không thể thiếu chị Hòa.

Mẹ chồng cao tay - 1

Ảnh minh họa

Tôi “khơi mào” đầu tiên:

- Chị Hòa ơi, thế nhà chị có mấy giúp việc mà sao chúng em thấy cứ tểnh tênh, chẳng phải lo lắng gì việc nhà việc cửa vậy.

Chị Hòa cười bảo:

- Không, nhà chị có thuê ai đâu. Các em cũng biết rồi đấy, chị còn đang phải bán hàng ngoài chợ để kiếm tiền đây. Nếu mà giàu thì tuổi này rồi, liệu chị có phải lăn như thế không?

Một chị khác lắc đầu ra vẻ không tin:

- Nhưng, rõ ràng là trông chị nhàn nhã nhất trong hội chị em bạn dì chúng ta. Nếu không phải vì nhà có giúp việc thì chắc chắn là do con chị tự lập, không cần nhờ tới ông bà giúp đỡ. Thế cháu nó ở riêng lâu chưa chị?

Chị Hòa lại cười:

- Các con chị tự lập thì đúng, nhưng ở riêng thì không. Chị làm gì có nhiều nhà mà cho chúng ra ở riêng.

Chúng tôi tròn mắt nhìn nhau. Vợ chồng chị Hòa ở chung với vợ chồng con trai và hai cháu nội một đứa mới lên 4, một đứa lên 2. Ấy thế mà chị lại không phải xắn tay vào giúp các con hay sao.

 Tôi kể: “Chị Hòa ơi, con em giờ đã ngoài 30 tuổi, thế mà nó vẫn còn đang bám riết lấy em đây này. Em còn chưa biết bao giờ mới thoát cảnh ôsin không công.

Một chị khác thì quả quyết: Đúng rồi chị ạ. Trừ khi các con ra riêng khuất mắt trông coi thôi, chứ ở chung nhà thì mình đèo bòng rồi. Em bận từ sáng tới tối, lắm lúc còn không có thời gian mà thở.

Mẹ chồng cao tay - 2

Ảnh minh họa

Lúc này, chị Hòa mới tủm tỉm cười, bật mí: “Các em ạ, mình bận hay không là do mình có muốn bận hay không thôi. Cũng như vậy, làm bố mẹ thì ai chẳng muốn đỡ đần cho các con, nhưng đỡ theo cách nào lại là do chúng ta lựa chọn”.

Và cách mà chị Hòa chia sẻ với chúng tôi như thế này.

Ngay từ những ngày đầu tiên nhà chị có con dâu mới, chị đã họp gia đình và nói rõ quan điểm với con. Rằng với chị, bố mẹ và con cái đều cần có cuộc sống riêng, không thể bắt người này hy sinh cuộc sống cho người kia vô điều kiện. Và con ai thì người đó nuôi. Ngày trước, chị đã nuôi con trai trưởng thành. Còn bây giờ, hai con chị phải có trách nhiệm nuôi dưỡng, dạy dỗ các con của mình và đừng bao giờ coi đó là nghĩa vụ của ông bà nội, ngoại. Nếu các ông bà mà không giúp được thì mặt nặng, mày nhẹ, cho rằng ông bà ích kỷ, không nghĩ cho con cháu.

Chị Hòa bán hàng ở chợ, hàng ngày có thể đóng cửa kiot sớm để đi đón cháu. Nhưng chị nói với các con phải tự thu xếp thời gian đưa đón con của mình. Cũng như vậy, khi mới đón con dâu về, chị đưa con đi siêu thị, cho con chọn các thiết bị nhà bếp mới với chủng loại, mẫu mã mà con thích. Sau đó, về tới nhà, chị nói: “Từ nay, mẹ bàn giao căn bếp cho các con. Bếp này mẹ đã làm mới theo đúng ý thích của các con thì các con hãy tự bảo quản và sử dụng cho tốt. Mẹ sẽ không đứng ra nấu ăn cho cả nhà vì mẹ còn có việc của mẹ. Hôm nào các con bận việc về muộn thì cả nhà cùng ăn mì ăn liền, mẹ rất vui vẻ và không phàn nàn gì. Nhưng, mẹ không chấp nhận việc mẹ đứng ra nấu bếp, đón cháu, cho cháu ăn... để các con sau giờ làm thảnh thơi đi chơi, shopping, la cà với bạn”.

Vì đã được mẹ xác định rõ nên các con chị Hòa đều biết ý thu xếp thời gian lo cho gia đình, chỉ thi thoảng lắm mới về trễ giờ. Chồng bận thì vợ về, vợ bận thì chồng đứng ra lo liệu.

Mẹ chồng cao tay - 3

Ảnh minh họa

Vợ chồng chị Hòa ở tầng 2, còn các con ở toàn bộ tầng 3. Chị Hòa vốn tính sạch sẽ, gọn gàng, khi chưa có dâu chị vẫn tự tay quét dọn nhà cửa sáng bóng. Nhưng khi con trai có gia đình riêng, chị chỉ lau dọn phòng mà hai vợ chồng ở. Còn lại, chị để các con tự lo lắng, chăm sóc cho không gian của riêng mình. Chị kể với chúng tôi: “Con dâu chị có phần hơi đểnh đoảng, bừa bãi, lại lấy lý do bận việc nên thời gian đầu cũng ít dọn dẹp phòng. Dù không hài lòng nhưng chị không bao giờ tự ý vào phòng con để sắp đặt lại vì chị tôn trọng không gian riêng tư, cách sống của các con, tất nhiên là phải trong giới hạn được phép”. Một lần, con trai chị đến giờ đi làm nhưng tìm mãi không thấy áo sơ mi đâu. Lúc đó, hai vợ chồng mới nhớ ra là áo vẫn treo ở dây phơi... 3 ngày chưa cất. Lấy áo vào nhưng lại vội không kịp là lượt mà con chị phải mặc áo nhàu đi làm. Lần ấy, chị mới nhẹ nhàng nhắc các con lần sau cố gắng dành thời gian chăm lo nhà cửa, vun vén đồ đạc, thu cất quần áo hàng ngày thì sẽ không bị tình trạng như vậy. Quả nhiên từ những lần sau, các con chị đã rút kinh nghiệm ngay.

Rồi lại có lần cháu nội chị bị sốt cao, các con chị muốn nhờ chị trông giúp để đi làm. Chị từ chối và nói: “Các con nên ở nhà để theo dõi tình hình của cháu. Mẹ già rồi, nhỡ khi trong quá trình trông mà cháu bị biến chứng, mẹ không xử lý kịp thì mẹ sẽ rất ân hận, mà lại thành người có lỗi với các con”. Quả nhiên, con dâu chị hôm đó xin nghỉ làm để trông con, đến trưa thì con bị co giật may mà có mẹ cháu đưa vào viện cấp cứu kịp thời. Lúc này, chị Hòa lại đi cùng vào viện để hỗ trợ con.

Chị Hòa nói, chị không phải người mẹ ích kỷ, không lo lắng, san sẻ khó khăn với con. Nhưng chị sẽ làm khi thấy cần thiết và do sự tự nguyện của chị chứ đó không phải là nghĩa vụ của chị. Vì thế mà có những buổi chiều, chị chủ động nhắn tin cho con nhận đi đón cháu để con dâu có thời gian đi làm tóc (vì chị thấy tóc con lâu rồi chưa được chải chuốt); hay là có lúc chị nhận vào bếp nấu món ăn ngon để chiêu đãi cả nhà, con trai con dâu thoải mái ngồi xem tivi rồi đến giờ ăn thì chị gọi vào bàn. Chị Hòa cũng sẵn sàng nhận trông cháu để hai con đi chơi, đi xem phim... hâm nóng tình cảm vợ chồng.

- Mình ứng xử như vậy nên các con vừa sợ, lại vừa nể mình. Các con luôn có trách nhiệm với gia đình, với các con, nhưng đồng thời cũng rất vui khi có mẹ tâm lý, luôn tạo điều kiện cho các con được nghỉ ngơi khi cần.

Ngồi nói chuyện với chị Hòa một buổi mà chúng tôi rút ra được nhiều thông điệp bổ ích. Nhiều chị em tôi nói với nhau: Chị Hòa đúng là mẹ chồng cao tay, vừa giúp được con, vừa vẫn sống được cho mình.

Chia sẻ

M.Ngọc

Tin cùng chuyên mục