Chồng tị nạnh với cháu trai vì quả một trứng gà, cằn nhằn vợ 17 phút vì không được ăn và cái kết

Lyly
Chia sẻ

Người chồng nổi giận đùng đùng: “Sao tôi phải chia phần với tụi nó? Rõ ràng chúng nó đang ăn phần của tôi, tôi vì sao phải nhường?”

Gần đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao về câu chuyện một người vợ ở Tứ Xuyên (Trung Quốc) bùng phát cơn giận dữ, lật tung mâm cơm chỉ vì... một quả trứng. Đằng sau vụ việc tưởng như nhỏ nhặt ấy là cả một bi kịch hôn nhân kéo dài nhiều năm.

Sự việc xảy ra trong một bữa cơm gia đình gồm vợ chồng, con cái và hai đứa cháu trai bên ngoại. Người vợ luộc 5 quả trứng cho 6 người ăn, bản thân cô không thích ăn trứng nên không chuẩn bị phần cho mình.

Sau khi chuẩn bị cơm nước xong, người vợ đi mua trà sữa và một số món ăn vặt mà trẻ con thích. Cô vừa về thì chồng cũng bước tới bàn ăn rồi hỏi vợ: “Trứng của anh đâu?”. Hóa ra, một trong hai đứa cháu trai lỡ ăn hai quả, khiến người chồng không còn phần.

Dù có ăn thừa một quả trứng cũng chẳng phải chuyện gì to tát, cùng lắm thì luộc thêm một quả là xong. Nhưng thay vì làm vậy, người chồng lại lập tức sa sầm mặt mày, chỉ vào đứa cháu và hỏi vợ: “Em cho tụi nó ăn à? Anh còn chưa được ăn miếng nào đấy!”

Người vợ giải thích: “Em cũng có ăn đâu. Đã có nhiều món như vậy rồi, thiếu một quả trứng có sao đâu?” Chồng phản bác lại: “Em không ăn là vì em không thích. Nhưng đó là một quả trứng đấy, anh chẳng lẽ không xứng đáng được ăn sao?”

Thấy tình hình căng thẳng, người vợ không nói gì thêm, đứng dậy đi vào bếp luộc lại trứng. Nhưng người chồng vẫn tiếp tục làu bàu không dứt. Người vợ không nhịn được, lên tiếng: “Anh tính toán với trẻ con làm gì?”

Chồng tị nạnh với cháu trai vì quả một trứng gà, cằn nhằn vợ 17 phút vì không được ăn và cái kết - 1

Người vợ đi luộc trứng cho chồng.

Lúc này, người chồng nổi giận đùng đùng: “Sao tôi phải chia phần với tụi nó? Rõ ràng chúng nó đang ăn phần của tôi, tôi vì sao phải nhường?”

Câu hỏi của chồng khiến người vợ khó chịu, nhưng cô vẫn cố kiềm chế để nói chuyện với chồng một cách nhẹ nhàng. Bởi, cô không muốn nổi giận trước mặt bọn trẻ, nên gắng gượng kiểm soát cảm xúc, định vào phòng để bình tĩnh lại.

Nhưng trái lại, người chồng lại được đà lấn tới, tiếp tục ngồi ở bàn ăn mà chỉ trích không dứt, suốt 17 phút. Không thể chịu đựng thêm, người vợ quay trở lại bàn ăn. Cô không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn chồng, nắm chặt tay thành nắm đấm, cố nén cơn giận đến mức toàn thân run rẩy.

Người chồng thì lạnh lùng nhìn vợ, như thể đang nhìn một người xa lạ chẳng liên quan gì đến mình, vẫn không ngừng trút giận chỉ vì... một quả trứng.

Khi cảm xúc đã lên đến cực điểm, người vợ cuối cùng không kìm nén được nữa, cô lật tung cả bàn ăn. Hai đứa cháu và các con của cô hoảng loạn bỏ chạy.

Sau đó, người chồng kéo vợ vào phòng ngủ không có camera giám sát và đánh cô bằng móc quần áo.

Chồng tị nạnh với cháu trai vì quả một trứng gà, cằn nhằn vợ 17 phút vì không được ăn và cái kết - 2

Vợ tức giận, hất tung bàn ăn.

Khi sự việc lan truyền, nhiều tình tiết đáng chú ý được tiết lộ. Người vợ vốn quê ở Phật Sơn (tỉnh Quảng Đông), quen chồng qua mạng. Vì yêu anh, cô đã chuyển từ Quảng Đông tới Tứ Xuyên. Sau một thời gian yêu nhau, cả hai cưới chạy bầu.

Nhưng vì cô mang thai trước cưới nên dù từng được nhà trai hứa hẹn về sính lễ và đám cưới đầy đủ, nhưng đến nay, sau 3 năm cưới, những lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Sau khi lần lượt sinh hai con, cô trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Vì lấy chồng xa và không có việc làm nên cô không được gia đình chồng coi trọng. Dù mang thai, cô vẫn phải nấu ăn, dọn dẹp mà không nhận được sự cảm thông.

Gần đây, gia đình mới chuyển về nhà mới. Nhân kỳ nghỉ hè, cô đón hai cháu trai bên ngoại đến chơi, nhưng không ngờ chỉ một quả trứng đã khiến cả gia đình rơi vào hỗn loạn.

Sau vụ việc, người phụ nữ được chẩn đoán mắc trầm cảm, hiện đã đưa hai cháu về lại quê nhà ở Phật Sơn và chuẩn bị các thủ tục để giành quyền nuôi con, tiến đến ly hôn.

Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ dư luận. Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với người vợ, lên án hành vi nhỏ nhen, bạo lực của người chồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ Trung Quốc cũng đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Clip: Người vợ hất tung bàn ăn trước mặt các con

Tình yêu là vô thường, hôn nhân thì đầy khắc nghiệt

Sau vụ việc “một quả trứng” gây bão mạng, nhiều người cho rằng lỗi là do yêu qua mạng hay lấy chồng xa. Nhưng thực tế, đó chỉ là bề nổi. Có người nhờ yêu xa mà hạnh phúc, cũng có người vì thế mà khổ đau, điều cốt lõi nằm ở bản chất con người và cách nhìn nhận tình yêu.

Điều đáng buồn là nhiều phụ nữ bước vào hôn nhân với ảo tưởng rằng tình yêu đẹp ban đầu sẽ kéo dài mãi mãi. Họ không thấy rằng, tình yêu thường chỉ rực rỡ trong chốc lát, còn sự tàn nhẫn của con người mới là thứ lộ ra theo năm tháng.

Người phụ nữ trong câu chuyện ấy rời quê để theo chồng đến vùng đất xa, tin vào lời hứa, nhưng lại không đủ tỉnh táo để nhận ra sự nhỏ nhen, ích kỷ của bạn đời — một người sẵn sàng bạo lực và chì chiết chỉ vì một quả trứng.

Tình yêu có thể phai nhạt, còn sự tàn nhẫn thì chỉ ngày một lộ rõ. Nếu không nhìn thấu điều đó, cái giá phải trả sẽ là cả tuổi trẻ và tự do của chính mình.

Khi phụ nữ mất quyền thương lượng, đến người nhà cũng không được tôn trọng

Chuyện không nằm ở quả trứng, mà là sự dồn nén lâu dài về quyền lực và thái độ. Người chồng xem mình là “chủ nhà” vì làm ra tiền, nên việc không được ăn trứng bị coi là mất mặt. Anh ta dùng quả trứng để khẳng định quyền kiểm soát: "Tôi mới là người quyết định trong nhà này”.

Cơn giận với đứa cháu thực chất là lời cảnh cáo vợ: “Tất cả là của tôi, ai ăn hay không là tôi cho phép”. Cách đối xử với người nhà vợ phản ánh đúng cách anh ta nhìn vợ: không có giá trị, không đáng tôn trọng.

Nếu vợ là người có thu nhập cao, có vị thế, chắc chắn anh ta sẽ không dám nổi giận vì một quả trứng. Vì quyền lực càng cân bằng, sự nhỏ nhen càng bị kiềm chế.

Đó cũng là lý do vì sao phụ nữ càng độc lập tài chính, tư duy và các mối quan hệ, thì càng giữ được tiếng nói trong hôn nhân và không ai dám khinh thường đến mức tính toán cả… một quả trứng.

Chồng tị nạnh với cháu trai vì quả một trứng gà, cằn nhằn vợ 17 phút vì không được ăn và cái kết - 3

Ảnh minh họa

Bạn đời độc hại nhất là người giỏi tấn công ngầm

Trong câu chuyện “một quả trứng”, nếu người chồng không hài lòng việc cháu vợ đến chơi, anh ta hoàn toàn có thể nói thẳng. Nhưng thay vì giao tiếp trực tiếp, anh lại mượn cớ quả trứng để móc mỉa, khiến cả nhà rơi vào không khí ngột ngạt. Đây là kiểu tấn công ngầm, không nói thẳng, chỉ trích vòng vo, dùng chuyện nhỏ để gây áp lực.

Khi đối phương nổi giận, họ lại tỏ vẻ vô tội: “Chỉ vì chuyện nhỏ mà làm ầm lên sao?” Kiểu người này không bộc lộ sự tàn nhẫn ra ngoài, nhưng lại âm thầm bào mòn người khác bằng sự thao túng.

Trong hôn nhân, đàn ông thường dùng chiêu này nhiều hơn vì sĩ diện và nhu cầu kiểm soát. Vì vậy, hãy chọn sự thẳng thắn, minh bạch, dám nói thật và biết giao tiếp rõ ràng. Sự chân thành luôn là con đường ngắn nhất để giữ lấy một mối quan hệ lành mạnh.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Làm gì để con không... bỗng dưng “mất tích”?

Làm gì để con không... bỗng dưng “mất tích”?

“Tìm kiếm con bỏ nhà ra đi”, “Nhờ cộng đồng tìm con bị mất tích”... thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều “lời kêu cứu” của các gia đình nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm kiếm con em bị “mất tích”. Điểm chung là các cha mẹ đều rất lo lắng, không biết con em mình đi đâu, đi như thế nào, là chủ động bỏ nhà ra đi hay bị bắt cóc, dụ dỗ... Vậy các cha mẹ có thể rút...