Mừng đầy tháng con gái bằng 20 bàn tiệc, người đàn ông sốc nặng trước sự thật khi đến nhà bạn gái

Lyly
Chia sẻ

Sau hơn 9 tháng mang thai, bạn gái anh Hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Gia đình anh vô cùng vui mừng, tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu gái rất hoành tráng với 20 bàn tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt.

Ngày nay, nhiều người quen và yêu nhau chỉ qua những câu chuyện, tin nhắn trên mạng xã hội. Có những mối tình mang đến hạnh phúc, nhưng cũng có những câu chuyện khiến người trong cuộc bất ngờ, thậm chí đau lòng. Chẳng hạn như chuyện tình của người đàn ông họ Hạ ở thành phố Lạc Hà, tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) này.

Theo báo Jimu News, anh Hạ quen một phụ nữ tự xưng họ Trương qua mạng. Sau khi xác định mối quan hệ yêu đương, hai người dọn về sống chung.

Một tháng sau, bạn gái anh nói rằng cô đã mang thai, khiến anh vô cùng vui mừng, tận tâm chăm sóc từng li từng tí, sợ rằng sơ suất nhỏ cũng ảnh hưởng đến thai nhi. “Tôi mua cho cô ấy tất cả những gì cô ấy muốn. Cô ấy bảo tôi làm gì tôi cũng làm, chỉ sợ cô ấy giận dỗi sẽ ảnh hưởng đến thai nhi”, anh Hạ nói.

Mừng đầy tháng con gái bằng 20 bàn tiệc, người đàn ông sốc nặng trước sự thật khi đến nhà bạn gái - 1

Anh Hạ.

Sau hơn 9 tháng mang thai, bạn gái anh Hạ sinh một bé gái khỏe mạnh. Gia đình anh vô cùng vui mừng, tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu gái rất hoành tráng với 20 bàn tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt.

Khi đứa trẻ lớn dần, hai người dự định đi làm giấy đăng ký kết hôn để tiện đăng hộ khẩu cho con. Thế nhưng, vào ngày đi làm giấy tờ, bạn gái anh Hạ lại nói quên mang sổ hộ khẩu. Khi đó, anh Hạ liền cùng cô về nhà cũ để lấy, nhưng khi đến nơi, người trong nhà bỗng hỏi anh: “Anh là ai?”, khiến anh vô cùng nghi ngờ.

Tìm hiểu thêm, anh phát hiện bạn gái thực ra không họ Trương mà họ Đới. Điều khiến anh sốc hơn là cô ta đã có chồng từ trước, và bé gái kia không phải con ruột của anh. Ngay cả giấy khai sinh của đứa bé cũng là giả mạo.

Sau khi phóng viên điều tra, cô Đới cuối cùng đã xuất hiện, thừa nhận dùng danh tính giả để qua lại với anh Hạ, đồng thời cho biết trong thời gian mang thai cô vẫn đang là người có chồng hợp pháp. Về giấy khai sinh giả, cô biện minh rằng một phần thông tin là thật, nhưng thừa nhận hành vi lừa dối, đồng thời đồng ý ký cam kết hoàn trả dần số tiền đã nhận.

Mừng đầy tháng con gái bằng 20 bàn tiệc, người đàn ông sốc nặng trước sự thật khi đến nhà bạn gái - 2

Cô Đới.

Về việc này, gia đình cô Đới cho biết: “Con bé luôn nói dối chúng tôi, thậm chí còn cắt đứt liên lạc với gia đình”. Họ cũng nói rằng con gái đã rời nhà nhiều năm, đã ly hôn rồi tái hôn và họ sẽ không can thiệp vào chuyện của con gái nữa.

“Nếu tôi biết sự thật từ đầu, làm sao có thể đối xử với cô ta như vậy được? Mọi việc tôi làm đều vì đứa nhỏ”, anh Hạ bức xúc nói khi biết sự thật. Hiện anh đã báo cảnh sát để truy cứu trách nhiệm.

Về chuyện này, luật sư Tịch Quân Kỳ cho biết, nếu người phụ nữ biết rõ đứa trẻ không phải con của người đàn ông nhưng vẫn cố tình che giấu, khiến người đàn ông phải chi trả chi phí mang thai và nuôi dưỡng, thì hành vi đó cấu thành lừa đảo. Người đàn ông có quyền yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền và quà tặng đã chi, đồng thời có thể khởi kiện đòi bồi thường dân sự theo quy định pháp luật.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày

Khi được hỏi có bao giờ hối tiếc vì lập gia đình sớm không, Thúy Vi mỉm cười: “Mình thực sự không thấy hối tiếc khi lấy chồng năm 19 tuổi. Ngược lại, mình thấy may mắn vì chúng mình được đi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, đến khi được nhìn các con của mình trưởng thành”.