8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ

Lyly
Chia sẻ

Năm 2005, tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm Thượng Hải, một cuộc gặp gỡ tình cờ đã mở ra câu chuyện tình ít ai ngờ giữa một nữ doanh nhân thành đạt và một chàng phục vụ trẻ tuổi.

Lý Quỳnh (sinh năm 1975) sinh ra và lớn lên tại Thượng Hải, gia thế hiển hách. Chị là con gái duy nhất của một ông chủ nhà máy, thừa hưởng cả sự thông minh lẫn phong thái tự tin từ bố mẹ. Bản thân chị cũng sớm trở thành quản lý cấp cao trong doanh nghiệp gia đình, trong lời nói và cử chỉ luôn toát ra vẻ điềm đạm, tự tin.

Năm 2000, chị kết hôn. Đó là một cuộc hôn nhân thương mại, tuy môn đăng hộ đối nhưng thiếu tình cảm. Chồng cũ muốn chị nghỉ việc ở nhà làm nội trợ, nhưng chị từ chối thẳng thừng, bởi chị là người phụ nữ tham vọng, có lý tưởng riêng của mình.

Bất đồng quan điểm sống, cả hai ly hôn. Khi ly hôn, Lý Quỳnh đã dứt khoát giành quyền nuôi con gái. Tâm trạng khi đó vừa có chút giải thoát, lại xen lẫn cô đơn, vì thế chị đã tới nhà hàng để giải khuây.

8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ - 1

Lưu Khải và Lý Quỳnh khi còn trẻ.

Tối ấy, Lý Quỳnh uống say và ánh mắt chị vô tình dừng lại nơi Lưu Khải (sinh năm 1985). Khi đó, Lưu Khải mới 20 tuổi, rời quê Hà Nam lên Thượng Hải sau khi tốt nghiệp cấp 3. Anh làm phục vụ trong nhà hàng, có dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa. Tuy gương mặt non nớt, ngây ngô nhưng ánh mắt lại kiên định và chính điều đó đã khiến Lý Quỳnh bị thu hút, tò mò về anh.

Và rồi, Lý Quỳnh chính là người chủ động bắt chuyện bằng cầu hỏi: “Cậu làm ở đây được bao lâu rồi?” Không ngờ, chỉ một câu hỏi đơn giản đó lại khiến trái tim Lưu Khải loạn nhịp, bởi anh bị khí chất mạnh mẽ, tự tin, từng trải của Lý Quỳnh thu hút.

Sau bữa ăn, Lý Quỳnh gọi riêng Lưu Khải lại. Không vòng vo, chị đưa danh thiếp và mời anh về làm trợ lý cho mình, lương gấp đôi so với ở nhà hàng.

Cám dỗ ấy quá lớn. Khoảng một tuần sau, Lưu Khải đến công ty của Lý Quỳnh nhận việc. Chẳng bao lâu sau, Lưu Khải chuyển về sống chung với Lý Quỳnh.  

8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ - 2

Khi yêu, Lý Quỳnh không tiếc tiền bạc cho tình trẻ. Chị mua xe, tặng điện thoại xịn, trả lương cao gấp nhiều lần so với vị trí thông thường.

Năm 2008, cặp đôi đăng ký kết hôn. Khi đó, Lý Quỳnh 33 tuổi, Lưu Khải 23 tuổi. Tuy nhiên, cả hai không tổ chức đám cưới, không chụp ảnh cưới, chỉ đi đăng ký kết hôn. Cả hai sau đó có với nhau một trai, một gái.

Ngày tháng cứ thế trôi. Lưu Khải không còn là chàng phục vụ non nớt ngày nào, anh tiếp quản công việc kinh doanh của nhà vợ, trở thành nhân vật cốt lõi trong công ty. Còn Lý Quỳnh, người phụ nữ từng mạnh mẽ và ham quyền lực, lại chuyển dần trọng tâm sang gia đình, chăm sóc 3 đứa con. Hiện tại, 3 đứa con của họ đều đang du học ở Mỹ.

Con cái chăm ngoan học giỏi, kinh tế gia đình vững mạnh. Tưởng chừng Lý Quỳnh và Lưu Khải có thể sống hạnh phúc đến cuối đời, nhưng không ngờ vào tháng 3 năm nay, Lý Quỳnh bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú.

8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ - 3

Để chuẩn bị cho hóa trị, chị phải cạo trọc đầu. Nhìn mình trong gương, Lý Quỳnh chưa bao giờ cảm thấy tự ti đến thế. Chị không còn là nữ doanh nhân quyền lực, kiểm soát mọi thứ, mà trở thành một bệnh nhân cần được chăm sóc. Điều đó khiến chị vô cùng suy sụp, thậm chí chủ động đề nghị ly hôn với chồng.

Tuy nhiên, Lưu Khải đã không rời không bỏ vợ. Anh ngừng toàn bộ công việc, dồn hết thời gian và sức lực để ở bên cạnh vợ trong quá trình điều trị.

Anh tận dụng mọi mối quan hệ, tìm đến những chuyên gia y tế hàng đầu trong nước, thậm chí đón mẹ từ quê Hà Nam lên Thượng Hải, nhờ bà chăm lo bữa ăn, sinh hoạt cho nàng dâu.

8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ - 4

Người từng là nhân viên phục vụ trong nhà hàng, giờ đây trở thành chỗ dựa vững chắc và người bảo vệ của vợ. Còn người phụ nữ từng hô mưa gọi gió trong thương trường, giờ biến thành một người yếu đuối cần được chở che.

“Vợ ơi, ước gì người chịu đau đớn là anh chứ không phải em. Cả đời này anh sẽ không từ bỏ em, và em cũng đừng bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ âm thầm rời xa anh”, Lưu Khải nói với vợ.

Sau đó, Lưu Khải đã ghi lại hành trình vợ chống chọi với bệnh tật đăng tải lên mạng xã hội, phần để các con ở Mỹ xem, phần để giải tỏa nỗi u uất trong lòng. Không ngờ, câu chuyện của cặp đôi lại chạm đến trái tim của nhiều cư dân mạng. Một số người để lại bình luận dưới video của cặp đôi: “Đây mới là hình mẫu người chồng tốt thật sự!”, “Chị nhất định phải mạnh mẽ, phải giữ nụ cười nhé!”, "Đúng là chuyện cổ tích giữa đời thường, thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người",...

8X đẹp trai như tổng tài bên vợ trọc đầu hơn 10 tuổi, câu chuyện phía sau khiến nhiều người ngưỡng mộ - 5

Hiện tại, việc điều trị của Lý Quỳnh khá khả quan. Chị uống thuốc đúng giờ, tái khám định kỳ, kết hợp tư vấn tâm lý và phục hồi chức năng. So với trước đây, chị biết cách điều chỉnh cảm xúc tốt hơn, không còn dễ lo lắng hay tuyệt vọng như lúc đầu.

Gia đình và bạn bè quan tâm, ở bên nhiều hơn, sau mỗi lần tái khám, chị chia sẻ cảm nhận với con gái và bạn bè, đôi khi còn đùa vui, cười nói, tinh thần đã khá hơn rất nhiều.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày

Lấy chồng và làm mẹ tuổi 19, nàng dâu được mẹ chồng cho 200 triệu học nghề, chồng đón đưa mỗi ngày

Khi được hỏi có bao giờ hối tiếc vì lập gia đình sớm không, Thúy Vi mỉm cười: “Mình thực sự không thấy hối tiếc khi lấy chồng năm 19 tuổi. Ngược lại, mình thấy may mắn vì chúng mình được đi cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ, đến khi được nhìn các con của mình trưởng thành”.