Cặp đôi kết hôn sau 13 năm bên nhau, vừa đám cưới 5 ngày chú rể nhận tin dữ

Cẩm Tú
Chia sẻ

Đám cưới của hai người nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người.

Khi nửa kia gặp khó khăn hay bệnh tật, nhiều người sợ bị liên lụy mà quay người bỏ đi luôn. Tuy nhiên, vẫn có những tình yêu chân thành làm lay động lòng người. Dù nửa kia có như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn bên cạnh, vẫn một lòng một dạ với người ấy.

Vào hồi tháng 7 vừa qua, anh Khun Thew Kritikorn và bạn gái Khun Tik (ở Thái Lan) đã tổ chức đám cưới sau 13 năm bên nhau. Đoạn video quay cảnh đám cưới của hai người nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội và lấy đi nước mắt của nhiều người.

Cặp đôi kết hôn sau 13 năm bên nhau, vừa đám cưới 5 ngày chú rể nhận tin dữ - 1

Anh Khun Thew Kritikorn và bạn gái Khun Tik.

Anh Khun Kritikorn cho biết, cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Họ cùng nhau tốt nghiệp rồi đến khi Khun Tik bị chẩn đoán ung thư và chiến đấu với bệnh tật.

“Cô ấy đã trải qua 3 đợt hóa trị và hơn 40 lần xạ trị cho đến khi rụng hết tóc. Dù có phải trải qua bao nhiêu lần hóa trị, xạ trị nữa thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô ấy. Dù có mệt mỏi thế nào tôi cũng sẽ chiến đấu cùng cô ấy”, anh Khun Kritikorn từng chia sẻ.

Cặp đôi kết hôn sau 13 năm bên nhau, vừa đám cưới 5 ngày chú rể nhận tin dữ - 2

Cặp đôi đã bên nhau 13 năm trước khi tiến tới hôn nhân. 

Thế nhưng, bệnh tình của Khun Tik mãi không thuyên chuyển mà ngày càng trầm trọng hơn. Tới tháng 7 vừa qua, anh Khun Kritikorn đã thực hiện lời hứa của mình với bạn gái, đó là cho chị một hôn lễ, biến chị thành cô dâu đẹp nhất.

Đoạn video quay cảnh đám cưới của cặp đôi cho thấy, đám cưới này được tổ chức ngay tại bệnh viện vì khi ấy chị Khun Tik vẫn đang phải điều trị. Chị mặc váy cô dâu trắng tinh, đầu đội tóc giả do đã rụng hết tóc và được trang điểm kỹ càng. Trong khi đó, anh Kritikorn mặc bộ vest màu kem.

Cặp đôi kết hôn sau 13 năm bên nhau, vừa đám cưới 5 ngày chú rể nhận tin dữ - 3

Vì bệnh nghiêm trọng nên cô dâu không thể đứng dậy mà chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Chú rể đứng bên cạnh ôm lấy cô dâu của mình, nhẹ nhàng đặt lên má chị nụ hôn ngọt ngào.

“Cuối cùng tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Chúng tôi đã kết hôn sau 13 năm bên nhau, điều đó thật quý giá, có thể đó là tâm nguyện cuối cùng của chúng tôi. Tôi hứa với cô ấy rằng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy tới khi cả hai xa nhau”, anh Kritikorn nghẹn ngào.

Cặp đôi kết hôn sau 13 năm bên nhau, vừa đám cưới 5 ngày chú rể nhận tin dữ - 4

Vì chị Khun Tik mắc bệnh nặng nên đám cưới của hai người chỉ có thể tổ chức ở bệnh viện. 

Nhìn tình cảm hai người dành cho nhau, ai nấy đều xúc động. Từ người thân, bạn bè đến các nhân viên y tế trong bệnh viện đều vỗ tay chúc mừng, chúc phúc cho cặp đôi, đồng thời động viên cô dâu cố gắng chống chọi với bệnh tật.

Thế nhưng, chỉ sau 5 ngày đám cưới, chú rể đã phải nhận tin dữ: Vợ anh qua đời.

Nhiều người đã bày tỏ sự tiếc nuối và gửi lời chia buồn đến anh Kritikorn cũng như gia đình, đồng thời động viên anh sớm ngày vượt qua chuyện này, bởi người mất đã mất rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống tiếp. Dẫu vậy, đã gần nửa năm trôi qua, anh Kritikorn vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất vợ. Thi thoảng trên các trang mạng xã hội của mình, anh lại đăng tải khoảng khắc khi hai người còn ở bên nhau. 

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục