“Anh ấy không có tiền, nhưng anh ấy dồn hết tình yêu cho mẹ con tôi”, nữ Thạc sĩ Mỹ nói về chồng mình.
An Cơ sinh năm 1996 trong một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Quảng Đông. Khi anh còn nhỏ, mẹ và chị gái đã rời khỏi nhà, chỉ còn anh và bố nương tựa vào nhau trong căn nhà dột nát. Từ nhỏ, An Cơ đã sống cô độc, sớm phải tự lập và luôn khao khát có một mái ấm thật sự.
Tốt nghiệp cấp ba, chàng trai 9X bước vào đời đi làm. Khi đó anh mới 18 tuổi, chẳng có kỹ năng gì, chỉ có thể đi bưng bê ở nhà hàng, hay làm việc trên dây chuyền sản xuất ở nhà máy. Những công việc ấy vừa cực lại chẳng có tương lai, chỉ biết sống ngày nào hay ngày nấy, không thấy lối ra.
Hiểu rõ cứ như vậy mãi thì không ổn, phải học lấy một nghề nên An Cơ sau đó đã xin vào học nghề ở một tiệm tóc tại Quảng Đông. Không ngờ, nhờ đó mà cậu tìm được mảnh ghép còn lại của trái tim mình.
An Cơ hồi còn trẻ.
Chàng trai học hết cấp 3 cưới Thạc sĩ Mỹ, bỏ luôn giai đoạn yêu đương
Đó chính là một cô gái người Mỹ tên Hạ An (tên ở Trung Quốc), cô là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Đại học Mississippi, đến Trung Quốc để học cao học. Cô sinh ra trong một gia đình tri thức ở Orleans (Mỹ), bố mẹ đều có công việc ổn định, điều kiện sống sung túc. Từ nhỏ, cô đã được nuông chiều, học đàn, học múa, đa tài đa nghệ, đúng kiểu “con nhà người ta”.
Năm 2019, Hạ An đã bước vào tiệm nơi An Cơ làm việc để cắt tóc. Vì công việc, An Cơ ăn mặc rất gọn gàng, tóc dài phong cách, quần áo hợp mốt, nhìn qua cứ như một nghệ sĩ. Vừa thấy anh, Hạ An đã thầm nghĩ: “Anh chàng này đẹp trai quá!” và cô lập tức bị cuốn hút, liền rút điện thoại ra xin số chàng trai này.
Về phần An Cơ, lần đầu tiếp xúc với người nước ngoài nên anh cảm thấy mới lạ, nghĩ có thêm một người bạn nước ngoài cũng hay, thế là đồng ý kết bạn với cô.
An Cơ và bà xã Hạ An.
Tuy nhiên, việc giao tiếp không hề dễ dàng. An Cơ chỉ biết tiếng Anh trình độ trung học phổ thông, nói được vài từ đơn lẻ, còn Hạ An thì mới học tiếng Trung, giao tiếp chủ yếu là đoán mò. Sau vài lần nhắn tin, cả hai đều thấy đánh máy quá phiền, thà gặp mặt nói chuyện còn dễ hơn, vì dù sao ngôn ngữ ký hiệu là ngôn ngữ chung của toàn thế giới. Cứ thế, họ ngày càng thân thiết.
An Cơ nhận ra Hạ An là người lạc quan, vui vẻ, luôn tươi cười, cô như mặt trời nhỏ, sưởi ấm cuộc sống vốn bình lặng của mình. Hạ An thì thấy An Cơ chân thành, chăm chỉ, ít nói nhưng rất ấm áp.
Có lần hai người cùng đi ăn lẩu. Lần đầu tiên ăn món cay, Hạ An vừa toát mồ hôi hột vừa ăn không ngừng, nét mặt mãn nguyện đến mức làm An Cơ nhìn mà ngẩn ngơ. Lúc ấy, một ý nghĩ bất chợt vụt qua đầu anh: “Chính là cô gái này, mình muốn sống cả đời với cô ấy”.
Thế là chàng trai Trung Quốc lấy ra chiếc nhẫn và bông hoa hồng đã chuẩn bị sẵn, ngập ngừng dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để cầu hôn. Cô gái người Mỹ sững người, rồi cảm động đến bật khóc, gật đầu đồng ý. Cứ thế, họ bỏ qua giai đoạn yêu đương, tiến thẳng đến chuyện cưới xin.
Sau khi được cầu hôn, Hạ An lập tức báo tin vui cho gia đình ở Mỹ. Dù có phần bất ngờ, nhưng bố mẹ cô vẫn tôn trọng quyết định của con gái và nói sẽ sang Trung Quốc gặp con rể khi có cơ hội.
Về phía An Cơ, anh cũng nói với bố. Dĩ nhiên ông rất mừng, nhưng nghĩ đến chuyện cưới xin phải có sính lễ, nhà cửa, xe cộ thì lại lo lắng, vì nhà chỉ có mỗi căn nhà cũ nát, không có tiền.
Không ngờ nhà gái không để tâm đến chuyện đó. Cô nói: “Em yêu con người của anh, không phải vì tiền của anh. Chúng ta còn trẻ, sau này có thể cùng nhau cố gắng”. Lời nói ấy khiến An Cơ cảm động rơi nước mắt, thầm hứa sẽ yêu thương Hạ An cả đời.
Năm 2020, họ tổ chức một đám cưới giản dị ở quê nhà. Không sảnh tiệc sang trọng, không sính lễ đắt đỏ, chỉ có sự chúc phúc của người thân, bạn bè.
Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi
9X tình nguyện ở nhà chăm con, để vợ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình
Chẳng bao lâu sau, Hạ An mang thai. An Cơ thương vợ, quyết định nghỉ việc ở tiệm tóc để ở nhà chăm sóc cô. Ngày nào anh cũng nghĩ món mới, sáng nấu cháo, trưa xào rau, tối hầm canh, chăm vợ hết mực.
Cuối năm 2020, con gái họ chào đời. Em bé trắng trẻo, dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh khiến ai gặp cũng yêu mến.
Sau khi hết thời gian nghỉ sinh, Hạ An đối mặt với bài toán: ai sẽ chăm con? Mẹ cô ở tận Mỹ, còn bố An Cơ thì đã già yếu. Không chút do dự, An Cơ nhận trách nhiệm làm ông bố bỉm sữa toàn thời gian.
Hằng ngày, anh dậy sớm pha sữa, thay tã, chơi với con, nấu ăn cho con, đêm đến còn phải thức dậy mấy lần đắp chăn cho con. Lúc đầu, việc gì cũng lóng ngóng, anh mặc quần áo cho con mất nửa tiếng, thay tã xong người toàn mùi... nhưng anh không nản, học dần rồi cũng thành thạo. Giờ thì anh đã là “chuyên gia chăm con” thực thụ.
An Cơ chủ động nhận trách nhiệm chăm con gái, để vợ đi làm kiếm tiền nuôi gia đình.
Ông bố 9X chia sẻ cuộc sống làm bố lên mạng xã hội, không ngờ lại nổi tiếng. Con gái vì quá đáng yêu đã trở thành “tiểu hotgirl” mạng, mới 3 tuổi đã có hàng triệu người theo dõi, còn được mời quay quảng cáo. Nhưng An Cơ lại trở thành tâm điểm chế giễu, có người gọi anh là ô sin, chê anh đen nhẻm không giống con gái trắng trẻo, có người thậm chí nghi ngờ anh là kẻ buôn người.
“Một lần, khi đang bế con gái đi trong ngõ, có người bất ngờ lao đến định giật con tôi, tố tôi bắt cóc trẻ em khiến tôi hoảng hốt. Phải giải thích mãi mới được minh oan. Dù bị hiểu lầm, nhưng cũng không ảnh hưởng gì mấy. Miễn con an toàn, tôi chịu khổ chút cũng chẳng sao”, ông bố bỉm sữa kể lại câu chuyện dở khóc dở cười.
Trong gia đình nhỏ ấy, Hạ An là trụ cột kinh tế, làm giáo viên tiếng Anh ở trường mẫu giáo, lương ổn định. An Cơ lo chuyện nhà cửa và chăm con. Hai người phân chia rõ ràng việc dạy con, Hạ An nghiêm khắc, yêu cầu con học hành bài bản; An Cơ thì mềm mỏng, dạy con bằng trò chơi, kể chuyện, xem hoạt hình và hát tiếng Anh. Cách giáo dục khác nhau nhưng họ luôn tôn trọng và hỗ trợ lẫn nhau.
Hạ An tan làm về đã có cơm canh nóng hổi, chồng mệt thì cô chủ động thay anh chăm con. An Cơ cũng rất lãng mạn, thỉnh thoảng mua hoa, tặng những món quà nhỏ cho vợ, thậm chí âm thầm mua vé máy bay để vợ con về thăm gia đình bên Mỹ. Những lúc ấy, Hạ An xúc động lắm. Cô nói: “Anh ấy không có tiền, nhưng anh ấy dồn hết tình yêu cho mẹ con tôi”.
Con gái của cặp đôi càng lớn càng xinh đẹp.
Hiện tại, gia đình nhỏ 3 người sống rất hạnh phúc. Con gái họ càng lớn càng đáng yêu, là niềm vui của cả nhà. An Cơ dù cả ngày bận rộn với con, nhưng nụ cười trên môi ngày một nhiều hơn, bởi anh biết mình đang bảo vệ một tổ ấm tràn đầy yêu thương.
Hạ An công việc thuận lợi, trở về nhà là có chồng con đón chờ, niềm hạnh phúc này tuy đơn giản mà trọn vẹn. Họ đang lên kế hoạch xây nhà mới ở quê, để đón bố về sống cùng cho ông được an hưởng tuổi già.
Người ta nói An Cơ may mắn vì gặp được Hạ An - người vợ thấu tình đạt lý; cũng có người nói Hạ An mới là người may mắn, vì có người chồng hết lòng yêu thương. Nhưng thật ra, may mắn ấy đến từ chính sự vun vén và trân trọng lẫn nhau. Giữa xã hội đầy áp lực và vội vã, họ đã chọn sống chậm lại, sống vì nhau. Họ cho chúng ta thấy tình yêu đích thực là gì, gia đình thật sự là gì.
Clip: Hành trình tình yêu của cặp đôi