NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé"

Quỳnh An
Chia sẻ

Chia sẻ về cuộc sống làm mẹ đơn thân hiện tại, NSƯT Kiều Anh thừa nhận “tôn thờ tình yêu”, muốn một người chở che, yêu hết mình mới tính tới hôn nhân.

Trở lại màn ảnh nhỏ trong Gia Đình Trái Dấu, NSƯT Kiều Anh đóng vai bà Ánh - vợ ông Phi (NSƯT Hoàng Hải). Kiều Anh cho biết ban đầu khá lo lắng khi nhận kịch bản nhưng rồi cô yên tâm hơn khi biết mình sẽ đóng cặp cùng nghệ sĩ Hoàng Hải.

Bộ phim khai thác góc nhìn hiện đại về một gia đình nhiều cá tính, xoay quanh ông Phi - trưởng phòng mất chức sau sáp nhập, tinh giản biên chế. Ông giấu vợ con vì sợ họ lo lắng và sợ làm dòng họ thất vọng. Tuy nhiên, đúng lúc ấy, hàng loạt biến cố bất ngờ ập đến, khiến gia đình rơi vào nhiều thử thách.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 1

NSƯT Kiều Anh đóng vai vợ của NSƯT Hoàng Hải trong phim Gia Đình Trái Dấu.

XEM VIDEO: Trailer phim Gia Đình Trái Dấu.

Nhân dịp ra mắt phim, NSƯT Kiều Anh đã có những chia sẻ về vai diễn mới mà cô “sợ bị khán giả ghét”, đồng thời thẳng thắn tiết lộ về chuyện làm mẹ đơn thân của cậu con trai 12 tuổi.

Nhớ lại mối tình năm 18 tuổi, muốn có một người chồng chở che

- Chị nói nhân vật bà Ánh chị đóng trong phim Gia Đình Trái Dấu có nét giống chị hồi 18 tuổi. Vậy chị của tuổi 18 giống và khác gì so với nhân vật?

- Quả thật khi đóng phim này, tôi lại nhớ tới mối tình năm 18 tuổi. Khi đó người ấy yêu tôi vô điều kiện giống ông Phi trong phim, vợ thế nào ông ấy cũng yêu, đúng sai gì cũng yêu. Nhìn cái cách ông ấy bảo vệ vợ khi để bà Ánh treo đầy ảnh bà ấy trong phòng ngủ là đủ hiểu. Ông ấy rất tự hào về vợ và luôn muốn che chở cho người phụ nữ của mình.

Nhiều lúc quay phim, tôi cứ nghĩ nếu ngày ấy lấy mối tình năm 18 tuổi, cuộc đời mình có lẽ sẽ giống hệt bà Ánh. Hoặc có thể nó sẽ xảy ra những biến cố khác đi, nhưng chắc tôi vẫn là một “đứa trẻ” trong hôn nhân, để chồng và con phải dỗ dành.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 2

NSƯT Kiều Anh trong phim Gia Đình Trái Dấu.

- Đến bây giờ, chị thấy bản thân thay đổi như thế nào? Và điều gì khiến chị thay đổi?

- Vì không lấy chồng, tôi phải một mình lo cho con, phải vươn vai ra để gánh vác cuộc sống, vừa phải dạy con vừa phải làm gương cho con. Tôi sống nguyên tắc và nghiêm túc hơn, không thể vô tư như tuổi 18 được nữa.

- Ngày xưa chị có nhõng nhẽo và “tóc vàng hoe” như nhân vật trong phim lần này?

- Nếu gặp đúng người yêu thương mình thật sự, tôi vẫn sẽ trẻ con như thế thôi. Khi đóng phim, tôi phải kéo lại những cảm xúc cũ, thậm chí mượn cảm hứng từ những phụ nữ được chồng yêu chiều ngoài đời. Có nhiều phân đoạn tôi diễn hơi “lố”, “ố dề” nhưng đạo diễn vẫn chấp nhận vì nó hợp nhân vật.

Trong đoàn phim, tôi cũng hy vọng mọi người sẽ thấy sự “nhõng nhẽo” của bà Ánh là dễ thương. Đa phần, cả ê-kíp đều bảo nét đó đáng yêu, chấp nhận được. Chỉ đến khi gia đình rơi vào cảnh phải bán nhà thì bà Ánh mới buộc phải trưởng thành. Còn trước đó, bà ấy đúng nghĩa là một đứa trẻ, công chúa của cả nhà.

- Chị từng nói mình không đam mê sự nghiệp hồi trẻ, vậy bây giờ thì sao?

- Tôi nghĩ phụ nữ phải cân bằng. Dù sự nghiệp quan trọng, tôi vẫn cần một người đàn ông để dựa vào. Nói thật, nếu bây giờ ngoài đời có một “ông Phi” như trong phim, tôi sẵn sàng kết hôn luôn. Còn không, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 3

Nhớ về tình yêu tuổi 18, Kiều Anh muốn có một người yêu mình vô điều kiện.

- Nghĩa là chị… tiếc mối tình đầu?

- Tiếc hay không thì cũng không biết. Giờ tôi vẫn mong có một người như “ông Phi”, yêu tôi trong trẻo như mối tình năm 18 tuổi: không toan tính, không đòi hỏi, luôn tự hào về mình. Khi đó anh 25 tuổi, tôi 18, còn quá sớm để cưới. Nhưng sau nhiều thăng trầm cuộc sống, tôi nhận thấy cần một tình yêu như thế mới đưa tôi đến hôn nhân.

- Khi chị không có một “ông Phi” bên cạnh, chị xoay xở ra sao?

- Tôi vẫn hay đùa rằng mình tự làm “nửa ông Phi” cho chính mình. Giờ mình không có chồng để nhõng nhẽo thì mình có con.

Thích được nhõng nhẽo với con trai 12 tuổi

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 4

Kiều Anh bên con trai 12 tuổi.

- Bình thường chị hay nhõng nhẽo với con trai như thế nào?

- Tôi vẫn hay nhõng nhẽo với con, chắc vì không có ai để dựa vào. Giờ con 12 tuổi, tôi lại càng “dựa” nhiều hơn. Trước đây tôi che chở cho con, nhưng khi con bắt đầu trưởng thành, ra dáng một chàng trai từ năm lớp 7, tôi nhận ra đó là một dấu mốc. Bạn ấy lớn hẳn, nên những lúc tôi đi làm về mệt, tôi dựa vào con một chút, và điều đó cũng khiến con trưởng thành sớm hơn. Tôi luôn dạy con bằng cách đồng hành thay vì ép buộc.

- Hành động hay món quà nào con trai tặng khiến chị cảm động?

- Thực ra quà cáp thì con cũng từng tặng rồi. Mấy năm trước, con tự mày mò làm sản phẩm công nghệ và đưa tôi những đồng tiền đầu tiên kiếm được. Bạn ấy thì mê công nghệ, chỉ thích công nghệ và không muốn đóng quảng cáo hay trở thành người nổi tiếng.

Nhưng điều khiến tôi cảm động nhất lại nằm ở những việc rất nhỏ, rất đời thường. Mỗi khi tôi ốm hay mệt, con chăm tôi vô cùng chu đáo. Giấc ngủ của tôi là “vùng cấm”, tôi ngủ là con giữ im lặng tuyệt đối, không cho ai làm phiền. Con hiểu tôi đi làm vất vả nên luôn bảo vệ giấc ngủ của mẹ. Khi tôi ốm, chỉ cần tôi ho là con chạy đi lấy nước ngay.

Ở trường, con rất tự hào, lúc nào cũng khoe: “Mẹ tớ là diễn viên”. Con cũng mê xem phim mẹ đóng, tập nào cũng theo dõi.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 5

Kiều Anh làm mẹ đơn thân, chưa từng kết hôn.

- Còn chuyện tình cảm của chị, chị có chia sẻ với con?

- Tôi chỉ nói một phần. Ngược lại, con còn tư vấn mẹ phải yêu thế nào nữa ấy. Có gì bí quá tôi còn phải hỏi con. Nói chuyện với con mới thấy tư duy của các bạn trẻ bây giờ khác mình nhiều lắm, nhiều lúc tôi còn phải… học ngược lại từ con.

Những lúc tâm sự, con luôn động viên tôi lấy chồng, rồi ủng hộ mẹ tiếp tục làm điện ảnh. Chỉ duy nhất một điều là con “cấm” tôi sinh thêm. Không phải con sợ có em bé rồi tôi không thương con nữa, mà đơn giản là lo cho sức khỏe của mẹ.

Cú ngã lớn trong cuộc đời

- Chị từng trải qua cú ngã lớn nào trong cuộc đời?

- Tôi từng nghĩ cuộc sống luôn dễ dàng như quãng thời gian mới đi học, mọi thứ quá đẹp, quá thuận lợi. Chính vì thế, mình chủ quan, coi mọi thứ là hiển nhiên. Đến khi va vấp thật sự mới hiểu đời không phải lúc nào cũng trải hoa hồng.

Giống như bà Ánh trong phim, 35–40 tuổi vẫn hồn nhiên, được yêu chiều, nhưng đến sau 45 tuổi thì mới thực sự vấp ngã. Tôi cũng vậy, phải trải qua cú ngã lớn mới trưởng thành.

- Khoảng thời gian nào khiến chị cảm thấy va vấp, vất vả nhất?

- Đó là lúc tôi có con. Đang vô tư, bay bổng, bỗng nhiên quyết định sinh con, bao nhiêu thứ đổ vào đầu. Sự nghiệp gián đoạn, cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Đó là một “cú nhỡ”.

Khi tôi quyết định làm mẹ đơn thân, bố tôi ủng hộ nhưng mẹ tôi thì không. Khoảng 1 năm, tôi gửi con về cho ông bà để đi kiếm tiền.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 6

Vóc dáng gợi cảm của Kiều Anh ở tuổi ngoài 40.

- Chị có thấy mình “hồng nhan bạc phận”?

- Tôi nghĩ là có… một chút. Vì từ nhỏ đã hay được để ý, được ưu ái, nên mình nhìn cuộc đời hơi màu hồng, lại còn non nớt, thiếu trải nghiệm. Bố mẹ thì hiền lành, chân chất, không định hướng nhiều, nên tôi bước vào đời với tâm thế rất ngây thơ. Đến khi va chạm thật sự mới nhận ra mình chưa đủ tư duy, chưa đủ vững vàng để hiểu mọi thứ phải phát triển thế nào.

- Nếu có thể thay đổi quá khứ, chị muốn thay đổi điều gì?

- Có lẽ tôi sẽ nhìn chuyện hôn nhân một cách đúng đắn và bớt cầu toàn hơn. Ngày xưa tôi suy nghĩ cũng… hơi tào lao.

Lúc đó tôi đã chia tay rồi, nhưng khi biết mình có bầu, tôi quyết định giữ con. Khi ấy tôi nghĩ mình rất dũng cảm, hy sinh, và cũng đủ bản lĩnh để sống cuộc sống đơn thân ở tuổi ngoài 30.

- Vì sao đến giờ chị vẫn chưa kết hôn?

- Vì tôi chưa gặp “ông Phi” của đời mình. Tôi là người hơi “tôn thờ tình yêu”, không dùng lý trí nhiều. Với tôi, hôn nhân chỉ có ý nghĩa khi bắt đầu từ một tình yêu đủ lớn, một tình yêu sâu sắc đến mức có thể “sống chết vì nhau”, gắn bó từ sáng đến tối mà không thấy chán.

Tôi vẫn lý tưởng hóa tình yêu theo cách đó. Tôi không muốn rơi vào cảnh lấy nhau về rồi mấy bữa chán nhau, xung đột vì những chuyện nọ kia rồi đủ thứ chuyện hai bên làm mệt mỏi. Chỉ cần có một “gợn” là tôi thấy không ổn.

Nếu không tìm thấy một người yêu mình “quần quật”, yêu không điều kiện như thế, thì tôi thà không lấy chồng.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 7

"Nếu không tìm thấy một người yêu mình “quần quật”, yêu không điều kiện, thì tôi thà không lấy chồng", Kiều Anh chia sẻ.

- Chị có đặt tiêu chuẩn cao quá không?

- Thật ra trước đây tôi đúng là yêu cầu hơi cao. Nhưng quan trọng hơn, tôi nghĩ mình từng có những suy nghĩ chưa đúng đắn về hôn nhân và đàn ông. Có phần mơ mộng, thiếu thực tế. Nói thẳng ra là tôi chưa hiểu đời, chưa hiểu người cho đủ.

Giờ nhìn lại, tôi thấy mình ngày trẻ suy nghĩ hơi “tào lao”, nên chọn sai và bỏ lỡ nhiều thứ. Bây giờ thấy các bạn trẻ vấp ngã, tôi rất thông cảm, vì chính tôi cũng từng như vậy. Đúng là “khôn đâu đến trẻ”, cứ phải qua trải nghiệm mới biết trưởng thành là gì.

Bây giờ tôi hạ tiêu chuẩn 30–40% rồi (cười). Nhưng vẫn chưa ai giống “ông Phi” cả.

NSƯT Kiều Anh: "Con trai thường xuyên động viên tôi lấy chồng nhưng 'cấm' mẹ không được sinh thêm em bé" - 8

Kiều Anh nói hiện tại đã hạ tiêu chuẩn về người đàn ông muốn kết hôn.

- Chị nghĩ thành công của mình bao nhiêu phần trăm là nỗ lực, bao nhiêu phần trăm là may mắn?

- Tôi nghĩ khoảng 80% là nỗ lực, 20% là may mắn. Nghề nào cũng vậy, muốn thành công thì phải có kỷ luật, sự nghiêm túc và khổ luyện. Không thể chỉ dựa vào sở thích hay những gì có sẵn mà thành được.

Tôi học múa từ năm 14 tuổi đến 34 tuổi, suốt 20 năm đã thấy rất vất vả. Nhưng khi bước sang truyền hình, tôi mới hiểu còn vất vả hơn nhiều.

- Cám ơn chị về những chia sẻ!

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục

Ảnh hậu bị bạn diễn "làm thật 100%" khi đóng phim, 2 lần mang danh giật chồng người

Ảnh hậu bị bạn diễn "làm thật 100%" khi đóng phim, 2 lần mang danh giật chồng người

Từ “ngọc nữ” màn ảnh Hong Kong, mỹ nhân này chuyển sang dòng phim 18+ và nhanh chóng trở thành “nữ hoàng phim 18+” sau phim Tình Ngây Dại. Có thời điểm cô nhận cát-xê lên đến 1,5 triệu HKD (hơn 4,3 tỷ đồng) cho 2 bộ phim. Nhưng cũng vì phim 18+, cô từng bị bạn diễn “làm thật 100% khi lợi dụng những cảnh nhạy cảm mà sàm sỡ cô.