Đây là nhân vật có cú "quay xe" mạnh nhất lịch sử phim Việt, từ vai phụ một bước thành nam chính của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.
Khán giả Gió Ngang Khoảng Trời Xanh ước Ngân "nghe lời mẹ, yêu Dũng từ đầu thì đỡ khổ"
Hơn một tháng trước, khán giả của Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vẫn còn đang "tranh nhau" đòi bỏ phim vì chuyện tình gây tranh cãi của nữ chính Ngân (Việt Hoa) với anh tổng tài đểu cáng Trường (Denis Đặng). Thế nhưng giờ đây, mối lương duyên của Ngân với một nhân vật ngỡ như là vai phụ lại trở thành lí do khiến người xem "quay xe", tiếp tục ủng hộ bộ phim. Nhân vật ấy không ai khác chính là Dũng "con bác Bơ" (Phùng Đức Hiếu) - người từng được chính mẹ của Ngân mai mối, giới thiệu.

Dũng "con bác Bơ" là biến số bất ngờ trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.
Trong bản gốc 30 Chưa Phải Là Hết, nhân vật Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) sau khi trải qua cú sốc tình cảm đã quyết định "đóng cửa" trái tim, quay về tập trung cho sự nghiệp và lẻ bóng đến hết phim. Vì thế, chuyện tình của Ngân - nhân vật tương ứng với Mạn Ni ở bản Việt - và Dũng lại trở thành yếu tố bất ngờ, khiến người người nhà nhà mong chờ cái kết có hậu của cặp đôi đáng yêu này. Hơn nữa, việc để Ngân đến với một người được đích thân gia đình cô giới thiệu cũng được đánh giá là nét cải biên phù hợp với văn hoá Việt Nam - nơi đề cao châm ngôn: "Lựa chọn của bố mẹ luôn là chân ái".
"Cặp đôi cứu cả bộ phim", "Ngân nghe lời mẹ từ đầu thì đỡ khổ nhỉ?", "Xem phim chỉ thích tua đến cặp này", "Con bác Bơ được phụ huynh chấm chọn nó phải khác", "Người đàn ông gia trưởng duy nhất được chị em ủng hộ", "Xem đoạn anh Dũng tỏ tình mà tui cứ tủm tỉm suốt thôi", "Chọn Dũng là chuẩn nhé, theo kinh nghiệm mình thì chọn chồng cứ nghe theo bố mẹ"... là những bình luận nổi bật của khán giả về cặp đôi Dũng - Ngân trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.
Dũng "con bác Bơ" - nhân vật có cú "quay xe" khủng nhất màn ảnh Việt khi từ vai phụ chớp nhoáng trở thành nam chính
Là một nhân vật được xây dựng khác hẳn so với kịch bản gốc, vai Dũng do nam diễn viên Phùng Đức Hiếu thủ vai thực sự là một biến số lớn, giúp phim lấy được thiện cảm và sự quan tâm từ khán giả truyền hình. Trong tập 2, Dũng lần đầu xuất hiện với vai trò là đối tượng của Ngân (Việt Hoa) trong buổi xem mắt được gia đình 2 bên sắp xếp. Khi ấy, Ngân chẳng hề mảy may quan tâm tới chuyện yêu đương nên chỉ cần nghe mẹ nhắc đến hai từ "xem mắt", cô đã tỏ ra ngán ngẩm, cố tình đến trễ buổi hẹn với Dũng.

Cả Dũng và Ngân đều tỏ ra thờ ơ trong buổi xem mắt do gia đình sắp xếp.
Nhưng Dũng cũng không phải chàng trai trong mơ, vì đợi Ngân quá lâu nên anh đã quyết định ăn trước rồi thanh toán luôn phần ăn của mình. Khi Ngân đến, Dũng gần như chỉ “dán mắt” vào màn hình điện thoại. Trước khi về, cả hai thoả thuận sẽ giả vờ hẹn hò để gia đình hai bên không thúc ép chuyện xem mắt nữa.
Khi phim đang ở giai đoạn cao trào - Ngân rơi vào lưới tình với chủ thuyền Trường, người mà về sau bị phát hiện là kẻ lừa tình, chỉ coi Ngân như món hàng, khán giả đã kêu gọi nhân vật Dũng quay lại với bộ phim để "cứu" Ngân. Và với vai trò là một nghệ nhân trà đạo, Dũng đã thực sự trở về sau hơn 10 tập biến mất khỏi Gió Ngang Khoảng Trời Xanh.
Tới tập 33, Dũng lại bất ngờ xuất hiện bảo vệ Ngân trong một vụ ẩu đả tại quán bar. Cả 2 còn có cảnh chạy trốn vừa hài hước vừa lãng mạn khi thoát khỏi đám thanh niên gây sự. Khi này, Ngân đã có sự phát triển đáng kể về tâm lý nhân vật sau khi vừa bước ra khỏi mối quan hệ độc hại với Trường. Vì thế, cuộc gặp gỡ với Dũng dường như đã mở ra tia hy vọng để nhân vật Ngân lấy lại niềm tin với tình yêu.

Khi gặp lại nhau, cả hai có nhiều cơ hội để tìm hiểu đối phương hơn.

Dũng không khéo léo nhưng anh chân thành và tử tế.
Những tập sau đó, khoảng cách giữa cả hai được kéo lại gần nhau hơn khi khi kế hoạch "giả vờ yêu" bị bại lộ, Dũng và Ngân bị phụ huynh 2 bên ép phải hẹn hò nghiêm túc. Cả hai còn được "giao nhiệm vụ" hẹn nhau đi ăn sáng. Hôm đó, Ngân còn bị mẹ bắt mặc bộ váy trắng điệu đà, trang điểm kĩ càng, khiến Dũng có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy.
Bước ngoặt lại xảy đến khi Ngân thay Mỹ Anh (Phương Oanh) quản lý quán trà nơi Dũng làm việc. Kể từ đó, hai người có thêm cơ hội hiểu thêm về đối phương. Ngân cũng nhận ra Dũng không nhạt nhẽo như cô nghĩ, anh thẳng thắn, chẳng khéo ăn nói nhưng lại điềm đạm và vô cùng sâu sắc. Khi Dũng nhận ra mình đã thích Ngân, anh nhanh chóng bày tỏ tình cảm một cách vô cùng thẳng thắn, thậm chí yêu cầu Ngân hãy "tập trung" vào mình.
"Nếu như em đang do dự vì chúng ta không hợp nhau thì em sai rồi. Nếu như em đang do dự thì hãy chấm dứt, anh yêu cầu em quên anh ta đi, tập trung vào anh đây này" - Dũng nói trong tập 46.

Khi Dũng nhận ra mình đã thích Ngân, anh nhanh chóng bày tỏ tình cảm một cách vô cùng thẳng thắn.
Thấy Ngân không đồng ý ngay, Dũng liên tục "tấn công" với đủ món từ trà đến đồ ăn. Hôm sau, anh còn tặng Ngân một bó hoa bằng sáp do tự tay anh làm vì biết cô dị ứng phấn hoa. Dũng cũng công khai tình cảm của mình dành cho Ngân với tất cả nhân viên trong quán trà. Sau khi chứng kiến những hành động đầy chân thành của Dũng, Ngân cuối cùng cũng quyết định mở lòng sau tháng ngày mất niềm tin vào tình yêu.

Ngân cuối cùng cũng quyết định mở lòng sau tháng ngày mất niềm tin vào tình yêu.
Trong tập gần nhất, Dũng bày tỏ khát khao muốn sớm được về chung một nhà với Ngân. Anh khẳng định nhân duyên của cả hai là do "gia tiên tiền tổ hai bên gia đình định đoạt cho hai mẹ mai mối" nên chắc chắn đây là lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, Ngân và Dũng đều ngoài 30, đã "quá lứa lỡ thì, không nên õng ẹo tốn thời gian của nhau".
Khi thấy Ngân bật cười với cách bày tỏ đầy "gia trưởng" của mình, Dũng tranh thủ trao cho cô một nụ hôn. Khoảnh khắc ấy khiến Dũng vui đến mức cứ tủm tỉm cười suốt đường về nhà, còn Ngân cũng ôm tương tư, hồi tưởng về những kỷ niệm của hai người từ những lần gặp gỡ định mệnh.

Nụ hôn khiến Dũng vui đến mức tủm tỉm cười suốt đường về nhà.
Chỉ còn 1 tập nữa là Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đi đến hồi kết, nhưng những khán giả "đẩy thuyền", ủng hộ cặp đôi Dũng - Ngân đã hoàn toàn có thể ăn mừng sớm. Trải qua một hành trình đầy chông gai, chẳng ai có thể ngờ bến bờ hạnh phúc của Ngân lại chính là người mà cô đã suýt bỏ lỡ từ tập đầu tiên.
Không bóng bẩy như Trường, Dũng mộc mạc nhưng chân thành, tử tế, hơn hết, anh được chính mẹ Ngân "chấm chọn", thông qua ngay từ đầu. Vì lẽ đó, chuyện tình của cặp đôi Ngân và Dũng trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh được đánh giá cao bởi sự thực tế, sâu sắc và tươi sáng hơn so với bản gốc.