Nữ diễn viên trẻ Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đã có những chia sẻ dí dỏm về tình huống An vừa khóc vừa hát bên giường bệnh của Nguyên trong Cha Tôi Người Ở Lại tập 44.
Cha Tôi Người Ở Lại tập 44 vừa lên sóng tối 27/5, mang tới những tình tiết vô cùng gay cấn. Tâm điểm ở tập này là việc Nguyên (Trần Nghĩa) bị tai nạn nguy kịch vì cứu mẹ ruột - bà Liên (Thu Quỳnh).
XEM VIDEO: Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 44.
Nguồn cơn vấn đề xuất phát từ tâm lý lệch lạc của mẹ Nguyên. Sau khi Thảo (Thanh Huế) thẳng thừng tuyên bố buông tay Nguyên, bà Liên lập tức tới bệnh viện nơi con trai làm việc và tình cờ lại bắt gặp An và Nguyên đang quấn quýt bên nhau. Quá tức giận, bà bèn gọi điện hẹn gặp riêng An.
Trước mặt con dâu tương lai, bà Liên mất bình tĩnh và đổ lỗi cho An vì đã cướp mất con trai mình: "Buông tha thằng Nguyên đi, đừng đeo bám nó nữa. Từ bé, cháu đã muốn giữ thằng Nguyên cho riêng mình. Kể cả khi thằng Nguyên đã chấp nhận sang Đài Loan sống cùng cô, 2 mẹ con đang sống với nhau rất vui vẻ hạnh phúc và nó đang có cơ hội rất tốt để phát triển sự nghiệp, thì cháu lại bày đủ mọi trò để kéo nó về Việt Nam bằng được. Cháu cố tình không cho nó có cơ hội tiếp xúc với những người phụ nữ khác, rồi biến nó từ anh trai thành bạn trai.
Cháu đã nói gì không tốt về cô với thằng Nguyên vậy, để mỗi khi gần cháu là nó sẽ xa lánh, hắt hủi mẹ của nó? Cháu đang có âm mưu muốn chia rẽ mẹ con cô, muốn giành giật nó khỏi tay cô đúng không?".
Nghe vậy, An vội giải thích cô không có ý tranh giành Nghĩa, đồng thời cho rằng mọi chuyện xảy ra đều do bà Liên lựa chọn. Bị nói "trúng tim đen", mẹ Nguyên đứng bật dậy trợn mắt gào thét: "Cháu biết gì mà nói? Cháu có tư cách gì mà dám nói cô như thế? Đừng tỏ ra ngây thơ nữa. Người thằng Nguyên cần phải ở cạnh là cô chứ không phải cháu!".
Đúng lúc này, Nguyên kịp xuất hiện kịp thời và ngăn mẹ lại. Nguyên vội kéo An đi trước khiến bà Liên càng tức điên, đập vỡ cốc uống nước ở quán cà phê.
Ra ngoài, An giục Nguyên quay trở lại xem mẹ có ổn không. Nào ngờ vừa quay lại, Nguyên thấy mẹ đang sang đường một cách vô thức mà không để ý chiếc ô tô sắp chạy tới. Nguyên chỉ kịp lao tới đẩy mẹ thoát nguy hiểm, còn mình không kịp tránh khỏi cú đâm của ô tô.
Sau cú va chạm, Nguyên bất tỉnh, được đưa vào cấp cứu. Bác sĩ thông báo bệnh nhân bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu. Bà Liên ngất đi khi nghe tin dữ còn An cũng khóc hết nước mắt.
Trong lúc chăm Nguyên và chờ anh tỉnh lại, An đã hát cho Nguyên nghe bài hát kỷ niệm của cả 2 anh em. Năm xưa, khi cậu bé Nguyên ốm sốt, An cũng ngồi bên cạnh hát bài hát đó. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, bà Liên chỉ biết im lặng lắng nghe rồi rơi nước mắt. Cuối cùng phép màu cũng xuất hiện. Nguyên tỉnh lại và gọi mẹ. Anh rưng rưng khóc khi thấy bà Liên vẫn an toàn.
Về phần An, cô tiếp tục chăm sóc bạn trai chu đáo, ngay cả sau khi Nguyên xuất viện. Giờ đây họ đã thành đôi, sống vô tư hạnh phúc mà không phải lo lắng về ánh nhìn phán xét của người xung quanh.
Sau khi Cha Tôi Người Ở Lại tập 44 lên sóng, nữ diễn viên trẻ Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền đã có chia sẻ dí dỏm về tình huống An vừa khóc vừa hát bên giường bệnh của Nguyên. Cô viết: "Mai mới là tập cuối. Nhưng mình sẽ tiết lộ cú twist cuối cùng của phim ngay bây giờ... Thực ra An là nàng tiên cá, chỉ cần cất giọng hát lên là có thể cứu sống được Nguyên".
Ngọc Huyền hài hước tự nhận cô "với nàng tiên cá chỉ khác nhau bộ bikini thôi, tiếng hát cứu sống hoàng tử".
Có thể nói, việc Nguyên bị tai nạn đã tạo ra bước ngoặt quyết định cho mạch phim Cha Tôi Người Ở Lại, giúp phim cởi "nút thắt" nhanh chóng. Bằng chứng là trong preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 45, Liên quyết định ra đi một lần nữa và gửi gắm Nguyên cho An, mong cô sẽ chăm sóc con trai mình.
Thoạt đầu An từ chối, cô khẳng định: "Thật ra anh Nguyên rất thương và cần cô. Cô ở lại với anh ấy được không ạ?". Liên đáp mình phải ra đi vì hạnh phúc của Nguyên bởi anh cần một người mẹ có tâm trí bình thường, vui vẻ, khoẻ mạnh và biết tự chăm sóc cho bản thân. Vì thế, Liên buộc phải thay đổi để sống tốt hơn và không trở thành gánh nặng cho con trai.
Trong khi đó, Chi (Thuỳ Dương) và Việt (Thái Vũ) ngày càng tâm đầu ý hợp. Trong lúc 2 người đang nói chuyện vui vẻ thì Đại (Trần Kiên) xuất hiện và giới thiệu mình là anh họ của Chi. Từng bị Việt phản đối khi muốn hẹn hò An nên lần này Đại đã tìm cách trả đũa: "Mày cũng hay đấy nhỉ, chưa xin phép gì tao mà dám tán tỉnh em gái tao á. Mày thành thật khai báo đi, làm gì nó chưa?". Đại không tin cả 2 chỉ là bạn bè hợp tác làm ăn. Đại cũng lúc tiết lộ Chi từng thầm yêu trộm nhớ Việt từ hồi cấp 3 khiến anh chàng vô cùng bất ngờ.
Ở diễn biến khác, ông Bình (Thái Sơn) tổ chức họp gia đình để thông báo sắp tới mẹ Việt sẽ về chung nhà nên mong các con luôn yêu thương Quyên (Kiều Anh) cũng như bé Tôm như người nhà. Thông báo của bố Bình khiến cả nhà vui mừng, đặc biệt là Việt.
Đón xem chi tiết Cha Tôi Người Ở Lại tập 45 lại lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.
XEM VIDEO: Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 45.