Màn tương tác của hai vợ chồng Bảo Thanh nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích.
Năm 2025 đánh dấu mốc 15 năm ngày cưới của Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng. Mới đây, ông xã của nữ diễn viên đã ôn lại chuyện xưa cách đây 15 năm khi cả hai mới cưới, đời sống vật chất còn nhiều thiếu thốn.
Anh viết: “Nhớ lại 15 năm trước, khi chúng tôi mới cưới nhau. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Hằng ngày mỗi khi đi làm về tôi lại tranh thủ chạy xe ôm, còn vợ tôi thì nhận những vai diễn ở tỉnh xa để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống”.
Sau đó, chồng Bảo Thanh trêu đùa khi kể ra câu chuyện vét sạch tiền trong túi mua xổ số trong một lần đưa vợ đi diễn ở tỉnh, nhưng không trúng nổi "cái giải khuyến khích".
“Một ngày nọ trên đường đưa vợ đi diễn tỉnh. Dưới cái nắng gay gắt 40°C mùa hè, hai vợ chồng ngồi nghỉ dưới bóng cây cột điện. Lúc đó có một Bà Lão bán vé số ăn mặc rách nát đi qua, nhìn rất khổ. Tôi thương tình, lục hết túi của mình, lục cả túi vợ, vét những đồng tiền cuối cùng còn sót lại mua toàn bộ chỗ vé số ủng hộ Bà Lão.
Ba ngày sau, vẫn trên đường đi diễn tỉnh. Hai vợ chồng chúng tôi lại đứng nghỉ dưới cây cột điện, bỗng vang lên tiếng loa thông báo về kết quả xổ số ngày trước tôi mua. Giải thưởng trị giá 20tỉ. Trong thâm tâm tôi chỉ nghĩ mua vé số để giúp đỡ bà lão, chứ hoàn toàn không giám mơ ước đến việc trúng một giải thưởng lớn như vậy. Nếu trúng, tôi sẽ nộp cho vợ 19 tỉ giữ lại 1tỉ làm quỹ đen.
Lắng nghe kết quả của nhà đài mắt tôi nhòe đi, chân tay run rẩy, tim tập rộn ràng... Tôi không còn tin vào những gì tai tôi nghe thấy... 969 tờ vé số không trúng nổi cái giải khuyến khích”, Đức Thắng viết.
Và hậu quả đến ngay lập tức. Anh quay sang liền thấy ánh mắt của vợ nhìn như “tia sét”: "Đã nghèo lại còn sĩ. Từ giờ anh phải rửa bát suốt đời”.
Từ đó đến nay, đúng 15 năm trôi qua, Đức Thắng vẫn giữ “lời hứa” rửa bát mỗi ngày: "Vậy là 15 năm trôi qua, tôi vẫn cặm cụi rửa bát hằng ngày, không có phép màu nào xảy ra, quỹ đen cạn kiệt”.
Đọc được bài chia sẻ, Bảo Thanh ngay lập tức để lại bình luận khiến dân mạng bật cười: "Tình trạng văn thơ lên một tầm cao mới rồi. Thật đáng sợ!! Tôi thật sự thấy sợ miệng lưỡi của anh…"
Màn tương tác của hai vợ chồng nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt yêu thích. Không cần quá nhiều hình ảnh sang chảnh hay lời lẽ hoa mỹ, chính sự chân thành, lầy lội và đầy gắn bó ấy đã khiến người hâm mộ thêm tin vào tình yêu lâu bền.
Tổ ấm hạnh phúc của Bảo Thanh.
Ít ai biết rằng, Bảo Thanh lấy chồng và sinh con từ khi còn là sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Giai đoạn đầu hôn nhân, cô vừa ôm bụng bầu đi học vừa phải lo thi tốt nghiệp. Ngày ra trường cũng là ngày cô sinh con trai đầu lòng. Sau đó, Bảo Thanh đã gác lại sự nghiệp vài năm cho đến khi con cai sữa.
Dù khi mới cưới khó khăn là vậy, nhưng bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, hai vợ chồng đồng sức đồng lòng mà giờ đây vợ chồng Bảo Thanh có cuộc sống hạnh phúc với con cái đủ "nếp, tẻ" và nhà đẹp, xe sang.
Không chỉ có nhà ở Hà Nội, vợ chồng Bảo Thanh còn có nhiều bất động sản ở nhiều nơi trong nước và xe sang trị giá tiền tỷ. Dẫu vậy, điều khiến cô tự hào nhất không phải sự nghiệp thành công, khối tài sản khủng mà chính là tổ ấm hạnh phúc. Cô luôn thấy mình may mắn vì được gặp gỡ, yêu và kết hôn với ông xã Đức Thắng.
Cô cho biết, ông xã là người trầm tính, không hay nói lời ngọt ngào nhưng luôn thể hiện tình yêu bằng hành động. Trong những chuyến công tác, anh thường sắp xếp để đi cùng cô, vừa hỗ trợ vợ, vừa chăm sóc sức khỏe cho cô. Đặc biệt, dù Bảo Thanh có những cảnh tình cảm với bạn diễn, anh vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối, chưa từng ghen tuông.
Nữ diễn viên gọi chồng là “sếp” và tự nhận mình là “gà nhà”, sẵn sàng nghe theo mọi quyết định của anh. Cách họ gắn bó, từ thời còn là học sinh cấp ba cho đến hiện tại, chính là minh chứng sống động cho một mối quan hệ được xây dựng từ sự tôn trọng, cảm thông và vô số nụ cười – kể cả khi… rửa bát cũng trở thành “giao kèo hôn nhân”.
Hành trình 15 năm hôn nhân của Bảo Thanh và ông xã Đức Thắng.