Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến"

Quỳnh An
Chia sẻ

Tập cuối phim Cha Tôi Người Ở Lại đã lên sóng, mang tới cho người xem một cái kết hoàn toàn viên mãn.

Tối ngày 28/5, tập 45 cũng là tập cuối của phim Cha Tôi, Người Ở Lại đã khép lại hành trình yêu thương của gia đình 2 ông bố Bình, Chính và 3 người con Nguyên, Việt và An.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 1

"Cha Tôi, Người Ở Lại" khép lại ở tập 45.

Cái kết “cả nhà cùng vui”

Ở tập trước, Liên – mẹ của Nguyên - đã nói những lời tiêu cực với An vì không đồng tình chuyện tình yêu của con trai và An. Vì cứu mẹ, Nguyên đã bị tai nạn giao thông. Rất may, cậu có thể hồi tỉnh nhờ bài hát An hát lúc 2 người còn nhỏ.

Sau khi tỉnh lại từ vụ tai nạn giao thông, Nguyên đã hồi phục nhanh và quay trở về nhà. Liên cũng đã nhận ra sai lầm của mình. Dù được con trai thuyết phục nhưng Liên vẫn nói lời chia tay trước khi ra sân bay trở lại Đài Loan (Trung Quốc).

Trước khi rời đi, Liên nói lời xin lỗi với An: “Cô biết những gì cô đã từng làm và nói với cháu là điều không rút lại được. Những điều đó đã gây tổn thương cho cháu. Cô vẫn muốn nói với cháu: Cô xin lỗi cháu rất nhiều”.

Liên cũng chia sẻ với An việc muốn quay trở lại Đài Loan sinh sống và gửi gắm Nguyên cho An. Cô lên đường ra sân bay, chúc con trai ở lại bình yên, hạnh phúc.

Chuyện tình giữa ông Bình (NSƯT Thái Sơn) và Quyên (Kiều Anh) – mẹ của Việt – sang trang mới khi cả 2 quyết định về chung một nhà. Sau khi cùng nhau lên chùa, Quyên bất ngờ cầu hôn ông Bình qua lời nguyện cầu. Sau đó 2 người cùng nhau đi về trên chiếc xe đạp đơn sơ, bên nhau trong hạnh phúc giản dị. Mối tình của ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và nữ kiến trúc sư Minh (Lương Thu Trang) cũng được nhắc tới với phân cảnh ngọt ngào khi cả 2 cùng hẹn hò ở bãi cỏ hồng.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 2

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 3

Chuyện tình của ông Chính với Minh và ông Bình với Quyên có cái kết đẹp.

Về phần Việt (Thái Vũ), chuyện tình cảm với Chi (Thùy Dương) ngày một thể hiện rõ rệt hơn nhưng cả 2 vẫn còn “tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Khi 2 người đang chuyện trò thì bất ngờ gặp Đại (Kiên Trần), hóa ra Đại chính là anh họ của Chi. Ngay khi biết chuyện, Đại đã không bỏ lỡ cơ hội để trả đũa việc từng bị Việt “cấm cửa” chuyện Đại “cưa” An. Đại cũng để lộ bí mật Chi đã thầm “crush” (thích đơn phương) Việt từ nhiều năm trước. Chính Chi cũng ngầm thể hiện tình cảm dành cho Việt khi nhắc khéo Đại: “Không cần phải đẩy, thuyền này tự cập bến”.

Trong cuộc họp gia đình, ông Bình công bố việc Quyên – mẹ của bé Tôm – sẽ về sống chung nhà. 2 ông bố Chính – Bình cũng quyết định sẽ xây nhà mới. Trong lúc chờ xây nhà mới, cả nhà sang bên nhà Liên ở.

Cuộc gặp mặt đông đủ tại sân nhà với bữa cơm sum họp, có cả 2 mẹ con Quyên và bé Tôm, cùng cả Quyên và Chi cũng có mặt. Tại đây, qua tiếng hát của ông Bình, những hồi ức về gia đình được tái hiện. Những khoảnh khắc vui buồn của 2 ông bố bên 3 người con khiến người xem cảm động, vui lây khi giờ đây mỗi thành viên trong gia đình đều có được hạnh phúc.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 4

Tập cuối có nhiều phân cảnh hồi tưởng lại hành trình đầy yêu thương của An - Nguyên - Việt.

XEM VIDEO: Preview Cha Tôi Người Ở Lại tập 45 cũng là tập cuối.

Tập cuối khép lại với nhiều niềm hạnh phúc ngọt ngào của từng cặp đôi nhưng không quá bất ngờ với khán giả. Lời ông Bình dặn dò các con đọng lại nhiều suy ngẫm với người xem. Với ông Bình, niềm mong muốn của ông và ông Chính là việc dù 3 người con không cùng chung huyết thống nhưng việc cả nhà được cùng ăn chung một nồi cơm đã là hạnh phúc rồi. “Ngay cả khi các con muốn bay đi để xây dựng tổ ấm cho riêng mình thì nơi này vẫn luôn là mái ấm bình yên và chờ đón các con trở về”, ông dặn dò các con.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 5

45 tập phim đong đầy nhiều cảm xúc với khán giả.

Những tranh cãi trên mạng xã hội xoay quanh cái kết

Khép lại tập cuối, khán giả để lại nhiều bình luận, có người khen, kẻ chê. Khán giả Tuyết Minh viết: “Kết phim trọn vẹn và nhiều cảm xúc”. “Cảm ơn một bộ phim tuyệt vời, một gia đình siêu cấp đáng yêu”, một khán giả khác chia sẻ. Trên

Cha Tôi, Người Ở Lại đã chọn cái kết giữ nguyên như bản gốc của Trung Quốc – Lấy Danh Nghĩa Người Nhà. Dù An và Nguyên lớn lên cùng 1 mái nhà, được 2 bố nuôi dạy, coi nhau như người thân, nhưng kỳ thực họ không cùng huyết thống. Vì vậy, khi nhận ra tình cảm dành cho nhau, sau 1 thời gian né tránh, cả 2 đã quyết định thổ lộ để đến với nhau.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận của khán giả không đồng tình với việc để An và Nguyên đến với nhau vì cho rằng dù không cùng dòng máu nhưng họ coi nhau như anh em một nhà, tình yêu nảy sinh là trái thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó là những ý kiến đồng tình với việc phát triển tâm lý tình cảm giữa An và Nguyên, ủng hộ cặp đôi đến với nhau.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 6

Chuyện tình cảm của An và Nguyên tạo tranh cãi.

Trước khi tập cuối phát sóng, diễn viên Trần Nghĩa thủ vai Nguyên cũng đã lên tiếng nói rõ về bối cảnh câu chuyện để khán giả hiểu hơn về tình yêu của 2 nhân vật. "Nếu chỉ vì mối liên hệ từng sống chung trong một mái nhà, coi nhau như người thân hay An gọi bố Nguyên là bố, Nguyên gọi bố Việt là bố mà quy chụp mối quan hệ đó là loạn luân thì có lẽ chúng ta đang nhìn cuộc sống quá hẹp qua lăng kính định kiến", Trần Nghĩa lên tiếng. Anh khẳng định đoàn phim đã rất thận trọng và đầy trách nhiệm trong việc xây dựng hoàn cảnh của 2 nhân vật.

"Nghĩa trân trọng những ý kiến trái chiều, nhưng mong mọi người hãy xem trọn vẹn câu chuyện, đặt mình vào hành trình của các nhân vật trước khi đưa ra những đánh giá có thể vô tình làm tổn thương người trong cuộc và những người đang sống trong hoàn cảnh tương tự ngoài đời thực", nam diễn viên nói thêm.

Tập cuối không gây bất ngờ với người xem bởi cái kết đã được dự đoán từ trước. Bên cạnh đó, những chi tiết quá nhanh và gấp như cuộc chia tay của Nguyên và mẹ không để lại nhiều xúc động. Phân đoạn của bộ ba Việt – Chi – Đại được xem là cảnh thú vị, tạo tiếng cười nhiều nhất cho tập cuối.

NSƯT Thái Sơn đăng bức hình chụp “3 bố con” như một lời chào tạm biệt khán giả. Nữ diễn viên Ngọc Huyền vai An cũng chia sẻ những dòng thư trên trang cá nhân với cảm xúc đong đầy: “Vậy là chuyến hành trình của chúng mình với "Cha tôi" đã khép lại! Chặng đường mà mình coi là một chuyến phiêu lưu của cảm xúc. Có lẽ sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa để thật sự nói lời tạm biệt với Hà An – người bạn mà mình đã cùng sống, đồng cảm và thương như chính một phần con người mình”. Cô gửi lời cảm ơn tới ekip và khán giả đã yêu phim cũng như các nhân vật.

Kết thúc phim Cha Tôi Người Ở Lại: Xúc động chuyện tình 4 cặp đôi, Trần Nghĩa mong khán giả không "định kiến" - 7

Ngọc Huyền đăng ảnh "3 bố con" để chào tạm biệt khán giả.

“Chia tay là để bắt đầu một hành trình mới, nhưng mình sẽ luôn mang theo "Cha tôi" như một dấu ấn trong cuộc đời, và mang theo An như một người bạn đã từng cùng mình đi qua một đoạn đường khó khăn nhưng vô cùng đẹp đẽ.

Cảm ơn vì tất cả. Hi vọng mình sẽ được gặp lại nhau ở đâu đó... một câu chuyện khác, một cuộc đời khác,... nhưng sẽ luôn là một trái tim nhiệt huyết như ngày đầu tiên”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục