Đảm nhận vai diễn Lục Tạc trong “Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối”, Anh Tú Wilson đã chinh phục trái tim khán giả với khoảnh khắc mỉm cười khi hi sinh trên chiến trường mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc.
Chính thức cán mốc 132 tỷ đồng tính đến ngày 15/4 - theo số liệu từ Box Office Vietnam, Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối hiện là bộ phim về đề tài chiến tranh có doanh thu cao nhất lịch sử điện ảnh. Ngoài các gương mặt thân quen như Thái Hòa, Quang Tuấn... dàn diễn viên trẻ của phim cũng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả. Trong số đó phải kể đến Anh Tú Wilson.
Trong phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối, nam diễn viên sinh năm 1998 đảm nhận vai Lục Tạc, 1 thành viên của đội du kích căn cứ Bình An Đông. Khi ra đi trên chiến trường, cơ thể găm đầy mảnh đạn pháo, nhưng anh vẫn mỉm cười, ngước lên bầu trời trong tiếng nổ của bom đạn. Đó chính là hình ảnh tượng trưng cho ý chí, khát vọng hòa bình của người Việt Nam, ngay cả trong giây phút lâm nguy, hy vọng về một tương lai tươi sáng vẫn không bị dập tắt.
Anh Tú Wilson được nhận xét diễn rất tròn vai, lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Ít ai biết rằng, ngoài đời anh cũng từng là 1 người lính.
Nhân vật của nam diễn viên có ngoại hình nhỏ nhắn nhưng ý chí kiên cường.
- Trong quá trình đóng "Địa đạo", Anh Tú Wilson có những kỷ niệm và khó khăn gì?
Kỷ niệm thì bao la bạt ngàn. Nhưng một trong số đó là trong khoảng thời gian tiền kỳ, chúng tôi được tập huấn tại trường bắn ở Phú Mỹ Hưng, Củ Chi để rèn luyện bản thân và trau dồi tinh thần tập thể, cũng như có những hiểu biết cơ bản về quân đội và chiến tranh.
Ở đây, tôi đã tận mắt thấy xe tăng và xe thiết giáp chạy ngay trước mặt chứ không chỉ đứng im, một điều tưởng như chỉ có thể thấy trên phim. Bên cạnh đó thì trong những cảnh giao tranh với Mỹ, tôi được ở vị trí kế bên những “trái nổ” mà ekip và bộ phận cháy nổ đã bố trí. Quá trời kỷ niệm luôn!
Bản thân tôi là bộ đội chính quy, đã nắm rõ điều lệnh, điều lệ và có kiến thức về các loại vũ khí, đạn dược. Nhưng để vào vai lính du kích - những người dân muốn tự mình chiến đấu giành lại đất nước, tôi phải biến hoá từ một người đã nắm chắc nền tảng kiến thức thành người không biết gì. Đây là thách thức khá lớn với tôi để thể hiện tròn vai này.
Hơn nữa, đằng sau màn ảnh là mồ hôi, công sức của cả đội ngũ ekip nên diễn viên chúng tôi phải nỗ lực hết mình sao cho xứng đáng với thời gian, tiền bạc, sức khoẻ mà đoàn làm phim đã dành ra. Vậy nên tới khi xem xong tác phẩm có sự góp mặt của chính mình, tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm vì đã vượt qua khó khăn, không làm lãng phí công sức của đoàn phim.
Anh Tú Wilson tự hào vì được tham gia 1 bộ phim có tầm vóc lịch sử lớn lao như Địa Đạo.
- Thái Hòa từng dành nhiều lời khen cho Anh Tú Wilson trong quá trình quay phim vì kỹ năng chui hầm địa đạo thoăn thoắt, bạn hãy chia sẻ thêm về điều này?
Thực ra tôi thấy đó vừa là lời khen nhưng cũng không hẳn. Khi ấy, anh Hoà kể về quá trình tập luyện chui hầm địa đạo, đơn thuần thuật lại những gì anh quan sát được và ấn tượng về cách tôi di chuyển. Về điều này thì một phần là do tôi đã tập parkour từ lâu, đây là bộ môn đòi hỏi sự khéo léo và tập trung cao độ cùng những kỹ năng chuyên môn. Tất cả đã tạo nên “con sóc” thoăn thoắt mà anh Hoà đã thấy.
- Được biết, Anh Tú Wilson từng có khoảng thời gian là lính đặc công. Trong quá trình quay phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối", những kỹ năng khi còn là 1 người bộ đội đã bổ trợ cho bạn những gì?
Về kỹ năng thì như tôi đã nói ở trên, tôi gần như phải bỏ qua hết những kỹ năng mình đã biết vì giữa du kích và bộ đội có nhiều sự khác biệt. Điều mà tôi giữ lại đó là ý chí, tinh thần và đặc biệt là những kiến thức liên quan tới an toàn vũ khí, an toàn cháy nổ. Vì vấn đề về cháy nổ thực sự là một điều phức tạp, tôi phải giữ lại những kiến thức ấy để đảm bảo an toàn cho bản thân và chia sẻ lại cho các anh chị em nhân viên khác để mọi người luôn có thể trạng và tinh thần tốt nhất trong quá trình làm việc.
Điều mà chàng diễn viên sinh năm 1998 giữ lại cho bộ phim đó là ý chí, tinh thần và đặc biệt là những kiến thức liên quan tới an toàn vũ khí, an toàn cháy nổ.
- Với Anh Tú Wilson, phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối" tái hiện được bao nhiêu phần trăm những gian nan mà người lính gặp phải? Vì sao?
Chà, điều này cũng khá khó nói đấy. Tại vì trong thực tế, cách thức hoạt động giữa 2 môi trường đã khác nhau rồi nên những gian nan, khó khăn cũng sẽ khác. Vả lại, binh chủng đặc công là một lực lượng sẽ nhận được những nhiệm vụ đặc biệt có sự bài bản và quy củ rõ ràng, hơn nữa, đó cũng là những nhiệm vụ rất nguy hiểm.
Còn về sự tương đồng ở đây thì tôi nghĩ đó chính là ở tinh thần, mục đích và sự khéo léo, bình tĩnh khi tham gia chiến đấu. Để trả lời cho câu hỏi tái hiện được bao nhiêu phần trăm thì tôi sẽ cho 50%, vì thật sự thì bên nào cũng có cái khó riêng, dù là du kích hay người lính nói chung.
- Theo Anh Tú Wilson, quay phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối" hay huấn luyện đặc công cực hơn?
Tôi có thể trả lời liền được luôn, đó là huấn luyện đặc công cực hơn rất nhiều đó. Như tôi đã nói thì binh chủng đặc công được huấn luyện để nhận những nhiệm vụ đặc biệt, vì thế có rất nhiều điều cần phải học và cần rèn luyện dưới môi trường rất khắc nghiệt. Đó là tôi chưa tính tới kỷ luật quân đội mà chỉ mới nói về những bài huấn luyện trên thao trường thôi đã vất vả lắm rồi.
Còn trong quá trình ghi hình thì đây là bộ phim cực thứ 2 sau phim Ròm mà tôi tham gia. Phim ảnh thì mình còn có thể nghỉ ngơi, chứ huấn luyện quân đội thì rất khác.
Anh Tú Wilson cho rằng, Địa Đạo là bộ phim vất vả thứ 2 sau phim Ròm mà anh tham gia.
- Anh Tú Wilson hãy chia sẻ thêm những kỷ niệm, khó khăn của mình trong quá trình nhập ngũ?
Kỷ niệm trong quá trình làm phim nhiều một thì kỷ niệm trong quá trình nhập ngũ nhiều gấp mười, gấp trăm luôn. Vì đối với cá nhân tôi, có những thứ trong phim như cảnh ở giữa bom đạn hay bắn súng thì tôi cũng đã biết được phần nào trong khi làm lính đặc công rồi, mà thậm chí làm lính đặc công còn căng thẳng hơn phim rất nhiều. Tôi cũng đã ghi lại được những thước phim rất quý giá trong quá trình nhập ngũ, mọi người có thể tìm xem trên trang cá nhân của tôi.
Mỗi đời lính sẽ có những khổ cực riêng, mỗi binh chủng sẽ có cái khó riêng của họ. Tôi tin là những khổ cực đó thì mọi người cũng đã từng được nghe câu chuyện từ người thân hay bạn bè đi lính của mình kể lại rất nhiều trước đây rồi.
- Sau phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối", mối quan hệ của các nghệ sĩ như thế nào?
Trước tiên thì tôi thật sự rất vui và hạnh phúc vì đã có được cơ hội gặp gỡ và làm việc rồi sinh hoạt chung với những nghệ sĩ lớn, những người tiền bối ở nhiều lĩnh vực, ngoài diễn viên ra còn có ca sĩ như chú Cao Minh, rồi về thiết kế, hoá trang,… Bản thân tôi được trực tiếp quan sát, lắng nghe rất nhiều kiến thức mới và tôi tin rằng những kiến thức ấy sẽ giúp ích cho tôi trên con đường phim ảnh trong thời gian sắp tới của mình.
Sau Địa Đạo, tôi vẫn giữ kết nối và trò chuyện với tất cả mọi người. Thật ra ai cũng bận rộn do tính chất nghề nghiệp nên cũng ít cơ hội gặp nhau lắm, nhưng mà khi nào có dịp tụ họp thì thật sự rất vui và tôi sẽ cố gắng sắp xếp để đến chung vui với mọi người. Và bản thân tôi nếu có cơ hội hỗ trợ những người đồng nghiệp, những người từng hợp tác trong các dự án phim thì dù là vấn đề gì, tôi cũng sẽ luôn cố gắng hết sức trong khả năng của mình.
Trong quá trình tham gia bộ phim, Anh Tú Wilson được trực tiếp quan sát, lắng nghe rất nhiều kiến thức mới. Anh tin rằng điều này sẽ giúp ích cho bản thân trên con đường phim ảnh trong thời gian sắp tới.
- Anh Tú Wilson nghĩ gì về kết cục hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ của nhân vật trong phim?
Nếu mình nhìn lại lịch sử thì tôi thấy trong thực tế có rất nhiều người chiến sĩ hi sinh ở tuổi đời còn rất trẻ và thậm chí họ ra đi khi còn trẻ hơn cả nhân vật trong phim. Đó là điều bình thường tới đau lòng chỉ vì chiến tranh.
Ở thời kỳ đó thì không chỉ Củ Chi mà cả đất nước mình, rất nhiều nơi phải gồng mình lên để đánh giặc, để chiến đấu. Và tôi biết rằng có nhiều chiến sĩ trẻ hơn nhân vật trong phim đã phải ngã xuống vì Tổ quốc như một lẽ đương nhiên. Bởi tuổi trẻ sẽ luôn xông pha vì đất nước và vì niềm kiêu hãnh của dân tộc. Dù hi sinh ở độ tuổi nào thì bản thân tôi đều vô cùng nể phục và biết ơn những người đó khi họ đã có một lòng gan dạ, lòng yêu nước mà chỉ đến khi hoà bình, khi mình nhắc lại thì sự hi sinh đó đáng giá hơn rất nhiều.
- Thái Hòa từng chấp nhận giảm 1 nửa cát-xê khi đóng "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối", còn với Anh Tú Wilson thì như thế nào?
Chà chà, so sánh như này thì tội nghiệp cho tôi quá. Anh Hòa là người lớn hơn tôi cả tuổi đời lẫn tuổi nghề. Anh ấy đã gây dựng sự nghiệp khi mà tôi còn chưa biết phim ảnh là gì. Nên cho tới bây giờ, về tầm nhìn hay cảm giác của vai diễn đối với anh ấy đã quá rõ ràng rồi.
"Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", bản thân tôi vừa xuất ngũ được 1, 2 năm nên vẫn đang trong quá trình gây dựng sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, tôi cũng ý thức được rằng mình phải làm sao để mọi người cảm thấy hài lòng và không uổng phí với chi phí mà mọi người đã dành cho tôi, thậm chí mọi người còn muốn thưởng thêm cho tôi cơ.
3 diễn viên Quang Tuấn, Anh Tú Wilson, Cao Sang (từ trái qua) có cảnh phối hợp cưa bom đáng chú ý.
- Khi tham gia 1 dự án phim có nhiều tên tuổi gạo cội như đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, Thái Hòa, NSƯT Cao Minh,... Anh Tú Wilson học hỏi được điều gì?
Thật sự tôi không chỉ được học hỏi thêm về diễn xuất mà còn cả cách làm nghề của những người đã đi trước tôi rất lâu. Tôi có thể nhìn thấy cách anh Thái Hoà phân tích và chuẩn bị cho một cảnh quay như thế nào, rồi cả cách mà bác Chuyên (đạo diễn Bùi Thạc Chuyên - PV) quan sát và hướng dẫn cho mọi người từng chi tiết nhỏ. Thông qua những thứ đó, tôi thực sự hiểu được rằng sự chuyên nghiệp ở đây không đến từ vẻ hào nhoáng mà đến từ sự lặng lẽ, tỉ mỉ và sự tôn trọng khán giả. Với tôi, điều đó còn đáng quý hơn cả những bài học ở trường lớp.
- Cảm xúc của Anh Tú Wilson khi phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối" đạt mốc doanh thu trăm tỷ?
Khoảnh khắc đó tôi thật sự không thể không vỡ oà luôn đó. Điều quan trọng ở đây không phải về việc con số là bao nhiêu mà là Địa Đạo đã thực sự thành công trong việc cho mọi người thấy đây không chỉ là một bộ phim đơn thuần mà còn là một sự tri ân sâu sắc, sự tự hào, tự tôn dân tộc.
Bác Chuyên cũng đã nói đó giống như góp một ngọn lửa tinh thần, một nén nhang để tưởng nhớ đến ông cha ta. Bên cạnh đó, đây là dự án mà bác Chuyên đã ấp ủ, nuôi nấng từ lâu nên bây giờ, khi thành quả đã đơm thành trái ngọt thì tôi nghĩ bác cũng sẽ rất hạnh phúc. Kèm theo đó là công sức của tất cả anh chị em trong ekip cũng đã được khán giả công nhận và đón nhận một cách rất nồng nhiệt.
Tôi thực sự muốn gửi tới quý vị khán giả lời cảm ơn chân thành nhất bằng cả tấm lòng của tôi. Tôi xin cảm ơn.
Anh Tú Wilson và đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.
- Anh Tú Wilson có nghĩ vai Lục Tạc trong "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối" là 1 vai diễn để đời của mình? Vì sao?
Đối với tôi, bất kỳ vai diễn nào cũng đều là vai để đời cho tôi cả. Vì trước tiên, tôi luôn chọn lọc vai diễn cho mình và luôn đặt hết tâm hồn, khả năng của bản thân vào đó để mình có thể đảm bảo trách nhiệm khi làm nghề. Mỗi vai diễn đến với tôi đều như một cái duyên nên không có vai diễn nào mà tôi lại không trân trọng cả, dù nó là vai chính hay vai phụ.
Tôi thấy khi mình đã có mặt trong một bộ phim và nó được hoàn thành, được gửi tới khán giả thì bằng cách nào đó, bộ phim và vai diễn đó cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Đó là một lý do để tôi cảm thấy bất kỳ vai diễn nào của mình cũng là một vai diễn để đời.
- Anh Tú Wilson có sợ việc nghệ sĩ “chết vai” hoặc đóng khung hình ảnh sau thành công của "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối"?
Thật sự thì bản thân tôi cũng không sợ “chết vai” nhưng đây cũng là một điều mà tôi vẫn luôn chú ý và lưu tâm tới. Tôi cũng từng nghĩ nếu bản thân bị như thế thì sẽ thế nào, chắc là tôi sẽ buồn lắm.
Chắc cũng không phải riêng tôi đâu mà bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi đã bị gắn cái mác “chết vai” thì tôi nghĩ người buồn đầu tiên và buồn nhất cũng sẽ là người nghệ sĩ đó. Đạo diễn nào cũng mong muốn diễn viên sống hết mình với vai diễn trong bộ phim của họ, càng làm tốt thì càng được khán giả nhớ tới, nhưng nhớ mãi một hình ảnh tốt mà tôi không làm được tốt hơn chính mình thì nó là một điều tôi cũng không mong muốn.
"Bất kỳ một người nghệ sĩ nào khi đã bị gắn cái mác 'chết vai' thì tôi nghĩ người buồn đầu tiên và buồn nhất cũng sẽ là người nghệ sĩ đó." - chàng diễn viên chia sẻ
Vai diễn đầu tiên của tôi trong phim Ròm là vai Phúc, một vai diễn đã nhận được sự yêu quý từ một số khán giả nhất định. Nếu mọi người có theo dõi tôi trong bao nhiêu năm nay thì bản thân tôi luôn cố gắng thay đổi và hoàn thiện sao cho mình có thể tốt hơn trong mỗi vai diễn.
Tôi cũng không muốn để bất kỳ suy nghĩ lo lắng, tiêu cực nào ảnh hưởng đến bản thân cả, chỉ cố gắng mỗi ngày thôi. Tôi luôn mong khán giả sẽ đón nhận mọi vai diễn mới của tôi, tôi sẽ vui lắm nếu mọi người góp ý để tôi được phát triển nhiều hơn trong sự nghiệp.
- Khi xem phim "Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối", bố mẹ và bạn bè của Anh Tú Wilson phản ứng như thế nào?
Vào hôm tổ chức họp báo công chiếu phim, tôi có mời mẹ đi xem cùng. 2 mẹ con đi chung từ lúc sự kiện cho đến khi vào rạp, coi phim xong rồi tới lúc ở trên đường về thì tôi có hỏi mẹ là: “Ủa mẹ thấy phim sao? Thấy phim như nào?” thì mẹ tôi bảo: “Nhìn ghê quá à, thấy cực quá”.
Cũng dễ hiểu tại vì một phần mẹ tôi cũng không được khoẻ cho lắm và cũng ít đi xem phim rạp. Nên việc tiếp xúc với âm thanh rất lớn trong rạp, lại có mấy cảnh bom đạn “đùng đùng” làm cho mẹ tôi bị ngợp, thành ra có cảm giác không thoải mái như thế.
Nghe mẹ bảo vậy tôi cũng chỉ cười rồi động viên mẹ thôi. Tại vì về cảm giác phim tạo ra cũng chính là sự thật về chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh du kích trong một không gian chật hẹp dưới địa đạo. Những cảm nhận đó thật sự đã khắc họa được nhiều phần thực tế.
Còn bạn bè của tôi thì có rất nhiều người đã gửi lời chúc mừng. Hầu như ngày nào cũng có người gửi cho tôi hình ảnh những tấm vé khi mọi người đi xem phim. Tôi vui lắm.
Nhiều khán giả cũng chia sẻ rằng họ rất thích bộ phim và ấn tượng với vai Lục Tạc. Tôi nhận được rất nhiều tin nhắn bày tỏ cảm nghĩ của mọi người. Thật sự rất biết ơn.
Trước khi bộ phim ra mắt thì tôi vẫn lo lắng không biết vai diễn của mình lần này sẽ thế nào rồi khán giả đón nhận ra sao nhưng mà giờ nhận được những tín hiệu vui như vậy thì vừa mừng cho phim Địa Đạo mà cũng thật sự hạnh phúc vì bản thân mình đã có thể chứng minh cho mọi người thấy là sau khoảng thời gian tôi ở ẩn, ít hoạt động thì khi quay trở lại với nghề thì em đã được khán giả công nhận và đón nhận một cách rất tuyệt vời. Tôi thực sự rất biết ơn, cảm ơn mọi người rất nhiều.
Anh Tú Wilson rất vui và biết ơn khi nhiều khán giả chia sẻ rằng họ rất thích bộ phim và ấn tượng với vai Lục Tạc do anh đảm nhận.
- Từng được nhiều khán giả nhận xét không phải tuýp diễn viên có ngoại hình điển trai, Anh Tú Wilson vượt qua định kiến này như thế nào?
Thực sự thì tôi không hề coi đây là định kiến nên tôi cũng chưa bao giờ cố gắng làm gì để vượt qua cái định kiện này cả. Tôi thấy mỗi người sẽ có một thế mạnh riêng. Và tôi cũng nhận thức rõ điều mà mình cần tập trung là gì, đó là làm nghề cho tốt, dành trọn vẹn tất cả năng lượng, chất xám, thời gian và đặc biệt là lòng chân thành trong mỗi vai diễn mà em đảm nhận. Nếu mà khán giả nhìn nhận và công nhận sự nỗ lực của tôi thì tôi sẽ rất hạnh phúc và biết ơn mọi người rất nhiều.
- Kế hoạch hoạt động nghệ thuật sắp tới của Anh Tú Wilson?
Đầu tiên thì tôi muốn tiếp tục học tập và trau dồi tích lũy thêm trong cái lĩnh vực điện ảnh vì tôi thấy mình còn nhiều điều cần phải cải thiện. Tôi nghĩ quá trình này sẽ không thể tính được bằng một vài ngày hay là một vài tháng là xong đâu, sẽ là một khoảng thời gian rất dài đấy.
Song song với đó, tôi cũng sẽ tiếp tục tập luyện môn thể thao đam mê yêu thích của tôi, đó chính là parkour. Tôi đang nghiêm túc xây dựng một hệ thống nội dung hướng dẫn tập luyện parkour với mong muốn được truyền cảm hứng, đưa parkour đến gần với mọi người hơn và hy vọng là sẽ có thể đóng góp được công sức để xây dựng parkour Việt Nam trở thành một bộ môn thể thao an toàn và hiệu quả.
Cảm ơn Anh Tú Wilson vì những chia sẻ!
XEM VIDEO: Trailer phim Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối.