Trên đỉnh Chóp Ly hùng vĩ, nơi mây trời giao hòa cùng núi non trùng điệp, chợ phiên Keo Lôm hiện lên như một nét chấm phá đầy màu sắc, một điểm hẹn văn hóa độc đáo của mảnh đất Điện Biên Đông. Không chỉ là nơi giao thương sầm uất, Keo Lôm còn là bức tranh sống động về đời sống, văn hóa của đồng bào vùng cao, thu hút những trái tim yêu khám phá tìm về.
Huyện Điện Biên Đông (Điện Biên), một cái tên có thể còn lạ lẫm với nhiều người, nhưng ẩn chứa trong mình những vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ mà ít nơi nào có được. Và chợ phiên Keo Lôm, tọa lạc ngay trên đỉnh Chóp Ly lộng gió, đèo Keo Lôm quanh co, chính là viên ngọc quý giữa lòng miền Tây Bắc. Đây không chỉ là một địa danh trên bản đồ, mà còn là một trải nghiệm trọn vẹn cho những ai muốn hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa bản địa.
Con đường dẫn đến Keo Lôm là một hành trình tự nó đã là một điểm nhấn. Rời thành phố Điện Biên Phủ chỉ chừng 40km, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ trải dài hai bên đường. Những thửa ruộng bậc thang vàng óng hoặc xanh mướt, xếp lớp trùng điệp như những nấc thang lên trời, uốn lượn theo sườn đồi. Con đường quốc lộ 12, một dải lụa mềm mại vắt qua núi non, dẫn lối đến đỉnh Chóp Ly, nơi bầu không khí trong lành, mát lạnh xua tan đi mọi mệt mỏi. Đèo Keo Lôm với chiều dài khoảng 20km, không chỉ là cung đường thử thách giới phượt thủ mà còn là hành trình chiêm ngưỡng cảnh sắc đặc trưng của đất trời phương Bắc, nơi mây bồng bềnh ôm ấp đỉnh núi, tạo nên khung cảnh huyền ảo, thơ mộng.
Với vị trí cửa ngõ của huyện Điện Biên Đông, nằm ngay trên trục quốc lộ 12, chợ phiên Keo Lôm có lợi thế giao thông vượt trội, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và bà con các dân tộc từ khắp nơi đổ về. Mỗi thứ Bảy hàng tuần, khi ánh bình minh còn e ấp sau những rặng núi, Keo Lôm đã bắt đầu cựa mình, nhộn nhịp trong tiếng nói cười, tiếng mặc cả và những âm thanh đặc trưng của một phiên chợ vùng cao.
Chợ phiên Keo Lôm không chỉ là nơi mua bán, mà còn là một bảo tàng sống về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây. Từ trang phục rực rỡ sắc màu, những bộ váy áo được thêu dệt công phu, đến những món ẩm thực đậm đà bản sắc, hay những trò chơi dân gian rộn ràng tiếng cười – tất cả đều được gìn giữ và trưng bày một cách chân thật nhất. Du khách có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh những cô gái Mông, Dao, Thái trong trang phục truyền thống, với những chiếc gùi trên lưng, mang theo sản vật từ nương rẫy, từ rừng sâu.
Các mặt hàng bày bán tại chợ vô cùng đa dạng, chủ yếu là nông sản tươi ngon được bà con dân bản tự tay trồng trọt, chăn nuôi. Từ măng khô, nấm hương, mật ong rừng, các loại rau củ quả theo mùa, đến những sản phẩm thủ công tinh xảo như thổ cẩm, đồ đan lát… Mỗi món hàng đều mang trong mình hơi thở của núi rừng, của bàn tay lao động cần cù và sự chân chất của người dân bản địa. Bạn có thể tìm thấy ở đây những loại gia vị đặc trưng của Tây Bắc, những củ sắn, củ khoai còn vương đất, hay những con gà, con lợn bản được nuôi thả tự nhiên. Đây không chỉ là nơi để mua sắm, mà còn là cơ hội để du khách tìm hiểu về quy trình canh tác, về cách thức người dân tạo ra những sản vật độc đáo của vùng đất này.
Với 14 gian hàng cố định quy tụ các xã, thị trấn và hàng trăm hộ kinh doanh, bà con dân bản, chợ phiên Keo Lôm được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm giao thương, trao đổi hàng hóa quan trọng, tạo đà phát triển kinh tế địa phương. Sau hơn một năm đi vào hoạt động, những kỳ vọng đó đã và đang dần trở thành hiện thực. Chợ phiên không chỉ giúp bà con tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập mà còn là cầu nối để đưa sản phẩm địa phương đến với du khách gần xa. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt của mỗi người đồng bào khi đến với phiên chợ, không chỉ bởi những món hàng được bán đi, mà còn bởi sự gặp gỡ, trò chuyện, giao lưu sau những ngày tháng lao động vất vả trên nương rẫy.
Chợ phiên Keo Lôm đã chứng minh mình không chỉ là một địa điểm kinh doanh đơn thuần. Nó đã trở thành một điểm đến du lịch văn hóa hấp dẫn, thu hút khách thập phương tìm về. Đến với Keo Lôm, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp của Điện Biên Đông, mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc, được lắng nghe những câu chuyện đời thường giản dị, được cảm nhận sự ấm áp, mến khách của người dân vùng cao. Đây là nơi mà nhịp sống hiện đại giao thoa với nét đẹp truyền thống, tạo nên một bức tranh đa chiều, đầy sức sống.
Keo Lôm, với những phiên chợ rộn ràng sắc màu, với những con người hồn hậu và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đã và đang khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch Tây Bắc. Đó là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm về sự bình yên, khám phá những nét văn hóa độc đáo và trải nghiệm cuộc sống chân thực của đồng bào vùng cao. Mỗi thứ Bảy hàng tuần, Keo Lôm lại mở rộng vòng tay đón chào, mời gọi du khách đến để cảm nhận, để yêu thương và để mang về những ký ức khó quên về một mảnh đất Điện Biên Đông đầy nắng gió và tình người.