Hiện tại, anh A rất hoang mang, không biết xử lý chuyện này thế nào.
Mẹ anh A (27 tuổi, nhân viên văn phòng) năm nay 52 tuổi, góa chồng từ khi anh còn nhỏ. Bà dành trọn hơn 20 năm chỉ để chăm sóc con trai duy nhất.
Hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống trôi qua êm đềm, gia đình càng vui hơn khi anh A lập gia đình vào hồi đầu năm. Thế nhưng, cách đây vài tháng, một biến cố bất ngờ xảy đến khiến anh rơi vào trạng thái hoang mang, giận dữ và không biết phải hành xử thế nào.
Tại công ty, anh A thường xuyên chơi thể thao cùng nhóm đồng nghiệp thân thiết. Anh H. (38 tuổi) tuy không trực tiếp chơi chung nhóm với anh A, nhưng hay tham gia các buổi đá bóng chung.
Nhờ những lần giao lưu, mọi người trong nhóm đã vài lần mời nhau về nhà ăn uống, trò chuyện. Qua những buổi như thế, anh H. có dịp gặp mẹ ruột của anh A và cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau.
Khi biết mẹ yêu đồng nghiệp của mình, anh A ban đầu rất sốc nhưng sau đó chuyển sang giận dữ và lo lắng. “Cách đây không lâu, mẹ chủ động nói chuyện này với chúng tôi. Cả tôi và vợ đều phản đối, nhưng mẹ nói rằng mẹ chỉ thông báo chứ không xin phép và hiện đang tính đến chuyện kết hôn”, anh A nói.
Anh A chia sẻ câu chuyện của mẹ mình.
Anh cho biết thêm, không phải anh ích kỷ, muốn giữ mẹ cho riêng mình. Thực ra, anh và vợ cũng muốn mẹ đi thêm bước nữa để có người bầu bạn, chăm sóc tuổi xế chiều, nhưng anh H. không phải là người đáng tin cậy.
Cụ thể, anh từng ly hôn, có tiếng ăn chơi, cờ bạc, lô đề, tính tình lươn lẹo. Cho nên, anh A không thể chấp nhận được việc anh ta qua lại với mẹ anh.
Về phía anh H, sau khi phát hiện anh A đã biết mọi chuyện, anh liên tục tránh mặt anh A, không còn sinh hoạt cùng nhóm nữa. Hiện tại, anh A rất hoang mang, không biết xử lý chuyện này thế nào.
Clip: Câu chuyện của anh A
Lắng nghe câu chuyện của anh A, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn cho biết về lý, anh H và mẹ anh A đều không còn ràng buộc hôn nhân, việc yêu nhau là quyền cá nhân, không vi phạm pháp luật. “Không ai là người thứ ba, không ai chen ngang”, ông khẳng định.
Tuy nhiên, chuyên gia cũng chỉ ra rằng, hôn nhân không chỉ đơn thuần là pháp lý, mà còn là văn hóa và đạo đức. “Câu chuyện một phụ nữ 60 lấy chàng trai 27 trên thế giới không hiếm. Nhưng đó là chuyện độc, lạ thôi, không ai mong một ngày chuyện của mẹ mình lại như vậy”, ông nói.
Với mẹ anh A, sau nhiều năm sống vì con, nay con lập gia đình, bà rơi vào cảm giác hụt hẫng. “Trước kia hai mẹ con ríu rít, giờ con là 'người của vợ', mẹ cảm thấy bị bỏ rơi. Trong hoàn cảnh đó, gặp một người đàn ông trẻ trung, mạnh mẽ, bà dễ nảy sinh tình cảm”, Tiến sĩ Đinh Đoàn phân tích.
Ông khuyên anh A chưa nên chia sẻ chuyện này với họ hàng, tránh đẩy tình huống thêm căng thẳng. “Chưa chắc đây đã là tình yêu thực sự. Có thể chỉ là cảm nắng nhất thời của mẹ. Còn anh kia thì có thể cũng chỉ thấy mẹ đằm thắm, chủ động rồi cũng bị ‘cảm nắng’”, ông nói.
Theo ông, điều quan trọng là anh A cần đối thoại trực tiếp với anh H. “Hãy nói thẳng: ‘Em sốc khi biết mẹ em và anh có quan hệ tình cảm. Anh hãy nói thật, anh có yêu mẹ em không? Hay chỉ là chuyện qua đường?’. Đồng thời cần phân tích rõ cho anh ta hiểu: ‘Mẹ em đã 52 tuổi, không còn sinh nở được; còn anh, mới 38, đang ở độ tuổi có thể xây dựng gia đình. Anh đã từng đổ vỡ, nay định đến với mẹ em để làm gì? Kết hôn thực sự hay để bà thành người giúp việc, bầu bạn lúc anh thất bại?”, ông đưa ra lời khuyên.
Với mẹ, cần nói rõ quan điểm: “Chúng con không ích kỷ, chỉ mong mẹ tìm được người thật sự tử tế, đáng tin cậy. Con không tin mối quan hệ này sẽ bền. Nếu mẹ vẫn quyết cưới anh ấy, thì ngày cưới cũng là ngày chúng con chuyển ra ngoài sống riêng”.
Chuyên gia khuyên anh A nên giữ thái độ tôn trọng, tránh cãi vã, nhưng kiên định lập trường: “Mẹ đã vất vả cả đời vì con, giờ đến lúc được nghỉ ngơi, được hạnh phúc. Nhưng không phải hạnh phúc nào cũng nên đánh đổi. Phải cho mẹ thấy sự lo lắng của con là vì yêu thương, không phải can thiệp”.