Thử “làm điều khác biệt” ở trạm xăng, bà ngoại bất ngờ trở về với 79 tỷ đồng

Bảo Bảo
Chia sẻ

Quyết định "làm điều khác biệt" chỉ trong tích tắc này đã mang về cho bà giải độc đắc 3 triệu USD, biến mùa lễ hội cuối năm của "Bà nội hạnh phúc" thành một phép màu có thật.

Một phụ nữ ở Illinois (Mỹ) đã bất ngờ giành được giải thưởng xổ số khổng lồ sau khi quyết định thay đổi thói quen mua vé số tại trạm xăng.

Theo Cơ quan Xổ số Illinois, người phụ nữ giấu tên này đã trúng giải 3 triệu USD (khoảng 79 tỷ đồng) sau khi mua một vé cào may mắn tại trạm xăng BP ở Villa Park. Bà đã chọn nhận giải dưới bút danh "Happy Grandma" (Bà nội hạnh phúc).

Trong thông cáo báo chí, bà chia sẻ rằng bà đã mua một vé cào Super Bonus trị giá 30 USD (khoảng 790 đồng), một loại vé bà thường không chơi.

"Thông thường, tôi chỉ mua vé cào Crossword, nhưng có điều gì đó mách bảo tôi nên thử “làm điều khác biệt” lần này. Khi tôi nhìn thấy giải thưởng cao nhất 3 triệu USD trên vé Super Bonus, tôi biết đó là định mệnh. Cảm giác như có sự can thiệp của thần linh vậy", bà kể lại.

Thử “làm điều khác biệt” ở trạm xăng, bà ngoại bất ngờ trở về với 79 tỷ đồng - 1

Ảnh minh họa.

Người phụ nữ cho biết, bà mang vé về nhà và đợi các thành viên trong gia đình quây quần lại rồi mới cào. Ban đầu, bà không thể tin vào mắt mình.

"Lúc đầu, tôi nghĩ mình chỉ trúng lại số tiền đã bỏ ra thôi. Nhưng khi cào tiếp, tôi nhận ra mình đã trúng độc đắc!", bà hồi tưởng.

Vẫn còn bán tín bán nghi, "Bà nội hạnh phúc" đã đưa tấm vé cho chồng để ông kiểm tra lại.

"Tôi hỏi ông ấy: “Em có bị ảo giác không?" Sau đó chúng tôi dùng điện thoại quét mã vé để kiểm tra lần nữa và lúc đó cả hai mới thật sự vỡ òa. Chúng tôi hét lên không ngừng, cứ như bị sốc một lúc lâu vậy!", bà cười nói.

Bà chia sẻ rằng bà đã lên kế hoạch sử dụng số tiền này và giải thưởng đến vào thời điểm không thể tốt hơn.

Thử “làm điều khác biệt” ở trạm xăng, bà ngoại bất ngờ trở về với 79 tỷ đồng - 2

Người phụ nữ giấu tên đã chọn nhận giải thưởng của mình dưới bút danh "Bà ngoại hạnh phúc".

"Đây giống như một phép màu. Một phần tiền sẽ dùng để hỗ trợ con trai tôi. Tôi cũng đang lên kế hoạch sửa sang nhà cửa, mua quà Giáng sinh và đặt một chuyến du thuyền cho các cháu", bà xúc động.

Vì đã bán ra tấm vé trúng thưởng này, trạm xăng BP ở Villa Park cũng sẽ nhận được một khoản tiền thưởng tương đương 1% giá trị giải thưởng, tức là 30.000 USD (khoảng 790 triệu đồng).

Với khoản tiền 3 triệu USD, mùa lễ hội năm 2025 chắc chắn sẽ là một dịp đáng nhớ đối với "Bà nội hạnh phúc".

"Mùa này sẽ là một cột mốc lịch sử, đầy ắp những buổi ăn mừng và cả vài lần đi spa thư giãn nữa!", bà hài hước kết luận.

Chia sẻ

Bảo Bảo

Tin cùng chuyên mục

Ai là 3 con trai làm vua của Kiên Thái vương: Người bạc nhược, người ban chiếu Cần Vương, có công trong sử Việt?

Ai là 3 con trai làm vua của Kiên Thái vương: Người bạc nhược, người ban chiếu Cần Vương, có công trong sử Việt?

Là người con thứ 26 của vua Thiệu Trị, dù tài giỏi nhưng Nguyễn Phúc Hồng Cai không được kế vị ngai vàng. Tuy nhiên, 3 người con của ông sau này lần lượt trở thành các vị vua của nhà Nguyễn, trong đó có một người vô cùng nổi tiếng về tinh thần yêu nước, ban chiếu Cần Vương chống Pháp trong sử Việt.

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Cậu bé gốc Việt vinh dự được đọc thơ cho Phu nhân Ngô Phương Ly

Tháng 10 vừa qua, Tổng bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Phần Lan theo lời mời của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Trong khuôn khổ chuyến thăm, chiều ngày 21/10 tại Helsinki, phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã đến thăm, dự giờ lớp học tiếng Việt tại Trường phổ thông liên cấp Vesala, thành phố Helsinki,...

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Cây dại mọc ven sông suối nay lên đời thành đặc sản lạ với giá đắt đỏ 600.000 đồng/kg, có tiền cũng khó mà mua

Trước kia loài cây này chỉ mọc hoang hoặc tìm thấy ở ven các con sông, suối nhưng khi nhận ra giá trị kinh tế và giá trị về dinh dưỡng của nó, nhiều nông dân đem về trồng, thu được tín hiệu khả quan. Nay các bộ phận của cây này đều trở thành đặc sản “hiếm có khó tìm”, giá đắt đỏ vẫn được săn lùng, tìm mua.

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Biết cha đã có vợ, mẹ đành ôm con bỏ đi, 50 năm sau là cuộc hội ngộ không ngờ của hai người phụ nữ 

Mới đây, cô Nguyễn Thị Kim Oanh (SN 1976, ở TP HCM) đã chia sẻ thông tin tìm người thân là mẹ nhỏ và hai anh thất lạc nhiều năm. Vì năm đó, khi cha đưa mẹ nhỏ cùng hai con riêng về, mẹ lớn đã không đồng ý nên 3 người đã bỏ đi biệt tích. Thật may mắn sau 50 năm họ đã có duyên hội ngộ, cả hai người phụ nữ vẫn còn khỏe mạnh và minh mẫn, cùng nhau trò chuyện để tháo gỡ hết trăn...