Cái tên NSƯT Như Huỳnh được báo chí đặc biệt quan tâm đến sau màn hóa thân Thái hậu Dương Vân Nga ấn tượng tại Lễ khai mạc Festival Ninh Bình 2024 diễn ra hồi tháng 11/2024, cùng những phần trình diễn đầy tài năng ở bế mạc Festival này. Qua đó, khán giả biết nhiều hơn về Như Huỳnh và bất ngờ khi cô còn rất trẻ nhưng đã sở hữu loạt thành tích trong mơ đối với cuộc đời của một người nghệ sĩ.
Nhân dịp đầu xuân, Đời sống Gia đình có cuộc trò chuyện với nữ nghệ sĩ xinh đẹp, tài năng và đa tài của sân khấu Việt.
Bên chén trà xuân đầu năm mới, nhìn lại 1 năm qua, Như Huỳnh có cảm thấy mãn nguyện với những gì mình đã làm được?
- Có thể nói, năm 2024 là năm có rất nhiều dấu ấn đối với sự nghiệp của Như Huỳnh. Thứ nhất là hồi đầu năm tôi được nhận danh hiệu NSƯT do Nhà nước trao tặng, đây thực sự là một vinh dự lớn đối với người nghệ sĩ như tôi. Càng vinh dự hơn nếu ai hiểu được chặng đường gian nan của tôi trên con đường nghệ thuật, từ một cô bé nhà nghèo phải mò cua bắt ốc kiếm sống để trở thành một NSƯT như hôm nay. Thứ hai là tôi đã tham dự 2 cuộc thi chuyên nghiệp do Bộ VHTTDL tổ chức: Cuộc thi Kịch nói và cuộc thi Cải lương toàn quốc, tôi thật sự hạnh phúc khi đều đạt huy chương Vàng với thứ hạng cao, nằm trong top 4. Nhờ đó, mà tôi được Bộ VHTTDL vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu năm 2024 tại TP Hải Phòng vào ngày 11/1 vừa rồi. Ngoài ra, trong năm 2024, tôi còn được tham gia biểu diễn rất nhiều chương trình lớn phục vụ các nhiệm vụ chính trị, nghệ thuật trên mọi miền Tổ quốc, tiêu biểu như: Chương trình văn nghệ Giữ trọn lời thề do Bộ Công an tổ chức tại Tây Ninh, Festival Ninh Bình 2024, Lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế… Đối với tôi, năm 2024 thật sự bận rộn và nhiều điều tốt đẹp.
Còn có điều gì mà Như Huỳnh muốn thực hiện nhưng vẫn chưa làm được trong năm qua và đặt mục tiêu phấn đấu vào năm mới này?
- Tôi muốn thử sức ở những loại hình nghệ thuật khác bên ngoài sân khấu, đặc biệt là theo đuổi dòng nhạc bolero và muốn đem những vở diễn mà mình đã đạt Huy chương Vàng ra công diễn để công chúng được thưởng thức nhiều hơn. Tôi cũng muốn được đóng góp nhiều hơn cho Nhà hát Cao Văn Lầu, nơi tôi đầu quân, cho khán giả Bạc Liêu quê hương tôi, khán giả Thành phố Hồ Chí Minh cũng như cho khán giả cả nước.
Luôn có một cảm nhận khi theo dõi trên sân khấu, Như Huỳnh rất đắm đuối và yêu nghề cháy bỏng. Bước lên sân khấu là sự “thoát xác” ở mỗi vai diễn, mỗi vai trò diễn viên hay ca sĩ. Như Huỳnh đã tận hiến tâm huyết, sức lực, tình cảm của mình ra sao cho nghề?
- Đúng, tôi là người yêu nghề cháy bỏng, chuyên nghiệp và thực sự tâm huyết với nghề, không chỉ trên các vai diễn sân khấu mà còn cả trong những lần biểu diễn ở những chương trình nghệ thuật dù lớn hay nhỏ. Tôi rất tự hào khi có lần đi biểu diễn ở một chương trình, người thầy, người anh, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã nhận xét: “Cô này hát rút ruột rút gan”. Đối với người nghệ sĩ, đó là lời khen tặng vô giá.
Khi chuẩn bị các vở diễn cho khán giả hoặc dự thi, hoặc đi hát, tôi luôn luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tham gia tập luyện đầy đủ, chỉn chu, tập xong rồi tôi thường không về ngay mà ở lại xem các bạn diễn để học thêm và tự rút kinh nghiệm, sau đó về tư duy lại xem mình diễn như thế đã hay chưa? Nên như thế nào để thả hồn vào nhân vật đó, hoá thân thật sự vào nhân vật đó tốt hơn nữa. Rồi tự nhẩm, tự tập, tự thử tới khi vừa ý, nên khi ra tập cùng các bạn diễn tôi thường tiếp cận rất nhanh, hóa thân vào nhân vật sâu sắc nhất có thể, khóc cười cùng họ… Chính vì vậy, khi tập hay ra diễn tôi đều mất rất nhiều sức lực. Mỗi lần đi thi về có thể nói là tôi gần như kiệt sức, lại phải nghỉ ngơi, dưỡng sức một thời gian… Thành quả là những tấm Huy chương Vàng, Huy chương Bạc ở các hội diễn, cuộc thi có lẽ là minh chứng rõ nét nhất cho sự tận hiến với nghề của tôi.
Như Huỳnh từng kể về cuộc sống thuở nhỏ khó khăn, thiếu thốn nơi vùng quê nghèo, trưởng thành từ những cơ hàn, khó nhọc, chạm đến thành công hôm nay, sở hữu rất nhiều giải thường, danh hiệu, nhìn lại nỗ lực của mình Như Huỳnh có thấy nể chính mình không? Như Huỳnh nhớ nhất chặng đường gian khó nào?
- Tôi hay nói vui với bạn bè là: Mình thấy phục mình ở nhiều điểm. Nói như thế không phải là tự kiêu, tự phụ mà để nhìn lại những chặng đường chông gai mình đã đi và đã vượt qua ra sao. Tôi rất nhớ những ngày cơ hàn ở quê, phải bỏ học vì nghèo, đi hát để kiếm từng đồng tiền lẻ phụ giúp cha mẹ và nuôi các em. Những ngày tháng ấy, tôi cảm thấy mình không có tương lai, không nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Sau này, những ngày đầu lên lập nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, một thân một mình bươn chải khi trong túi chỉ có vài trăm nghìn đồng cùng muôn vàn cạm bẫy xung quanh luôn chực chờ và bủa vây. Tôi phải vượt qua tất cả những điều ấy để kiên định với khát vọng trở thành nghệ sĩ, được làm nghề mình yêu thích.
Có người từng nói với tôi, nhìn tôi bây giờ không giống người từng trải qua khó nhọc, vất vả, sao không giấu đi mà cứ đem kể cho báo chí, truyền thông làm gì. Tôi lại nghĩ khác, tôi luôn nhìn về thời gian khó, về điểm xuất phát vất vả ấy của bản thân để khi vươn lên, có những thành tựu sẽ trân quý hơn nỗ lực của mình và sẽ luôn biết dặn mình hãy nỗ lực không ngừng, không được tự mãn hay lười phấn đấu dễ dẫn đến sự thụt lùi về nghề, tư duy, sáng tạo thì sẽ tiếc cho thành quả đã bao năm cố gắng. Tôi đã vượt qua tất cả bằng nghị lực, ý chí quyết tâm của mình cùng sự giúp đỡ của bạn bè, đồng nghiệp và có xíu sự may mắn. Tôi luôn tự hứa, bản thân sẽ không ngừng phấn đấu để có được nhiều thành tựu hơn nữa, không phụ lòng những người đã yêu thương, động viên mình.
Như Huỳnh được biết đến là một nghệ sĩ đa tài: Hát cải lương, diễn kịch nói, hát dân ca, bolero, nhạc trữ tình thậm chí cả nhạc trẻ, còn làm diễn viên truyền hình nữa… Như Huỳnh có nghĩ như vậy là hơi… tham lam không?
- Tôi thật sự đắm đuối với nghệ thuật và tôi muốn được thử sức mình ở tất cả những lĩnh vực nghệ thuật mà mình có thể. Tôi không nghĩ đó là tham lam, mà tôi cho rằng đó là sự nỗ lực, tận hiến với nghề của mình, muốn dâng cho nghề hết những khả năng của mình. Tôi hạnh phúc khi mình có thể mở rộng các lĩnh vực nghệ thuật của bản thân, được sống với nhiều không gian nghệ thuật khác nhau.
Như Huỳnh có thể tiết lộ kế hoạch trong năm nay không? Bạn ấp ủ những gì? Và cầu mong điều gì sẽ đến?
- Năm 2025 là một năm đặc biệt, đánh dấu chặng đường 20 năm ca hát chuyên nghiệp của tôi. Ước nguyện của tôi trong năm nay là có thể được thử sức thêm ở những loại hình nghệ thuật khác, được đưa những vở diễn, vai diễn mình đã tham gia đạt huy chương phục vụ đông đảo công chúng. Tôi cũng muốn sẽ tiếp tục đạt thêm những thành công mới tại các cuộc thi về sân khấu. Tôi từng tham gia đóng nhân vật chính trong một bộ film truyền hình dài tập, năm nay hy vọng lại có cơ hội được tham gia trong một bộ film tiếp theo để thử sức và khẳng định mình.
Ước nguyện, dự định của tôi rất nhiều và tôi sẽ phải cố gắng hết sức để đạt được. Tôi hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ hết lòng của khán giả để tôi có thêm nhiều năng lượng, động lực đi đến thành công.
Xin cảm ơn và chúc Như Huỳnh một năm mới thuận lợi!