Đừng quên nhé, hôn nhân của chúng ta luôn là… đứa trẻ nên nó cũng muốn được ta mừng tuổi đầu năm đấy!
TA GIÀ ĐI ĐỂ HÔN NHÂN TRẺ RA
Ai mà không mong có một hôn nhân trẻ trung, tươi mới cả lúc hai ta đã già lụ khụ? Tiếc thay, nhiều người còn trẻ nhưng lại phải sở hữu một cuộc hôn nhân già nua lụ khụ, lúc nào cũng có thể lăn quay ra…
Một cuộc hôn nhân trẻ trung là một cuộc hôn nhân có tương lai dài rộng. Là khi ta có lòng tin vào nó, ta tin rằng nó sẽ chẳng chết trước khi ta nhắm mắt xuôi tay. Là hai ta nhìn thấy nhau trong giấc mơ cuối đường đời của mình. Dù ai cũng biết cuộc đời này không ai dám chắc điều gì, không có gì là vĩnh viễn, mãi mãi. Nhưng ta luôn tin rằng bạn đời của ta là lựa chọn tốt nhất mà ta không muốn thay đổi, không muốn mất đi.
Muốn thế thì đừng làm cho hôn nhân của mình già đi, hãy làm cho hôn nhân của ta trẻ lại. Bằng sự già dặn lên của ta, trưởng thành lên của ta trong chính cuộc hôn nhân này. Người già dặn thì không… trẻ con trong cách cư xử. Và cũng đừng coi bạn đời của mình… trẻ con. Là sự tôn trọng nhau mà lớn. Đừng làm ông chồng trẻ con cạn nghĩ. Đừng làm cô vợ trẻ con hơi tí làm mình làm mẩy, bạ đâu nói đấy. Ta nhớ mà ta làm. Ta nhớ mình muốn có một cuộc hôn nhân khoẻ mạnh thì hãy làm cho hôn nhân này lành mạnh để khoẻ khoắn hơn bằng chính những gì ta làm. Chậm lại một chút để nghĩ về bạn đời nếu ta làm điều gì. Đúng sai nằm ở việc bạn đời của ta thế nào chứ không phải ở việc ta thấy thế nào, nhớ cho! Đặt mình vào bạn đời mà nghĩ mới là người trưởng thành. Bằng chỉ biết nghĩ cho mình thì ta vẫn còn là trẻ con lắm!
Làm cho hôn nhân trẻ trung mỗi ngày đương nhiên là sức khoẻ của hôn nhân ấy. Những người chồng, người vợ đang hàng ngày tập luyện thể thao, dùng đủ mọi thực phẩm chức năng hay chế độ dinh dưỡng đảm bảo sức khoẻ thể chất ơi, bạn làm đúng rồi nhưng sao không áp dụng cho chính sức khoẻ tinh thần của mình nữa? Để đóng góp vào hôn nhân một người chồng, người vợ khoẻ mạnh về tinh thần. Và cho cả hôn nhân này nữa. Một cuộc hôn nhân khoẻ mạnh về tinh thần sẽ có sức đề kháng tốt hơn với mỗi khi thời tiết xấu, những cơn cảm cúm của thất vọng hay cả cơn trúng gió của ngoại tình, say nắng. Sức khoẻ tinh thần của hôn nhân là ở không khí cuộc hôn nhân, cảm xúc tích cực của hôn nhân, với bạn đời. Là ta gieo vào nhau lòng biết ơn bằng mỗi sự hy sinh của chúng ta cho nhau vậy.
Một cuộc hôn nhân trẻ trung vốn là thế!
Ảnh minh họa
MỪNG TUỔI CHO HÔN NHÂN
Thưa những người chồng, người vợ đang sở hữu một cuộc hôn nhân bước sang năm mới ơi! Hãy mừng tuổi cho cuộc hôn nhân này của bạn đi!
Có nhiều thứ để ta dùng mừng tuổi hôn nhân này lắm! Ví dụ như tiền đi. Tôi nghĩ sẽ rất thú vị nếu như hai vợ chồng cùng bỏ khoản tiền đủ giá trị vào “quỹ tình già” sau mỗi năm xuân đến. Ai là kẻ rời đi thì số tiền ấy sẽ thuộc về người còn lại. Càng nhiều càng tốt. Không phải vì nhiều tiền mà ta sợ ly hôn đâu. Mà là một khoản bảo hiểm cho hôn nhân này vậy. Để người ở lại lâu nhất sẽ được nhận bảo hiểm mà sống tiếp một cách tốt hơn. Là cả hai ta đều muốn ở lại lâu nhất trong cuộc hôn nhân này thay vì rời đi. Là thương nhau bao nhiêu ta bỏ vào bấy nhiêu đi. Nói gì thì nói, tiền bạc vẫn là thứ có sức mạnh hiện hữu không thể chối cãi được đâu.
Nhưng nếu không có tiền thì lấy gì bỏ quỹ tình già đây? Thì bỏ tình vào đi. Là tình của bạn với bạn đời của mình. Hãy làm cho nó thấy được chứ không phải mơ hồ, trừu tượng nhé! Là vì anh em làm cái này. Là vì em anh làm cái nọ. Không phải là kể công đâu mà là để ghi nhận nhau vậy. Hãy ghi nhận nhau như món quà mừng tuổi đầu xuân vậy. Bằng những điều em đã nhận được từ anh, bằng những điều anh muốn làm cho em năm mới này. Như vợ chồng tôi đêm Giao thừa nào cũng ngồi kiểm đếm lòng biết ơn dành cho nhau vậy.
Chúng ta còn có thể mừng tuổi nhau bằng… chính mình. Mình cũng là một món quà của bạn đời mà. Một món quà có giá trị. Là hãy trở nên có giá trị ở trong lòng chồng đi, hỡi những người vợ. Là hãy tạo ra những giá trị của mình trong mắt vợ đi, hỡi những người chồng. Đừng chỉ làm vợ giống mọi bà vợ, đừng lười biếng như mọi ông chồng ngoài kia. Mình là món quà thiết kế riêng cho vợ mình, cho chồng mình. Không lẫn lộn. Không hàng chợ. Không bọc giấy trang kim loè loẹt. Mà hãy lấp lánh trong mắt nhau. Ấy là những thứ chỉ ta mới có, phụ nữ ngoài kia đừng hòng làm được, đàn ông ngoài kia anh đây chấp một mắt, chẳng bằng anh!
Chúng ta mừng tuổi nhau bằng cả lòng tin vào cuộc hôn nhân này! Bằng em tin rằng anh là người chồng em hãnh diện. Bằng anh tin rằng em hạnh phúc khi làm vợ của anh. Bằng ta tin rằng hôn nhân này là điều tuyệt vời nhất chúng ta đang sở hữu. Gieo lòng tin của ta vào bạn đời cũng chính là lời cam kết với nhau vậy. Hôn nhân hạnh phúc vốn là bởi nó chứa đựng nhiều những cam kết của cả hai.
Và còn nhiều nữa quà mừng tuổi cho nhau mà nếu ta yêu thương bạn đời, nhất định đừng quên mừng tuổi hôn nhân này nhé!
Ảnh minh họa
XUÂN MỚI - ĐỪNG CŨ HÔN NHÂN
Đất trời cho ta một xuân mới để sống thật xuân! Để hôn nhân của ta thêm một lần mới mẻ!
Hôm qua đã là ngày cũ, năm cũ. Hôm nay luôn là một ngày mới nếu lòng ta chịu mới. Thế nên hôn nhân mới mẻ hay cũ kỹ vốn là ở lòng ta coi hôm nay là hôm qua kéo dài hay hôm nay là khởi đầu mới cho ta vậy. Tôi luôn cho rằng việc chúng ta sống thế nào trong hôm nay mới quyết định được ngày mai của mình sẽ ra sao. Tất cả những gì thuộc về hôm qua ta đều không thể quay lại để thay đổi được nó đâu. Đừng giá như nữa! Ta muốn ngày mai của ta thế nào thì hãy bắt đầu bằng hôm nay đi.
Hôm nay là một xuân mới, nhớ cho! Là những chồi non của hôm nay ta gieo sẽ thành bóng mát của mai này. Xuân đến cùng với rất nhiều hy vọng. Đừng từ bỏ hy vọng mà huỷ một xuân xanh. Gieo vào bạn đời của mình một người vợ, người chồng tươi tốt thì ta mới có bóng mát mai này chứ! Hôm nay chính là thời cơ tốt nhất chứ không phải “ngày mai mình sẽ” hay “giá như hôm qua”.
Bạn của tôi ơi! Mùa xuân cho ta sự khởi đầu. Việc của ta là chọn cách khởi đầu thế nào chứ không phải là đợi ai đó khởi đầu giùm ta, và càng không phải để cho năm tháng qua trôi, mùa Xuân câm lặng. Là ta sẽ khởi đầu chính mình bằng lòng tin vào mình. Rằng mình xứng đáng trở nên thế nào trong năm mới phía trước. Đừng để mất đi lòng tin vào sự xứng đáng của mình. Nếu ta đánh mất đi lòng tin ấy, ta đã phụ rẫy chính mình rồi, ta đã chẳng còn yêu thương chính ta nữa rồi.
Hôn nhân nào tươi đẹp cũng phải trải qua những mùa trút lá cả thôi. Và mùa xuân chính là để mọc lên những chồi nõn biếc mới vậy. Cây cỏ còn biết tự làm mới mình để sống thêm vài chục, vài trăm năm cớ sao ta cứ để hôn nhân cũ đi chỉ vì sợ mùa rụng lá? Thẳng người lên thì ta mới cao lên được, mới hít căng được khí trời của xuân, mới vươn tán rộng, mới thành rễ sâu. Cái rễ của hôn nhân vốn chẳng phải là hôm qua ta đã làm gì mà chính là hôm nay ta sẽ làm gì. Là giá trị của ta trong lòng bạn đời vậy. Cái rễ nông sâu chính là giá trị ấy. Để đi qua bão bùng vẫn hiên ngang đứng vững. Để sâu thẳm vào lòng nhau có nhau.
Hôm nay xuân mới rồi, bạn sẽ mới cùng hôn nhân của mình chứ, được không?